Chương 1882
Chương 1882: Bất tử
Đăng ngày 02/10/2026
19
Nghe kẻ xấu xí trên lưng lại dám vu oan cho mình, con sâu khổng lồ thượng cổ rõ ràng cuống lên.
Nó giật mạnh thân mình, hất phăng tai họa ra ngoài — mặt đập thẳng về phía trước.
"Bịch" một tiếng trầm đục, họ Trần như con cá chết đập vào màn chắn trong suốt, trượt mềm oặt xuống dưới.
Hai chiếc răng cửa đen sì vạch một đường xước sâu hoắm trên màn chắn trong suốt.
"Đệ... đệch, có kết giới thật..."
Mồm bị chặn nên tiếng gã tai họa phát ra ngọng nghịu, chẳng rõ câu chữ.
Đám lâu la búp bê xót đại ca, vội vàng túa ra, vừa hò dô ta vừa khiêng họ Trần về.
"Đại Chi Chi!" "Nam mô A Di Đà Phật!"
Khuyết Đức Kiển nhìn chuẩn thời cơ, vung cây cột Nguyên Thủy Đồ Đằng nện thẳng xuống kết giới.
"Dốc sức tạo kỳ tích, đi này!!"
Tiếng nổ rầm vang lên, dù màn chắn trong suốt bị đập rạn nứt như mạng nhện chằng chịt, nhưng vẫn không vỡ tan.
Khuyết Đức Kiển trái lại bị lực bật đẩy lùi lảo đảo, ngã bệt mông xuống đất.
Lắc lắc cái đầu to tướng đang váng vất, Khuyết Đức Kiển lẩm bẩm: "Mẹ ơi, cái này cứng thật đấy!"
Nóng lòng cứu người, Hoa Cửu Nan thấy vậy giơ tay phải điểm thẳng về phía trước.
"Ví bằng thiên hạ không có quả nhân, chẳng biết mấy kẻ xưng vương. Phá!"
Cùng lúc đó, trong kết giới bỗng hiện ra bóng hình Thường Hoài Viễn.
Dù áo trắng nhuốm máu, nhưng phong thái vẫn kiêu bạt, độc bộ trần gian.
Thần binh khai thiên lập địa "Vô Hồi Kích" tựa sao băng rơi, phối hợp với Hoa Cửu Nan đâm thẳng vào kết giới.
"Dưới chân Đế Quân thây chất vạn cốt, con cháu Thường gia nguyện làm đao đồ!"
"Phá!"
Lúc này nếu ai nhìn từ một bên, ngón tay Hoa Cửu Nan và ngọn kích dài của Bắc Quốc Huyết Long cùng đánh vào đúng một vị trí — cùng một điểm trên kết giới!
Hứng chịu đòn nặng liên tiếp, kết giới rốt cuộc không chịu nổi, "xoảng" một tiếng vỡ vụn thành ngàn đốm sáng rồi biến mất.
Khó khăn lắm mới tìm được Thường Hoài Viễn, Thường Bát Gia lập tức vỗ cánh lao tới đón.
"A... anh cả, anh không sao chứ? Sao anh lại bị thương thế này? Nặng không?!"
Thường Bát Gia vừa sốt ruột hỏi, vừa liên tục rưới Thái Bình Phù Thủy Thuật.
Nó còn nhả hết số đan dược ngày thường chắt chiu dành dụm, dồn hết đưa cho Bắc Quốc Huyết Long.
Dù ánh mắt tràn ngập tình anh em ấm áp, Thường Hoài Viễn vẫn không đáp lại con rắn to đùng, mà bay thẳng tới trước mặt Hoa Cửu Nan cúi mình thỉnh tội.
Đạo lý việc công trước việc tư sau, gia chủ Thường gia đương nhiên hiểu rõ.
"Xin lỗi Tiểu Tiên Sinh, Thường mỗ bất tài, không bảo vệ được Dũng Võ Đại Tướng Quân!"
Nhìn chủ nhân Vạn Long Sơn áo trắng nhuốm máu, Hoa Cửu Nan còn có thể trách gì.
Hắn vội đưa hai tay đỡ dậy: "Anh Thường không cần thế, xin hãy kể rõ tình hình nơi này."
Thường Hoài Viễn là chủ soái nơi sa trường, tất nhiên không nhiều lời.
Hắn vừa dẫn đường bay nhanh vào sâu trong thế giới này, vừa giải thích: "Tiên sinh, tìm Dũng Võ Đại Tướng Quân là gấp nhất, chúng ta vừa đi vừa nói!"
Thì ra hôm đi cứu Tuyết Thi, kẻ địch gặp phải ngoài Thanh Thành Quỷ Chủ còn có vợ chồng Bỉ Ngạn Hoa và Sinh Mệnh Chi Vu bí ẩn.
Bởi thế dù phe mình không ít cao thủ nhưng vẫn thất thế.
Thường Hoài Viễn can trường nghĩa hiệp, vừa định một mình ở lại kìm chân địch cho những người khác rút lui thì bị Sinh Mệnh Chi Vu dùng bí pháp dịch chuyển sang thế giới bí ẩn này.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ kịp đẩy hai cha con họ Trần ra ngoài.
Thường Hoài Viễn, Tuyết Thi và mọi người bị đưa vào thế giới này rồi bị phân tán khắp nơi, không cách nào liên lạc với nhau.
Hơn nữa nơi này đầy rẫy những sinh vật kỳ lạ và cực kỳ mạnh mẽ, Thường Hoài Viễn bị thương chính vì giao thủ với chúng.
Hoa Cửu Nan nghe vậy khẽ nhíu mày: "Đả thương được anh Thường, xem ra kẻ địch không tầm thường!"
Thường Hoài Viễn lại khẽ lắc đầu.
"Tiên sinh chưa biết đó thôi, thực ra lũ quái vật đó không quá mạnh, chỉ là cực khó giết... hay đúng hơn là không chết."
"Thường mỗ phải đánh cho chúng tan xương nát thịt, chúng mới không thể sống lại hoành hành!"
"Ái chà đệch, quái thú bất tử cơ đấy?!" Lời của Bắc Quốc Huyết Long lập tức khiến họ Trần nổi hứng.
"Anh Thường, anh bảo lũ quái vật ở đây đều giống họ hàng nhà thằng Siêu à?"
"Thế thì tổ tiên thằng Siêu ở cái xó này thành vô địch rồi còn gì?!"
