Chương 192
Chương 192: Người mới sắp đến
Đăng ngày 29/09/2026
19
Một buổi sáng cuối tuần trôi qua chậm chạp, đoạn video không nhìn ra điểm nào bất thường.
Nhưng Đỗ Đại Dụng lại đang nghĩ tới các phương án tái hiện hiện trường vụ án.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu lũ cướp làm sao có thể biến mất không dấu vết một cách trót lọt như vậy.
Tới giờ cơm trưa, Tiết Thiên Hàng đi ăn trước, Đỗ Đại Dụng và La Tân ở lại văn phòng chờ hắn ăn xong quay về mới được đi.
Qua giờ cơm trưa, hai vị đội trưởng rón rén bước vào văn phòng Tổ 3.
La Tân đang xem video, bất chợt thấy hai sếp nhà mình liền giật bắn người, suýt nữa làm rơi chuột xuống đất.
Tiết Thiên Hàng vội đứng dậy chào điều lệnh, Đỗ Đại Dụng chỉ liếc qua một cái, tiếp tục nhìn màn hình:
"Đội trưởng Ngô, Đội trưởng Từ, hai sếp lại bày trò gì đấy?"
"Chỉ muốn xem mấy cậu có cảnh giác hay không thôi!"
Từ Tuấn vừa đặt mũ lên bàn vừa nói với Đỗ Đại Dụng.
"Đội trưởng Từ, ở đây mà cũng cần cảnh giác á? Cổng ngoài có cảnh sát hỗ trợ, đại sảnh có hình cảnh trực ban, sếp bảo tôi phải đề phòng ai?" Đỗ Đại Dụng thấy hai vị lãnh đạo này rảnh quá hóa rỗi.
"Cũng có lúc lơ là chứ, ngộ nhỡ có kẻ lẻn vào thì sao? Lại còn loại muốn trả thù nữa?" Từ Tuấn tiếp tục cãi lý.
Đỗ Đại Dụng cạn lời.
Nhưng hắn không ngờ rằng, chưa đầy bảy năm sau, một vụ án tương tự đã xảy ra, sáu chết năm bị thương, chấn động cả nước.
"Đội trưởng Ngô! Xin được kinh phí rồi à?"
Ngô Chính Bình chưa kịp mở miệng, Từ Tuấn đã chen vào.
"Đại đội trưởng Ngô với tôi dốc hết vốn liếng, kiếm về cho đội được mười hai nghìn tệ rồi. Chiều nay đi rút tiền! Ngày mai các cậu được thanh toán năm mươi phần trăm!"
Từ Tuấn tranh nói chỉ vì mấy chữ cuối cùng: thanh toán năm mươi phần trăm. Bởi sếp lớn đã dặn, nói thế mất mặt.
"Ngoài ra còn một tin vui nữa, ngày mai Tổ 3 các cậu có thêm một cảnh viên tập sự, sếp Ngô khó khăn lắm mới xin về được đấy."
"Đại Dụng, phải kèm cặp cho tử tế đấy nhé! Dân Thẩm Hình ra đấy!"
"Chín mươi chín phần trăm là nữ!"
"Sao cậu biết?"
Ngô Chính Bình tò mò hỏi.
"Đúng là nữ thật! Mà này Đại Dụng, sao cậu đoán được thế?"
Đỗ Đại Dụng vỗ tay cái bốp, vẻ mặt như thể công cốc.
"Cảnh viên tập sự nam nào đáng để sếp Ngô phải đích thân lên tiếng? Lại còn để tôi dắt mối? E là sếp Từ đã hốt đi từ sớm rồi! Mà sếp Từ khéo cũng chẳng đến lượt, phân cục đã giữ lại mất rồi! Lại còn nhấn mạnh là dân Thẩm Hình! Cảnh viên nam tốt nghiệp trường đó, phân cục mình làm sao giành nổi? Phòng Cảnh sát hình sự, ma túy, kinh tế của Cục thành phố chỗ nào chẳng thiếu người?"
"Chẳng qua trường của tôi không nổi tiếng bằng thôi, chứ nếu tôi mà tốt nghiệp Thẩm Hình thì giờ này chắc chắn đang ở chi đội rồi!"
"Tôi đã bảo thằng nhóc này khó lừa rồi mà anh không tin! Cái thằng ranh này tinh quá!"
Từ Tuấn tức tối nghiến răng nói.
"Sinh viên chuyên ngành trinh sát của Đại học Công an, Thẩm Hình với Trung Hình tốt nghiệp mỗi năm được mấy mống? Cả nước thiếu cảnh sát hình sự đến mức nào? Mấy sếp sao mà vơ được nam? Nam về chi đội nào chẳng bị lôi ra cày như trâu như ngựa ngay! Cho nên ngoài nữ ra thì chẳng còn khả năng nào khác!"
"Cậu có kèm không thì bảo?" Ngô Chính Bình cũng bắt đầu giở giọng sếp!
"Đội trưởng Ngô, đây có phải họ hàng nhà sếp không?"
Ngô Chính Bình lắc đầu!
"Thế của nhà ai?"
"Mắc mớ gì tới cậu!" Ngô Chính Bình bật cười!
"Đội trưởng Ngô, để anh Minh Lượng kèm đi!"
"Cấp trên chỉ đích danh cậu kèm, không thì người này tôi cũng chẳng xin được. Vừa nãy sếp Từ bốc phét đấy, khó khăn nỗi gì, người ta nhét thẳng xuống đây này."
Đỗ Đại Dụng nghi là người nhà Cục trưởng Tôn, dù hiện tại chưa rõ, nhưng hắn đành phải cắn răng nhận, không thì Đội trưởng Ngô sẽ khó xử thật.
"Thôi được rồi! Mai cô ấy làm thủ tục xong thì cứ qua Tổ 3!"
"Cơ mà sếp Ngô này, tổ có hai nữ cảnh sát rồi, có cần bố trí riêng một phòng nghỉ cho họ không?"
"Chiều tôi bảo lão Hoàng lo! Việc này cậu khỏi bận tâm, lo mà kèm người ta cho tốt là được."
Cùng lúc đó, Thường Mẫn cũng đang dò la tin tức về Tổ 3.
"Bác Mã, Đại đội Hình cảnh Phân cục Kim Điền tốt lắm ạ?"
Một ông lão trạc chừng năm mươi lăm, năm mươi sáu tuổi nhìn Thường Mẫn với ánh mắt hiền từ.
"Đại đội Hình cảnh Phân cục Kim Điền này trước tháng Tám năm ngoái không tính là nổi trội, nhưng thành tích cũng khá dày dặn. Từ khi có một cảnh viên tập sự tên Đỗ Đại Dụng được điều về vào năm ngoái, cái đại đội này như cắn phải thuốc, án lớn án điểm phá liên tù tì. Người ta chưa đầy một năm đã xong thời gian tập sự, lên biên chế chính thức, đeo hàm Tam cấp Cảnh ty rồi đấy."
Thường Mẫn như đang suy ngẫm điều gì.
