Chương 112
Chương 112: Thực lực thật sự của đội ngũ Triệu Âm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cuộc tàn sát nổ ra trong chớp mắt……
Xông lên đầu tiên vẫn là Tiểu Hầu Tử.
Nó kích hoạt hai dị năng Cự Đại Hóa và Cuồng Hóa, thân hình sừng sững như ngọn núi. Sải tay khủng khiếp kết hợp với chiều dài đao mở núi vung ngang một nhát, chém đứt đôi hàng chục con tang thi……
Tiểu Bạch muốn lập công chuộc tội nên bám sát sau lưng Tiểu Hầu Tử, dưới sự gia trì của dị năng Tốc Độ, thân hình nó nhanh như tia chớp.
Vuốt sắc vung ra tàn ảnh, mỗi đòn đánh xuống đều có vài con tang thi gục ngã……
Về phần Lão Ngưu, nó một lần nữa hóa thân thành cỗ máy xay thịt. Nó chọn hướng ngược lại với Tiểu Hầu Tử, càn quét đến đâu là thây chất thành núi đến đó……
Lão Hắc thì không cam lòng. Nó nhận ra trong bốn con Biến Dị Thú, mình lại là kẻ yếu nhất, liều mạng hết cỡ mà tốc độ giết địch vẫn chậm nhất!
Rất nhanh, cả người lẫn thú đều lao thẳng vào bầy xác sống.
Ầm một tiếng, tia sét xé toạc không gian. Triệu Âm trực tiếp vận dụng dị năng hệ lôi, mấy chục con tang thi phía trước cứng đờ rồi ngã rạp xuống đất, da thịt cháy đen khét lẹt!
Đáng sợ hơn cả là Tống Tiểu Đao. Đối phó với loại tang thi cấp thấp này, lưỡi dao gió của cô phát huy hiệu quả dị thường.
Hàng trăm phong nhận tạo thành cơn lốc xoáy bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, quét qua nơi nào là nghiền nát thân thể tang thi nơi đó……
Thử Lục cũng dẫn theo năm con chuột khổng lồ điên cuồng lao lên chém giết……
Khoảnh khắc này là lần đầu tiên đội ngũ của Triệu Âm thực sự phô diễn toàn bộ thực lực.
Trước đây hắn chưa từng có cơ hội, cũng luôn chủ động né tránh hiểm nguy. Chính Tiểu Bạch đã thúc đẩy trận chiến dốc toàn lực này.
Chỉ có Vương Hiểu Lôi là phải chạy theo sau hít bụi.
Cô cầm vuốt Thử Vương, nơm nớp lo sợ núp sau lưng Triệu Âm và đám khế ước thú để tìm kiếm những con tang thi đi lạc mà giải quyết. Nhìn Tống Tiểu Đao oai phong lẫm liệt phía trước, ánh mắt Vương Hiểu Lôi tràn ngập ngưỡng mộ.
Số lượng tang thi quá đông, tựa như vô tận.
Sau hai mươi phút liên tục phóng dị năng hệ lôi trên diện rộng, Triệu Âm bắt đầu cảm thấy tinh lực có dấu hiệu cạn kiệt.
Hắn đành dùng nhẫn tinh lực để hồi phục, đồng thời rút năm phong lương khô nén chia cho Tống Tiểu Đao cùng bốn con Biến Dị Thú……
"Tiểu Bạch, đều tại cái chuyện tốt mày gây ra đấy!" Triệu Âm mắng lớn.
Nếu không phải do Tiểu Bạch, hắn đâu cần lãng phí năm phong lương khô nén này.
Cuối cùng, sau năm mươi phút, chiến trường dần yên ắng trở lại.
Tất cả người và thú đều nhuộm đen máu bẩn.
Ngoại trừ Triệu Âm, ai nấy đều cạn kiệt tinh lực, ngay cả Tiểu Hầu Tử cũng thở dốc.
Tiểu Bạch ủ rũ cụp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Âm, chỉ lén liếc mũi chân hắn.
Chát!
Tiểu Hầu Tử tát một phát vào đầu Tiểu Bạch, nhe răng nhếch mép cười đầy vẻ mỉa mai.
