Chương 100
Chương 100: Bộ tộc Cẩu Đầu Nhân, cẩn thận mắt
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nhưng may thay, Lâm Ân không chỉ là một pháp sư.
Xem ra lần này đành phải dùng lại mánh cũ từng trị lũ Goblin.
Lâm Ân quay đầu nói:
"Lát nữa hai người theo ta vào đường hầm. Tới bên trong bộ tộc Cẩu Đầu Nhân, cứ để ta ra ngoài thu hút chú ý trước, các ngươi ở trong hầm đợi tín hiệu rồi cùng xông ra."
Hai người đồng đội dĩ nhiên đồng ý với sắp xếp của Lâm Ân.
Cả ba bôi lên người loại dược thủy gây nhiễu khứu giác của Cẩu Đầu Nhân. Thứ này tốn sáu đồng bạc mua ở công hội, vốn là vật phẩm rất thông dụng khi đối phó với giống loài này.
Cúi khom lưng, chui vào đường hầm dài và hẹp.
Lũ Cẩu Đầu Nhân không chỉ đào đường thông nối giữa quặng đạo và hang đá ngoằn ngoèo như mê cung, mà còn bố trí cạm bẫy ở rất nhiều ngã rẽ.
Một khi cạm bẫy bị kích hoạt, chúng sẽ lập tức nhận ra có biến, từ đó tập trung phòng thủ ở hai lối ra của mê cung.
Thế nhưng có Thanh Ba Định Vị, mấy trò vặt vãnh này chẳng thể làm khó Lâm Ân.
Chưa đầy một phút, ba người men theo một lối đi mò tới vị trí cách hang đá chưa đầy mười mét.
Không khí phảng phất mùi oi nồng bốc lên từ vảy ướt lên men cùng nước đọng trong mỏ, kèm theo một sợi khí tức lưu huỳnh như có như không.
Thật không hiểu nổi lũ Cẩu Đầu Nhân làm sao duy trì được khứu giác nhạy bén trong môi trường thế này.
Đến đây, Lâm Ân ra hiệu tay, hai người phía sau lập tức dừng bước.
Tiến thêm nữa thì ngay cả dược thủy cũng không át nổi mùi hơi người.
Lâm Ân kích hoạt Tiềm Hành mới tiếp tục tiến lên.
Kỹ năng này vừa giảm thiểu cảm giác tồn tại, vừa phong tỏa hoàn toàn mùi cơ thể hắn.
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám — Cẩu Đầu Nhân, Cẩu Đầu Nhân Lâu La. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 24."
Tại lối ra mê cung, một tên lính gác đang ôm ngọn trường mâu.
Do cạm bẫy không hề bị đụng tới nên tên lính gác Cẩu Đầu Nhân này chẳng mấy cảnh giác. Nó ngồi bệt ở cửa hang, thảnh thơi nhìn ngắm cảnh tượng bên trong hang đá.
Diện tích hang đá rộng hơn dự tính của Lâm Ân, chừng vài trăm mét vuông, cao tầm sáu bảy mét, chia làm hai khu vực chính.
Từ lối đi bước ra, phía bên trái là khu mỏ có khoảng hai mươi con Cẩu Đầu Nhân đang làm việc.
Lũ này phân công rất rõ ràng. Một nhóm cầm công cụ thô sơ đục đẽo vách đá, mở rộng diện tích hang để nới rộng không gian sinh sôi nảy nở, đồng thời khai thác khoáng thạch mà chúng yêu thích nhất.
Số quặng đào được chuyển tới trung tâm hang đá. Nhóm Cẩu Đầu Nhân còn lại lo việc luyện sắt, dùng búa đập nát quặng thành vụn nhỏ rồi nhồi vào lò đắp bằng đất sét, nung thành từng khối sắt xốp để dùng dần.
Dù trong hang có đào giếng thông gió không rõ dẫn đi đâu, nhưng việc dựng lò luyện kim ngay dưới lòng đất vẫn khiến khói đặc cuồn cuộn bao trùm khắp nơi.
Thảo nào trong quặng đạo bỏ hoang lại có xác Cẩu Đầu Nhân.
Ban đầu Lâm Ân còn tưởng chúng bị thám tử thương hội trừ khử.
