Chương 1371
Chương 1371: Kẻ phản bội xuất hiện
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trần Đại Kế ngớ ra một nhịp rồi gật đầu lia lịa.
"Tân đầu to, vẫn là anh biết lo xa!"
"Cây dù hoa này đem về cho vợ Mẫn Nhi... à không, chị Mẫn Nhi nhà tôi dùng là vừa đẹp..."
Dứt lời, hắn bước chân vòng kiềng, nhặt cây dù hoa anh đào lên nhét tọt vào giỏ Doraemon với vẻ mặt hèn không tả nổi, mặc kệ bầy quỷ chung quanh đang trố mắt nhìn.
Hào Quỷ thấy thế thì tiếc đứt ruột, bụng thầm làu bàu.
Mẹ kiếp!
Biết thế ban nãy mình dụ thiếu tướng quân bảo bộ đồ con ả này nhìn cũng được mắt!
Chẳng biết giờ nói có còn kịp không...
Vừa định mở mồm, gã bỗng thấy Hoa Cửu Nan đang ngồi trên Hài Cốt Vương Tọa.
Hào Quỷ vội nén mấy ý nghĩ bẩn thỉu trong bụng xuống, làm ra vẻ đứng đắn đoan trang...
Với người bên cạnh, Hoa Cửu Nan trước nay luôn rộng lượng.
Thấy Tân Liên Sơn bày bộ dạng đạo mạo, hắn khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ xương trắng.
Nhưng khi quay sang phía tên âm dương sư Oa nô đang chết sững, nét mặt hắn lập tức đanh lại.
Vừa định thốt ra hai chữ "lăng trì", một dải sương đen đã cuồn cuộn lao tới.
Nhìn kỹ lại, dải sương đen kia đang được hai mươi con ác quỷ mặt mày đau đớn nâng trên vai chạy như điên.
Hoa Cửu Nan khẽ động tâm, đã nhận ra lai lịch kẻ tới.
Bởi cách di chuyển này chính là tà thuật "Âm Hồn Độ, Quỷ Đạp Kiều".
Mà giữa cõi thái bình thịnh thế này, kẻ duy nhất còn luyện thứ tà công đó chỉ có đệ tử phản đồ phái Mao Sơn, Ngũ Thải đạo nhân.
Cũng chính là "Bướm Hoa" trong miệng Trần Đại Kế.
(Xem chi tiết ở chương sáu trăm sáu mươi: Âm Hồn Độ, Quỷ Đạp Kiều)
Quả đúng như Hoa Cửu Nan dự đoán, sương đen tản đi, hiện ra trước mắt mọi người chính là Ngũ Thải đạo nhân cùng cháu trai Trương Thượng Đăng.
Đi cùng còn có một mụ già mặt mày u ám, mặc bộ đồ Oa nô trắng toát — kiểu sau lưng cõng một cái "gối".
Mụ già vừa thấy Kawashima Nanako đang bị đám lưu manh đè rạp dưới đất liền giật nảy mình, rít lên một tiếng rồi ném ra một quả cầu đen.
Quả cầu vừa chạm đất lập tức nổ tung, lộ ra một bộ xương khô gầy gò cao chừng mét tư, có tám cánh tay, cầm bốn thanh kiếm samurai, mặt mũi dữ tợn.
Chính là một trong mười hai thức thần nổi tiếng nhất của Oa nô, Date Masamune.
Nói đi cũng phải nói lại, luyện chính tổ tiên nhà mình thành thứ không ra người không ra quỷ, chuyện quái đản cỡ này chỉ có lũ Oa nô mới làm nổi.
Đã vậy còn không biết nhục mà lấy làm tự hào...
Thức thần vừa đáp đất liền cười quái dị, vung kiếm chém thẳng về phía đám du thủ du thực của Giai Lựu Tử Quân Đoàn.
Trương Thượng Đăng cũng đồng thời ra tay.
