Chương 973
Chương 973: Lại hỏi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đỗ Đại Dụng không nói Đồ Kỳ Quân đúng hay sai. Đồ Kỳ Quân dần hình thành được tư duy phán đoán và tư duy mở rộng cho riêng mình, thế đã là tiến bộ.
"Tôi cũng ghi chép lại rồi, về xem lại đi, ngày mai nộp cho tôi một bản suy luận vụ án. Còn nửa năm nữa là hết hạn thực tập, muốn làm tốt một lính hình sự thì phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn người khác."
Đỗ Đại Dụng khá hài lòng về Đồ Kỳ Quân. Một người không học chuyên ngành trinh sát mà muốn làm hình sự thì độ khó cực kỳ lớn. Thế nên hắn vẫn luôn cân nhắc, nếu mình điều chuyển công tác thì sẽ để Đồ Kỳ Quân chuyển phần thời gian thực tập còn lại sang bên hình sự. Tiếp xúc gần như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho sự trưởng thành của cậu ta.
Đồ Kỳ Quân thấy Đỗ Đại Dụng trầm ngâm suy nghĩ thì không dám nói tiếp, chuyên tâm lái xe.
Đến nơi, Đỗ Đại Dụng không vào thẳng phòng bệnh mà ghé qua trạm y tá hỏi xem hôm nay ngoài họ ra còn ai đến thăm Uông Sĩ Doanh nữa không.
Ai ngờ y tá bảo bận quá không để ý, dội cho Đỗ Đại Dụng một gáo nước lạnh khiến hắn cụt hứng bỏ đi.
Đỗ Đại Dụng chủ yếu muốn biết xem lúc họ ở đây, lỡ có người đến thăm rồi được y tá báo là có người bên trong nên quay đầu bỏ về hay không, đó mới là điểm đáng ngờ.
Nhưng lúc này đúng bữa cơm, Đỗ Đại Dụng chỉ đành ngậm ngùi bị đuổi khéo mà quay đi.
Hai người đành đến phòng bệnh của Uông Sĩ Doanh, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm.
"Sở trưởng Đỗ, sao anh lại tới giờ này?"
Vợ Uông Sĩ Doanh niềm nở hỏi.
"Có vài vấn đề chúng tôi cần tìm hiểu thêm, hai người cứ ăn đi, chúng tôi đợi một lát không sao."
Uông Sĩ Doanh nuốt vội miếng cơm trong miệng rồi nói ngay.
"Sở trưởng Đỗ, anh cứ hỏi đi. Mà hai anh ăn trưa chưa, chưa ăn thì để vợ tôi đi lấy chút gì cho."
"Ăn rồi. Vậy tôi làm phiền anh một lát. Còn nữa, hai vợ chồng đừng xưng hô kính cẩn thế, tôi không gánh nổi đâu."
Đỗ Đại Dụng cười nói.
"Quan hệ giữa anh với Tư Lực Quân thế nào? Quan hệ với Kha Tuấn ra sao? Anh nhận xét gì về Tùy Miểu?"
Vợ Uông Sĩ Doanh nghe Đỗ Đại Dụng hỏi vậy thì lập tức nhìn sang chồng.
Uông Sĩ Doanh ngẫm nghĩ, như đang tự tổng kết lại trong đầu.
"Sở trưởng Đỗ, Tư Lực Quân là nhân viên lưu trữ thuộc phòng quản lý hồ sơ Phân cục Trung Thành. Chúng tôi quen nhau chưa lâu lắm, chừng hai năm rưỡi. Thường thì chỉ gặp nhau lúc tụ tập ăn uống, ngày thường không qua lại nhiều."
