Chương 1
Chương 1: Đừng mắng nữa các vị bố
Đăng ngày 13/10/2026
19
Tháng 3 năm 2017.
Ma Đô.
Tầng hầm căn cứ huấn luyện EDG.
Lý Phồn nằm ườn trên chiếc ghế gaming kêu cọt kẹt, ánh màn hình hắt lên khuôn mặt đầy vẻ "lợn chết không sợ nước sôi" của hắn.
Màn hình trước mặt đang phát trực tiếp vòng loại online giải mùa xuân SSC của QQ Phi Xa, trong trận vừa kết thúc, một pha kéo drift đã khiến toàn bộ đối thủ phía sau phải hít khói.
"Dù mấy bác nói cũng có lý, cơ mà em hỏi thật pha xử lý vừa rồi của em có cháy không?" Lý Phồn giở giọng nhăn nhở hỏi người xem trong phòng stream.
[Đã lưu video, report rồi nhé!]
[EDG sao lại chứa chấp cái loại đạo đức nghề nghiệp kém cỏi này chứ? Dùng bug đi thi đấu? Mặt mũi đâu?]
[Pha xử lý mồ côi, vì thắng mà mặt mũi cũng vứt xó.]
[Vừa nãy là bug drift à? Cơ mà công bằng mà nói thì mượt thật đấy.]
[Chẳng phải bug drift bị cấm rồi à? Sao vẫn dùng được thế?]
[Lợi dụng bug thi đấu, đáng bị ban thẳng tay.]
[Thế mà cũng có người khen được? Đúng là cái thứ làm hỏng phong trào! Tận dụng bug thì đẹp mắt cái nỗi gì?]
[Mày chẳng phải là tuyển thủ Liên Minh chuyên nghiệp à? Giờ hành chính không lo luyện tập? Ngồi đây cày QQ Phi Xa? Lại còn tham gia giải SSC nữa? Tính chuyển nghề sang đua QQ Phi Xa chuyên nghiệp đấy à?]
[Ồ, suýt thì quên, một thằng mid dự bị còn chả chen chân nổi vào đội hình chính.]
"Đừng đừng đừng, các bố nương tay hộ con với! Ngón tay bấm nút report dừng lại một chút đã." Giọng Lý Phồn nghe như "hèn" lắm, nhưng khóe miệng thì đã ngoác tận mang tai, "Có phải nhất quyết ép em nôn video ra không? Được rồi được rồi, em dạy là được chứ gì?"
[Nhận được 20 Điểm Học Tập]
Câu nói khiến hơn năm trăm người trong phòng stream cáu tiết thực sự, bão bình luận bắt đầu nhảy liên tục dày đặc, độ rôm rả chẳng khác nào phòng năm nghìn người.
[Thằng gà mờ này ở đây cà khịa cái gì đấy? Nói nghe xem mày đang khịa cái gì?]
[Tưởng bọn này không dám report thật à?]
[Sao lại có cái loại người ghê tởm thế nhỉ? EDG chắc chả thèm kiểm tra lý lịch, căn cứ quân sự hóa kiểu gì vậy? Tuyển thủ toàn lũ lạm dụng bug vô liêm sỉ!]
[Thằng giẻ rách!]
"Không thể nào? Mới thế đã cay rồi? Đã vỡ phòng ngự rồi à? Không lẽ vẫn còn người chưa đọc luật thi đấu SSC mùa xuân năm nay?"
"Kỹ thuật tôi vừa dùng đâu phải bug drift hồi trước đâu nè, thế nên rất hy vọng mọi người report thành công nhé. Còn ai thông minh thì chắc đã bấm theo dõi rồi chờ streamer hướng dẫn rồi đúng không?"
Chỉ có thể nói công lực bàn phím năm 2017 yếu thật, đối với một Lý Phồn đến từ năm 5202 thì chẳng có tí sát thương nào, văn vở tới lui cũng chỉ mấy câu đó.
Còn chẳng bằng mấy tay trên diễn đàn thả vài cái meme gây đột quỵ.