Nhưng xem tình hình hiện tại, hẳn là những con Cẩu Đầu Nhân vốn đã ốm yếu này sống trong cảnh ngột ngạt, hít phải khói độc luyện kim mà toi mạng, rồi bị đồng tộc tiện tay vứt xác ra ngoài quặng đạo.
Còn phía bên phải hang đá là khu sinh hoạt của chúng, vách đá bị khoét thành từng hốc sâu, dùng làm phòng nghỉ ngơi.
Lúc này Lâm Ân đối mặt với một vấn đề.
Giết bên nào trước?
Do dự hai giây rưỡi, Lâm Ân quyết định ra tay từ bên trái.
Đám Cẩu Đầu Nhân này đào mỏ nửa ngày trời, đang lúc mệt mỏi suy yếu, lấy chúng khai đao là chuẩn nhất.
Một quả cầu sáng từ đường hầm vút ra, đập thẳng vào mặt tên lính gác Cẩu Đầu Nhân.
Ai cũng biết sinh vật có thị giác bóng đêm cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng.
Một hí pháp dùng để thắp sáng thông thường với con người, rơi vào mắt Cẩu Đầu Nhân lại chẳng khác nào quả lựu đạn choáng làm mù mắt tạm thời.
"Éc..."
Con Cẩu Đầu Nhân kinh hãi thét lên the thé. Nhưng ngay chớp mắt sau, một lưỡi đoản kiếm đã cắm phập vào lưng nó.
Còn chưa đợi hiệu ứng choáng của "Bối Thích" phát huy, nó đã đổ rạp xuống đất.
"Giết chết một Cẩu Đầu Nhân, nhận được Điểm Huyết Mạch (Cẩu Đầu Nhân) *2."
Bên trong hang, một nhóm nhỏ Cẩu Đầu Nhân phát hiện động tĩnh liền gầm rít liên hồi.
Nhưng Lâm Ân đâu thèm đợi chúng tập hợp lại. Vừa hạ xong lính gác, hắn đã lao thẳng về phía khu mỏ.
Nghe thấy tiếng động vọng ra, Hy Nhĩ Đát và Henry trong đường hầm biết chiến sự đã mở màn, lập tức xông ra tiếp ứng, vung vũ khí chém về phía lũ quái vật.
Ba người chém giết hỗn loạn cùng mấy chục con Cẩu Đầu Nhân.
Là kẻ đầu tiên lộ diện, Lâm Ân thu hút phần lớn hỏa lực.
Mấy con Cẩu Đầu Nhân mặc giáp da, cầm trường mâu xông lên hàng đầu nhắm thẳng vào hắn. Phía sau chúng, vài con khác đã giơ dây ném đá lên, ngắm chuẩn hướng Lâm Ân.
Thân hình vốn nhỏ yếu nên Cẩu Đầu Nhân cực kỳ giỏi phối hợp tác chiến.
Nếu gặp phải mạo hiểm giả tầm thường, một khi bị đám chiến sĩ phía trước kiềm chân, hỏa lực tầm xa từ dây ném đá phía sau thừa sức đập cho mạo hiểm giả không ngóc đầu lên nổi.
Tiếc thay, kẻ chúng đụng phải là Lâm Ân.
Ma Pháp Phi Đạn gây nổ không tiện dùng ở đây, nhưng Ma Năng Bạo đối phó với lũ này lại là lựa chọn hoàn hảo.
Hắn dùng một chiêu "Cấp Bộ" lướt lùi kéo giãn cự ly, đầu pháp trượng đã tụ lại luồng sáng tím thẫm.
Mấy con Cẩu Đầu Nhân ném đá phản ứng rất nhanh, nhận ra đối thủ là pháp sư liền rụt ngay sau vật chắn.
Xèo xèo...
Chùm tia năng lượng vặn vẹo xuyên qua, bắn trúng mục tiêu nấp sau tảng đá. Chỉ trong một phần mười giây, thân thể con Cẩu Đầu Nhân đã cháy rụi một mảng lớn, tia sáng lập tức đổi hướng quét sang mục tiêu tiếp theo.
"Giết chết hai Cẩu Đầu Nhân, nhận được Điểm Huyết Mạch (Cẩu Đầu Nhân) *2."
"Giết chết một Cẩu Đầu Nhân Lâu La, nhận được Điểm Huyết Mạch (Cẩu Đầu Nhân) *1."
...