Tiểu Hầu Tử đi theo Triệu Âm lâu nhất nên hiểu rõ tính cách chủ nhân hơn ai hết. Lãng phí nhiều siêu phàm thực phẩm thế kia, tối nay không biết có món thịt mèo nhắm rượu không?
Triệu Âm thở dốc vài hơi, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi.
"Tống Tiểu Đao, đánh nó cho tôi!"
"Tiểu Bạch thối tha, xem tao có đánh chết mày không!" Tống Tiểu Đao quát to, tiện tay bẻ một cành cây bên cạnh quất mạnh lên người Tiểu Bạch.
Chát!
"Ngao u~"
Tiểu Bạch lập tức nhảy dựng lên: "Chủ nhân, Tiểu Bạch biết lỗi rồi, đừng đánh, đừng đánh, đau lắm, ngao u~!"
"Đứng lại đó!" Tống Tiểu Đao cầm cành cây đuổi theo phía sau.
Tiểu Bạch nhảy nhót lung tung, khéo léo giữ khoảng cách với Tống Tiểu Đao ở mức vừa đủ để bị quất trúng.
Tống Tiểu Đao quất từng nhát lên người nó, nhưng đến cả lá trên cành cây cũng chẳng rụng nổi cái nào. Vài phút sau, cô "thở hồng hộc" chạy tới trước mặt Triệu Âm.
"Triệu Âm, tôi đánh không nổi nữa. Tiểu Bạch còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà, anh tha cho nó một lần đi!"
Tiểu Bạch thì ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất.
Triệu Âm liếc xéo, nhìn hai đứa trước mặt diễn kịch rồi lấy thịt Thử Vương ném cho Ngô Học Quý: "Nổi lửa nấu cơm, cho lũ khế ước thú nhanh chóng hồi phục tinh lực. Tống Tiểu Đao, Vương Hiểu Lôi, hai người đi thu hồi thi tinh cấp E và Tinh Tinh về đây trước!"
Trong số tang thi vừa bị tiêu diệt có mười sáu con cấp E!
Chẳng mấy chốc, mười hai viên Tinh Tinh đã được thu về, có bốn con tang thi cấp E không rơi ra gì.
Trong lúc ngồi hồi phục tinh lực, Triệu Âm mở toàn bộ số Tinh Tinh đó ra.
Từng luồng sáng trắng lóe lên……
[Nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền 3 chai, hồng trà đá 1 chai, bánh mì kẹp 1 ổ, lương khô nén 1 phong, mì ăn liền 2 gói]
[Rượu nếp: Phẩm giai cấp F, chủng loại đồ uống có cồn siêu phàm. Sau khi uống tăng 80 điểm sức mạnh trong 10 phút, hiệu ứng đi kèm gây rối loạn suy nghĩ trong 3 giờ]
[Thịt bò đóng hộp cấp E 1 hộp]
[Kiếm samurai cấp F 1 thanh]
[Tiến Hóa Dược Tề: Phẩm giai cấp E, chủng loại dược tề sơ cấp. Sau khi dùng có thể mở khóa gen tiến hóa cấp E của tiến hóa giả, nhận được sức mạnh lớn hơn]
Thứ duy nhất đáng để Triệu Âm chú ý là lại có thêm một bình rượu nếp và một lọ Tiến Hóa Dược Tề.
Tác dụng của rượu nếp đối với Triệu Âm lúc này không còn quá lớn.
Nghĩ đến tác dụng phụ sau khi uống lần trước, Triệu Âm vẫn còn rùng mình sợ hãi. Hắn cất hết số vật tư siêu phàm khác vào, chỉ giữ lại lọ Tiến Hóa Dược Tề cấp E.
"Tống Tiểu Đao, cái này của cô." Triệu Âm hất tay ném qua.
Tống Tiểu Đao đón lấy, hỏi: "Cái gì thế?"
"Tiến Hóa Dược Tề cấp E, vào trong lều tàng hình mà uống đi. Lát nữa gom đủ thi tinh thì tiến hóa lên cấp D!" Triệu Âm nói.
Khuôn mặt nhỏ của Tống Tiểu Đao lập tức đỏ bừng. Cô kìm hãm cấp bậc bấy lâu nay chính là để chờ ngày có được Tiến Hóa Dược Tề cấp E.
