Chương 193
Chương 193: Người mới đến
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bác Mã mà Thường Mẫn nhắc tới là Mã Diệu Tông, Chi đội trưởng Chi đội Trị an Công an thành phố Thanh Lộ, có quan hệ rất thân thiết với Cục trưởng Phân cục Kim Điền Tôn Miểu.
Vậy Thường Mẫn là ai? Bố mẹ Thường Mẫn là công chức bình thường ở huyện Kiều Đông. Do biến cố những năm tháng cũ, bố của Mã Diệu Tông khi ấy ở huyện Kiều Đông, được ông bà nội Thường Mẫn chăm sóc chu đáo, về sau qua lại thường xuyên nên dần thân thiết như người một nhà.
Sau này Thường Mẫn hay gặp Mã Diệu Tông, thấy bộ quân phục xanh ô liu mặc lên người trông oai phong nên luôn muốn làm cảnh sát, cuối cùng cũng thi đỗ trường Thẩm Hình đúng như ý nguyện, năm nay vừa tốt nghiệp.
Thật ra Công an tỉnh cũng muốn giữ Thường Mẫn lại, nhưng vì vài lý do khác nên cô vẫn về Thanh Lộ, dù sao Kiều Đông cũng là huyện trực thuộc Thanh Lộ.
Cuối cùng Mã Diệu Tông hỏi Thường Mẫn muốn làm lính hình sự hay ngành nào, Thường Mẫn bảo muốn làm hình cảnh. Mã Diệu Tông hỏi đi hỏi lại mấy lần mới bắt đầu tính toán, tính tới tính lui liền tìm Tôn Miểu. Tôn Miểu nhét cô qua cho Ngô Chính Bình, vì lão Mã đã dặn: Người trẻ dễ nói chuyện, học hỏi nhanh, lão Tôn ông nghĩ cách cho nó theo tổ của Đỗ Đại Dụng là được.
Thường Mẫn cao một mét sáu mươi sáu, ngoại hình không hẳn là quá đẹp nhưng cũng thuộc diện ưa nhìn. Trong lực lượng cảnh sát hiếm có ai da trắng dáng chuẩn chân dài, nếu có thì phần lớn nằm ở ban tuyên truyền, hậu cần, không phải ra hiện trường, chứ nữ hình cảnh tuyến đầu lấy đâu ra thời gian mà chăm chút bản thân.
Lúc sắp đến bữa tối, Đỗ Đại Dụng đuổi cả La Tân về, tối nay chỉ cần hắn và Tiết Thiên Hàng trực là đủ.
Một đêm bình yên vô sự. Mà thật sự chẳng có chuyện gì, mấy hôm nay kiểm tra gắt gao như vậy, đám trộm cắp vặt nào dám ló đầu ra làm loạn.
Sáng thứ Hai, tổ 3 tập hợp đầy đủ quân số, vì sáng nay thị cục vừa ra chỉ thị triển khai đợt rà soát và nắm tình hình tận cơ sở lần hai, yêu cầu phải gặp được người trong từng hộ, nếu vắng nhà phải báo cáo lại.
Chín giờ rưỡi, Thường Mẫn mới tới Phân cục Kim Điền trình diện, chín giờ năm mươi sang đến Đại đội Hình cảnh phân cục. Ngô Chính Bình tiếp nhận, Từ Tuấn dẫn người đi.
Lúc này tổ 3 chỉ còn Đỗ Đại Dụng và Cam Trường Chinh ở lại phòng, cũng may Ngô Chính Bình và Từ Tuấn đã báo trước một tiếng, không thì Đỗ Đại Dụng cũng đi làm nhiệm vụ ngoài hiện trường từ sớm rồi.
Từ Tuấn dẫn cô tới, đồng thời dặn Thường Mẫn sau này anh là sư phụ của cô, nhưng hiện tại tạm thời xếp cô vào tổ 3 để Đỗ Đại Dụng kèm cặp, gặp chuyện gì chưa rõ có thể tìm anh, nhưng về chuyên môn công việc phải nghe Đỗ Đại Dụng chỉ huy.
Hơn mười giờ một chút, Thường Mẫn lần đầu tiên gặp Đỗ Đại Dụng.
Đỗ Đại Dụng đánh giá Thường Mẫn một lượt. Tóc buộc đuôi ngựa ngắn, trông khá sáng sủa, hoạt bát.
"Đại Dụng, đây là Thường Mẫn, tốt nghiệp trường Thẩm Hình, vừa được phân về phân cục mình. Giờ anh là sư phụ của cô ấy, giao người cho cậu đấy. Lát nữa anh còn phải cùng Ngô đội nghiên cứu manh mối bên Kim Lăng, việc bên cậu cứ triển khai bình thường."
Nói dứt lời, anh gọi luôn Cam Trường Chinh cùng đi.
"Chào Đỗ tổ trưởng!" Thường Mẫn giơ tay chào theo điều lệnh.
Đỗ Đại Dụng cũng chào đáp lễ.
"Tôi là Đỗ Đại Dụng, tổ trưởng tổ 3. Người vừa bị Từ đội gọi đi là Cam Trường Chinh, bọn tôi đều gọi là chú Cam, phụ trách mảng chính trị trong tổ. Nhưng sau này ngoài báo cáo tư tưởng ra, việc xin nghỉ phép, sắp xếp ca trực, thanh toán công tác phí cũng đều tìm chú ấy."
"Ngoài ra, tổ phó và các tổ viên khác đều ra ngoài rồi. Chuyên án cướp giết bằng súng ngày 30 tháng 8 đang rà soát từng hộ đợt hai nên ai cũng bận. Từ đội cũng nói qua cho tôi biết tình hình cơ bản của cô, tóm lại trong công việc chuyên môn có chỗ nào cần hỗ trợ, tôi nhất định sẽ giúp."
"Nói chung là chào mừng cô đến với tổ 3."
"Cảm ơn Đỗ tổ trưởng, tôi nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy."
Đỗ Đại Dụng lúc này dở khóc dở cười. Bản thân mình còn chưa tốt nghiệp khóa tân thủ mà đã phải dắt người mới, hai vị đội trưởng đúng là vô tư thật.
"Khả năng ghi chép nhanh thế nào?"
"Báo cáo Đỗ tổ trưởng, thi ở trường đứng trong top ba của lớp."
Đỗ Đại Dụng gật đầu, thế là tốt, kỹ năng cơ bản rất vững.
"Hôm nay hai người chúng ta phải rà soát bảy mươi ba hộ, chắc phải tới khuya mới xong, cô kham nổi không?"
"Đỗ tổ trưởng, tôi không thành vấn đề."
"Sau này cứ gọi tôi là Đỗ tổ là được, người trong các tổ khác đều gọi vậy."
"Rõ!"
"Làm quen với bản đồ toàn thành phố Thanh Lộ càng sớm càng tốt, đặc biệt là bản đồ địa bàn Phân cục Kim Điền. Việc này rất quan trọng cho công tác sau này."
"Tôi biết rồi, Đỗ tổ."
"Đi vệ sinh đi, mang theo sổ ghi chép, lát nữa xuất phát."
Dứt lời, Đỗ Đại Dụng đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Hôm nay đã bị chậm trễ rồi, phải tranh thủ thời gian.
