Chương 1586
Chương 1586: Vương quốc Hoàng Tuyền
Đăng ngày 02/10/2026
19
Liên tiếp thất thế trước mấy kẻ vô danh tiểu tốt, thân là một trong các chủ thần của Đông Doanh, Tu Tá Chi Nam làm sao nuốt trôi cục tức này.
Hắn nghiêng đầu né ba quả trứng thối liên hoàn, kiếm Kusanagi bổ dọc vào hư không.
"Vạn pháp quy tông, kiếm thông Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc, mở!"
Kiếm Kusanagi rạch đôi không trung thành một khe nứt khổng lồ. Quỷ khí lạnh lẽo cuồn cuộn trào ra từ bên trong.
Thậm chí có một đôi bàn tay thối rữa, lúc nhúc giòi bọ thò ra bám chặt lấy mép nứt, phát ra tiếng gầm gừ nửa như phấn khích, nửa như đau đớn.
Đám "ngưu quỷ xà thần" Đông Doanh thấy cảnh này thì sợ đến mức sụp lạy run rẩy, miệng không ngừng hô lớn "Izanami".
Ngay cả kẻ gọi là Thiên hoàng Minh Trị cũng chẳng ngoại lệ.
Trần Đại Kế lại tò mò thò đầu dòm vào khe nứt.
"Vãi chưởng, chém toác cả địa ngục của tụi quỷ lùn rồi à?"
"Cái nữ thần bẩn thỉu kia là thứ gì? Diêm Vương của tụi nó đấy à?!"
Thằng nhãi chỉ mải tò mò, không hề để ý Tu Tá Chi Nam đang cười gằn rồi tung một cú đá bay thẳng tới.
Cú đá chuẩn xác không lệch phân nào, nện thẳng vào mông họ Trần.
Lực quá mạnh, tên sao chổi chỉ kịp thét lên một tiếng thảm thiết rồi lọt thỏm vào khe nứt dẫn sang Hoàng Tuyền.
Trong cơn hoảng loạn, bàn tay bẩn thỉu của họ Trần quờ quạng bừa bãi, vô tình túm trúng Hào Quỷ Tân Liên Sơn cũng đang nghếch mặt tò mò bên cạnh.
Thế là... hai cái mầm họa cứ vậy biến mất trước mắt mọi người...
Giữa không trung chỉ còn lại tiếng gào tuyệt vọng của Tân Liên Sơn: "Mẹ ơi thiếu tướng quân buông tay ra! Không là hai đứa mình cùng lọt hố đấy!"
Chưa kịp để Hoa Cửu Nan ra tay ứng cứu, Tiểu Thổ Phỉ đã hò hét phấn khích, lái chiến xa cua lao thẳng vào trong.
"Không được, mau quay lại!"
Hoa Cửu Nan cất tiếng thì mọi chuyện đã muộn.
Khe nứt dẫn đến Hoàng Tuyền khép chặt lại, phẳng lặng như chưa từng xuất hiện.
Thường Bát Gia xưa nay vốn thương bạn, cuống cuồng lượn vòng quanh chỗ khe nứt vừa biến mất.
Hắn vừa xoay vòng vừa gào lớn: "Trần Đại Kế, có nghe thấy không?"
"Mày đi đâu rồi? Mau về đây!!"
Ba trăm Hổ Bôn mặt mày đầy lo lắng, nhưng không ai tự ý hành động, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoa Cửu Nan với ánh mắt chờ đợi.
Chờ vị thống soái mới hạ lệnh xung phong vào Hoàng Tuyền, cứu thiếu tướng quân!
Họ còn sốt ruột như thế, Hoa Cửu Nan dĩ nhiên càng nóng lòng hơn.
Cậu không nói nửa lời, đốt bùng thần hỏa trên đỉnh đầu, hiện ra "dạng hoàn chỉnh".
Thậm chí chưa kịp gọi Thính Mộng Cầm ra, cậu đã giơ cao Sát Sinh Đao chỉ thẳng vào Tu Tá Chi Nam.
"Thần cỏn con xứ Oa nô, nếu không muốn hồn phi phách tán thì mở ngay cửa Hoàng Tuyền thả anh em tao ra!"