"Triệu Âm, tôi tiến hóa lên cấp D rồi thì có mạnh bằng anh không?"
Triệu Âm sững người một chút rồi bảo: "Không có cửa đâu!"
Có lọ dược tề này, thực lực tiến hóa giả của Tống Tiểu Đao sẽ ngang ngửa với Triệu Âm, chưa kể dị năng hệ chiến đấu của cô còn đạt cấp S……
Triệu Âm tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết, nếu không tính trang bị và khế ước thú vào, bản thân hắn hiện tại…… đánh không lại cô!
Chẳng mấy chốc, Ngô Học Quý đã nấu xong mấy nồi canh thịt Thử Vương lớn, cả người lẫn thú đều lao vào ăn.
Đáng nói là Lão Hắc ăn nhiệt tình nhất.
Có điều hiện tại khi cấp bậc của lũ khế ước thú đã tăng lên, tác dụng khai phá tiềm năng của thịt Thử Vương đối với chúng không còn nhiều, nhưng dùng để hồi phục tinh lực thì vẫn rất tốt.
Ăn xong, đám khế ước thú đều nằm phục xuống nghỉ ngơi. Tống Tiểu Đao chui vào lều tàng hình, mở lọ Tiến Hóa Dược Tề cấp E rồi uống cạn……
Triệu Âm lấy ra một viên thi tinh cấp E đưa cho Vương Hiểu Lôi: "Cô cũng đi thăng cấp đi. Có thực lực rồi thì giết thêm vài con tang thi."
Mắt Vương Hiểu Lôi hoe đỏ, không ngờ Triệu Âm vẫn tiếp tục nâng cao thực lực cho mình: "Ông chủ, sau này Hiểu Lôi nhất định sẽ nghe lời, cái gì cũng nghe theo ông chủ."
Trên mặt Ngô Học Quý cũng nở nụ cười vui mừng. Mấy ngày trôi qua, trông tinh thần Lão Què đã khá hơn nhiều so với hồi ở trong hang động.
Lũ khế ước thú đã hồi đầy tinh lực, Tống Tiểu Đao và Vương Hiểu Lôi cũng hoàn thành việc tiến hóa.
Triệu Âm kích hoạt Chân Thị Chi Nhãn, nhìn sang Tống Tiểu Đao trước.
[Nhân loại giống cái, người thức tỉnh dị năng, tiến hóa giả cấp E, độ tiến hóa 0/100: Sức mạnh 59, nhanh nhẹn 73, thể lực 48, tinh thần 32. Đếm ngược sinh mệnh: 100.053 ngày]
Hắn lại nhìn sang Vương Hiểu Lôi.
[Nhân loại giống cái: Tiến hóa giả cấp E, độ tiến hóa 0/100: Sức mạnh 29, nhanh nhẹn 36, thể lực 23, tinh thần 19. Đếm ngược sinh mệnh: 60.102 ngày]
Hiện tại, Vương Hiểu Lôi đã đủ khả năng tự bảo vệ mình giữa những người sống sót trong mạt thế!
Còn Tống Tiểu Đao thì tuyệt đối đã bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong.
"Tất cả người và thú, đi thu gom thi tinh ngay!" Triệu Âm đứng dậy ra lệnh: "Tiếp theo, tiếp tục dẫn dụ bầy tang thi!"
……
Tại khu vực rìa đông thành La Sơn, bên trong một tòa nhà cũ hai tầng nứt nẻ và gió lùa tứ phía.
"Ông ơi, đói."
Một thiếu niên to béo với khuôn mặt lấm lem than củi và nước mũi, cả người chỉ mặc độc chiếc quần đùi rách nát.
Trái ngược với thân hình đầy ngấn thịt của thiếu niên, ông lão được gọi là ông lại gầy trơ xương, lưng còng rạp xuống, cũng mặc một chiếc quần cộc rách tả tơi.
"Đợi thêm chút nữa, ngày mai khoai lang mới ra củ." Ông lão đau lòng nhìn đứa cháu nội của mình.
Ông không nỡ nói cho đứa cháu mắc chứng tự kỷ biết rằng, do thiếu nguồn nước sạch để tưới, dây khoai lang nuôi sống hai ông cháu hơn hai tháng qua sắp chết khô rồi.
