Chương 134
Chương 134: Pháp sư Goblin toàn diệt, kháng ma pháp Lv.2
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lũ tọa lang lập tức nhận ra có sinh vật lạ tiếp cận, nhe răng gầm gừ trầm thấp.
Đám goblin rõ ràng rất ăn ý với tọa lang, vừa nghe tiếng cảnh báo liền hiểu ngay ý tứ.
Chúng ríu rít quát tháo một tràng tiếng goblin, khiến đám xung quanh cũng lập tức nâng cao cảnh giác.
Những kỵ sĩ tọa lang này chủ động lao thẳng về phía Lâm Ân, muốn liều mạng một phen với tên nhân loại đáng chết.
Ngay cả Goblin Đột Biến Nhục Sơn cũng nhúc nhích dịch chuyển thân hình về phía Lâm Ân.
Nhưng tốc độ của nó còn chậm hơn cả tọa lang, lập tức bị kỵ sĩ tọa lang bỏ xa phía sau.
Đám goblin thiếu não này hiển nhiên chẳng hề có ý thức bảo vệ đồng đội.
Gần như ngay khoảnh khắc phát hiện ra Lâm Ân,
bao gồm cả Goblin Đột Biến Nhục Sơn, toàn bộ đám goblin tiền tuyến đều ùa tới vồ lấy Lâm Ân, toan để tên đồ tể tàn sát vô số đồng tộc này phải nếm mùi phẫn nộ của goblin.
Thế nhưng thuộc tính mẫn tiệp đạt cấp Quán Quân của Lâm Ân đã tiệm cận trình độ Du Hiệp cấp 3.
Tốc độ của đám kỵ sĩ tọa lang này rơi vào mắt hắn chậm chạp chẳng khác nào quay chậm.
Lướt ngang qua người kỵ sĩ tọa lang, nhờ hiệu ứng thời gian viên đạn do thuộc tính trí lực mang lại, Lâm Ân thậm chí còn thảnh thơi rút đoản kiếm.
Xoẹt——
Lưỡi đoản kiếm lạnh lẽo cứa qua cần cổ ấm nóng của Goblin Chiến Sĩ, máu thú sôi trào bắn vọt ra từ động mạch cổ bị cắt đứt.
Một kỵ sĩ tọa lang gục ngã tức thì.
Hành động này càng chọc giận những kỵ sĩ tọa lang khác, mắt thấy chúng sắp sửa vây kín lại, toan dùng trường mâu đâm Lâm Ân xuống minh giới.
Song, Lâm Ân đã tìm thấy một khe hở trong vòng vây chưa kịp khép chặt, mượn nhờ phù văn "Cấp Bộ", nhàn nhã dạo bước thoát khỏi vòng vây của bầy ma vật.
Thấy Lâm Ân lướt qua Goblin Đột Biến Nhục Sơn, xông thẳng tới đám Goblin Thi Pháp Giả phía sau, kỵ sĩ tọa lang cùng Goblin Đột Biến Nhục Sơn đều gầm rống giận dữ.
Chúng lúc này mới sực nhớ ra những thi pháp giả bị bỏ quên ở hậu phương yếu ớt đến mức nào.
Chúng toan quay đầu về cứu viện, nhưng lại bị ba mạo hiểm giả đột ngột xuất hiện ghìm chân.
Ngoại trừ pháp sư Bối Đế còn nấp trong màn sương, ba người còn lại đều đã tìm được đối thủ của mình.
Thực lực của Hy Nhĩ Đát vốn đã cận cấp 2, nay nhận được bùa chú gia trì của mục sư lại càng có thể tạm thời quần thảo với Goblin Đột Biến Nhục Sơn.
Lộ Mạt và Đạt Cách Na cũng chia nhau cầm chân vài kỵ sĩ tọa lang.
Lại thêm Bối Đế thỉnh thoảng bất ngờ tung phép đánh lén, ba người đối đầu gần mười con ma vật có cấp bậc mà trong thời gian ngắn không hề rơi vào thế hạ phong.
Thế là đám Goblin Chiến Sĩ đành giương mắt nhìn thi pháp giả phe mình bị Lâm Ân tùy ý vờn ép ngay trước mũi.
