Chương 621
Chương 621: Người đàn bà hung dữ ngoài hai mươi tuổi, đánh nhau rất giỏi
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đệt!"
"Khôn Ca sức hút kinh thế, lại có nhiều tiên nữ mê Khôn Ca thế này cơ à? Nhìn mà đỏ cả mắt, cơ mà tôi đánh bida cũng đâu có tệ."
"Thì biết sao được, dù gì người ta cũng là đỉnh lưu Long Quốc mà!"
"Đúng rồi, anh ấy hát nhảy đỉnh chóp, đánh bida siêu đỉnh, không chỉ là đỉnh lưu Long Quốc đang hot, mà thực tế còn là nam thần hát nhảy số một toàn châu Á đấy!"
"Thế thì chả trách!"
"Nói chứ các tiên nữ làm sao có ai không mê Khôn Ca được!"
"Chuẩn luôn!!"
"?? Vãi, ai bảo thích Khôn Ca là tiên nữ? Tao đàn ông đây, mới tập chơi bida thôi, cũng là fan cuồng của Khôn Ca nhé!"
"..."
"Mẹ ơi! Tự dưng em buồn nôn quá ta?"
"Tôi cũng thế..."
"Thôi nào, quay lại chuyện chính! Có nhiều ngôi sao hỗ trợ thế này, thì nhạc hội lần này mặt mũi to phết, nhịp điệu sắp bùng nổ rồi!"
"Đâu chỉ có ngôi sao, còn cả đống đại lão nữa kìa!"
"Vãi, cũng đúng ha! Tóm lại nhạc hội lần này chắc chắn cháy hết nấc, tôi mua vé trước hẳn một tuần, đáng đồng tiền bát gạo ghê!"
"Hả? Bác có vé á, ghen tị vãi! Ghen nổ mắt!"
"Người khác ghen nổ mắt thế nào tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ để ý anh rể nhà tôi có đi không thôi..."
"Còn phải hỏi, chồng em đương nhiên phải đi rồi!"
"Đúng đúng, chồng em chắc chắn đi rồi! Ha ha ha!!"
"Cơ mà, từ góc độ thích hóng hớt mà nói, nếu cái tên Tần thiếu gì đó cũng đi thì nhạc hội còn náo nhiệt hơn nữa!"
"Chắc chắn luôn!!"
"..."
Nhờ có sự góp mặt mạnh mẽ của các đại lão và ngôi sao.
Số người trong phòng livestream của Triệu Mẫn tăng vùn vụt như ngồi tên lửa.
Đông đảo người xem mạng cũng như thường lệ tha hồ vứt sạch liêm sỉ, cuối cùng thậm chí còn bàn tán sôi nổi về Tần thiếu, mong hắn cũng đến nhạc hội để hóng được trò vui lớn hơn.
Cùng lúc đó.
Nhân vật chính Tần Phong đang cùng bạn gái thưởng thức món tráng miệng thơm ngon sau bữa ăn.
Đang là khoảnh khắc vô cùng thư giãn, nhàn nhã.
Thế nhưng sau khi nghe thuộc hạ báo cáo việc bao trọn homestay gặp cản trở, mấy tên đàn em còn bị đánh nhừ tử, Tần Phong lập tức nhướn mày, sắc mặt khó chịu hẳn.
"Thằng Lục!"
"Tao bảo mày làm có tí việc cỏn con này mà mày cũng làm hỏng ăn."
"Mày theo tao bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ tí nào thế hả."
"Cái lũ mù mắt kia không chịu trả phòng là mày hết cách à? Chẳng lẽ mày không biết ra tay mạnh hơn với chúng nó?"
Tần thiếu cực kỳ bực bội chất vấn.
Thằng Lục bị hỏi thì trán túa mồ hôi hột, bất giác đưa tay lau liên tục: "Tần thiếu, tụi em ra tay mạnh ngay tại chỗ rồi chứ, nhưng kết quả là tụi em bị đánh..."
"Cái gì? Chúng mày bị đánh?" Tần thiếu hơi ngạc nhiên liếc nhìn về phía gã, "Bên kia là gã đàn ông lực lưỡng nào mà ghê gớm thế?"
"Vâng, tụi em bị đánh thật, nhưng đối phương không phải đàn ông lực lưỡng, mà là một mụ đàn bà đanh đá."
"Mụ đàn bà đanh đá?"
"Ờ, một mụ đàn bà hơn hai mươi tuổi, cực kỳ biết đánh đấm..."
("Mụ đàn bà đanh đá" Triệu Mẫn: Cảm ơn mày nhé!)
Thằng Lục lau mồ hôi, lại thêm mắm dặm muối: "Con mụ đanh đá đó kiêu ngạo lắm, biết danh tiếng của Tần thiếu ngài rồi mà chẳng thèm sợ, chẳng thèm coi ngài ra gì, còn tuyên bố..."
"Tuyên bố cái gì?!"
"Tuyên bố nếu gặp Tần thiếu ngài thì sẽ đánh cho ngài ỉa ra quần..."
"!!!"
"Thế còn ông chủ homestay?"
"Ông chủ homestay đó cũng bực mình không kém, lòng dạ hai mang với Tần thiếu, lại còn dám nói đỡ cho con mụ đanh đá kia!"
Bốp!
Tần Phong đập mạnh xuống bàn một cái.
Mẹ kiếp, đứa nào đứa nấy đều dám không coi hắn ra gì, đúng là chán sống cả rồi!
"Chồng ơi, đừng giận mà!" Đúng lúc này, cô gái xinh đẹp trong lòng hắn, cũng chính là bạn gái hắn, nũng nịu khuyên nhủ, "Em có một ý hay này."
Tần Phong nhìn bạn gái, ánh mắt lại trở nên dịu dàng: "Ý hay gì, em nói xem."
"Cái này thực ra cũng chẳng tính là ý hay đâu ạ."
"Chỉ là vài suy nghĩ sơ bộ thôi, cụ thể là, nếu ông chủ homestay kia đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt..."
"Thì dứt khoát xử lý luôn một thể, ngày mai điều máy xúc đến, ủi phẳng luôn cái homestay của lão cho xong chuyện!"
...
