Chương 1537
Chương 1537: Con người Lý Canh (2)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cố Hiền nhìn Đỗ Đại Dụng, lắc đầu rồi nói tiếp:
"Sau khi nếm mùi kiếm tiền dễ dàng từ số liệu thử nghiệm y tế, Lý Canh liền nhắm đến Hàn Bình. Cơ mà lúc ấy hắn định thông qua Hàn Bình để mở rộng tài nguyên y tế sau này. Con bé đó thật ra rất giỏi giang, nhưng trước tiền bạc cùng những lời dối trá của Lý Canh, chẳng mấy chốc Hàn Bình đã thành món đồ chơi trên giường của hắn. Chỉ có thằng ngu Hồ Kính Vĩ đến giờ vẫn không hay biết, hồi đó tự dưng mất trắng ba mươi vạn, lại còn tự tay giết chết Hàn Bình."
"Mấy cái suất du học diện cử đi nước ngoài đó thực ra toàn là ngầm định từ trước. Ban đầu chỉ có bốn suất, riêng suất này là nhét thêm vào sau. Lúc đầu trường định dành cho khoa Y học lâm sàng. Lý Canh biết tin liền gom tiền ngay, lo lót ba giáo sư y học cơ sở để cướp lấy suất đó. Hắn tính để Hàn Bình đi thay Chung Tuyết Mông, như thế hắn có thể hoàn toàn lợi dụng con bé để lũng đoạn một phần tài nguyên y tế bên này, bọn tôi khi đó sẽ phải quay sang nghe lệnh hắn."
"Chỉ là người tính không bằng trời tính, bỏ bao nhiêu tiền sao bì được một câu nói của lãnh đạo? Cuối cùng Chung Tuyết Mông vẫn là người thắng trong cuộc chơi này. Lúc đó tôi không biết cô ta lại dùng thủ đoạn cực đoan đến thế. Giờ nói thật lòng, Chung Tuyết Mông cực kỳ tin lời bố mình, nên mưu kế đó chắc chắn do ông ta bày ra."
"Thất bại keo này, ba lão giáo sư kia cũng trả lại tiền cho Lý Canh. Nhưng Hàn Bình không chịu nổi cú sốc, định gạt Lý Canh ra để đi tố cáo ba lão ấy. Lý Canh đời nào để chuyện đó xảy ra, làm vậy không chỉ Hàn Bình xong đời mà chính hắn cũng chết chìm theo. Hắn bèn giở bài hoãn binh, ngặt nỗi lúc đó Hàn Bình lại có thai. Hắn mới bắt đầu sốt ruột. Đó cũng là lý do vì sao Lý Canh tạm thời giữ Hàn Bình ở lại thành phố Hỗ, không cho về."
"Đúng lúc này Hồ Kính Vĩ xuất hiện. Lý Canh biết tỏng thằng này từ sớm. Hắn định đích thân giết Hàn Bình rồi đẩy tội cho Hồ Kính Vĩ gánh. Nhưng Hồ Kính Vĩ thấy Hàn Bình như vậy lại tự ý sắp xếp chỗ ở cho con bé. Còn việc tại sao khi ấy Hàn Bình lại ngoan ngoãn nghe lời Hồ Kính Vĩ, chịu rời khỏi thành phố Hỗ theo hắn, tôi đoán con bé ít nhiều cũng sinh lòng oán trách Lý Canh."
"Thấy Hồ Kính Vĩ đến, Lý Canh bám đuôi hai người suốt, cho đến tận khi Hồ Kính Vĩ uống rượu rồi cưỡng bức Hàn Bình. Mọi chuyện diễn ra thế nào Lý Canh đều nắm rõ. Hắn tính dựng hiện trường thành một vụ yêu hận tình thù giết nhau, ai ngờ đâu chưa kịp ra tay thì Hồ Kính Vĩ đã giải quyết xong Hàn Bình giúp hắn. Lý Canh bảo hắn chỉ tốn năm vạn là thu phục được Hồ Kính Vĩ. Lúc đầu tôi không tin, sau này dò hỏi chứng thực được mới thấy Lý Canh đáng sợ nhường nào."
"Lý Canh vốn định cho Hàn Bình đi du học trước, sau đó đến chỗ Hồ Kính Vĩ bịa chuyện, xúi bẩy Hồ Kính Vĩ đi giết Chung Tuyết Mông. Như vậy số tài nguyên mà tôi tin tưởng được lúc đó bắt buộc phải hợp tác với hắn."
"Nhưng biến cố xảy ra khiến chiều hướng câu chuyện thay đổi hẳn. Lý Canh thậm chí còn lợi dụng Hồ Kính Vĩ để kiếm chác từ tài nguyên y tế. Còn tôi với Chung Tuyết Mông khi ấy đã sang Mỹ, việc thu thập số liệu thử nghiệm trong nước rơi vào tay bố Chung Tuyết Mông và Lý Canh. Những năm đó coi như sóng yên biển lặng, Lý Canh thuận lợi tốt nghiệp rồi vào làm ở khoa dược của một bệnh viện."
"Mãi tới khi Chung Tuyết Mông về nước, mọi sự mới lại dậy sóng. Lúc ấy thuốc đã nghiên cứu gần xong, chỉ thiếu chút ít dữ liệu lâm sàng. Ngô Xuân Hương tận dụng thân phận sàng lọc vài người, cuối cùng Quách Hiến Ân mới lọt vào tầm ngắm của chúng tôi. Thằng này răm rắp nghe lời Ngô Xuân Hương, kể cả bà ta có bảo nó đi giết người, nó cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Bọn tôi lúc đó tính cả rồi, chỉ cần thuốc vừa ra mắt ở Mỹ là tuồn lậu về ngay, chia nhỏ đóng gói ra bán là hốt bạc."
"Thế nhưng trong chuyện này đã không còn cần đến Lý Canh nữa! Lý Canh sao chịu bỏ qua miếng mồi ngon như vậy? Thấy thái độ lạnh nhạt của bọn tôi, hắn đánh hơi thấy bất thường liền gắn máy nghe lén, nắm thóp toàn bộ tin tức. Đến lúc đó, cả lũ chúng tôi mới chính thức rơi trọn vào bẫy của hắn."
"Quách Hiến Ân trong chuyện này ngu ngơ một, bọn tôi ngu ngơ mười. Bọn tôi thậm chí chẳng biết Ngô Xuân Hương ngả sang phe Lý Canh từ lúc nào, cũng chẳng rõ Lý Canh dùng cách gì mà khiến con mụ này si mê hắn đến sống đi chết lại. Rốt cuộc vì cớ gì, đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, mà ngay cả Lý Canh cũng chưa từng nói cho tôi nghe."
"Vụ tai nạn xe cũng do Lý Canh dàn xếp, tốn ba mươi vạn. Xe của bố Chung Tuyết Mông bị Lý Canh lén can thiệp, nếu không làm sao khéo đến thế được? Một người bị cưa cụt hai cẳng chân, còn vô lăng thì nghiến nát gần như toàn bộ nội tạng trong bụng bố Chung Tuyết Mông."
"Nhân lúc bọn tôi đang hoảng loạn, Ngô Xuân Hương trộm sạch hộ chiếu và tiền tiết kiệm của tôi với Chung Tuyết Mông, cuỗm luôn cả bản thỏa thuận tôi ký với hai bố con cô ta. Người xuất cảnh mà các anh tra ra tên Chung Tuyết Mông thực chất là do Ngô Xuân Hương đóng giả."
Đỗ Đại Dụng và Ninh Hòa Vĩ lúc này nghe đến ngây người.
