Chương 1372
Chương 1372: Nỗi nhục của phái Mao Sơn
Đăng ngày 02/10/2026
19
Kinh hãi chưa tan, Ngũ Thải đạo nhân ngẩng đầu nhìn Thường Bát Gia giữa không trung.
Lúc này, con rắn lớn kia cả vẻ ngoài lẫn thực lực đều đã khác xa năm xưa.
Hoa Cửu Nan lại bị giáp xương nặng nề bao kín, trên mặt che cả giáp chắn, tự nhiên gã không nhận ra.
"Thần tại thế?!"
Thần tại thế là cách gọi những kẻ đã có thực lực sánh ngang thần linh, nhưng vì nhiều nguyên do mà không rời khỏi thế giới này.
Thời nay vẫn còn.
Có điều họ đều ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc hoặc dưới đáy biển sâu.
Vừa để tránh thiên phạt, vừa tránh dính líu nhân quả do tiếp xúc quá nhiều với người trần.
Thấy bên kia có tồn tại khủng khiếp nhường này tọa trấn, Ngũ Thải đạo nhân vội vàng can thiệp, ngăn cản trận đánh.
Đương nhiên, hai tai họa của giới âm dương đâu có nghe lời Ngũ Thải, lập tức nhân cơ hội để lại cho thức thần cùng Trương Thượng Đăng mỗi đứa một chút "dấu ấn".
Chiếm xong món hời, cả hai vẫn không chịu buông tha, mồm năm miệng mười chửi bới, ra cái vẻ mày không phục thì nhào vô đánh tiếp.
Ngũ Thải đạo nhân kéo Trương Thượng Đăng lại, ánh mắt phức tạp nhìn sang Hoa Cửu Nan và Thường Bát Gia, rồi quay sang nói với Hào Quỷ Tân Liên Sơn:
"Vị tướng quân này, đệ tử Mao Sơn Ngũ Thải có lời chào!"
Nếu là ngày thường, con cáo già nơi quan trường như Hào Quỷ Tân Liên Sơn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội môn phái Đạo gia, nhất là Mao Sơn có chỗ dựa lớn như vậy.
Dù sao tổ sư của họ cũng là Tam Mao Chân Quân!
Còn về kẻ xui xẻo từng bị Hào Quỷ nuốt chửng năm xưa... trời đất chứng giám, lúc ấy Tân Liên Sơn đâu biết biểu huynh người ta là đạo nhân áo tím Ngô Vĩnh Minh.
Nếu biết thì dù giận đến mấy, hắn cũng chẳng dám tùy tiện ngoạm vào...
Nhưng với cục diện hôm nay, Tân Liên Sơn không hơi đâu chiều chuộng Ngũ Thải:
Mày có chỗ dựa, tao không có chắc?!
Thiếu tướng quân ngài ấy... Thôi bỏ đi, cái của nợ đó chỉ rước họa vào thân, nhắc tới là thấy rát cả mồm...
Chỗ dựa của tao nói ra sợ mày chết khiếp: Cửu Nan Minh Quân, Thính Mộng Đại Đế, Chí Nhân Trữ Quân... lại còn là Tiểu Thiên Sư Đạo môn dưới trướng Cát Thiên Sư!
Từng ấy danh hiệu xâu lại, khắp cả tam giới ai nghe mà không choáng?!
Đầu óc có ong ong lên chưa?!!
Nghĩ tới đây, Hào Quỷ nghênh cái đầu to tướng lên, chĩa cằm thẳng vào Ngũ Thải đạo nhân.
Hắn khinh khỉnh phì ra hai luồng khói đen từ lỗ mũi, đoạn vênh váo cất giọng:
"Gọi ông Tân mày có việc gì?!"
"Có lời thì nói nhanh, có rắm thì xả lẹ! Không có việc thì cút xéo cho mau!"
"Nể mặt Tam Mao Chân Quân, ông Tân đây nhắc cho thằng nhãi mày nhớ: Tốt nhất là tránh xa lũ giặc Oa ra. Bằng không lúc chết rơi vào tay tao, mùi vị của Trách Hình Địa Ngục khó nuốt lắm đấy! Hề hề hề hề!"
Nghe Hào Quỷ Tân Liên Sơn nói, Ngũ Thải đạo nhân vừa giận vừa chột dạ:
Giận vì dẫu đã báo rõ sư môn, tên âm thần trước mắt vẫn chẳng nể nang chút thể diện nào.
Ngũ Thải đạo nhân vốn định thăm dò lai lịch Hoa Cửu Nan qua miệng Hào Quỷ.
Dù sao thần tại thế cũng có kẻ mạnh người yếu, kẻ yếu chưa chắc đã đánh lại một nhân tiên xuất thân chính thống như gã...
Còn chột dạ là vì đối phương nói không sai, từ xưa tới nay lũ phản đồ chưa từng có kết cục tốt đẹp.
Chết rồi được vào Trách Hình Địa Ngục còn là may... muốn nếm thử Vô Gián Địa Ngục không?!
Nhưng hiện giờ gã đã hãm hại đại nho Tuân Nghị và thủ tọa Âm Dương gia Tôn Dương Minh, muốn quay đầu sợ là quá muộn... Rách việc thật, đang yên đang lành tự dưng lại có âm thần Địa Phủ nhúng tay vào.
Tệ nhất là gã còn bị người ta bắt quả tang tại trận...
Nhìn ra vẻ do dự của Ngũ Thải đạo nhân, gã âm dương sư già mới đến vội lên tiếng:
"Ngũ Thải pháp sư tôn kính, xin ngài đừng bận tâm!"
"Những cống hiến của ngài cho đế quốc, trở về tôi nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật với Cửu Cúc Gia Tương đại nhân!"
"Nếu lần này cứu được tiểu thư, ngài ấy nhất định sẽ đích thân ra tay đổi 'thần chỉ' cho ngài."
"Thần hồn của ngài sẽ thoát khỏi sự trói buộc của mảnh đất này, vĩnh viễn quy về vòng tay của Nữ thần Hoàng Tuyền Izanami!"
Tam Mao Chân Quân:
Đây là cách gọi chung ba vị tổ sư của phái Mao Sơn: Mao Doanh, Mao Cố và Mao Trung.
Ba vị lần lượt quản việc Tư Mệnh, Tư Lộc và Bảo Mệnh.
Đại Mao Chân Quân thụ mệnh nơi Thái Cực, phò tá Đông Nhạc Đại Đế bảo quốc an dân, chưởng quản thời hạn sinh tử ở cõi trần.
Nhị Mao Chân Quân, đất Mao Sơn chính là nơi ngài ngự trị, thống lĩnh toàn bộ các vị Địa Chân.
Tam Mao Chân Quân đứng vào hàng tinh anh của cửu cung địa tiên, phò tá Đông Nhạc Đại Đế cai quản sự vụ Địa Phủ, định việc sinh tử, thống trị trăm quỷ, trấn giữ cửa âm cung.
Chính vì chức vị của Tam Mao Chân Quân, xưa nay Địa Phủ mới nể mặt phái Mao Sơn đến vậy.
Izanami:
Nữ thần khởi nguyên trong thần thoại Nhật Bản, lười giới thiệu dài dòng tốn mực, ai có hứng thì tự tìm hiểu lấy.
