Chương 852
Chương 852: Quỷ quốc giáng lâm
Đăng ngày 02/10/2026
19
Điếc bà bà vừa dứt lời, ba con ác quỷ đầu mục đang gặm tim gan người trong miếu thổ địa đã chậm rãi lướt ra bãi đất trống bên ngoài.
Tay chúng vẫn cầm tim gan đẫm máu.
"Khà khà khà, không ngờ đến giờ vẫn còn kẻ nhớ đến vinh quang của bộ tộc Khuyển Phong vĩ đại!"
"Được lắm, nể câu nói vừa rồi, bọn tao không làm khó mày, mau cút đi!"
Ma Y Lão Lão không ngờ kẻ tàn hại cả làng lại là lũ ác quỷ đã tồn tại hơn năm nghìn năm.
Lại còn đông đến mấy trăm con.
Tu vi hai bà lão cộng lại còn xa mới tới con số năm nghìn năm, thậm chí chưa bằng số lẻ của chúng.
Dù tu hành không phải cứ sống lâu là mạnh... nhưng lũ ác quỷ lâu đời thế này, dẫu không chủ đích tu luyện, chỉ riêng năm nghìn năm oán niệm tích tụ cũng không thể coi thường.
"Khặc khặc khặc khặc, em gái, chuyện tối nay em tính sao?!"
Điếc bà bà nghe vậy liền cười.
"Bà chị lại thử lòng em rồi."
"Xưa nay chính tà không đội trời chung: Chị em mình mà chỉ dám bắt thứ bẩn thỉu yếu hơn đạo hạnh của mình thì gọi gì là chính đạo, ỷ mạnh hiếp yếu thì có!"
"Chuyện tối nay chẳng có gì để nói, ai bảo để chúng ta đụng phải."
"Hoặc là chúng hồn phi phách tán, hoặc hai bà già mình cùng bỏ mạng ở cái xó này!"
Điếc bà bà vừa dứt lời, Ma Y Lão Lão cười càng điên cuồng hơn.
"Khặc khặc khặc khặc, em gái biết không, bà già này phục nhất người như em đấy."
"Được rồi, liều mạng thôi!"
Dứt lời, Ma Y Lão Lão trong bộ dạng như bà phú hộ thời xưa, ngậm tẩu thuốc dài, từ từ lướt ra khỏi kiệu máu.
"Vốn từ Phong Đô Âm Hồn Sơn, Âm Hồn Sơn trên quỷ muôn vàn, chỉ vì vương vấn chẳng luân hồi, một kính đất rồi hai kính trời!"
"Ma Y Quỷ Quốc, giáng lâm!"
Biết đối phương khó xơi, Ma Y Lão Lão vừa ra tay đã dốc toàn lực—triệu hoán Ma Y Quỷ Quốc của bản thân.
Trong chớp mắt, sương mù dày đặc bao trùm cả ngôi làng.
Giữa màn sương, bóng ma chập chờn lớp lớp, chen chúc lao về phía lũ ác quỷ áo trắng.
Cùng lúc đó, tiếng của Ma Y Lão Lão khẽ vang bên tai Điếc bà bà.
"Em gái, bà già này dốc sức giữ chân lũ súc sinh này, em mau chuẩn bị chiêu sát thủ lợi hại nào đi!"
Điếc bà bà nghe vậy gật đầu dứt khoát, lập tức giơ tay cào lên mặt ba vệt máu, rồi dùng số máu ấy thoăn thoắt vẽ đầy các ký hiệu cổ xưa lên tay phải.
"Bà chị cẩn thận, bên em cần chút thời gian!"
Hai bà lão tu hành cùng nhau bấy lâu, phối hợp tự nhiên vô cùng ăn ý.
Nghe thế, Ma Y Lão Lão cười quái dị, rút sợi thừng trói xác quấn quanh eo, vung như roi quất thẳng về phía ba con ác quỷ cầm đầu.
"Lũ súc sinh không biết sống chết, chúng mày thích ăn tim gan người khác lắm hả?!"
"Lại đây, hôm nay bà đây cũng muốn nếm thử, nhưng là nếm tim gan của chúng mày!!"
Ba con ác quỷ nào coi Ma Y Lão Lão ra gì, dẫu bà đã là một phương Quỷ Chủ.
Giống như bao người già có niềm tự tin mù quáng vào bản thân, chẳng bao giờ chịu tin kẻ nhỏ tuổi hơn mình.
Ngờ đâu người xưa có câu: Sóng sau xô sóng trước!
Nhưng là thủ lĩnh nhỏ trong bộ tộc Khuyển Phong huyền thoại, ba con ác quỷ này dĩ nhiên chẳng tầm thường.
Đồng loạt ra tay, chúng lại đánh ngang ngửa với Ma Y Lão Lão.
Nếu không có một phương quỷ quốc tương trợ, e rằng bà lão cũng không phải đối thủ của chúng.
Những oan hồn vừa bị ác quỷ áo trắng giết hại đang lởn vởn gần đó, thấy có kẻ đến trả thù giúp mình, chỉ thoáng ngập ngừng rồi điên cuồng lao tới.
Từng nhóm mười mấy con hợp sức cùng đám lệ quỷ trong quỷ quốc bao vây ác quỷ áo trắng.
Cùng lúc đó, một ông lão nhỏ thó áo trắng cũng lao ra.
Cao chừng mét rưỡi, chống gậy, mặt đầm đìa nước mắt.
Chính là Thổ Địa gia nơi đây.
"Lũ súc sinh, chúng mày hiếp người quá đáng!"
"Quỷ Chủ đừng cuống, lão già này đến giúp bà đây!"
Ma Y Lão Lão thấy vậy, tiếng cười khặc khặc lại càng thêm vang dội.
"Thổ Địa công, ông cẩn thận chút đấy, kẻo bị lũ súc sinh này làm bị thương!"
Ông Thổ Địa lương thiện rõ ràng đã liều mạng, nghe vậy vẫn bất chấp tất cả lao về phía một con ác quỷ đầu mục.
"Mặc kệ, tôi phải liều mạng với chúng nó!"
"Quỷ Chủ đến muộn rồi, hơn ba trăm mạng người ở đây bị lũ súc sinh hại sạch rồi!!!"
Thổ Địa công rõ ràng vì quá đỗi đau buồn mà trở nên điên dại, vây quanh một con ác quỷ đầu mục đấm đá túi bụi.
Đến cuối cùng gậy chống cũng vứt sang bên, ông lao cả người tới, bám chặt trên thân ác quỷ mà cắn xé điên cuồng.
Vừa cắn, ông vừa gào khóc to hơn: "Cho chúng mày hiếp người! Cho chúng mày giết bừa kẻ vô tội!"
Nếu không có Ma Y Lão Lão phân tâm để mắt che chắn, với kiểu tấn công tán loạn thế này, Thổ Địa công e là đã sớm bị ác quỷ đè xuống đất nghiền nát rồi.
Ma Y Lão Lão vừa đánh vừa nhìn Thổ Địa công cười khổ.
Đúng là, ông lão này rốt cuộc tới giúp hay tới phá rối không biết...
