Chương 196
Chương 196: Hoàng Tiên đấu pháp
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này Quỷ Mẫu Tà Thần, dù chân thân vẫn bị giam trong luyện ngục âm ty, nhưng sau khi dung hợp luồng âm khí từng bị Biện Thành Vương phong ấn, hung uy đã ngập trời.
"Khặc khặc khặc, hôm nay tao sẽ cho lũ súc sinh chúng mày mở mắt xem thế nào là 'thần'!"
Trong lúc nói, pho tượng đá biến thành thân xác máu thịt, vóc dáng phình to dữ dội.
Chớp mắt đã cao tới mười mét.
Chân hổ rồng, mày trăn mắt giao long, hình thù kỳ dị quái đản.
Đỉnh đầu hói, mặt xanh lè, từng lọn tóc vàng xơ xác bay theo gió;
Thân thể xấu xí không mảnh vải che thân;
Cái bụng phệ nhô cao nứt toác một đường rãnh dài.
Từ khe nứt, quỷ khí không ngừng phun trào.
"Thiên quỷ xuất, địa quỷ khốc, dạ xoa mao thần tề bái ngô."
"Hung hồn lệ quỷ, âm dương chi gian, nhược hữu vi nghịch, cửu tầng địa ngục."
"Cấp cấp như luật lệnh!"
Dứt câu chú, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên từng hồi.
Hàng trăm hàng nghìn ác quỷ đủ mọi hình thù bò lên từ trong tuyết:
Quỷ thắt cổ thè chiếc lưỡi dài ngoằng, tay nắm sợi dây thừng tanh tưởi máu tươi;
Quỷ máu cầm túi vải đỏ lòm đựng nội tạng tanh nhơ, cười sằng sặc tiến về phía ba vị tiên gia;
Quỷ chết đuối toàn thân sũng nước, da dẻ trương phềnh, đầu óc phù nề, trắng bệch như tổ ong.
Chỉ cần lấy ngón tay ấn nhẹ một cái là lún phập vào trong thịt;
Đủ loại quỷ quái, không sao kể xiết.
"Khặc khặc khặc, các con, xé xác lũ súc sinh này ra cho lão tổ!"
Trước vô số ác quỷ triệu ra từ Uổng Tử thành, ba người Hồ Thanh Sơn chỉ đành chuyển công thành thủ.
May mà Bạch Vô Vị đã hồi phục kịp thời lao vào trợ chiến, nhờ thế mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Quỷ Mẫu Tà Thần thấy nhất thời không làm gì được bốn vị Xuất Mã Tiên, bèn nghiến răng thọc tay vào lồng ngực khô quắt của mình.
Ả giật mạnh ra một chiếc xương sườn còn dính máu thịt bầy nhầy.
Ả vừa định mở miệng niệm tà chú thì trước mắt bỗng hoa lên, khúc xương sườn đã bị kẻ khác cướp mất.
Nhìn kỹ lại, hóa ra vợ chồng Hoàng Tá đã tới kịp lúc.
Bà lão mặt nhọn chỉ vào khúc xương, vẻ mặt đầy ghê tởm.
"Ông nó này, cái thứ này vừa tanh vừa hôi, chó còn chê, ông cướp về làm cái gì?!"
Hoàng Tá cười khẩy.
"Bà nó thì biết gì, không quản gia thì sao biết củi gạo đắt đỏ!"
"Cứ mang khúc xương này về thử xem, chó không ăn, biết đâu lợn lại ăn?"
"Nhà nghèo túng thì phải biết chắt bóp chứ."
"Tận dụng đồ bỏ đi, bớt được đồng nào hay đồng nấy!"
Quỷ Mẫu đường đường là tà thần một phương, lại bị hai con chồn chế giễu như vậy, làm sao nuốt trôi cơn giận?!
Ả gào thét man dại, lao thẳng về phía vợ chồng Hoàng Tá.
"Hai con chồn hôi hám, lão tổ sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết!"