Thực tế, ngay khi phát hiện mục tiêu của mạo hiểm giả là mình, đám Goblin Thi Pháp Giả đã nhận ra điểm chẳng lành.
Một tên Goblin Tế Tư lập tức thi triển một đạo pháp thuật biến hóa nhất hoàn——Thanh Phong Thuật.
Một luồng gió trong vắt có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổi lên từ sau lưng lũ goblin, cuồn cuộn đẩy chúng dạt ra xa khỏi hướng Lâm Ân.
Đám Goblin Thi Pháp Giả toan tháo chạy.
Nhưng Lâm Ân nào dễ dàng để chúng toại nguyện.
Hắn liên tiếp tung ra vài đạo hí pháp tiêu hao thấp để kích hoạt "Cấp Bộ", chớp mắt đã đuổi kịp tới bên đám Goblin Thi Pháp Giả.
Lâm Ân thậm chí nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của tên Goblin Thi Pháp Giả gần mình nhất.
Đám goblin có thiên phú ma pháp này thường còn nhát gan hơn cả đồng loại.
Nhưng nỗi sợ hãi tột cùng lại càng kích phát dục vọng phá hoại ngấm trong xương tủy của tên Goblin Thi Pháp Giả.
Pháp trượng gỗ trên tay múa lượn.
Nó cư nhiên chủ động tấn công Lâm Ân!
Một vệt lửa thành hình trên thân trượng, ngưng tụ thành một mũi tên lửa bắn vọt về phía Lâm Ân.
Còn Lâm Ân,
thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề,
hắn thậm chí chẳng buồn dùng "Cấp Bộ" để né tránh pháp thuật này,
mà đâm sầm thẳng tới!
Hỏa tiễn va chạm với "Hộ Thuẫn Thuật" gia trì trên người Lâm Ân, lập tức vỡ vụn thành tàn lửa vô hại.
Trong khi "Hộ Thuẫn Thuật" chỉ hơi chấn động, ánh sáng ảm đạm đi đôi chút chứ chưa hề tiêu tán.
Thế là tên Goblin Thi Pháp Giả kia chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Ân áp sát từng bước một——
Phụt——
Bạch quang lóe lên, một vệt máu xanh bắn toé lên tấm khiên ánh sáng pháp thuật của Lâm Ân.
Lâm Ân lười chẳng buồn xem mấy dòng nhắc nhở Quái Vật Đồ Giám gửi tới, sải bước thẳng tới tên goblin xấu số tiếp theo.
Lúc này, Goblin Tế Tư cất tiếng gầm trầm đục.
Đám Goblin Thi Pháp Giả không còn cắm đầu tháo chạy nữa.
Chúng đã nhận ra tốc độ của mình thua xa tên nhân loại trước mặt, tiếp tục chạy chỉ có nước bị tiêu diệt từng tên một.
Sáu tên Goblin Thi Pháp Giả còn lại gần như đồng thanh ngâm xướng, chuẩn bị phóng xuất ma pháp.
Cho dù Lâm Ân đang áp sát, chúng cũng không có ý định dừng lại.
Chúng sẵn sàng đánh đổi bằng cái chết để lấy một cơ hội đánh trúng Lâm Ân.
Nhưng điều này lại vừa vặn trúng ý Lâm Ân.
Để tiết kiệm thời gian, Lâm Ân chỉ thỉnh thoảng dùng "Cấp Bộ" né đòn của Goblin Tế Tư, còn đám Goblin Học Đồ thì mặc kệ cho pháp thuật của chúng đánh trúng.
Dưới sự hỗ trợ của các loại tăng phúc như hộ oản "Pháp Sư Chi Quyền" cùng chuyên trường "Chiến Địa Thi Pháp Giả", tốc độ thi pháp của Lâm Ân đạt tới đỉnh điểm.
Chỉ mất hơn một giây, Lâm Ân đã bồi thêm cho mình một tầng "Hộ Thuẫn Thuật".
Thế nhưng "Hộ Thuẫn Thuật" mới bổ sung chẳng bao lâu lại lung lay muốn vỡ dưới hỏa lực của đám Goblin Thi Pháp Giả.
