Chương 119
Chương 119: Án tồn đọng (5)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tổ Ba rà soát kỹ lưỡng suốt một tuần, cuối cùng cũng khoanh vùng được ba đối tượng nghi vấn.
Thêm ba ngày điều tra cụ thể, hai người trong số đó bị loại trừ. Người cuối cùng tên Hứa Trọng Văn lọt vào tầm ngắm trọng điểm của Tổ Ba.
Hứa Trọng Văn năm nay bốn mươi mốt tuổi, phó chủ nhiệm khoa Ngoại Chi Bệnh viện Nhân dân số 4, đã ly hôn và đang độc thân. Hắn có một cô con gái sống cùng vợ cũ. Qua buổi bí mật thẩm vấn người vợ cũ, phía điều tra thu được một manh mối đặc biệt quan trọng: thời còn trong hôn nhân, Hứa Trọng Văn có nhu cầu tình dục vô độ, vợ cũ chịu không nổi nên mới đâm đơn ly dị.
Nhưng cả Tổ Ba lại không có chứng cứ cụ thể nào chứng minh Hứa Trọng Văn có dính líu đến hành vi phạm tội.
Nếu đường đột triệu tập thì chắc chắn chẳng thu được gì, bắt giữ lại càng không thể. Chưa nói đến viện kiểm sát, ngay cả đại đội pháp chế của phân cục cũng sẽ không phê chuẩn.
Sau đó, nhân lúc Hứa Trọng Văn đi làm, Tổ Ba xin ý kiến lãnh đạo phân cục về việc bí mật khám xét nơi ở của hắn, đề nghị phân cục cử thanh tra cùng tham gia.
Nào ngờ tờ trình vừa gửi lên, Đỗ Đại Dụng cùng Ngô Chính Bình, Từ Tuấn và cả chính trị viên đại đội đều bị lôi vào phòng cục trưởng mắng cho té tát.
Đại ý là chưa có lấy một mẩu chứng cứ nào nhắm vào Hứa Trọng Văn thì dựa vào đâu mà đòi khám xét bí mật? Lỡ có ai đó muốn hãm hại Hứa Trọng Văn, chỉ cần ném đại một sợi tóc của nạn nhân vào phòng thì dù không phạm tội hắn cũng thành kẻ phạm tội.
Đỗ Đại Dụng bị mắng như tát nước vào mặt, ủ rũ cụp đuôi quay về đội.
Ngô Chính Bình và Từ Tuấn sau khi lĩnh trọn trận mắng cũng không hề trách móc, ngược lại còn an ủi cậu vài câu.
Đỗ Đại Dụng đành chọn phương án hai, tập trung dồn sức vào phía nạn nhân. Không chỉ vậy, cậu còn cắt cử Tiết Thiên Hàng, Vương Tuấn Khôn, Đô Vỹ, mỗi người dắt theo một cảnh sát phụ trợ, La Tân cùng những người còn lại làm tổ cơ động, chia ca bám đuôi giám sát Hứa Trọng Văn liên tục không gián đoạn.
Đỗ Đại Dụng bắt đầu lui tới các đồn công an trong địa bàn thường xuyên hơn, lọc ra được mấy nhà nghỉ bình dân từng bị xử lý vi phạm.
Cứ thế qua ba ngày, nhờ một công an viên lớn tuổi ở đồn giúp đỡ, Đỗ Đại Dụng khai thác được từ một người phụ nữ trung niên hành nghề bán dâm dạo rằng trước kia từng có một cô gái ở chung với bà ta, sau đó thì mất tích, bà ta tưởng người nọ đã về quê. Bà ta còn chỉ ra chỗ cô gái kia từng ở trọ.
Tìm tới nhà nghỉ Đại Phú, Đỗ Đại Dụng gặp được ông chủ ở đây. Cậu rút ngay bản lời khai của người phụ nữ bán dâm dạo kia ra.
Ông chủ vừa nhìn thấy liền ngoan ngoãn khai thật. Lão bảo vào khoảng tháng Năm năm 99, nhà nghỉ của lão quả thực có một phụ nữ người Quý Châu đến ở vài ngày rồi bỗng dưng biến mất, tên gì thì lão không nhớ.
Vì nhà nghỉ của lão hồi ấy cũng là ổ chứa chấp mua bán dâm phi pháp nên lão đời nào dám hé răng với ai. Huống hồ người phụ nữ kia không chỉ bỏ lại quần áo, lão còn mò được hơn năm trăm tệ giấu dưới đệm giường của cô ta.
Điều duy nhất khiến Đỗ Đại Dụng thấy phấn khởi là ông chủ này vẫn giữ lại chứng minh nhân dân của người phụ nữ nọ.
Khoảnh khắc ông chủ lôi tấm chứng minh nhân dân ra từ đáy rương, Đỗ Đại Dụng chợt thấy như mây mù tan biến, ánh mặt trời ló rạng.
Tỉnh Quý Châu, Bàn Thủy, số...
Trưa hôm sau, Đỗ Đại Dụng cùng La Tân đã có mặt tại thành phố Bàn Thủy. Nhờ công an địa phương phối hợp hỗ trợ, mãi đến trưa ngày thứ ba họ mới tới được địa chỉ ghi trên thẻ căn cước. La Tân vừa đặt chân đến nơi đã buông một câu: "Đúng là thập vạn đại sơn, chẳng ngoa chút nào."
Hồ sơ nhanh chóng được làm rõ. Người phụ nữ trong hộ tịch tên Trịnh Hồng Hoa, nếu còn sống thì năm nay ba mươi ba tuổi.
Cô ta có một đứa con gái, chồng ngã xuống vực chết năm 96, sau đó bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa.
Nhờ biết đan lát, sau khi xưởng dệt đan ở địa phương phá sản, cô ta về nhà mẹ đẻ ở đến tháng Ba năm 99 thì theo người ta đi làm thuê xa xứ.
Nhìn ảnh chụp, cả gương mặt lẫn vóc dáng đều khá ưa nhìn.
Sau cùng, Đỗ Đại Dụng mang theo mấy tấm ảnh chụp đời thường của Trịnh Hồng Hoa cùng mẫu phẩm sinh học của bố mẹ và con gái cô ta, lập tức quay về Thanh Lộ.
Xoay vần mất gần một tuần, Đỗ Đại Dụng và La Tân mới về đến Thanh Lộ. Cậu lập tức chuyển mẫu phẩm đến trung tâm pháp y, yêu cầu đối chiếu với mẫu sinh học thu thập được tại hiện trường năm xưa.
