Chương 195
Chương 195: Liên hoàn kế
Đăng ngày 01/10/2026
19
Phần lớn chân thân của Quỷ Mẫu Tà Thần vẫn bị giam giữ dưới âm ty địa ngục.
Lúc này đối mặt với đòn tấn công của ba vị gia chủ Xuất Mã Tiên, mụ đã bắt đầu lực bất tòng tâm.
Mụ tính đi tính lại, cũng không ngờ nổi lại gặp phải kẻ "dị loại" như Hôi Lão Lục.
Từ cổ chí kim, từ khi có hệ thống tu hành đến nay, chưa từng có tiền lệ Đạo gia nhận Xuất Mã Tiên làm đệ tử.
Huống hồ lại còn là nhánh Hôi gia "hèn kém" nhất.
Đừng thấy Xuất Mã Tiên mang chữ "tiên", đó chỉ là cách người phàm gọi họ.
Trong mắt giới tu sĩ chính thống, năm đại gia tộc Xuất Mã Tiên, ngoài Hồ gia có Hồ Tam Thái Gia và Hồ Tam Thái Nãi trấn giữ, bốn nhà còn lại đến mao thần cũng chẳng tính là gì!
Đối phó với cô hồn dã quỷ, thảo mộc tinh quái thì còn được.
Gặp phải tà tu có truyền thừa chính thống, ngoài Hồ gia ra, các Xuất Mã Tiên khác hoàn toàn bó tay...
Đó cũng là lý do Quỷ Mẫu Tà Thần dám dùng thân thể tàn khuyết để phục kích nhóm Hồ Thanh Sơn.
Hiện tại mụ coi như trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tiến thoái lưỡng nan.
Tôn tà thần tồn tại mấy nghìn năm này vừa dốc cạn tàn lực liều mạng với ba đại Tiên Gia, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía xa.
Thằng ranh con, mày không nhanh chân lên thì lão tổ lật thuyền trong mương thật mất!
Ở phía bên kia, Quỷ Phật Vô Diện cười the thé quái dị, đuổi sát theo tiểu quỷ đang tháo chạy.
Trăng máu treo nghiêng, Lệ Phật bám sát.
Con tiểu quỷ do Quỷ Mẫu Tà Thần sinh ra hoàn toàn không ngờ Quỷ Phật lại hung hãn đến thế!
Lúc này nó sợ đến hồn xiêu phách tán, mãi mới dẫn được Quỷ Phật Vô Diện tới nơi Quỷ Mẫu Tà Thần dặn dò.
Phía trước sương mù giăng kín, tiểu quỷ chui tọt vào trong rồi biến mất tăm.
Quỷ Phật dù đang phát cuồng vì hung tính, nhưng bản năng cảm nhận vẫn còn.
Màn sương phía trước tuy âm khí rợn người, nhưng lại đường đường chính chính, mơ hồ lộ ra khí tượng đế vương.
"Khặc khặc khặc, súc sinh dám hủy pháp thân của sư huynh tao, không ai cứu nổi mày đâu!"
Dứt lời, tăng y màu máu vung lên, hắn sải bước tiến thẳng vào màn sương dày.
Bên trong lại thoáng đãng lạ thường:
Tám cột đá khổng lồ dài ngắn không đều, hình dạng khác nhau, xếp theo trận hình bát quái.
Ở giữa các cột đá trấn yểm một cỗ quan tài đá đen khổng lồ.
Tiểu quỷ bị Quỷ Phật truy sát suốt dọc đường đang ngồi xổm trên nắp quan tài với vẻ mặt kinh hoàng.
"Khặc khặc khặc, súc sinh mày chạy tiếp xem nào? Chết đi cho tao!"
Tượng cổ phật rỉ máu mắt bay vọt lên không, giáng thẳng xuống đầu tiểu quỷ.
Tiểu quỷ theo bản năng muốn chạy, nhưng vì sợ hãi Quỷ Mẫu nên gượng ép nán lại.
"Mày không giết được tao đâu, mày không giết được tao đâu!"
Chỉ nghe một tiếng "oành" đinh tai nhức óc, pho đại Phật cao năm sáu mét bị luồng hoàng quang bốc lên từ tám cột đá đỡ lấy, không thể hạ xuống!
Cùng lúc đó, phù triện trấn áp trên quan tài đá lập lòe chớp sáng, lờ mờ hiện ra ba chữ "Tất Nguyên Tân" ánh lên sắc đen.
Đáng tiếc lúc này Quỷ Phật Vô Diện đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hoàn toàn không để ý tới điều đó.
"Khặc khặc khặc, súc sinh, mày tưởng dựa vào một món đồ chết là cản được Phật gia này chắc?!!!"
Quỷ Phật Vô Diện ngồi xếp bằng xuống đất, miệng tụng chú Lăng Nghiêm của Phật môn:
"Nam mô tát đát tha, tô già đa gia, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà tỏa."
"Nam mô tát đát tha, phật đà câu tri sắc ni sam."
"Nam mô tát bà, bột đà bột địa, tát đát bệ bệ..."
Theo từng hồi kinh văn vang lên, tượng Phật lơ lửng sau lưng Quỷ Phật bắt đầu tỏa ra ánh kim quang nhạt.
Khi tượng giáng xuống lần nữa, tám cột đá cùng lá bùa trên quan tài không còn bất kỳ phản ứng nào.
Trong tiếng nổ vang trời, tiểu quỷ bị đập nát thành một đám khói đen.
Lúc khói đen sắp sửa tan biến, nó lại bị một luồng quỷ khí phát ra từ trong quan tài đá quấn lấy, kêu ré lên rồi lao về phía sân nhỏ nhà Điếc bà bà.
Quỷ Phật Vô Diện hơi sững lại, lập tức đứng dậy, cười dữ tợn đuổi theo.
"Khặc khặc khặc, Nam mô A Di Đà Phật!"
"Chưa chết cũng tốt, bắt được mày rồi, tao nhất định rút hồn luyện phách!"
Sau khi Quỷ Phật rời đi, quan tài đá đen bật mở.
Một bóng đen cao hơn năm mét, gầy trơ xương nhưng bụng to phình ra vọt thẳng lên trời.
"Cạc cạc cạc, một nghìn năm, một nghìn năm rồi!"
"Sức mạnh bị giam cầm của lão tổ cuối cùng cũng thoát ra được rồi!"
Bóng đen gào thét lao tới bên cạnh pho tượng Quỷ Mẫu Tà Thần, hòa làm một với bức tượng trước khi ba vị Xuất Mã Tiên kịp trở tay.
Trong chốc lát, bức tượng như sống lại.
Dù vẫn là thân xác đá, nhưng đã linh hoạt dị thường.
Nhất là đôi mắt, hung quang bùng lên dữ dội!