Điều đó tạo cho lũ Goblin Thi Pháp Giả một ảo giác——
Tên này chẳng qua chỉ là một Du Đãng Giả thể chất yếu ớt!
Chỉ cần phá vỡ tầng khiên ma pháp này là có thể giết chết hắn!
Song rất nhanh, đám Goblin Thi Pháp Giả liền phát hiện tên nhân loại trước mặt có gì đó sai sai.
Pháp thuật của chúng chẳng phải đã đánh trúng rồi sao?
Tầng khiên ma pháp kia chẳng phải cũng bị đánh nát rồi sao?
Cớ sao tên nhân loại này sau khi trúng đòn vẫn trơ trơ như không, cứ thế lao thẳng về phía chúng?
Số lượng Goblin Thi Pháp Giả ngã xuống, bớt một, lại bớt một.
Đến khi chỉ còn lại ba tên Goblin Thi Pháp Giả,
một phát đạn quang ma lực uy lực kinh người rốt cuộc thừa dịp Lâm Ân chém chết một tên Goblin Tế Tư mà bắn trúng ngực hắn.
"Hộ Thuẫn Thuật" chớp mắt bị bắn thủng.
Quang đạn đập thẳng lên người Lâm Ân.
Nhưng mà,
viên quang đạn nặng nề chỉ rung lên hai nhịp rồi mất sạch uy lực, hóa thành vô số đốm sáng tan biến.
Một đòn nhất hoàn pháp thuật rốt cuộc chỉ để lại một vết cháy sém mờ nhạt trên giáp da của Lâm Ân.
Đây chính là chỗ dựa để Lâm Ân dám cùng lúc đối mặt với tám thi pháp giả.
Huyết mạch mới kích hoạt——
【Ma Dũng Kỳ Biến Goblin: Thể chất +1, Trí lực +1, Cảm tri +1, Kháng Ma Pháp Lv.2 (Bị động), Ma Lực Quá Tải Lv.1】
Kỹ năng bị động "Kháng Ma Pháp" đoạt được từ Linh Năng Thi đã thăng lên Lv.2.
Lâm Ân giờ đây cũng như Linh Năng Thi, có thể dùng mặt đỡ cứng Ma Pháp Phi Đạn.
Nhận ra pháp thuật tấn công mạnh nhất của mình cũng vô dụng với Lâm Ân, Goblin Tế Tư lúc này mới tuyệt vọng nhận ra:
tên này dùng "Hộ Thuẫn Thuật" chỉ đơn thuần là muốn cho chúng thấy một tia hi vọng, ngăn chúng liều mạng chạy tán loạn mà thôi.
Tên này từ đầu tới cuối đều đang đùa giỡn chúng!
Nhưng nhận ra thì đã quá muộn.
Đoản kiếm của Lâm Ân đâm xuyên lồng ngực Goblin Tế Tư.
Tám Goblin Thi Pháp Giả, bị quét sạch toàn bộ!
"Tiêu diệt một 'Goblin Tế Tư', nhận 50 điểm huyết mạch (Goblin)."
"Tiêu diệt 5 thi pháp giả cấp 1/2, 3 thi pháp giả cấp 1, độ thuần thục 'Phá Ma Kích' +17, hiện tại Lv.3 (13/40)."
"Tầng 'Thịnh Yến' +15."
Mấy dòng thông báo nhảy ra liên tiếp, Lâm Ân không buồn nhìn kỹ, lập tức rút người lao về phía đồng đội.
Con ma vật cấp 2 Goblin Đột Biến Nhục Sơn kia vẫn còn chưa xử lý xong.
·
·
·
【Goblin Đột Biến Nhục Sơn】: Tuy cùng là goblin đột biến, nhưng vận mệnh của Goblin Nhục Sơn và Goblin Ma Dũng có thể nói là một trời một vực. Goblin Ma Dũng không khống chế được sức mạnh mà tông chủ ban cho, thường thì ngay lúc sinh ra đã hủy diệt bộ tộc của chính mình.
Trong khi đó, Goblin Nhục Sơn lại dựa vào sức mạnh vô địch mà cưỡng ép thủ lĩnh cùng Goblin Chiến Sĩ phải quy phục bên cạnh mình, từ đó hình thành một bộ tộc goblin quy mô vượt xa bình thường.
