Chương 974
Chương 974: Cặp vợ chồng thú vị
Đăng ngày 30/09/2026
19
(Nói lại lần nữa nhé! Hiện tại Khiên Hổ viết từ thứ Hai đến thứ Năm mỗi ngày không dưới sáu nghìn chữ, thứ Sáu đến Chủ nhật mỗi ngày không dưới tám nghìn chữ. Với tốc độ này, thật lòng mà nói mỗi tháng chắc chắn hơn hai trăm nghìn chữ. Thật sự rất nỗ lực để đền đáp độc giả trung thành, hơn một triệu năm trăm nghìn chữ, không câu chữ không sụp đổ, Khiên Hổ thật lòng dồn tâm huyết viết sách. Viết những lời này ở đây không phải Khiên Hổ muốn tranh thủ sự thông cảm và ủng hộ của mọi người, mà là quả thực đã dốc hết sức mình. Một cuốn khác dự định giữa tháng lên kệ, nhưng tháng này việc nhà nhiều quá, đành phải lùi lại một thời gian. Cuốn sắp lên kệ này cũng tương đương với phần nối tiếp của cuốn "Tiểu Cảnh Đại Dụng", cũng sẽ không câu chữ, viết bằng cả tấm lòng. Đồng thời cảm ơn sự bao dung và ưu ái của mọi người dành cho Khiên Hổ, không có sự khích lệ và ủng hộ của các bạn, Khiên Hổ có lẽ chẳng là gì cả, chính vì sự yêu thích của các bạn mới cho Khiên Hổ động lực kiên trì và sự tự giác kỷ luật để viết cho chắc tay.
Năm 2023 đã qua một phần ba, ngoài đọc sách ra, các bạn cũng phải kiếm nhiều tiền hơn, và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Đợi đến khi Khiên Hổ có mười nghìn người theo dõi (hiện tại gần tám nghìn), chúng ta sẽ chọn vài quản trị viên trong số độc giả gắn bó, lập một nhóm, lúc rảnh rỗi cùng nhau trò chuyện, các bạn cũng có thể góp ý nhiều hơn cho Khiên Hổ.)
Vợ Uông Sĩ Doanh lập tức lắc đầu.
"Chưa từng có. Ngay cả bản thân Trương Lập Phong, tôi cũng chỉ được thấy mặt ở thị trấn lúc theo ban đại diện khu phố đi tuyên truyền thôi. Tôi đoán cái hội nhóm nhỏ của nhà tôi người ta cũng chẳng thèm để vào mắt, nói gì đến chuyện cùng tới tụ tập."
"Tùy Miểu chịu đến tham gia là mọi người trong nhóm đã mừng lắm rồi. Ai mà chẳng muốn quen biết phu nhân thị trưởng, muốn thân cận hơn một chút. Đồn trưởng Đỗ, thói đời nó thế, Uông Sĩ Doanh nhà tôi mà ngồi ở vị trí như anh thì tôi đâu phải chạy vặt suốt ngày ở cấp khu phố."
Đỗ Đại Dụng không tỏ thái độ gì trước lời vợ Uông Sĩ Doanh. Dù biết thực tế là vậy, nhưng những lời thế này hắn tuyệt đối không thể hùa theo.
"Ngoài việc qua lại thân hơn với Tư Lực Quân, Tùy Miểu có thân với ai khác trong cái hội nhóm đó của các anh chị không?"
Vợ Uông Sĩ Doanh lắc đầu, gạt bỏ ngay khả năng này.
"Uông Sĩ Doanh, Kha Tuấn ở trong nhóm các cậu thế nào? Ý tôi là mức độ xông xáo và sự đón nhận của mọi người với cậu ta."
Đỗ Đại Dụng quay sang hỏi Uông Sĩ Doanh.
"Kha Tuấn nhiệt tình lắm, nhất là hát rất hay, đặc biệt là mấy bài của Trương Học Hữu. Lần nào nhóm tụ tập xong đi hát karaoke, mọi người đều thích nghe cậu ấy hát nhất. Không phải tôi cố ý khen hay tâng bốc đâu, nhưng trong nhóm chúng tôi Kha Tuấn đúng là người chăm chỉ nỗ lực nhất. Về công việc, tuy tôi vào ngành trước, nhưng cậu ấy làm việc lúc nào cũng chịu thương chịu khó, hay giúp đỡ người khác."
Đỗ Đại Dụng gật đầu lắng nghe.
"Kha Tuấn có quen Tùy Miểu không? Nếu có thì quan hệ thế nào?"