Nhìn Thính Mộng Đại Đế đang nổi trận lôi đình, Tu Tá Chi Nam tuy dè chừng nhưng vẫn cười rộ lên ngạo nghễ.
"Vương tộc Chi Na, ngoài cha ta là Izanagi ra, mày từng nghe ai bước chân vào cõi Hoàng Tuyền mà còn sống sót trở về chưa!"
"Ha ha ha, thằng ranh ban nãy chắc đã bị mẹ ta nghiền nát nuốt chửng rồi!"
Kể đến đây, xin phép giới thiệu sơ qua về hệ thống thần thoại Đông Doanh.
Mớ "kiến thức" nhảm nhí này ai không thích thì cứ lướt qua, chẳng bổ béo gì.
Trong thần thoại của họ, thế giới sinh ra từ sự kết hợp của hai anh em thần linh: anh trai Izanagi và em gái Izanami.
Thế nhưng, cô em Izanami khi sinh đứa con trai út là hỏa thần Kagutsuchi thì bị bỏng mà chết.
Người anh Izanagi ngày đêm nhớ nhung, bèn xuống Hoàng Tuyền đón em gái về.
Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, cái gọi là mẹ sáng thế chết vì bị lửa từ mông con mình đốt cháy đít lúc đẻ!
Khổ nỗi người em ở dưới Hoàng Tuyền đã thối rữa toàn thân, người anh thấy thế hoảng quá co giò chạy biến.
Kẻ chạy người đuổi, cuối cùng người anh trốn được về nhân gian, từ đó hai anh em không đội trời chung.
Cũng từ lúc đó, Izanami còn được gọi là Nữ thần nhơ uế Hoàng Tuyền.
Về tới cõi người, Izanagi thấy người ngợm dơ bẩn nên ra bờ sông tắm rửa.
Ai ngờ rửa mắt trái thì sinh ra Thiên Chiếu, rửa mắt phải đẻ ra Nguyệt Độc, ngoáy lỗ mũi thì văng ra Tu Tá Chi Nam.
Nghĩa là ba anh em nhà này thực chất là hai cục dử mắt với một cục cứt mũi...
Xong, mớ "kiến thức" vô dụng đã tóm tắt xong, chỉ để các bác dễ nắm mạch truyện.
...
Tạm gác chuyện Hoa Cửu Nan đang giận dữ đại chiến với Tu Tá Chi Nam, lại nói về bên trong Hoàng Tuyền.
Izanami vừa bò tới miệng khe nứt thì bất thình lình bị hai mầm họa của giới âm dương rơi trúng đầu, lại ngã lăn quay xuống dưới.
Cả ba "người" rơi uỵch xuống nền đất rải đầy xương cốt của cõi Hoàng Tuyền.
Khác ở chỗ hai tên ôn thần đè ngửa lên mình Izanami, đao Đại Hạ Long Tước cùng đinh ba cắm phập vào bụng mụ ta.
Trần Đại Kế rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhăn nhó gào lên: "Ối dồi ôi... sao chẳng thấy đau tí nào thế này?!"
So ra thì Hào Quỷ Tân Liên Sơn khôn hơn nhiều, run rẩy nhìn xuống nữ thần Hoàng Tuyền dưới mông.
"Thiếu... thiếu tướng quân, tôi thấy hai đứa mình đổi chỗ khác ngồi khéo an toàn hơn đấy..."
Trần Đại Kế tuy không hiểu tại sao, nhưng tính hắn xưa nay vốn "nghe lời phải".
Hắn vừa nghe đã phụt một tiếng rút Đại Hạ Long Tước ra, còn tốt bụng rút luôn cả đinh ba nhét vào tay Tân Liên Sơn đang mặt mày tái mét xua tay từ chối.
"Tân đầu to, đổi chỗ làm quái gì, dưới này chẳng mềm lắm à?"
Lúc này Hào Quỷ chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt.
"Thiếu... thiếu tướng quân, cụ tổ ơi, anh làm ơn cúi xuống nhìn xem dưới mông mình là cái gì trước đi đã..."
