Chương 267
Chương 267: Vén mạng che mặt
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai giờ đêm hôm đó, hai người đàn ông lén lút xuất hiện bên ngoài khu tập thể Nhà máy Hóa chất 2.
Hai người chia nhau, một ở lại bên ngoài, một đi vào trong. Rất nhanh, trinh sát bám chốt phát hiện đèn nhà Trương Lực bật sáng. Không lâu sau, người đàn ông đợi bên ngoài nghe một cuộc điện thoại rồi mới đi vào trong khu tập thể.
Đỗ Đại Dụng không lập tức triển khai bắt giữ. Hắn biết đêm nay chắc chắn Trương Lực sẽ không ở lại đây, vậy bước tiếp theo đi đâu mới là vấn đề quan trọng.
Dù sao Trương Lực đã lâu không sống ở nhà, nghĩa là hắn còn chỗ cắm chân khác ở thành phố Tân. Đỗ Đại Dụng cho rằng chỉ khi lần tới chỗ đó rồi mới ra tay là thích hợp nhất.
Nơi này rõ ràng không còn lại chứng cứ phạm tội nào, nhưng ở nơi trú chân kia, Trương Lực chắc chắn sẽ để lại manh mối.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai gã đàn ông không nán lại lâu. Khoảng mười phút sau, cả hai vừa nói vừa cười bước ra khỏi khu tập thể.
Phân cục Hồ Đông cử năm trinh sát hình sự đóng giả tài xế taxi để bám đuôi liên tục.
Không ngờ hai gã lại lên đúng chiếc taxi do trinh sát cầm lái. Gã vào khu tập thể sau đưa gã vào trước tới điểm đến, trả một trăm tệ, rồi tiếp tục ngồi xe tới khu tập thể Nhà máy Dệt 1 ở khu phố Linh Đang, quận Hồng Kiều.
Thấy khu tập thể này khá rộng, trinh sát cải trang vờ đau bụng hỏi gã nhà vệ sinh ở đâu. Nhờ gã chỉ đường, trinh sát đã tạo cơ hội cho nhóm bám đuôi phía sau tiếp tục theo sát.
Bằng cách bám đuôi từ cự ly xa, một trinh sát khác xác định được gã đã vào căn hộ phía đông tầng ba, đơn nguyên hai của một tòa nhà. Lúc này đã hơn ba giờ sáng, chỉ có duy nhất căn hộ này bật đèn sau khi gã lên lầu.
Sau khi bàn bạc với bảy tám trinh sát hình sự của Phân cục Hồ Tây và Phân cục Hồ Đông, Đỗ Đại Dụng quyết định đột kích bắt giữ cả hai.
Nhờ sự trợ giúp của thợ phá khóa, lực lượng phá án đột kích bắt gọn gã đàn ông vào khu tập thể Nhà máy Hóa chất 2 trước.
Tiếp đó, thợ phá khóa được đưa tới khu tập thể Nhà máy Dệt 1. Khoảng bốn giờ sáng, cửa căn hộ của gã đàn ông vào sau được mở ra, lực lượng lập tức ập vào khống chế hắn.
Bên kia, qua thẩm vấn nhanh tại chỗ, đã xác định được người vào khu tập thể Nhà máy Hóa chất 2 sau chính là Trương Lực.
Tại nơi ở của Trương Lực còn có một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, cũng bị người của Phân cục Hồ Tây đưa về.
Diện mạo Trương Lực lúc này khác khá nhiều so với ảnh chụp trong tay trinh sát hình sự. Nếu không nhờ nghi phạm kia khai ra, cả Đỗ Đại Dụng lẫn cảnh sát của hai phân cục thành phố Tân đều không dám chắc đây chính là hắn.
Đỗ Đại Dụng không vội thẩm vấn Trương Lực ngay mà bắt đầu lấy lời khai của người phụ nữ sống chung với hắn.
Không thẩm vấn thì không biết, vừa hỏi đã thấy giật mình.
Người phụ nữ tên Hạ Tiểu Hồng, mấu chốt là địa chỉ trên chứng minh nhân dân cũng ở thôn Phượng Sơn, thị trấn Thư Nhân, huyện Phong Đô, thành phố Song Hỉ. Địa chỉ này Đỗ Đại Dụng thuộc làu làu, chính là địa chỉ trên chứng minh nhân dân của Chung Thải Phượng.
Thẩm vấn cho thấy Hạ Tiểu Hồng năm nay 42 tuổi, năm ngoái cùng Chung Thải Phượng đến kinh thành. Sau khi quen biết Văn Hưng Liên, vì ả đã ly hôn lại sống độc thân, Văn Hưng Liên liền giới thiệu ả cho Trương Lực vừa mãn hạn tù không lâu. Hai người dọn về sống chung, thuê trọ tại quận Hồng Kiều.
Trương Lực có con trai đã lớn tuổi, sắp sửa sửa sang lại căn nhà ở khu tập thể Nhà máy Hóa chất 2 để cưới vợ, nên hắn mới chuyển sang thuê nhà ở khu tập thể Nhà máy Dệt 1 quận Hồng Kiều.
Đồng thời, Hạ Tiểu Hồng cũng khai nhận hành vi phạm tội: ả cùng Trương Lực tiếp nhận trẻ em bị bắt cóc từ tay Văn Hưng Liên, còn Trương Lực phụ trách tìm đầu mối tiêu thụ để bán đi.
Từ đây, vụ án buôn bán trẻ em từ Thanh Lộ dần hé lộ một góc tảng băng chìm.
Theo lời khai của Hạ Tiểu Hồng, hơn một năm qua, hai kẻ này đã tiếp nhận chín đứa trẻ bị bắt cóc từ Văn Hưng Liên và một gã đàn ông không rõ lai lịch, vụ gần nhất mới chỉ diễn ra vào ngày sáu tháng một năm nay.
Đỗ Đại Dụng cùng viên cảnh sát hình sự Phân cục Hồ Tây tham gia lấy cung đều hận không thể tẩn cho bọn chúng một trận ra trò.
