Chương 2209
Chương 2209: Lời bạt hoàn thành truyện
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ngày 5 tháng 6 năm 2024, "Đế Quốc Đệ Nhất Phò Mã", còn có tên khác là "Trấn Bắc Vương", chính thức hoàn thành, toàn bộ tác phẩm dài 4,389 triệu chữ.
Khi gõ xong chữ cuối cùng, lòng tôi bỗng thấy trống trải vô cùng. Cảm giác này thực ra đã bắt đầu từ lúc tôi viết chương cuối, thậm chí còn có đôi chút hoảng hốt. Tôi cũng không rõ vì sao lại như vậy, có lẽ do một việc mình làm bền bỉ suốt bấy lâu bỗng dưng dừng lại, sinh ra cảm giác hụt hẫng chưa kịp thích nghi. Nhưng bất luận vì lý do gì, câu chuyện cũng đã đến lúc phải khép lại.
Đây là cuốn sách tôi viết dài hơi nhất. Theo đúng đề cương và tiến độ thông thường, đáng lẽ truyện đã kết thúc từ dịp Tết, nhưng vì giai đoạn sau đuối sức nên kéo dài mãi tới tận bây giờ.
Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tới từng độc giả đã theo dõi bộ truyện. Càng về sau tiến độ ra chương càng tệ, lại kéo dài suốt một thời gian, điều này tôi hoàn toàn hiểu rõ. Vậy mà vẫn có rất nhiều bạn đọc kiên trì đồng hành cùng từng chương truyện, tôi vừa vô cùng cảm kích, lại vừa hết sức áy náy.
Tất cả đều là những lời tự đáy lòng.
Có người đón đọc tác phẩm của mình là niềm hạnh phúc lớn lao đối với một người cầm bút, có thể nói độc giả chính là cha mẹ cơm áo của tác giả.
Rõ ràng tôi đã làm chưa tròn, bản thân thiếu tính kỷ luật, dây dưa trì hoãn... Tôi không muốn tìm lý do biện minh, chỉ xin được giãi bày đôi chút.
Từ trước tới nay tôi chưa từng là tác giả chuyên nghiệp, việc viết tiểu thuyết chỉ là làm thêm. Thời điểm viết cuốn trước là "Đế Quốc Phá Gia Tử", công việc ngoài đời còn tương đối nhàn hạ, tôi có thể vẹn cả đôi đường. Đến khi viết cuốn sách này, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Thành tích truyện khá tốt, đồng thời công việc ngoài đời cũng phát triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến tốt hơn và được cất nhắc lên vị trí quản lý. Tôi làm trong ngành năng lượng mới, phụ trách quản lý một trạm, tuy quy mô không lớn nhưng công việc bộn bề, trách nhiệm lại nặng nề, buộc tôi phải dồn nhiều tâm sức hơn cho công việc.
Hơn nữa thể lực của tôi cũng không còn dồi dào như trước, có lẽ là di chứng sau lần mắc Covid, lại thường xuyên phải đi tiếp khách... Rất nhiều tình huống phát sinh khiến tôi không thể duy trì việc ra chương đều đặn. Đến nước này, hai bên đã không thể cùng gánh vác, kéo dài mãi cũng chẳng phải kế lâu dài, tôi buộc phải đưa ra một lựa chọn.
Hiện tại tôi đã chọn nghỉ việc để trở thành một tác giả chuyên nghiệp. Lúc này tôi đang điều chỉnh để thích nghi với cuộc sống toàn tâm toàn ý cho việc viết lách, học cách cân bằng thời gian sáng tác, khắc phục thói quen sinh hoạt thất thường và giữ vững tính tự giác.
Tôi vẫn dành trọn niềm đam mê cho việc viết sách. Mọi chuyện khởi nguồn từ hứng thú, và duy trì bởi sự rung động của con tim.
Nói lại về "Đế Quốc Đệ Nhất Phò Mã", cuốn sách này được mở ra có phần vội vã. Sau khi cuốn trước kết thúc, tôi vốn định nghỉ ngơi ít nhất nửa năm, nhưng nghỉ chẳng bao lâu lại không biết làm gì, vừa khéo biên tập viên giục mở truyện mới, thế là tôi viết xong phần mở đầu rồi bắt tay vào làm luôn. Bởi vậy công tác chuẩn bị chưa thật thấu đáo, bố cục cốt truyện lẫn thiết lập đề cương đều chưa đủ hoàn thiện.
Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi tại Fanqie. Trước khi sang đây tôi cũng từng quét qua các bảng xếp hạng, cá nhân tôi nhận thấy độc giả ở đây chuộng phong cách nhẹ nhàng, hài hước. Vì thế ở phần đầu, tôi thiết lập một bàn tay vàng kiểu như "hấp thu oán khí", đồng thời xây dựng tình tiết nhân vật chính có tính cách "độc miệng". Kết quả phản hồi của độc giả không mấy khả quan, bản thân tôi viết cũng thấy rất mệt mỏi. Lúc ấy tôi nhận ra mình không thể viết thứ mình không am hiểu, bèn quyết định đổi phong cách, bàn tay vàng cũng dần được giảm bớt đất diễn. Đó cũng là lý do vì sao về sau rất ít khi nhắc tới bàn tay vàng, điều mà nhiều độc giả từng thắc mắc.