Đúng vậy, Lý Phồn ban đầu ngỡ mình trọng sinh, kết quả phát hiện không phải trọng sinh mà là xuyên không sang một thế giới song song.
Nhìn chung thế giới này không khác biệt quá lớn so với kiếp trước, chỉ có vài điểm chệch nhỏ.
Chẳng hạn như bản thân hắn ở thế giới song song này... lại là đường giữa dự bị của EDG.
Đúng vậy, chính là cạnh tranh với Scout — người đời gọi là Đạo Thánh, bậc thầy giằng co đỉnh cao, giải thích hoàn hảo cho câu "khác máu tanh lòng", hợp đồng còn chưa hết hạn đã rắp tâm chuồn về LCK, kết quả LCK chẳng ma nào thèm rước, đành tiu nghỉu mò về.
EDG đã tha thứ lần một, không truy cứu trách nhiệm, ai ngờ hắn lại giở trò lần thứ hai!
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khoản tiền phạt hợp đồng ba mươi triệu tệ giáng xuống đầu khiến Scout sững sờ chết lặng.
Nếu không nhờ Yagao ra tay tương trợ, dùng hai ván đấu tập giải quyết xong gói "vay vốn sinh viên", thì hắn thực sự chẳng thể đi nổi Chung kết thế giới.
Nhưng nói gì thì nói, người ta cũng từng ẵm cúp Chung kết thế giới, danh xưng Đạo Thánh nghe tuy chướng tai, nhưng dù sao cũng nằm trong hàng ngũ Tam Thánh Nhất Đế.
Một trong những đường giữa hàng đầu đang thi đấu tại LPL.
Ngay cả Scout ở giai đoạn này cũng không phải là người mà Lý Phồn có thể với tới so bì.
Chỉ vỏn vẹn ba trận đấu tập, Scout đã chốt cứng vị trí đánh chính.
Một cước đá văng Lý Phồn xuống chân ghế bảo vệ bình nước.
May mắn là với tư cách người xuyên không, hắn mang theo Hệ thống Tuyển Thủ Liên Minh Làm Việc Riêng, chỉ cần làm việc riêng đủ nhiều, phạm vi ảnh hưởng đủ lớn, sau khi được hệ thống xác nhận là sẽ nhận được Điểm Học Tập để nâng cao thực lực bản thân.
Thế là từ hôm đó, Lý Phồn hoàn toàn thả lỏng bản thân, dấn thân vào con đường buông xuôi mặc kệ đời.
Những người khác ở EDG đều nghĩ Lý Phồn vì thua Scout trong cuộc cạnh tranh suất đánh chính nên mới tự bạo tự khí, nhất là Xưởng Trưởng. Hắn luôn có ý muốn dìu dắt các tuyển thủ trẻ, huống chi lại còn là cặp mid-rừng cần độ gắn kết cực kỳ chặt chẽ.
Dù sao Scout cũng chỉ là một tân binh, kể cả từng làm đường giữa dự bị của SKT.
Tân binh vẫn là tân binh, chưa lập được chiến tích gì, đối mặt với tuyển thủ như vậy Xưởng Trưởng vẫn muốn lấy mình làm trung tâm hơn, Scout phải toàn lực phối hợp với hắn.
Dù sao phối hợp với Pawn lâu rồi, khẩu vị của Xưởng Trưởng cũng rất kén chọn.
Trong lúc đấu tập, mấy lần Xưởng Trưởng bảo Scout đi theo mình, chẳng biết là gã thực sự nghe không hiểu hay giả vờ không hiểu... kết quả đánh ra hoàn toàn trật khớp với ý đồ của Xưởng Trưởng.
Cho nên hắn vẫn mong Lý Phồn có thể đứng ra cáng đáng, trở thành người đánh chính đường giữa.
Như vậy thì việc giao tiếp sẽ chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào.
Ôm suy nghĩ đó, hắn còn đặc biệt rủ Lý Phồn duo rank.
