Chương 469
Chương 469: Bước ngoặt vụ cướp giết đêm mưa (49)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Có sếp lớn chống lưng, các trinh sát dưới quyền Đỗ Đại Dụng bạo gan hơn hẳn. Hàng loạt manh mối như măng mọc sau mưa, đua nhau trồi lên mặt đất.
Đến chiều hôm sau, Đỗ Đại Dụng đã thu thập được vài manh mối cực kỳ quan trọng.
Trước hết, Lý Thanh Lan có mối quan hệ rất bất thường với một cán bộ cấp phó thị trưởng của thành phố Tề Ninh. Bao Khải Lượng cũng nhờ Lý Thanh Lan làm cầu nối mà quan hệ với vị cán bộ này ngày càng khăng khít.
Vị cán bộ phó thị trưởng tên Bạch Thanh Tùng này vốn là người đứng đầu huyện Thượng Hà được điều chuyển lên. Hơn nữa, năm xưa Thạch Chính Vi chuyển công tác vào Công an thành phố Tề Ninh, chính Bạch Thanh Tùng đã tốn không ít công sức lo lót.
Đỗ Đại Dụng phải làm rõ những mối quan hệ này vì sợ lỡ manh mối lộ ra mà không biết đứng sau đầu dây là ai, lúc đó mới thật sự rắc rối.
Chiều tối hôm đó, trong lúc tổ của Vũ Trấn Đông đang rà soát, một cảnh sát tư pháp của Tòa án huyện Thượng Hà lần đầu tiên phản ánh với ban chuyên án rằng bức phác họa trông hơi giống một cựu cảnh sát tư pháp đã nghỉ việc.
Nhận được tin, Đỗ Đại Dụng lập tức cho trích xuất toàn bộ tên tuổi, ảnh chụp và lý lịch của người này.
Trần Chiêu Minh, nam, hiện ba mươi tám tuổi, nhập ngũ năm mười tám tuổi, phục vụ trọn bảy năm tại Chi đội Cảnh sát Vũ trang Biên phòng Đức Hoành thuộc tỉnh Thái Vân, xuất ngũ năm hai mươi lăm tuổi.
Cùng năm xuất ngũ, Trần Chiêu Minh được phân công về Đội Cảnh sát Tư pháp Tòa án huyện Thượng Hà, kết hôn năm hai mươi sáu tuổi. Năm ba mươi bảy tuổi, vì cãi vã với vợ, vợ dẫn con gái nhảy lầu tự sát, Trần Chiêu Minh cũng xin thôi việc ngay trong năm 2001.
Đọc đến đây, Đỗ Đại Dụng không khỏi tò mò về Trần Chiêu Minh.
Lúc trước thợ sơn Tiểu Hàn quả quyết người này đeo kính, trong khi đồng nghiệp từng làm chung lại bảo Trần Chiêu Minh nghỉ việc năm ngoái không hề bị cận thị, thị lực lúc nào cũng rất tốt.
Cho nên hiện tại người cảnh sát tư pháp kia chỉ có thể nhận định là có nét giống. Điểm thật sự khiến anh ta nghi ngờ chính là phần mô tả kèm theo bức phác họa: vết sẹo từ đốt thứ nhất đến đốt thứ ba ngón trỏ tay trái của nghi phạm. Vết sẹo đó do chính tay anh ta gây ra. Lúc ấy anh ta dùng tuốc-nơ-vít cạy đồ thì trượt tay, rạch trúng đoạn giữa đốt một và đốt ba ngón trỏ trái của Trần Chiêu Minh tạo thành sẹo.
Kết hợp với tướng mạo, người cảnh sát tư pháp cung cấp manh mối mới thấy kẻ này rất có thể là Trần Chiêu Minh.
Tuy nhiên, theo lời anh ta, bây giờ không ai biết Trần Chiêu Minh ở đâu. Từ lúc thôi việc, hắn không bao giờ quay lại chỗ ở cũ, cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với các đồng nghiệp khác.
Đỗ Đại Dụng lần đầu tiên cảm nhận được kẻ tên Trần Chiêu Minh này rất có thể chính là nghi phạm mình đang tìm kiếm.