Rất nhiều bạn đọc nhận xét rằng phần đầu rất lôi cuốn, nhưng về sau lại kém hấp dẫn hơn.
Điều này bắt nguồn từ vấn đề trong khâu thiết lập đề cương cốt truyện của tôi. Nói một cách đơn giản, Quan Ninh lên làm hoàng đế quá sớm, khiến cho rất nhiều chất liệu chưa kịp khai thác, nhiều nhân vật để lại ấn tượng chưa sâu sắc. Những hạt sạn tương tự xuất hiện khá nhiều, chỉ vì giai đoạn đầu chuẩn bị chưa tới nơi tới chốn, dẫn tới việc viết rất chậm, rất tốn sức.
Đáng lẽ tôi đã có thể làm tốt hơn, chẳng hạn như chi tiết Vĩnh Ninh công chúa "đa nhân cách" vốn nhận về nhiều tranh cãi.
Thực ra nếu tách ra thành ba người khác nhau sẽ tốt hơn, như vậy cá tính của mỗi người đều sẽ nổi bật, lại có thêm điểm thỏa mãn kiểu "hậu cung". Tuy rằng một người mang lại "niềm vui gấp ba" dẫu có tranh cãi nhưng người thích đọc cũng khá nhiều, về sau tôi đã đem ý tưởng ấy chuyển sang bảy người nhà họ Tiết.
Cuốn sách này vẫn còn rất nhiều thiếu sót, tôi xin không kể lết thêm từng điều một. Ở góc độ độc giả, các bạn là người có tiếng nói nhất. Bản thân tôi trước nay luôn giữ thói quen tự kiểm điểm rồi nhìn nhận lại để tìm ra khuyết điểm, từ đó cải thiện cho lần sau.
Viết tiểu thuyết không phải là thích gì viết nấy, muốn viết ra sao thì viết. Phải viết ra những trang văn đặc sắc, khiến người đọc say mê và theo dõi đến cùng, phải là những nội dung đứng vững được trước sự sàng lọc của thị trường.
Đánh giá của tôi dành cho "Đế Quốc Đệ Nhất Phò Mã" là ngọc có tì vết nhưng không che được vẻ đẹp. Cuốn sách đã gặt hái được thành tích tương đối tốt, lượng độc giả cùng đọc cao nhất từng vượt mốc hơn tám mươi vạn. Tôi cũng nhờ tác phẩm này mà trở thành một trong những tác giả Kim Phiên đợt đầu của Fanqie, xin đa tạ sự ái mộ của mọi người.
So với nhân vật chính Vương Khang ở cuốn sách trước, Quan Ninh có phần "thảm" hơn. Hắn là thế tử vương phủ, thân phận cao quý, nhưng lại là một thế tử bất tài. Bất tài ở đây là gia thế lụi tàn, phụ thân sống chết chưa rõ, chỉ một đạo thánh chỉ đã phải đơn thương độc mã tiến vào Thượng Kinh Thành.
Hắn khát khao nhất là được làm một tiêu dao thế tử, nhưng ước nguyện ấy chẳng thể thành toàn. Cả cuộc đời hắn đều phải dốc sức tranh đấu, thậm chí chưa từng có lấy một ngày hưởng thụ trọn vẹn. Điều này sao mà giống với cuộc đời của chúng ta đến thế. Chúng ta bươn chải vì cuộc sống, thời đi học thì phải dùi mài kinh sử, lớn lên lại phải lo lập gia đình dựng sự nghiệp, nuôi nấng con cái, phụng dưỡng mẹ cha... Rất nhiều người suốt cả một đời có lẽ chưa từng có cơ hội làm những điều mình thực sự mong muốn; hoặc giả đến khi có thể làm được thì thời gian đã chẳng thể quay lại, bản thân cũng không còn là ta của thuở ban đầu. Khi ấy, bước chân đã run rẩy ngập ngừng, chỉ đành nhìn những khát khao năm cũ hóa thành nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Quan Ninh chính là hình bóng thu nhỏ của cuộc đời mỗi chúng ta.
Cái kết như vậy xem như đã trọn vẹn, những gì cần viết, cần gửi gắm cũng đã xong xuôi. Thực ra vẫn có thể bôi vẽ thêm, nhưng điều đó là không cần thiết, cứ cố kéo dài lê thê chỉ làm hao tổn danh dự. Đúng như nhiều bạn đọc phàn nàn, đã bôi chữ thì chớ, lượng ra chương lại còn ít. Tốc độ gõ phím của tôi vốn chậm, tính cả thời gian suy nghĩ, để viết một chương hai ngàn chữ phải mất gần ba tiếng đồng hồ. Dạo gần đây tôi mới đổi bàn phím, lại tập thêm cách gõ mười ngón theo chuẩn, tốc độ cũng đã cải thiện được đôi chút.
