Chương 69
Chương 69: Dị năng hệ lôi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Triệu Âm nhận lấy bọc vải rách rồi mở thẳng ra, bên trong là hai lọ dược tề, một viên thuốc màu hồng phấn, cùng hơn một trăm viên Thi Tinh!
"Ông chủ, đây chính là loại đá trong suốt!"
Ngô Học Quý chỉ vào Thi Tinh nói: "Ban đầu đội trưởng Vương bọn họ từng làm thí nghiệm, cho người gõ vỡ một viên, kết quả... kết quả người đó biến thành tang thi!"
Triệu Âm nghe vậy, lập tức nhớ lại vài chuyện kiếp trước.
Thi Tinh một khi bị đập vỡ sẽ giải phóng năng lượng, người chưa từng dùng Tiến Hóa Dược Tề để mở khóa tiềm năng căn bản không thể chịu nổi.
Nếu mù quáng mở Thi Tinh, đa số sẽ lập tức hóa thành tang thi, chỉ có số lượng cực ít giữ lại được chút ý thức, trở thành quái vật nửa người nửa xác.
Chúng sở hữu trí tuệ của con người nhưng hoàn toàn mất đi nhân tính.
Thức ăn của chúng là máu thịt tươi sống, cũng có thể dựa vào Thi Tinh để trưởng thành, sức mạnh hung hãn, tốc độ phát triển thậm chí vượt xa tang thi thông thường.
Về sau chúng được những người sống sót đặt cho một cái tên đáng sợ... Thi Ma!
Chỉ có điều, số lượng Thi Ma cực kỳ hiếm hoi!
Cho nên ở kiếp trước, khi Triệu Âm hay tin về sự tồn tại của chúng thì đã là năm thứ bảy của mạt thế.
Hắn còn chưa kịp tìm hiểu thêm thì đã chết...
Hắn kích hoạt Chân Thị Chi Nhãn.
[Tiến Hóa Dược Tề: Phẩm giai cấp E, phân loại dược tề sơ cấp, sau khi dùng có thể mở khóa gen tiến hóa cấp E của tiến hóa giả, nhận được sức mạnh lớn hơn]
Hai tay Triệu Âm run lên, đây chính là thứ hắn cần nhất lúc này!
Kiếp trước khi ở cấp E, Triệu Âm cố ý kìm lại hơn nửa năm không chịu tấn cấp, chỉ vì muốn tìm kiếm Tiến Hóa Dược Tề cấp E, nhưng cuối cùng vẫn đành ngậm ngùi bước sang cấp D!
Người sống sót một khi đã vượt qua cấp bậc của dược tề, dùng nhiều hơn nữa cũng không thể bù đắp.
Hắn ngỡ rằng còn phải mất rất lâu mới kiếm được Tiến Hóa Dược Tề cấp E, hoặc lại giống như kiếp trước, không ngờ cơ duyên xảo hợp lại giúp hắn có được thứ hằng ao ước.
Triệu Âm ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn sang lọ dược tề tiếp theo.
[Dược Tề Thiên Phú Dị Năng: Phẩm giai cấp A, phân loại dược tề cao cấp hệ Lôi, sau khi dùng sẽ mở khóa dị năng thiên phú ẩn giấu trong huyết mạch của tiến hóa giả, hệ Lôi cấp A]
Triệu Âm tức thì cảm thấy khó thở, tâm trạng vừa mới lắng xuống lại sục sôi trở lại.
Mặt hắn dần đỏ bừng lên.
Khoảnh khắc này, ngay cả người có ý chí như Triệu Âm cũng phải ngẩn ngơ.
Vận may quỷ quái gì thế này?
Nếu xét về độ quý giá, lọ dược tề dị năng này bỏ xa Tiến Hóa Dược Tề cấp E cả vạn con phố!
Đây là bảo vật thực sự muốn cầu cũng không được!
Suốt bảy năm kiếp trước, Triệu Âm cũng chỉ có được dị năng cấp B Chân Thị Chi Nhãn!
Ngay cả Lâm Thiên Phong cũng phải sau khi trở thành Khế Ước Chi Chủ mới có được dị năng thứ hai, mà cũng chỉ là hệ Sức Mạnh cấp B.