Đối với Xưởng Trưởng "Giấc Mộng Đêm Hè", "4396", Lý Phồn thật ra vẫn có thiện cảm, nhưng thiện cảm đến mấy cũng không thể cản trở hắn kiếm phần thưởng, đành phải nói một câu xin lỗi.
Lý Phồn cũng không quên nổi vẻ mặt của Minh Khải lúc đó, nụ cười trên mặt đơ cứng lại ngay tắp lự.
Nói thật, với bất kỳ tuyển thủ đường giữa nào, lời mời duo từ Minh Khải đều có sức cám dỗ cực lớn.
Là một trong ba "cặp đùi to" của máy chủ Trung Quốc, từng có người nói nếu ghép trận trúng Minh Khải mà vẫn thua thì chỉ chứng minh bạn đến nằm ngửa ăn điểm cũng không biết đường nằm.
Huống chi hắn lại chủ động mời một đứa em trong đội.
Rõ ràng là tính kéo hắn lên một tay, cho hắn một cơ hội, nếu phối hợp ăn ý sẽ tăng sức cạnh tranh trong các buổi đấu tập sắp tới, rồi giành lấy cơ hội đánh chính.
Đáng lẽ ra không nên do dự chút nào mà đồng ý ngay chứ? Sao chú mày lại không diễn theo kịch bản thế này?
Minh Khải từng tưởng do mình diễn đạt chưa rõ, bèn hỏi lại lần nữa, nào ngờ câu trả lời nhận được vẫn... y như cũ.
Xưởng Trưởng còn tưởng Lý Phồn vướng bận chuyện gì, kết quả hắn phát hiện Lý Phồn đang tải QQ Phi Xa trên máy?
Mạng mẽo ở căn cứ thì khỏi phải bàn, ba mươi phút là tải xong game, rồi hắn trố mắt nhìn Lý Phồn bắt đầu bài "tập phục hồi chức năng" với QQ Phi Xa.
Xưởng Trưởng hoàn toàn cảm thấy Lý Phồn hết thuốc chữa rồi...
Giới trẻ bây giờ là thế đấy, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đợi đến lúc luống tuổi thì hối hận cũng đã muộn.
Xưởng Trưởng ngoảnh mặt đi thẳng, bắt đầu buổi tập của mình.
Dù sao mỗi người một chí hướng, người ta thích buông xuôi, thích làm streamer thì cũng chẳng còn cách nào.
Kể từ đó, Lý Phồn bị EDG tống thẳng vào lãnh cung.
Nhận về biệt danh "bùn nhão không trát nổi tường".
Dù sao cũng đã có Scout đánh chính, nội bộ không nảy sinh mâu thuẫn gì lớn, hắn cứ thế làm một nhân vật ngoài rìa.
Hợp đồng hết hạn sau một mùa giải là sẽ bị tống khứ ngay lập tức, ban quản lý thậm chí chẳng buồn có ý định cứu vãn.
Bởi vì trong mắt bọn họ, loại tuyển thủ như thế này sẽ làm ảnh hưởng tới việc luyện tập của người khác.
Về sau bọn họ còn chuyển thẳng Lý Phồn xuống tầng hầm, vác thêm một dàn máy tính xuống đó, ngụ ý quá rõ ràng: không muốn luyện tập thì đừng làm phiền người khác, khuất mắt khôn coi.
Lý Phồn lại càng khoái chí... Thế này càng tiện bề buông xuôi mặc kệ đời, không đúng, càng tiện nâng cao thực lực của bản thân!
[Tuyển thủ mồ côi, xử lý như mồ côi!]
[Mày cứ ở dưới cống rãnh bẩn thỉu mà làm chuột cống đi, đến stream cũng chỉ được chui rúc dưới tầng hầm.]
"Đừng chửi nữa, đừng chửi nữa mà, cơ mà chửi cũng vô ích thôi vì streamer mồ côi thật đấy, các bố bấm nút theo dõi cho đỡ lạc đường nào..."
[Nhận được 20 Điểm Học Tập]