Mục đích của vợ chồng Hoàng Tá chính là chọc giận Quỷ Mẫu, khiến đối phương mất hết lý trí.
Kẻ địch ở trạng thái này dễ mắc sai lầm nhất.
Đây cũng là ngón nghề quen thuộc của Hoàng Tiên khi giao đấu.
Thêm một điểm nữa: chừng nào chưa nắm chắc mười phần thắng, Hoàng Tiên không bao giờ liều mạng đối đầu trực diện với kẻ địch mạnh.
Vợ chồng Hoàng Tá dứt khoát hiện nguyên hình.
Cậy thân hình nhỏ thấu, tốc độ cực nhanh, hai con chồn dắt mũi Quỷ Mẫu Tà Thần lượn lách giữa bầy quỷ.
Chốc chốc lại thi triển thần thông bẩm sinh, đánh rắm thối om để ghê tởm Quỷ Mẫu Tà Thần.
"Ái chà chà, ông nó ơi, ban sáng tôi ăn hơi no, bụng dạ khó chịu quá."
"Bà nó nói tôi mới để ý, bụng tôi cũng bắt đầu réo ùng ục rồi đây."
"Ối giời nhịn không nổi nữa rồi, bà nó nhìn cho kỹ, tôi xả một phát vào mặt mụ béo xấu xí này làm mẫu trước đây..."
Đòn tấn công quái đản của vợ chồng Hoàng Tá sát thương chẳng đáng là bao, nhưng tính sỉ nhục thì tột độ!
Chỉ mấy nhịp, khuôn mặt xanh lét của Quỷ Mẫu Tà Thần đã bị hun cho vàng khè.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt khiến ả mất sạch lý trí, tà thuật cũng quên béng, chỉ biết giáng những bàn tay khổng lồ xuống liên tiếp.
"Chúng mày chết đi cho lão tổ!"
Tiếc thay, chẳng đòn nào trúng được vợ chồng Hoàng Tá, ngược lại còn đập chết tươi không ít ác quỷ do chính ả triệu ra.
Năm đại gia tộc Xuất Mã Tiên kề vai sát cánh ngàn năm, phối hợp vô cùng ăn ý:
Ba người Hồ Thanh Sơn, Thường Hoài Viễn, Bạch Vô Vị liên tục gầm thét, chặn đứng đợt sóng ác quỷ đang ùa tới.
Họ che chắn vững chắc cho Hôi Lão Lục ở vị trí trung tâm.
Hôi Lão Lục vẻ mặt nghiêm nghị, cất cao giọng niệm chú.
"Tiểu Tiên Sinh giáo ngã sát quỷ, dữ ngã thần phương."
"Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường. Đăng sơn thạch liệt, bội đái ấn chương."
"Đầu đái hoa cái, túc nhiếp khôi cương, tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh."
"Tiền hữu hoàng thần, hậu hữu việt chương. Thần sư sát phạt, bất tị hào cường, tiên sát ác quỷ, hậu trảm dạ quang."
"Hà thần bất phục, hà quỷ cảm đương?! Cấp cấp như luật lệnh!"
Đó chính là tuyệt kỹ "Sát Quỷ Chú" mà Chu Lão Đạo từng sử dụng trước đây.
Sương mù dâng ngập, từng luồng âm lôi trống rỗng giáng xuống.
Đòn tấn công diện rộng khủng khiếp lập tức quét sạch bầy ác quỷ không còn một mống.
Ghi chú: Sáu nẻo luân hồi: Sinh linh sau khi chết căn cứ theo nhân quả lúc sống mà vào các cõi khác nhau.
Sáu nẻo chia thành ba đường lành và ba đường dữ.
Ba đường lành gồm: Thiên thần đạo, Nhân gian đạo, Tu la đạo;
Ba đường dữ gồm: Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo.
Vì Xuất Mã Tiên đều là loài dị tộc tu luyện thành linh, nên Quỷ Mẫu Tà Thần mới gọi họ là súc sinh đạo.