Đủ thấy dược tề dị năng quý hiếm đến mức nào, hoàn toàn không phải cứ có vật tư hay thế lực là kiếm được, tất cả đều dựa vào số mạng.
Bất cứ ai có được dược tề dị năng cũng sẽ chẳng dại gì đem bán.
Triệu Âm hoàn toàn không ngờ kiếp này lại dễ dàng có được dị năng thứ ba như vậy, đã thế còn là cấp A!
Hắn vội cất hai lọ dược tề vào Không Gian Giới Chỉ, bấy giờ mới nhìn về phía viên thuốc kia.
[Hồng Phấn Đan: Phẩm giai cấp B, phân loại đan dược hỗ trợ trung cấp, sau khi uống sẽ chung tình trọn đời với người khác giới đầu tiên nhìn thấy]
Đây chẳng phải là bản nâng cấp của loại mê hồn dược nào đó sao?
Đặt ở trước mạt thế thì chắc chắn là bảo bối được đám lụy tình nâng niu như vàng, còn đối với Triệu Âm...
"Chẳng có tích sự gì!" Triệu Âm thầm nghĩ.
Hắn nhanh tay nhét vào Không Gian Giới Chỉ, tốc độ gần như đuổi kịp lúc cất dược tề dị năng.
Còn số Thi Tinh còn lại đều là loại không có phẩm giai.
Từ đó Triệu Âm đoán rằng, trước kia đội hộ vệ hang động đã ra ngoài tiêu diệt tang thi ngay từ đợt bùng phát đầu tiên.
Dựa vào số lượng đông đảo.
Triệu Âm đi bộ từ nơi cách đây năm cây số lại, trên đường không hề thấy đàn tang thi quy mô lớn, chắc hẳn đều là do bọn họ dọn dẹp.
Bằng không, với thực lực của đội hộ vệ hang động, lại không có tiến hóa giả, rất khó đối phó với tang thi từ cấp F trở lên, càng không thể thu được Tinh Tinh.
Lúc này, Ngô Học Quý thấy đồ trong tay Triệu Âm đột nhiên biến mất, chỉ hơi ngạc nhiên một thoáng rồi bình tĩnh trở lại.
Trên người chàng trai trẻ này chỗ nào cũng toát ra vẻ bí ẩn, ông đã quen rồi.
"Ông chủ, mấy thứ thuốc đó nguy hiểm lắm, ngài phải hết sức cẩn thận. Trước kia chúng tôi còn một lọ thuốc, đội trưởng Vương cho người uống thử, kẻ đó tại chỗ chảy máu cả bảy lỗ rồi chết trong chớp mắt. Từ đó về sau, đội trưởng Vương ra lệnh hễ kiếm được bất kỳ loại thuốc nào đều phải gom lại cất vào kho, không ai được phép tự ý dùng bậy!"
Lúc này Triệu Âm đã hiểu rõ, e rằng lọ thuốc kia cũng là Tiến Hóa Dược Tề, ít nhất phải từ cấp E trở lên.
Người kia ngay cả tiến hóa giả cũng không phải, hấp tấp uống loại dược tề cao cấp như vậy, không chết mới là lạ.
Thực tế, Tiến Hóa Dược Tề mở ra từ Tinh Tinh chiếm tỷ lệ rất lớn là cấp F.
Bằng không những tiến hóa giả không có Chân Thị Chi Nhãn chẳng phải đều chết sạch rồi sao?
Trong lúc Triệu Âm tiếc rẻ lọ dược tề kia, hắn thầm cảm thán, chẳng biết nên nói đội hộ vệ xui xẻo hay quá đỗi may mắn.
Dùng từ vận may nghịch thiên để hình dung họ cũng chẳng ngoa, nhưng lại ôm núi vàng mà không biết cách dùng, cuối cùng lại hời cho Triệu Âm!
"Những thứ khác thì sao, còn không?" Triệu Âm hỏi, rồi bồi thêm một câu: "Đồ mở ra từ mấy hòn đá màu đỏ máu ấy!"
"Ghi chép đều ở đây cả!"
