Chương 470
Chương 470: Bước ngoặt vụ cướp giết đêm mưa (50)
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thấy Vương Tiễn nói xong, Hà Chấn Khuê cũng giơ tay.
"Tổ trưởng Hà, không cần giơ tay đâu, có gì cứ nói. Giữa ba tổ chúng ta làm gì có sếp với lính, ngồi lại với nhau là để phân tích án thôi."
Đỗ Đại Dụng cười xòa nói với Hà Chấn Khuê.
"Tổ trưởng Đỗ, vừa rồi nghe Tổ trưởng Vương Tiễn nói về nguyên nhân khả dĩ, bên tôi cũng nắm được một tình tiết. Chưa rõ có ích hay không, tôi cứ nói thử để các đồng chí cùng nghe."
"Được! Hôm nay là họp phân tích án, ai có suy nghĩ hay thắc mắc gì cứ thoải mái nêu ra. Cùng góp ý mới là công cụ phá án hiệu quả nhất."
Đỗ Đại Dụng nói không phân biệt cấp trên cấp dưới, nhưng cuộc họp phân tích án này bắt buộc phải có một người cầm trịch. Chưa kể cấp trên đã chỉ định rõ cả ba tổ phải phục tùng Đỗ Đại Dụng chỉ huy, đây mới là lý do chính khiến Vương Tiễn và Hà Chấn Khuê coi trọng cậu.
"Chiều nay bên tôi nắm được một manh mối. Vào tháng 1 năm 2001, ở Thượng Hà có một vụ cố ý giết người. Khi đó phạm nhân tử hình bị giam tại trại tạm giam công an huyện Thượng Hà, đã bị tuyên án tử hình sau phiên phúc thẩm. Tháng 1 nhận được thông báo phúc quyết án tử hình từ Tòa án Tối cao. Trước lúc thi hành án, hai cảnh sát tư pháp trói phạm nhân lại, một trong hai người chính là Trần Chiêu Minh. Sau khi thẩm phán đọc lệnh phúc quyết, Trần Chiêu Minh và cảnh sát tư pháp còn lại chịu trách nhiệm áp giải. Lúc đó người kia vì căng thẳng nên ghé vào nhà vệ sinh, để trống mất hai phút. Ở đó chỉ có Trần Chiêu Minh và phạm nhân tử hình. Không biết liệu trong hai phút này có chuyện gì xảy ra hay không?"
Nghe vậy, Đỗ Đại Dụng híp mắt lại.
Hai phút, một tử tù có thể nói gì với cảnh sát tư pháp áp giải, để rồi khiến cuộc đời Trần Chiêu Minh rẽ sang một hướng hoàn toàn khác?
"Tổ trưởng Hà, còn gì bổ sung nữa không?"
"Còn! Sau đó tôi cho người rút hồ sơ vụ án mạng đó ra, lại phát hiện thêm một chuyện thú vị hơn."
Hà Chấn Khuê nói đến đây thì úp úp mở mở, khiến Hồ Đình Đình đảo mắt ngán ngẩm.
"Vụ án xảy ra vào tháng 3 năm 2000. Phạm nhân bị xử bắn tên Hạ Trung Hào, khi bị xử bắn vào năm ngoái tròn ba mươi mốt tuổi. Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm, mà nhân vật chính còn lại trong mâu thuẫn tình cảm ấy lại là Phó huyện trưởng phụ trách công an hiện nay, Lữ Thừa Vận."
Nghe thấy cái tên này, Đỗ Đại Dụng khẽ giật mình.
"Lúc đó Lữ Thừa Vận chưa làm Phó huyện trưởng phụ trách công an, mà là Chủ nhiệm ban đại diện nhai đạo Tam Hà Khẩu. Người thụ lý vụ án lúc bấy giờ lại chính là Phó cục trưởng Doãn của Công an huyện Thượng Hà — nạn nhân thứ hai bị bắn chết gần đây. Khi ấy ông ta là Phó đại đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự huyện, nhờ vụ án này mà được thăng thẳng lên Phó cục trưởng kiêm Đại đội trưởng."
"Nạn nhân trong vụ án tên Liễu Quế Chi, lúc bị hại ba mươi tuổi, là bạn học từ cấp một đến cấp hai của Hạ Trung Hào. Khi đó Liễu Quế Chi đã ly hôn. Chúng tôi xác minh lại tình hình lúc đó, phát hiện Lữ Thừa Vận và cô ta có quan hệ mờ ám. Còn Hạ Trung Hào trước đó buôn đất ở Hải Khẩu kiếm được một khoản, bản thân cũng đã ly hôn, đang theo đuổi Liễu Quế Chi. Hai người đàn ông từng xảy ra xô xát cãi vã vì cô ta."
"Tháng 3 năm 2000, người nhà phát hiện Liễu Quế Chi chết tại nhà riêng rồi lập tức báo cảnh sát. Theo biên bản hiện trường và báo cáo của công an lúc đó, nạn nhân bị bóp cổ chết. Tại nhà người chết phát hiện rất nhiều dấu vân tay và dấu chân, qua đối chiếu đều xác định là của Hạ Trung Hào. Ngày xảy ra vụ án, Hạ Trung Hào không đưa ra được nhân chứng hợp lệ chứng minh lịch trình của mình, nên bị Công an Thượng Hà xác định là nghi phạm."
"Sau đó là thẩm vấn đột xuất, quá trình thẩm vấn có dùng biện pháp sai quy định hay không thì hiện chưa rõ. Cuối cùng, nghi phạm Hạ Trung Hào đã nhận tội bóp cổ Liễu Quế Chi. Nguyên nhân là hắn muốn cưỡng ép quan hệ nhưng bị cự tuyệt, trong lúc giằng co, Hạ Trung Hào bóp cổ khiến nạn nhân tử vong."
"Đến khi hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát, Hạ Trung Hào khai bị bức cung nhục hình nên mới buộc phải nhận tội, thực tế hắn không phải hung thủ. Sau đó Viện kiểm sát tiến hành thẩm tra, nhưng vì hàng loạt bằng chứng đều chĩa vào Hạ Trung Hào nên cơ quan kiểm sát xác định hắn có động cơ gây án lẫn thời gian gây án. Các chứng cứ khác cũng chứng minh tại hiện trường chỉ có dấu vân tay và dấu chân của Hạ Trung Hào, vết bóp trên cổ Liễu Quế Chi cũng khớp với kích thước bàn tay hắn. Ngoài ra, pháp y còn thu thập được sợi lông tóc của Hạ Trung Hào tại hiện trường, mẫu sinh học này từng được gửi lên Bắc Kinh giám định ADN lần hai, kết quả trùng khớp hoàn toàn."
"Cuối cùng, cả tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều phán định Hạ Trung Hào là kẻ giết Liễu Quế Chi. Vì lật lại lời khai ở Viện kiểm sát nên tình tiết thành khẩn nhận tội để được khoan hồng bị hủy bỏ, cả hai cấp tòa đều tuyên án tử hình. Để đón năm mới và răn đe tội phạm, Tòa án Tối cao đã thông qua phúc quyết án tử hình vào tháng 1 năm 2001, và bản án được thi hành bằng xử bắn ngay trong tháng."
"Bây giờ nhìn lại, bên trong liệu có uẩn khúc gì mà chúng ta chưa biết không, tạm thời vẫn chưa thể điều tra tường tận. Những gì nắm được đến giờ chỉ có bấy nhiêu!"
Hà Chấn Khuê dứt lời, cả phòng họp phân tích án của ban chuyên án chìm vào im lặng.
