Chương 266
Chương 266: Bố trí hiện trường bắt giữ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Bên pháp y vừa khám nghiệm, nhóm Đỗ Đại Dụng cũng bắt tay chuẩn bị hút bể phốt.
Trương Hách thông báo cho các hộ trong tòa nhà đóng chặt cửa sổ, tạm thời không xả nước.
Nhóm Đỗ Đại Dụng cũng bắt đầu làm việc.
Công việc mới triển khai được một tiếng thì bên pháp y đã có tin báo sang. Đó không phải tin xấu: khắp căn nhà không phát hiện phản ứng máu người.
Giờ đành dồn trọng điểm vào bể phốt, đồn công an sở tại cũng bố trí lực lượng phong tỏa cảnh giới xung quanh.
Công việc kéo dài tới khoảng một giờ mười phút sáng. Cuối cùng, trong đống chất thải đã hút cạn, họ tìm thấy hai chiếc sim bị bẻ gãy. Rửa sạch bằng nước rồi ghép lại, xác định sim mới bị bẻ cách đó không lâu.
Dù tốn gần hai nghìn tệ nhưng lúc này Đỗ Đại Dụng chẳng còn bận tâm chuyện tiền nong, bởi hắn tin hai chiếc sim gãy này chắc chắn sẽ mở ra manh mối mới.
Xong việc, cộng thêm ba trinh sát do Phân cục Hồ Tây tăng cường, cả mười hình cảnh bốc mùi nồng nặc.
Đỗ Đại Dụng đành mời cả đội đi tắm rửa rồi kiếm gì ăn đêm.
Đến khi mọi thứ yên ắng, lúc nhóm Đỗ Đại Dụng được chợp mắt thì đã bốn giờ sáng.
Năm người chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng rưỡi rồi lại bắt đầu ngày làm việc mới.
Tám giờ rưỡi, với sự phối hợp của Phân cục Hồ Tây, dựa vào dãy số in phía sau, hai chiếc sim lần lượt được tra ra nơi phát hành và điểm bán.
Một chiếc là sim Unicom không đăng ký chính chủ, mua tại điểm giao dịch Unicom trên đường Thanh Niên. Chiếc còn lại là sim rác của mạng Mobile, mua ở một điểm giao dịch tại Duy Thị.
Đỗ Đại Dụng lập tức báo dãy số của chiếc thẻ mua ở Duy Thị về cho mấy người ở lại đơn vị. Nhóm ở nhà cũng lập tức điều Tạ Huy và Trương Tông Bình tức tốc tới Công an Duy Thị.
Trích xuất lịch sử cuộc gọi của chiếc thẻ Unicom, nhóm Đỗ Đại Dụng nhanh chóng khóa được một số máy. Đây là thuê bao Mobile đăng ký tại Úy Hải.
Phát hiện này khiến cả nhóm lập tức lên dây cót tinh thần, chuyện đêm qua chỉ ngủ ba tiếng rưỡi chẳng còn là vấn đề.
Vì trong nhật ký cuộc gọi rất ít số liên lạc ở Tân Thị, Đỗ Đại Dụng quyết định chia quân làm hai tổ.
Một tổ tiếp tục ở lại rà soát các số Tân Thị trong danh sách, tổ còn lại hỏa tốc đến Song Hỉ.
Bởi trên bảng kê cuộc gọi cũng xuất hiện dày đặc các số điện thoại thuộc khu vực Song Hỉ.
Nhưng quân số lúc này rõ ràng không đủ. Có khó khăn thì tìm sếp, Đỗ Đại Dụng gọi ngay cho Lật Tùng Sơn.
Lật Tùng Sơn nhận điện thoại, lập tức lệnh cho Trung đội 2 và Trung đội 3 rà soát toàn diện theo từng khu vực thuê bao mà Đỗ Đại Dụng cung cấp.
Đến tối, qua việc bám vết và đối chiếu các cuộc gọi ở Tân Thị, Đỗ Đại Dụng rốt cuộc đã xác định được danh tính chủ nhân số máy này.
Trương Lực! Năm mươi hai tuổi, từng lĩnh án bảy năm tù về tội buôn bán phụ nữ và trẻ em, mãn hạn năm 2000. Chỗ ở hiện tại: phòng 201, tòa 3, khu tập thể Nhà máy Hóa chất 2, phố Xuân Hoa, quận Hồ Đông.
Ngay trong đêm, Đỗ Đại Dụng cùng các trinh sát do Phân cục Hồ Đông cử tới đã lập chốt giám sát nơi này.
Lúc bắt đầu giăng lưới, trinh sát Phân cục Hồ Đông giả dạng nhân viên bảo trì đường ống sưởi để tiếp cận thăm dò chỗ ở của Trương Lực.
Nhưng Trương Lực không có nhà. Qua rà hỏi hàng xóm, hắn đã rất lâu không xuất hiện.
Nắm được tình hình, Phân cục Hồ Đông lập tức liên hệ với tổ dân phố sở tại, nhờ cán bộ gọi vào số của Trương Lực, báo đường ống sưởi nhà hắn bị bục rò rỉ, bảo hắn về xử lý.
Trương Lực nghe máy xong nói với cán bộ tổ dân phố rằng trưa mai mới về được.
Nhưng bài này Đỗ Đại Dụng tuyệt đối không tin.
Hắn cho rằng loại người này vốn dĩ đa nghi với những cuộc gọi bất thường, nhất là sau khi Văn Hưng Liên đã trốn thoát, hắn chắc chắn phải tìm cách đảm bảo an toàn tuyệt đối mới dám ló mặt.
Đỗ Đại Dụng lập tức bàn với hình cảnh Phân cục Hồ Đông, tìm thợ mở khóa đột nhập vào nhà Trương Lực trước, phá hỏng đường ống sưởi bên trong. Như vậy dù Trương Lực sai người về thám thính hay đích thân mò về, ít nhất cũng thấy cảnh tượng đúng là ống sưởi bị vỡ thật.
Bàn bạc xong xuôi, trinh sát Phân cục Hồ Đông lập tức làm theo phương án của Đỗ Đại Dụng. Chỉ hơn nửa tiếng sau mọi việc đã đâu vào đấy. Sợ để lại vết tích đột nhập, Đỗ Đại Dụng còn bảo La Tân sang nhà khác quét một ít bụi đem về rắc lại một lượt.