Ngô Học Quý đưa một cuốn sổ cái cho Triệu Âm, nói: "Không lâu sau khi trận mưa thiên thạch kia dứt, thức ăn trong hang động đã thối rữa bốc mùi. Đội trưởng Vương tập hợp người ra ngoài tìm vật tư, cả thảy kiếm được mười hai hòn đá màu đỏ máu. Thức ăn và nước mở ra đều đem làm phần thưởng phát cho người sống sót rồi, chỉ còn lại đám đá trong suốt hại người này cùng đống thuốc thôi!"
"Số thức ăn đó đều bị các người ăn hết rồi?" Triệu Âm trợn mắt hỏi.
"Ăn rồi ạ!"
Ngô Học Quý căng thẳng gật đầu, kế đó vội vàng phân bua: "Đều là họ ăn, tôi một miếng cũng chưa đụng vào. Khi ấy đội hộ vệ còn chưa chính thức thành lập, đội trưởng Vương muốn họ dốc sức làm việc nên chia hết xuống dưới. Nghe nói... nghe nói ngon lắm!"
Nói dứt câu, Ngô Học Quý bất giác nuốt nước bọt.
Triệu Âm đau xót một hồi: "Lũ khốn này, dám đem siêu phàm thực phẩm ăn như đồ ăn thường, đáng đời bị dược tề độc chết!"
Cái tên đội trưởng Vương kia nên thấy may vì chết ở bên ngoài, bằng không Triệu Âm cũng sẽ lột da rút gân gã!
"Siêu phàm thực phẩm?" Ngô Học Quý ngớ ra.
Triệu Âm lười giải thích với ông, xua tay: "Đi xem câu cá thế nào rồi, quá một trăm cân thì bắt đầu cắt cử người hun khói làm cá khô, ngoài ra mớ Thúy Nhĩ Thái kia đều làm thành rau khô cho tôi!"
Nói xong, Triệu Âm quay người rời đi.
Thúy Nhĩ Thái có thể làm thành rau khô, đây là dự định ban đầu của Triệu Âm. Trong thời gian lưu lại nơi này, hắn muốn hái rồi sấy khô càng nhiều càng tốt, lúc chuẩn bị đi mới đào lấy phần rễ củ.
Chỉ có điều Triệu Âm lúc này lại thiếu nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền!
Mấy ngày nay để duy trì sự sống cho gốc cây hạt dẻ, số nước Nông Phu Sơn Tuyền còn lại đã dùng cạn.
Hắn định giải quyết xong việc trước mắt, ngày mai sẽ ra ngoài tìm Phi Thiên Bạch Hổ, nhân tiện giết tang thi lấy Thi Tinh và Tinh Tinh.
Còn mặt dây chuyền không gian kia, thông tin duy nhất Triệu Âm nắm được là nó nằm trên người một con Thi Vương!
Triệu Âm tìm một bãi đất trống dựng lều tàng hình, phân phó các khế ước thú canh gác bên ngoài rồi đi thẳng vào trong.
...
"Triệu Âm Triệu Âm, canh cá nấu xong rồi này, mau nhìn xem trắng như sữa luôn, nếm thử tay nghề của vị hôn thê anh đi!"
Tống Tiểu Đao bưng một nồi canh cá thơm nức mũi, vừa nuốt nước bọt vừa ngó quanh: "Ủa... Triệu Âm đâu rồi?"
Tiểu Hầu Tử chỉ tay vào một khoảng đất trống.
Tống Tiểu Đao hiểu ngay, đó là lều tàng hình, liền vội vàng lần mò tìm cửa.
Tiểu Hầu Tử kéo áo cô, ra sức lắc đầu. Tống Tiểu Đao hỏi: "Triệu Âm đang làm gì thế?"
Tiểu Hầu Tử khẹc khẹc kêu lên, hua tay múa chân ra hiệu rằng nó cảm nhận được chủ nhân đang mạnh lên.
"Anh ấy lại tiến hóa à?"
Tống Tiểu Đao chợt vỡ lẽ, trợn tròn mắt: "Chẳng phải mới tiến hóa lên cấp E sao?"
Một tiếng trôi qua... hai tiếng trôi qua...
Mãi đến khi trời tối, bóng dáng Triệu Âm mới bước ra khỏi lều tàng hình.
