Chương 1536
Chương 1536: Con người Lý Canh
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đỗ Đại Dụng vừa hô lên, ai nấy đều biết có vấn đề, lập tức bắt tay vào làm theo yêu cầu.
"Thang Soái Soái, gửi thông báo phối hợp điều tra cho Hong Kong và Ma Cao ngay. Gửi toàn bộ ảnh của Lý Canh và Hồ Kính Vĩ sang đó, đồng thời báo với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh hai nơi: đàn ông từ hai mươi tám đến bốn mươi lăm tuổi, mặt có dấu vết trang điểm rõ rệt hoặc dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ, nhờ họ kiểm tra thật kỹ. Hễ phát hiện ra thì khống chế người lại ngay, cho đến khi đối tượng tự chứng minh được danh tính mới thôi."
Dứt lời, Đỗ Đại Dụng lập tức gọi điện cho Giám đốc Đồng ở Công an tỉnh, báo cáo tình hình hiện tại, mong Giám đốc Đồng sáng mai có thể liên hệ với mấy cửa khẩu xuất cảnh.
Anh làm vậy cốt xem có chặn được Lý Canh hay không. Anh đoán lúc này Lý Canh chưa trốn thoát, nhiều khả năng vẫn đang nghe ngóng tình hình.
Hôm nay bắt Cố Hiền chắc chắn đã lộ trước mắt Lý Canh. Hắn nhất định sẽ có phản ứng, không trốn đi thì cũng lẩn thật sâu.
Đỗ Đại Dụng lại thông báo tình hình cho Công an thành phố Hỗ. Phía thành phố Hỗ cho biết sẽ giám sát chặt chẽ mọi ngả đường có thể rời khỏi trong nước.
Lúc này máy tính xách tay của hai bên đã kết nối xong.
Nhìn thấy Chung Tuyết Mông đang nằm ngủ trên giường bệnh, bên cạnh có công an túc trực, Cố Hiền mới chịu mở miệng.
Đỗ Đại Dụng dẫn Ninh Hòa Vĩ tiến hành thẩm vấn.
"Thực ra ngay từ đầu, chính tôi đã hại Chung Tuyết Mông. Tính cô ấy không phải người muốn ra nước ngoài."
Đỗ Đại Dụng ngắt mạch hồi tưởng của Cố Hiền, hỏi thẳng:
"Anh quen Chung Tuyết Mông thế nào?"
"Qua bố cô ấy. Bố cô ấy hồi đó kinh doanh thiết bị y tế bên Mỹ, còn tôi làm đại diện bán hàng cho mảng này. Qua lại vài lần thì quen!"
Đỗ Đại Dụng hỏi tiếp:
"Tại sao hồ sơ xuất nhập cảnh không có tên Cố Hiền?"
"Tôi hóa trang thành người khác để vào Trung Quốc, tên là Anders Kolch. Đó cũng là anh em họ của tôi ở nước ngoài! Ba nhà chúng tôi từ những năm bốn mươi của thế kỷ trước đã rời khỏi đây sang Mỹ định cư."
Đỗ Đại Dụng lúc này mới thấy mọi chuyện hợp lý.
"Anh sang đây từ khi nào?"
"Tháng Một năm 95. Khi đó tôi làm việc cho một công ty dược. Vì thiếu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng nên tôi nộp báo cáo lên công ty. Công ty lập tức đồng ý với ý tưởng của tôi, cho phép tới đây thu thập bệnh nhân, mở rộng nguồn lực y tế, theo dõi số liệu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc."
"Thế anh quen Ngô Xuân Hương thế nào?"
Đỗ Đại Dụng truy hỏi dồn dập.
"Ngô Xuân Hương là đàn em khóa dưới của tôi, cũng là trình dược viên của công ty dược đó. Hồi cô ta vào công ty là nhờ thư giới thiệu của tôi."
"Tới đây rồi tôi mới quen Chung Tuyết Mông. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Hồi ấy cô ấy mới học năm tư, tôi từng hỏi cô ấy có muốn ra nước ngoài học tiếp và tu nghiệp không, nhưng cô ấy không trả lời dứt khoát."
"Tại sao lại nói Lý Canh đã thay đổi tất cả?"
"Lý Canh... hắn là một kẻ biến thái, là ác quỷ, ác quỷ trong số những ác quỷ."
"Trước kia hắn từng yêu đương với Chung Tuyết Mông một thời gian ngắn ở trường. Nhưng Chung Tuyết Mông nhận ra tâm lý Lý Canh không bình thường, quan trọng nhất là quan niệm sống của hai người khác nhau, hoàn cảnh gia đình cũng chênh lệch quá nhiều, nên mới chia tay."
"Thế nhưng Lý Canh chỉ tỏ vẻ bất cần khi chia tay thôi. Từ lúc ấy, hắn đã ngấm ngầm căm thù Chung Tuyết Mông. Cũng từ thời điểm đó, hắn quyết định phải hủy hoại cô ấy."
"Có điều tôi cũng phải thừa nhận, Lý Canh giấu mình rất kỹ. Từ lúc được Chung Tuyết Mông giới thiệu, tôi thấy người này rất nhiệt tình, không những tích cực liên hệ bệnh viện giúp chúng tôi mà còn hăng hái thu thập các số liệu thử nghiệm. Cho đến năm 96, Học viện Y thuộc Đại học Song Đán có chỉ tiêu du học theo diện công cử, lúc đó tôi với bố Chung Tuyết Mông liên tục xúi giục cô ấy giành lấy suất du học này."
"Tính toán của tôi và bố cô ấy lúc đó là đợi Chung Tuyết Mông học xong trở về, cô ấy sẽ lấy mác du học để vào bệnh viện, từ đó dựa vào phần lớn sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Y Song Đán để mở rộng nguồn lực y tế cho phía tôi."
"Thế nhưng năm đó phía Song Đán đột nhiên quyết định dành một suất du học công cử cho chuyên ngành Y học cơ sở. Thật ra đây cũng là suất do Lý Canh dùng tiền kiếm được để chạy vạy ra."
Đỗ Đại Dụng nghe mà có chút ngơ ngác.
"Lý Canh làm vậy để làm gì?"
"Lý Canh làm vậy là để ép Chung Tuyết Mông đi tìm Vương Thành, chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Trong suốt thời gian đó, hắn không ngừng kích động Chung Tuyết Mông, khơi dậy máu hiếu thắng của cô ấy. Rốt cuộc hắn đã thành công, khiến Vương Thành rơi vào bẫy của Chung Tuyết Mông. Lý Canh rất hiểu Chung Tuyết Mông, hắn biết cô ấy vô cùng thích Vương Thành. Chỉ là Lý Canh không ngờ một kẻ trước giờ không nể mặt ai như Vương Thành cũng có lúc mềm lòng. Lý Canh từng nói, đó là sơ suất duy nhất của hắn."
"Thế còn Hàn Bình thì sao?"
Đỗ Đại Dụng thấy chuyện này ban đầu vốn dĩ đâu dính dáng gì đến Hàn Bình.