Dẫu sao thì truyện cũng đã chính thức khép lại.
Xin cảm ơn toàn thể quý độc giả, không có các bạn thì tôi chẳng là ai cả.
Top mười bảng cống hiến người hâm mộ tại hậu đài gồm: "Qua Bích Vương Thúc", "Ô Tổ", "Vạn Kiện Ca", "Mặc Di", "js Đại Thúc", "Người dùng 12618317", "Vũ Hầu Thích Sao Mini", "Trứng Gà Nướng Cánh Gà", "Ngã Thủ Nhất Tọa Không Thành", "Cô Yên Mịch Thanh Ảnh"... Đương nhiên còn rất nhiều cái tên chưa thể nhắc hết ở đây. Cảm ơn sự đồng hành, những lời bình luận, cùng bao người anh em đã âm thầm dõi theo từng bước chân của bộ truyện.
Tôi nhận được không nhiều phần thưởng, bản thân trước giờ cũng chẳng chủ động xin xỏ, cũng không có mặt mũi nào mà đòi hỏi, nhưng vẫn nhận được rất nhiều khoản ủng hộ quý báu.
Vị trí Quán quân bảng ủng hộ: Tuế Hốt Dĩ Thần Mộ, 733 tệ; Á quân: Hàm Tiếu Bán Bộ Điên, 310 tệ; Quý quân: Người dùng 9298593, 256 tệ.
Quả thực phải thừa nhận bảng ủng hộ của tôi hơi khiêm tốn, nhưng tôi vẫn vô cùng cảm tạ mọi người đã không tiếc tiền của, tấm lòng của các đại ca thật hào sảng.
Từ hạng tư đến hạng mười: Đại Lão Ngưu Bức 666, Thích Ngô Lập Quân Móng Hẹp, Yên Thủy Sổ Niên Hồn Mộng, Yến Hoa Du, Điền Nga Thích Chim Cò Xám, Hoàng Kim Ốc, Đứa Trẻ Thích Một Thoảng Hương.
Còn rất nhiều cái tên nữa không thể kể xiết, một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Những ai đã đi cùng tôi tới tận chương cuối cùng thực sự là những người hâm mộ sắt son nhất. Hiện tại trên Fanqie đã có thể tham gia nhóm độc giả, chỉ cần nhấn vào ảnh đại diện của tôi là sẽ thấy nhóm người hâm mộ để gia nhập, chúng ta lấy sách kết duyên bạn bè.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới biên tập viên Tiểu Ngư, chính anh là người đã đưa tôi đến với Fanqie để có được tác phẩm này, thậm chí vào ngày cưới anh vẫn còn cùng tôi sửa bản thảo. Cảm ơn biên tập viên Mạch Manh, tôi từng gặp ngoài đời, tính tình hòa nhã khiêm nhường, đến mười hai giờ đêm vẫn tận tình hỗ trợ xử lý công việc. Cảm ơn đội ngũ vận hành và nền tảng Fanqie.
Sau cùng, xin cảm ơn chính bản thân tôi.
Tác phẩm mới dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng tháng Chín. Lần này tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật chu toàn, đây cũng sẽ là phần cuối cùng trong bộ ba tác phẩm về đề tài Đế Quốc. Truyện sẽ tập trung sâu sắc hơn vào mảng mưu lược quyền thuật. Vương Khang hay Quan Ninh đều là những kẻ vốn chẳng muốn tranh đoạt nhưng thời thế ép buộc phải làm; còn nhân vật chính của truyện mới sẽ là kẻ chủ động muốn làm mọi thứ. Một bên bị động, một bên chủ động. Đó sẽ là mẫu nhân vật mang phong thái tựa như Triệu Cao hay Trương Cư Chính, hắn nhìn nhận cực kỳ rõ ràng điều mình khao khát, và sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Hiện tại tôi đang cập nhật một cuốn mang tên "Ngự Tứ Tiểu Nha Lang", đây là truyện tham gia cuộc thi viết của nền tảng, không viết thành trường thiên mà có lẽ chỉ hơn ba mươi vạn chữ là kết thúc, bạn nào có hứng thú có thể ghé qua đọc thử.
Mọi người hãy cùng chờ đón tác phẩm mới chính thức nhé, tin rằng sẽ không làm các bạn phải thất vọng.
Tái bút: Việc tôi hoàn thành truyện trước kỳ thi đại học chính là sự ủng hộ lớn nhất dành cho các sĩ tử, chúc các em thi đỗ vào ngôi trường đại học hằng mơ ước.
Cuối cùng, chúc toàn thể mọi người một dịp Tết Đoan Ngọ bình an, mạnh khỏe.
Đường giang hồ còn dài, hẹn gặp lại ở tác phẩm mới.
Ngày 9 tháng 6 năm 2024
Thiên Hương Đồng