Gan dạ tỉ mỉ, ra tay tàn độc. Vừa từng phục vụ trong quân ngũ, vừa từng làm cảnh sát tư pháp, hoàn toàn đáp ứng các điều kiện cơ bản của nghi phạm. Hơn nữa hắn còn rất am hiểu súng đạn, có khả năng chống trinh sát cực cao và nắm rõ hệ thống công an.
Nhưng động cơ gây án lại khiến Đỗ Đại Dụng tắc nghẽn!
Nguyên nhân gì khiến Trần Chiêu Minh ra tay tàn độc với Du Đại Hà và phó cục trưởng Doãn như vậy?
Nhìn từ lý lịch, Trần Chiêu Minh hoàn toàn không có bất kỳ điểm giao nhau nào với những người này. Quê gốc của hắn cũng không phải ở Thượng Hà mà là thành phố Tảo Trang.
Mẹ Trần Chiêu Minh qua đời không lâu sau khi sinh hắn. Bố hắn từ đó không đi bước nữa, một mình nuôi hắn khôn lớn. Năm đó lý do lớn nhất khiến Trần Chiêu Minh xuất ngũ là vì bố mắc bệnh nặng; chuyện hắn vội vàng kết hôn cũng vì bệnh tình của bố.
Năm Trần Chiêu Minh lấy vợ, bố hắn qua đời vì bệnh tật.
Sau đó, Trần Chiêu Minh làm việc liên tục ở Đội Cảnh sát Tư pháp Tòa án huyện Thượng Hà, thường ngày chăm chỉ nghiêm túc, không hề mâu thuẫn với đồng nghiệp.
Tháng Tư năm 2001, không rõ vì chuyện gì mà Trần Chiêu Minh cãi nhau với vợ, khiến vợ hắn ôm con nhảy từ tầng bảy xuống, cả hai mẹ con đều thiệt mạng.
Sau đó Trần Chiêu Minh xin thôi việc, rời khỏi Đội Cảnh sát Tư pháp Tòa án huyện Thượng Hà rồi bặt vô âm tín.
Trong khoảng thời gian này, Đỗ Đại Dụng cũng đã tiến hành xác minh cụ thể, nhưng không ai biết chi tiết bên trong. Theo hàng xóm của Trần Chiêu Minh phản ánh, từ tháng Một năm 2001, hai vợ chồng đã thường xuyên to tiếng. Thời gian đó, vợ Trần Chiêu Minh từng vài lần dắt con về nhà mẹ đẻ ở.
Khi được hỏi có nghe thấy nội dung cãi vã không, hàng xóm bảo không rõ, chỉ biết hai người cãi nhau suốt.
Hôm sau, Đỗ Đại Dụng lệnh cho cả ba tổ tập trung rà soát xung quanh Trần Chiêu Minh.
Bận rộn suốt một ngày nhưng gần như không có tiến triển nào. Mọi manh mối đều khựng lại ở vụ cãi vã của hai vợ chồng vào tháng Một năm ngoái, sau đó là vợ con nhảy lầu tự sát, Trần Chiêu Minh thôi việc.
Đỗ Đại Dụng đành đưa Trần Chiêu Minh vào danh sách truy nã trước.
Tối hôm đó, Đỗ Đại Dụng lần đầu tiên triệu tập cuộc họp phân tích vụ án giữa ba tổ.
"Tổ trưởng Đỗ, qua hai ngày rà soát và điều tra, chúng tôi cũng phát hiện một điểm bất thường."
Vương Tiễn là người đầu tiên lên tiếng.
"Tổ trưởng Vương, anh nói trước đi."
"Hai ngày nay, tổ một chúng tôi đã rà soát và xác minh kỹ lưỡng xung quanh Trần Chiêu Minh. Điểm bất thường là trước tháng Một năm 2001, quan hệ giữa Trần Chiêu Minh và vợ luôn rất tốt. Dù là lúc ở căn nhà cấp bốn cũ hay sau khi chuyển sang nhà mới, chúng tôi đều không phát hiện hai vợ chồng có mâu thuẫn gì gay gắt."
"Liệu chúng ta có thể đặt giả thiết, vào tháng Một năm 2001 đã xảy ra một chuyện đột ngột, dẫn đến mâu thuẫn kịch liệt giữa hai vợ chồng không?"
Đỗ Đại Dụng gật đầu, đồng tình với nhận định này.
