Chương 133
Chương 133: Ác quỷ trong sương, giết kẻ thi pháp trước
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nỗi hoảng loạn lan tràn trong bầy goblin.
Phần lớn goblin đã nhận ra điểm bất thường, nhưng dẫu thế nào cũng không tìm ra con "quái vật" đang tàn sát đồng loại của chúng.
Con quái vật kia tựa như bóng ma vô hình, lảng vảng trong màn sương.
Nó luôn khóa chặt vị trí của chúng, nhưng lũ goblin lại chẳng thể lần ra chút dấu vết nào.
Còn "kẻ trong sương", chính là Lâm Ân.
Hắn đang dựa vào hiệu quả của Thanh Ba Định Vị, liên tục chỉ điểm phương vị cho đồng đội.
Lúc này, hiệu suất diệt ma vật của Hy Nhĩ Đát và Lộ Mạt rõ ràng không bằng hai pháp sư trong đội.
Thừa dịp lũ goblin chưa kịp phản ứng, Lâm Ân đã cùng Bối Đế liên thủ dọn dẹp mấy tên goblin thi pháp giả, trong đó thậm chí còn có một goblin tế ty.
Đối phó với ma vật trong những căn nhà đá này, Lâm Ân cứ một phát Ma Pháp Phi Đạn ném thẳng vào trong, chỉ cần hiện thông báo tiêu diệt là hắn liền tìm sang nhà kế tiếp.
Còn thủ đoạn của Bối Đế lại hoa mỹ hơn nhiều.
Nàng dường như không học Ma Pháp Phi Đạn, mà thi triển một loại pháp thuật rất kỳ lạ.
Dựa vào một thanh gỗ cháy sém, Bối Đế tung ra pháp thuật nhất hoàn mà Lâm Ân chưa từng thấy — Vu Thuật Tiễn.
Uy lực của ma pháp này thậm chí còn nhỉnh hơn Ma Pháp Phi Đạn của Lâm Ân một chút, nhưng hắn chẳng thèm ghen tị.
Bởi lẽ phạm vi sát thương của nó kém xa Ma Pháp Phi Đạn có kèm hiệu ứng kỹ năng "Nổ 2" của Lâm Ân, lại còn không dễ đánh trúng.
Ừm, quan trọng nhất là chiêu này còn tiêu tốn nguyên liệu thi pháp đắt đỏ.
Hiệu suất tiêu diệt của cả hai khiến Đạt Cách Na nhìn đến sướng mắt.
Mục sư người lùn chưa từng trải nghiệm cảm giác đi mạo hiểm mà chẳng cần làm gì, chỉ việc ban lời chúc phúc cho đồng đội trước trận chiến rồi để họ lo liệu tất thảy thế này.
Hóa ra đây là cảm giác khi trong đội có hai cỗ pháo đài pháp thuật sao?
Đội mạo hiểm giả đi tới đâu, tiếng ma pháp gầm vang lan tới đó.
Lũ goblin hoàn toàn không tổ chức nổi bất kỳ đợt phản kháng hiệu quả nào.
Trong quá trình đó, đội mạo hiểm giả còn thuận tay thảo phạt không ít Goblin Chiến Sĩ.
Điều này khiến Lâm Ân có chút bất ngờ.
Bởi theo đồ giám ghi chép, bộ lạc đã có goblin thủ lĩnh thì sẽ không xuất hiện Goblin Chiến Sĩ thứ hai.
Cả một bộ tộc goblin lớn thế này, chẳng lẽ lại không có nổi một con goblin thủ lĩnh?
Lâm Ân ôm mối hoài nghi.
Nhưng lũ goblin cũng không hoàn toàn chịu trói chờ chết.
Sau một hồi hoảng loạn, goblin bắt đầu tụ tập thành từng nhóm ba nhóm năm.
Hơn nữa từ trong các căn nhà đá, goblin túa ra như ong vỡ tổ.
Hơn mười con Goblin Chiến Sĩ vóc người cao lớn tụ lại giữa doanh trại.
Còn vài tên goblin thi pháp giả sót lại, chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà định vị được phương hướng trong sương mù, vội vã chạy vào giữa bầy Goblin Chiến Sĩ để nương tựa.
"Lũ mạo hiểm giả đáng chết, cút ra đây cho ta!"
Con quái da xanh khổng lồ đứng chính giữa bầy goblin cất giọng, lại dùng thứ tiếng đại lục thông dụng khá cứng nhắc.
Đây là lần đầu tiên Lâm Ân thấy một con goblin biết nói tiếng người.