"Có quen, nhưng phần nhiều là Kha Tuấn rất tôn trọng Tùy Miểu. Tùy Miểu hát cũng khá, nhưng lần nào mọi người bảo hai người song ca, Kha Tuấn đều từ chối. Sau này nói chuyện với Kha Tuấn tôi mới biết, cậu ấy biết Trương Lập Phong là bạn trai của Tùy Miểu, nếu mình còn hát mấy bài song ca với cô ấy thì truyền ra ngoài không hay cho Tùy Miểu, mà cũng chẳng tốt cho bản thân. Nhìn từ điểm này, cá nhân tôi thấy Kha Tuấn rất biết điều, Đội trưởng Diêu quý cậu ấy cũng có lý do cả."
Hiếm hoi lắm Đỗ Đại Dụng mới khen Uông Sĩ Doanh một câu.
"Uông Sĩ Doanh, cậu nói chuyện nghe được đấy, ít nhất không làm tôi thấy có chỗ nào thiên vị. Ráng dưỡng thương cho lành, xem sau này có cơ hội xuống cơ sở rèn luyện không."
Uông Sĩ Doanh suýt nữa nhảy tót từ giường bệnh xuống để chào điều lệnh!
Nói thật, ai mà chẳng muốn xuống cơ sở rèn luyện. Ở lại cơ quan mang tiếng có cấp bậc nhưng chẳng có chút thực quyền nào. Xuống cơ sở, cấp bậc ít nhất cũng được cụ thể hóa. Như Uông Sĩ Doanh, hàm cấp cổ trưởng, ở Ủy ban Thể thao chẳng là cái đinh gì, nhưng nếu về đồn công an thì bét nhất cũng nắm chức cảnh trưởng.
Đỗ Đại Dụng vừa dứt lời, mặt vợ Uông Sĩ Doanh đỏ bừng lên vì mừng.
"Đồn trưởng Đỗ, Đồn công an đường Dân Sinh của các anh nếu thiếu cảnh sát cơ sở thì nhà tôi hợp lắm đấy, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ công việc của anh ấy."
Đỏ mặt thì đỏ mặt, lời cần nói vẫn phải nói ra.
Đừng tưởng cứ ở cơ quan Thể thao là có tiền đồ, người ngoi lên được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đỗ Đại Dụng cười trừ, không tiếp lời. Khu Trung Thành bên kia mà có chuyện, đồn sẽ lập tức thiếu người, một suất phó đồn trưởng với một suất phó cảnh trưởng thì hắn vẫn có thể tiến cử được.
Qua cuộc trò chuyện, Đỗ Đại Dụng nhận thấy nhân phẩm của Uông Sĩ Doanh coi như tạm ổn, người vợ cũng biết điều. Những người như thế này khi xuống cơ sở, chỉ cần không phải vì tiền mà muốn tìm đường thăng tiến, chắc chắn sẽ dốc mạng ra làm.
Hỏi xong ngần ấy việc, Đỗ Đại Dụng và Đồ Kỳ Quân chào hai vợ chồng rồi rời bệnh viện.
"Trưa nay hai anh em mình ăn ngoài đi, lâu rồi không ăn gà xào chuẩn vị, cậu kiếm quán nào đi, mình ghé làm một bữa."
Đỗ Đại Dụng ngồi ở ghế phụ, giọng uể oải nói với Đồ Kỳ Quân.
"Đồn trưởng Đỗ, gà xào ngon thì hai anh em mình về căng tin đồn ăn cũng được mà, ăn ngoài tốn kém lắm."
Đồ Kỳ Quân lương bổng có bấy nhiêu, trong đầu lúc nào cũng tính toán tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.
"Cái cậu này! Tôi bao. Lương thưởng còm cõi của cậu cứ giữ lấy mà tìm bạn gái."
"Đồn trưởng Đỗ, em đâu có ý đó, anh coi thường em quá, bữa gà xào em vẫn bao nổi chứ. Với lại chuyện bạn gái em cũng chưa vội, đợi công việc ổn định, lập được chút thành tích rồi em mới tính đến."
"Chà! Nhìn không ra đấy. Đồng chí Đồ Kỳ Quân giác ngộ cao gớm nhỉ. Mau tìm chỗ đi, ăn bên ngoài. Cơm tập thể ở căng tin ăn tạm thì được, chứ món gà xào thì thôi đi. Hiếm khi ra ngoài ăn một bữa, coi như cải thiện, tôi bao nên cậu cứ lo tìm quán đi."
"Đồn trưởng Đỗ, vậy em dẫn anh tới quán này, ngon mà rẻ. Giờ này cũng chưa tới giờ cao điểm, chắc không phải xếp hàng đâu."
Đồ Kỳ Quân vừa nói vừa bẻ lái chạy thẳng về hướng quán ăn hắn nhắm tới.
Đỗ Đại Dụng tựa vào lưng ghế, bắt đầu rà lại toàn bộ lời khai thu thập được trong ngày hôm nay, xem có thể lần ra manh mối nào để mở nút thắt cho vụ án hay không.
