Chương 851
Chương 851: Nguồn gốc của Khuyển Phong
Đăng ngày 02/10/2026
19
Sự phát triển ở miền bắc vốn tụt hậu hơn miền nam rất nhiều.
Đặc biệt là những ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi.
Tôi lớn lên từ những tháng năm gian khổ ấy nên hiểu rất rõ.
Ngay cả khi đã sang thập niên chín mươi, trên mảnh đất phương bắc vẫn còn tồn tại rất nhiều thôn làng tự nhiên.
Chúng nằm rải rác từng cụm trong những thung lũng cách nhau cả chục dặm đường.
Nhiều thì trăm hộ, ít thì mười mấy hộ, thậm chí có nơi chỉ vỏn vẹn vài nhà.
Thảm án vừa xảy ra ở chính ngôi làng nhỏ nói trên.
Cả làng tính tròn chỉ hơn ba trăm miệng ăn, lúc này đều trợn trừng đôi mắt kinh hoàng, nằm gục giữa vũng máu.
Dù thỉnh thoảng có người giật giật, đó cũng chỉ là phản xạ thần kinh sót lại.
Ngay cả khi đã chết, những dân làng tội nghiệp này cũng chẳng được yên ổn lấy một khắc — đám ác quỷ Khuyển Phong trốn thoát lúc trước đang nằm đè lên xác họ, ngấu nghiến điên cuồng.
Mấy con đầu đàn ngồi trong miếu Thổ Địa giữa làng, chia nhau tim gan người do thuộc hạ dâng lên.
Những quả tim, lá gan bốc khói nghi ngút, rõ ràng vừa mới bị móc ra không lâu...
Cảnh tượng tàn độc diễn ra ngay trước mắt khiến bức tượng Thổ Địa trong miếu đầm đìa nước mắt.
Một con ác quỷ đầu đàn nhìn ngứa mắt, vung một chưởng đập nát bức tượng.
“Khóc cái gì mà khóc!”
“Lũ người thường này được làm thức ăn cho bộ tộc Khuyển Phong vĩ đại của bọn tao là phúc phận của chúng!”
“Không nhờ bọn tao từ bi thì đến hồn phách cũng chẳng còn!”
Dứt lời, con ác quỷ đầu đàn hung hãn quát lên không trung ngôi làng, nơi những sinh hồn đang vất vưởng vì oán niệm:
“Nói lũ chúng mày đấy! Còn không mau cút!”
“Chọc giận tao thì đánh nát linh trí, đem tế cho đại nhân Bàn Hộ tổ tiên vĩ đại!”
Những sinh hồn của dân làng sợ hãi lũ ác quỷ tột độ, nghe vậy liền run rẩy lùi ra xa.
Nhưng dưới sự trói buộc của oán niệm ngút trời, họ không thể rời khỏi làng quá xa, tiếng khóc quái dị vì thế lại càng thêm ai oán...
Đúng lúc con quỷ áo trắng bực bội vì tiếng ồn, định đánh tan toàn bộ sinh hồn của dân làng thì chiếc kiệu máu rốt cuộc cũng lao nhanh tới.
“Khặc khặc khặc, để lão bà đây nhìn kỹ xem giống nghiệt súc nào mà mất hết tính người, dám đồ sát cả một làng...”
Ma Y Lão Lão nói đến đây thì bỗng khựng lại. Dưới ánh trăng trắng bệch, trên nền tuyết lạnh, hàng trăm con lệ quỷ đầu chó mình người đang gặm xác đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào bà ta.
Cảnh tượng dị hợm và rợn gáy.
Ma Y Lão Lão ngẩn người: bà ta hiển nhiên không nhận ra giống người Khuyển Phong trong truyền thuyết.
“Cô... cô em Điếc, lũ bên dưới rốt cuộc là thứ gì, bà chị đây chưa từng thấy bao giờ?!”
Điếc bà bà nhìn thảm cảnh trong làng, lòng cũng kinh hãi không kém.
Thấy rõ diện mạo của "hung thủ", bà càng thêm cẩn trọng.
Trầm ngâm một lát, bà mới cất giọng.
“Bà chị, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là mấy thứ chỉ có từ thời thượng cổ, sao giờ lại chui ra làm loạn thế này!”
Sách 《Sơn Hải Kinh》 từng ghi chép:
Thời thượng cổ có một bộ lạc kỳ lạ gọi là "Khuyển Phong quốc".
Sinh con trai là chó, con gái là người.
Hiểu đơn giản theo bề mặt chữ nghĩa, ở xứ Khuyển Phong, sinh con trai sẽ thành chó, còn sinh con gái lại là mỹ nhân.
Nước Khuyển Phong bắt nguồn từ một thần thoại.
Đó là hậu duệ do Bàn Hộ kết duyên cùng phụ nữ loài người sinh ra.
Lại nói Bàn Hộ vốn không phải người, mà là một bán thú nhân trong truyền thuyết. 《Hậu Hán Thư》 có chép:
Bấy giờ vua nuôi một con chó, lông có năm màu, đặt tên là Bàn Hộ.
Bàn Hộ là một dạng bán thú nhân loài chó, mang bộ lông ngũ sắc.
Thời thượng cổ khi Cao Tân thị tại vị, có kẻ tên Ngô tướng quân dấy binh làm loạn, Cao Tân thị không làm gì được, đành phát hịch chiêu hiền:
Ai dẹp được Ngô tướng quân sẽ gả con gái cho, lại ban đất phong cùng vàng bạc châu báu.
Không ngờ sau khi Bàn Hộ nhận bảng chiêu mộ, hắn thật sự đã đánh bại Ngô tướng quân.
Cao Tân thị nghe tin Ngô tướng quân bị tiêu diệt thì mừng rỡ khôn xiết. Nhưng lúc tận mắt nhìn thấy Bàn Hộ, trong bụng lại muốn nuốt lời.
Gả con gái ruột cho một kẻ bán thú nhân, ông ta vạn phần không cam lòng.
Ngặt nỗi lời hứa đã ban ra khắp thiên hạ, đành phải ngậm đắng nuốt cay thực hiện.
Bàn Hộ đưa công chúa đến Nam Sơn định cư, trước sau sinh được sáu trai sáu gái, dần dần sinh sôi thành một bộ lạc, chính là nước Khuyển Phong sau này.
Truyền thuyết về Khuyển Phong quốc lưu truyền rất rộng trong các tộc Dao, Miêu, Lê; Bàn Hộ cũng chính là nguyên mẫu của Bàn Vương trong nhiều tiểu thuyết hồng hoang hiện nay.
Họ không chỉ có truyền thuyết mà còn có cả một "gia phả" rõ ràng.
Tiên đế Bàn Hộ truyền ngôi cho Miêu Long, Miêu Long truyền ngôi cho Dung Ngô, từ Dung Ngô về sau cứ thế cha truyền con nối, trở thành một bộ lạc man di hùng mạnh thời bấy giờ.