Hắn nhanh tay đốt một lá lôi hỏa phù, lập tức hóa thành mấy cụm âm lôi ầm ầm giáng xuống đám lâu la.
"Công chúa Nanako đừng sợ, bần đạo tới cứu cô đây!"
Đám lâu la này chỉ là ác quỷ tầm thường, sao địch nổi một trong mười hai đại thức thần của Oa nô.
Huống hồ còn có thêm tên phản đồ Trương Thượng Đăng.
Thấy thế, chúng vội co giò lăn lộn chạy ngược về.
"Tân gia cứu mạng, thiếu tướng quân cứu mạng!"
"Con ả có viện binh rồi!!"
Hào Quỷ Tân Liên Sơn gầm lên một tiếng, vung chĩa thép chặn đứng thanh kiếm samurai của thức thần.
"Đồ rùa rụt cổ!"
"Thần châu đất rộng há để mày giở thói càn rỡ, đi chết với ông Tân đi!"
Trần Đại Kế chậm một nhịp, ngơ ra một lát rồi mới chỉ tay sang phía đối diện chửi đổng.
"Đệt mợ, Bướm Hoa, Thắp Đèn đấy à?!"
"Hai thằng mày đúng là không biết quay đầu, còn đi làm Hán gian! Hôm nay ông Kế không bóp chết chúng mày thì không xong!"
Thiên Lang Cung vang lên như sấm nổ, vút vút vút năm mũi trọng tiễn bắn liền một mạch.
Đòn này không những phá tan lôi phù của Trương Thượng Đăng, mà còn có hai mũi tên bắn thẳng vào đũng quần của hắn và lão tổ tông Ngũ Thải đạo nhân.
"Trần... Tiểu... Kê?!" Đúng là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt.
Trương Thượng Đăng gằn từng chữ qua kẽ răng khi gọi tên họ Trần.
Dứt lời, hắn vừa né mũi trọng tiễn vừa trở tay quăng tiếp ba lá lôi phù.
"Mày đi chết cho ông!"
Ngay khoảnh khắc đôi bên giáp lá cà, Ngũ Thải đạo nhân đã lôi được Kawashima Nanako đang mê man về bên cạnh.
Sau khi cùng lão âm dương sư xem xét một lượt, cả hai đều bàng hoàng nhìn nhau.
"Điện Mẫu rời cung, thần niệm tiêu tán... Sao lại thành ra thế này?!"
Ở đây xin giải thích rõ thêm một chút:
Như đã nói ở phần trước, người tu hành chính thống thông thường đều sẽ quán tưởng "chủ thần" của bản thân.
Phái Cửu Cúc Nhất Lưu của Nhật Bản tu hành chia làm chín phần, phần nhập môn trước hết phải thờ một pho "Nhật Quang Lôi Điện Mẫu" trên bàn thờ.
Chín cành hoa cúc, một bát rượu, tốt nhất là rượu hoa cúc bản xứ Nhật Bản;
Ba sợi chỉ đỏ, một viên cầu vàng;
Quả cầu bằng vàng ròng đúc rỗng ruột, trổ chín lỗ, tượng trưng cho chín khối não tủy.
Sau đó người tu phải liên tục quán tưởng pho "Nhật Quang Lôi Điện Mẫu" này.
Dưới đòn đánh giết người diệt tâm của Hoa Cửu Nan, đạo tâm của Kawashima Nanako đã hoàn toàn bị nghiền nát.
Đồng nghĩa với việc pho "Nhật Quang Lôi Điện Mẫu" mà ả khổ công "quán tưởng" gần hai mươi năm trời gần như đã tan biến.
Dĩ nhiên, việc tiêu tán nhanh đến mức này cũng có phần do gã họ Trần đã "cuỗm" mất pho tượng kia.
Bởi thế lão âm dương sư mới bảo ả "Điện Mẫu rời cung, thần niệm tiêu tán"...