Điểm đặc biệt của con quái da xanh này không chỉ dừng lại ở việc biết nói tiếng thông dụng.
Thể hình của nó cũng mang áp lực cực lớn.
Lũ Goblin Chiến Sĩ cao mét tám, thậm chí mét chín, đứng trước mặt nó chẳng khác nào đám con non chưa dứt sữa.
Lâm Ân cảm thấy tên này phải cao đến hai mét ba, hai mét tư, thân hình cường tráng đến mức biến dạng, cơ bắp cuồn cuộn khắp người gần như có thể hình dung bằng hai chữ cồng kềnh.
Đây mà là goblin?
Lâm Ân thấy con quái này hệt như một gã thú nhân da xanh!
Cùng lúc phát hiện con goblin này, Quái Vật Giám Định Thủ Sách cũng hiện lên thông tin của nó.
"Tân Tinh Lịch năm 442, mạo hiểm giả Lâm Ân mở khóa mục mới trong Quái Vật Đồ Giám — Goblin Đột Biến Nhục Sơn. Số lượng đồ giám đã mở khóa hiện tại: 33."
Ra chính là tên này đã thống nhất mấy bộ lạc goblin thủ lĩnh, tạo nên lãnh địa goblin quy mô lớn dường này, lại còn dung nạp nhiều Goblin Chiến Sĩ đến vậy!
Sau khi con Goblin Đột Biến Nhục Sơn núc ních thịt chen ra khỏi nhà đá, lũ goblin xung quanh lập tức tìm được chỗ dựa.
Goblin Chiến Sĩ và goblin thủ lĩnh giơ những tấm khiên cướp từ mạo hiểm giả loài người lên chắn phía trước.
Còn lũ goblin thi pháp giả được bọc lót ở giữa bắt đầu thi triển pháp thuật một cách trật tự.
Tên goblin tế ty nắm giữ pháp thuật tố năng hệ phong đã bắt đầu thử dùng cuồng phong thổi tan sương mù.
Còn tên goblin thi pháp giả có khả năng định vị trong sương cũng bắt đầu dò tìm tung tích của đội mạo hiểm giả.
Dưới sự dẫn dắt của thi pháp giả, đám Goblin Chiến Sĩ cảnh giác tiến về phía một công trình trông như chuồng ngựa.
Nhưng nơi đây không hề có ngựa, mà dùng dây da trói mấy con sói cưỡi cỡ lớn, mắt ánh lên lục quang u ám, chiều cao ngang hông người trưởng thành.
Bầy goblin này lại thuần phục được ma vật khác làm thú cưỡi.
Sau khi cưỡi lên sói, đám goblin rõ ràng trở nên hung hăng xao động.
Nhưng bầy sói ngửi đi ngửi lại trên mặt đất vẫn không tìm ra phương vị của lũ mạo hiểm giả ti tiện.
Thảo phạt bộ lạc goblin quy mô lớn nhường này, chuẩn bị của nhóm Lâm Ân dĩ nhiên vô cùng đầy đủ; thuốc che giấu hơi thở đã dùng từ trước.
Ma vật vô cấp bình thường không đời nào ngửi ra tung tích bọn họ.
Dẫu vậy, sự phản kháng của đàn ma vật vẫn vượt ngoài dự liệu của Lâm Ân.
Dựa vào Thanh Ba Định Vị, Lâm Ân nhanh chóng phán đoán chiến lực còn lại của phe địch.
Thi pháp giả tám con, trong đó có ba tế ty cấp một.
Goblin dạng chiến sĩ có mười ba con, trong đó sáu con là ma vật cấp một: goblin thủ lĩnh.
Còn có một con Goblin Đột Biến Nhục Sơn mạnh hơn cả ma vật cấp hai thông thường.
Thời gian duy trì của Vân Vụ Thuật chỉ còn chưa đầy năm phút, dưới tác động từ phong hệ pháp thuật của tên goblin tế ty kia, e rằng còn ngắn hơn nữa.
Phải giết sạch toàn bộ ma vật có cấp bậc trong khoảng thời gian này.
Bằng không, rơi vào vòng vây của mấy trăm con goblin thì khó lòng tránh khỏi nguy hiểm.
Sơ sẩy một cái, có khi còn phải chôn vùi luôn cuộn trục truyền tống độc nhất vô nhị.
Phân tích xong cục diện, Lâm Ân chủ động lao thẳng về phía đàn ma vật giữa doanh trại.
Giết thi pháp giả trước!
