Chương 1585
Chương 1585: Trần Đại Kế trở mình
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nói về người mà cái của nợ này tin nhất, chỉ có Hoa Cửu Nan.
Ngoài Hoa Cửu Nan ra, ngay cả bố ruột hắn cũng không bằng.
Nghe vậy, hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho ngọn thần hỏa trắng bợt chui vào cơ thể.
"Đại ca làm gì thế? Sao đốm lửa này chui vào người rồi mà em chẳng thấy ấm lên, ngược lại còn lạnh hơn vậy?!"
Hoa Cửu Nan không thèm để ý đến thằng bạn ngốc nghếch, chỉ một tay điểm lên trán mình, một tay điểm lên ấn đường Trần Đại Kế.
"Bản vương lấy danh nghĩa huyết mạch cáo cùng trời đất, nguyện đem thần vị cùng hưởng với Trần thị Đại Kế."
"Trời đất soi chung, nhật nguyệt chứng giám. Khế!"
Khoảnh khắc khế ước hoàn tất, ngọn thần hỏa trên đỉnh đầu Trần Đại Kế lập tức ngút trời bốc lên.
Nghiệp lực vốn quấn quanh người hắn chớp mắt biến thành "dưỡng chất" cho thần hỏa, khiến lửa bốc cháy dữ dội hơn.
Mười mấy vạn ác quỷ oan hồn Đông Doanh thi nhau gào thét thảm thiết, bị hút vào cảnh tượng địa ngục phía sau lưng Trần Đại Kế.
Chúng giãy giụa gào khóc bên trong, hoàn toàn không sao thoát ra được.
Trần Đại Kế xưa nay vốn ham chơi, thấy cảnh này liền cười khoái trá.
"Bát gia, Bát gia thấy chưa, hình như tôi cũng thành tiên rồi!"
"Sau này gặp tôi là phải dập đầu gọi lão thần tiên đấy nhé! Không gọi tôi đập cho!"
Con trăn lớn đang ngơ ngác vừa nghe vậy liền bực mình quất cho một đuôi.
Trần Đại Kế bị quất lảo đảo, ôm mông nhe răng trợn mắt.
"Ái chà, sao thành thần tiên rồi mà chẳng mạnh lên tí nào?!"
"Hàng giả à? Đồ dỏm hả?!"
Thế nhưng mạnh hay không, lập tức có câu trả lời.
Tu Tá Chi Nam bị những biến cố liên tiếp làm cho kinh ngạc cuối cùng cũng hoàn hồn.
Gã gầm lên một tiếng chửi rủa, kiếm Thảo Thế lại một lần nữa chém mạnh xuống.
Mục tiêu vẫn là cái đầu to đùng của Trần Đại Kế.
Thấy vậy, của nợ theo phản xạ lập tức ứng phó:
Lắc mông một cái gọi mai rùa ra hộ thân;
Hất sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu, vung Đại Hạ Long Tước lên đỡ: "Mẹ kiếp, chưa xong đúng không?!"
"Chém tao một nhát tao chưa thèm nói gì thì thôi, còn dám chém tiếp?!"
"Sao hả, tưởng không mất tiền mua nên tha hồ phung phí chắc?!"
Binh khí hai bên va chạm, chỉ nghe một tiếng thét thảm.
Trần Đại Kế bị chém ngã dập mông xuống đất, nảy lên mấy cái mới dừng lại.
Tuy kêu gào thảm thiết, nhưng thực tế... chẳng hề hấn gì, lúc này đã phủi mông, chửi đổng đứng dậy.
"Ối giời ơi, yêu quái rỉ mũi, nhào vô tiếp đi, Kế gia đây không phục!"
"Mày không có võ đức, mày đánh lén!"
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Nên nhớ Tu Tá Chi Nam chính là một trong những cổ thần Đông Doanh!
Thậm chí còn là con của thần sáng thế Đông Doanh Izanagi!
Thế mà lúc này... lúc này lại không đả thương nổi một thanh niên... dở hơi...
Cảnh tượng này chẳng những người ngoài khó lòng chấp nhận, chính Tu Tá Chi Nam càng không thể nuốt trôi!
Dù cho vừa rồi gã chỉ mới dùng một nửa sức lực!
"Đồ khốn kiếp, mày phải chết!"
Kiếm Thảo Thế cuốn theo từng dải tàn ảnh, chém ngang cổ Trần Đại Kế.
Nhưng lần này gã họ Trần không còn đơn thương độc mã, một giọng nói non nớt cất lên.
"Đồ xấu xa, sao cứ bắt nạt má con mãi thế!"
"Con đập gót chân cho coi!"
Tiểu Văn Bằng cầm đôi búa to hơn cả người mình, vung vút nện thẳng về phía bàn chân Tu Tá Chi Nam.
Hết cách rồi, nhóc con này lùn quá.
Có muốn đập vào đầu người ta cũng không với tới...
Trần Đại Kế có con gái đỡ đòn giúp, càng thêm vững dạ.
"Kế gia đập nát trứng mày!"
Đại Hạ Long Tước tung một chiêu móc ngược hiểm hóc từ dưới lên, nhắm thẳng hạ bộ Tu Tá Chi Nam.
Cùng lúc đó, một kẻ thích thể hiện khác cũng vội vã ra tay — Hào Quỷ Tân Liên Sơn.
Cây nĩa Hải Thần trong tay rền vang tiếng sóng gầm cuồn cuộn, đâm ra nhanh như chớp.
"Tân gia xiên lủng thận mày!"
Thấy toàn đòn nhắm thẳng hạ bộ lao tới, Tu Tá Chi Nam nghiến răng kèn kẹt.
Vốn tính háo sắc, gã không đời nào chịu để mất bộ phận trọng yếu.
Gã lập tức thu kiếm Thảo Thế né đòn công kích của ba kẻ kia, miệng bắt đầu niệm chú.
"Lấy danh nghĩa của Mẫu thần Izanami, cõi Hoàng Tuyền mở ra, bách quỷ..."
Chưa đợi Tu Tá Chi Nam niệm xong thần chú triệu hoán bách quỷ, Tiểu Thổ Phỉ đã giơ súng bóp cò.
"Piu, piu, piu!"
Đạn rắm thối bản cường hóa bắn liền ba phát!
Tu Tá Chi Nam nếu không muốn ăn trọn mùi rắm, chỉ đành liều nguy cơ bị phản phệ mà ép dừng câu chú!