"Kha Tuấn cũng là đồng nghiệp của tôi, hai đứa cùng một bộ phận, cậu ta cũng quen Tư Lực Quân. Quan hệ giữa chúng tôi thế nào nhỉ... thân hơn đồng nghiệp bình thường một chút, nhưng chưa đến mức cái gì cũng kể cho nhau nghe. Hơn nữa bây giờ Kha Tuấn sắp được điều xuống dưới rồi, nghe đâu chuyển qua đại đội trị an hoặc đại đội hình sự. Dạo này cậu ta ít tụ tập với bọn tôi lắm, gần như dồn thời gian đi lại làm quen trước với người bên trị an và hình sự. Nghe bảo Đại đội trưởng Diêu cũng khá coi trọng cậu ta!"
Uông Sĩ Doanh nói đến đây thì nhìn Đỗ Đại Dụng, thấy mặt hắn không có biểu cảm gì mới nói tiếp.
"Tùy Miểu thì do Tư Lực Quân dẫn đến mấy buổi liên hoan nên quen. Hồi đó ai cũng thấy Tư Lực Quân có ý với cô ấy, nhưng chẳng rõ vì sao mà rốt cuộc hai người không thành. Đợt Quốc khánh năm ngoái bọn tôi có tụ tập một lần, Tùy Miểu cũng tới. Nghe nói lúc đó cô ấy không làm ở hải quan nữa mà chuyển sang bộ phận kiểm toán của Ủy ban Phát triển và Cải cách khu Trung Thành. Vợ tôi cũng quen cô ấy, chuyện về cô ấy thì vợ tôi có khi còn biết rõ hơn."
Đỗ Đại Dụng nghe xong liền chuyển ánh mắt sang vợ Uông Sĩ Doanh.
"Sở trưởng Đỗ, anh đừng nghe nhà tôi nói bừa, tôi cũng chỉ nghe hóng hớt lại thôi, nghe cho biết chứ không chắc thật giả đâu."
Đỗ Đại Dụng gật đầu.
"Không sao, chúng tôi nghe như nghe kể chuyện thôi. Chị cứ nói hết những gì chị hóng được ra."
Vợ Uông Sĩ Doanh lúc này mới đặt bát xuống, liếc nhìn ra ngoài cửa rồi mới mở lời.
"Tư Lực Quân thích Tùy Miểu thì người trong hội bọn tôi ai cũng biết. Nhưng cô gái như Tùy Miểu đâu phải hạng người để Tư Lực Quân với tới. Sở trưởng Đỗ anh chưa thấy dung mạo vóc dáng của cô ấy thôi, đúng là miễn chê. Ăn nói lại nhỏ nhẹ dịu dàng, chẳng giống cái tính bộc trực của con gái Đông Lỗ mình chút nào."
"Chồng cô ấy là Trương Lập Phong, đúng là nhân tài. Trước làm ở văn phòng thư ký chính quyền thành phố, sau đó được điều chuyển làm Chủ nhiệm Trung tâm Thông tin khu Trung Thành. Làm được hai năm, tới tháng mười hai năm ngoái thì chuyển về một thị trấn trực thuộc khu Trung Thành làm trấn trưởng, mới ba mươi hai tuổi thôi. Nhưng hai vợ chồng mải lo sự nghiệp nên giờ vẫn chưa sinh con."
"Hồi đó nghe bảo Tùy Miểu chủ động theo đuổi Trương Lập Phong. Người ta cứ nói Tùy Miểu mưu mẹo, thực dụng, nhưng tôi không nghĩ thế. Ai cũng bảo phụ nữ phải tự lập, nhưng nói thì dễ chứ làm được mấy ai. Lấy được một tấm chồng giỏi giang, có tiền đồ, ai mà chẳng muốn. Dù sao cùng là phụ nữ, tôi rất hiểu cho cô ấy."
Đỗ Đại Dụng nghe xong, lại bắt đầu vạch vài nét vào sổ tay.
"Trương Lập Phong từng tham gia tụ tập với nhóm các anh chị bao giờ chưa?"
Đỗ Đại Dụng vừa ghi chép vừa đột ngột hỏi vợ Uông Sĩ Doanh.