"Độ thuần thục 'Ma Năng Bạo' +1, hiện tại Cấp 3 (1/40)."
"Ma Năng Bạo Cấp 3 mở khóa hiệu ứng kỹ năng: Thiêu Đốt Tích Lũy: Kẻ địch trúng ma pháp này sẽ rơi vào trạng thái Thiêu Đốt."
...
Chưa đầy hai giây, toàn bộ hỏa lực tầm xa của địch đã bị xóa sổ.
Kẻ nào may mắn sống sót dưới Ma Năng Bạo cũng tàn phế, không còn sức vung dây ném đá.
Sau khi tàn sát cả một bộ tộc Goblin cộng thêm mấy con Cẩu Đầu Nhân, Ma Năng Bạo lại thăng cấp, trở thành ma pháp đầu tiên của Lâm Ân đột phá lên Cấp 3.
Cùng lúc đó, hai người đồng đội cũng không hề đứng nhìn.
Hy Nhĩ Đát dẫn đầu xông thẳng sang mạn phải hang đá, chặn đứng mấy con Cẩu Đầu Nhân định kéo sang chi viện.
Thanh đại kiếm hai tay gác lên vai, lấy tay phải giữ chuôi kiếm làm điểm tựa, tay trái phát lực vung mạnh, đại kiếm quét thành một vòng tròn rực lửa.
"Toàn Trảm"!
Con Cẩu Đầu Nhân bị nhắm trúng vội nâng trường mâu lên đỡ.
Nhưng một ánh bạc lóe lên!
Trường mâu gãy đôi, nửa cái đầu của nó cũng bay thẳng xuống đất.
Cảnh tượng máu me khiến lũ Cẩu Đầu Nhân mất sạch dũng khí, nhưng phía sau không còn đường lui. Lối hầm thoát duy nhất đã bị mạo hiểm giả chặn đứng, chúng không còn chỗ trốn.
Đúng lúc phòng tuyến của Cẩu Đầu Nhân sắp tan vỡ hoàn toàn...
Đỉnh hang đá bỗng nhiên vang lên tiếng động lạ!
Mấy con Cẩu Đầu Nhân lực lưỡng hơn hẳn đồng loại, mọc đôi cánh thịt sau lưng, đang dang cánh lượn từ trên cao xuống.
Đặc biệt, dưới móng vuốt của chúng còn cắp theo từng con Cẩu Đầu Nhân khác!
Mấy tia sáng trắng bùng lên từ tay những kẻ được cắp.
Đám Cẩu Đầu Nhân có cánh này đang mang theo pháp sư!
Sự xuất hiện của những cỗ "oanh tạc cơ" này lập tức đảo lộn hoàn toàn cục diện chiến trường.
* * *
Cẩu Đầu Nhân và Đới Dực Cẩu Đầu Nhân: Ma vật bò sát sống trong hang hốc, cực kỳ sợ ánh sáng mặt trời. Xét về sức chiến đấu cá thể, Cẩu Đầu Nhân không hề mạnh, nhưng sự hèn nhát ăn sâu vào xương tủy lại giúp chúng tồn tại từ thời viễn cổ cho tới tận ngày nay. Đặc tính đẻ trứng đem lại cho chúng tỉ lệ sinh sản cực cao, đủ dùng số lượng bù đắp khiếm khuyết về thể chất.
Giống ma vật này coi việc phụng sự cự long là vinh dự tối cao của chủng tộc. Trong vài truyền thuyết, chúng thậm chí nhận vơ có quan hệ họ hàng với loài rồng, tôn thờ cự long là huyết thân thiêng liêng.
Tuy nhiên phần lớn cự long chẳng thèm nhận đám họ hàng nghèo hèn này, chỉ xem chúng như nô lệ sai bảo.
Một số ít Cẩu Đầu Nhân may mắn sở hữu nồng độ long huyết cao hơn đồng tộc, lúc chào đời sẽ mọc ra một đôi cánh thịt, được gọi là Đới Dực Cẩu Đầu Nhân.
Thế nhưng món quà huyết mạch này không giúp chúng thành tâm điểm ngưỡng mộ, mà trái lại còn rước về vô số sự đố kỵ ghen ghét. Bởi vậy, mối quan hệ giữa Đới Dực Cẩu Đầu Nhân và đồng tộc thường rất tồi tệ.
