Chương 2
Chương 2: Hắn đúng thật là một nhân tài!
Đăng ngày 13/10/2026
19
Khán giả trong phòng livestream bị câu nói này của Lý Phồn làm cho choáng váng.
Chủ yếu là vì quá gắt.
Thứ quái thai gì thế này? Khoan nói tới việc hắn có phải mồ côi thật hay không, nhưng cái kiểu nhận vơ bố mẹ để đôi bên cùng thiệt hại thế này thì họ mới thấy lần đầu.
Thế nên ngay khi dứt câu, phòng livestream lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi, dày đặc che kín cả màn hình.
[?????????]
[?????????]
[Streamer này ảo ma vậy? Lúc nào cũng tấu hài kiểu trừu tượng thế à?]
[Mới vào, chưa hiểu lắm, có bác nào thông não hộ với?]
[Nói ngắn gọn là streamer quá gắt, hắn tự chửi luôn cả bản thân! Mồ côi thì không có bố mẹ đúng không? Hắn gọi chúng ta là bố, chẳng phải đang bảo chúng ta ngỏm hết rồi sao?]
[Ha ha ha, nói thật thì streamer cá tính thế này xem cũng giải trí đấy, vấn đề là nếu muốn làm streamer thì đi đánh chuyên nghiệp làm gì cho ngứa mắt?]
"Tôi đánh chuyên nghiệp làm ngứa mắt ai chứ? Giờ tôi vẫn là dự bị, đã được ra sân bao giờ đâu. Ồ... hôm nay có trận của EDG, chắc giờ đánh xong rồi, để xem kết quả thế nào."
Sau pha tung hứng vừa rồi, lời lẽ công kích trong phòng livestream rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.
Nguyên nhân chính là ở thời điểm này, tuyển thủ chuyên nghiệp rất ít khi livestream, bị chửi thì đa phần đều phải cắn răng chịu đựng.
Ngay cả tầm cỡ như Uzi hay Xưởng Trưởng cũng chỉ âm thầm tắt kênh chat.
Nhưng điều mọi người không ngờ tới là Lý Phồn, một kẻ vô danh tiểu tốt đến suất đánh chính còn chưa với tới, lại dám bật lại khán giả gay gắt như thế?
Thế là ai nấy đều thấy thú vị, một khi đã gắt thì tự chửi cả bản thân, độ giải trí phải nói là quá đỉnh.
Để xem tiếp theo hắn còn giở trò gì nữa.
Là tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp mà lại đi đăng ký giải mùa xuân SSC của QQ Phi Xe...
Không phải làm trò cười cho thiên hạ à?
Lý Phồn vừa nói vừa mở trang chủ của giải đấu LPL.
Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là EDG bị RNG đè bẹp, dễ dàng bị dắt mũi với tỉ số hai-không chóng vánh.
Lý Phồn nhớ lại... Trận đấu này chủ yếu do chênh lệch đường dưới quá lớn. Zet vốn là tuyển thủ đường giữa, chuyển sang xạ thủ mà luyện được Ashe đã là quá nỗ lực rồi. Gặp đối thủ bình thường thì còn cầm cự được, chứ đối đầu với Uzi thì áp lực quá khủng khiếp.
Cả hai ván đều bị out trình hoàn toàn, bài tủ gank đường dưới từ cấp hai của Xưởng Trưởng hoàn toàn vô tác dụng, bị Uzi ẵm trọn hai cái MVP kết liễu trận đấu.
Hảo nào thấy phòng livestream hôm nay đông hơn hẳn, lửa giận ngút trời, hóa ra là đang tìm chỗ trút giận.
Tất nhiên, những lời này có thể nói nhưng chẳng cần thiết.
Hệ thống của hắn muốn kiếm điểm học tập chủ yếu dựa vào việc chơi các game khác để nhận phản hồi phụ, chứ không phải đi công kích người khác để chuốc lấy thù oán.
Hơn nữa hiện tại hắn vẫn còn ở EDG, phát ngôn bừa bãi rất dễ biến mình thành bia đỡ đạn.
"Tiếc thật, nhưng thành tích hiện tại vẫn ổn áp mà, năm thắng hai thua xếp thứ hai bảng B. Mấy anh em cố gắng lên nhé, chỉnh đốn lại phong độ rồi vào playoff mà đòi lại cả vốn lẫn lời."
Quy mô thi đấu chuyên nghiệp ngày càng lớn, LPL cũng chia thành hai bảng A và B, đánh vòng tròn hai lượt Bo3 trong bảng và vòng tròn một lượt Bo1 giữa hai bảng.
Do RNG ở bảng A, đánh xong trận hôm nay, nếu muốn phục thù thì chỉ có thể đợi tới playoff.
Thế nhưng... EDG ở vòng playoff vẫn không gỡ gạc lại được gì. Đường trên, đường giữa, đường dưới mỗi người bóp một ván, rốt cuộc bị RNG quét sạch với tỉ số ba-một.
Lỗ hổng lộ ra quá nhiều.
Đến giải mùa hè, iBoy cuối cùng cũng đủ tuổi ra sân, việc giành chức vô địch mùa hè cũng chỉ là ánh hào quang giả tạo.
Tới Chung kết thế giới, bong bóng của EDG lại một lần nữa bị chọc thủng.
Xưởng Trưởng như thể vỡ tan đạo tâm, bắt đầu chuỗi ngày nghỉ ngơi đằng đẵng.
Đóng trang web lại, Lý Phồn mở QQ Phi Xe lên tạo ngay một phòng chờ.
"Có ai tự tin thấy mình hành được tôi không? Vào solo một ván nào, không ai vào là tôi bắt đầu màn hướng dẫn đấy nhé."
Nghe câu này, đám khán giả trong phòng livestream làm sao mà nuốt trôi cục tức được?
Mọi người rục rịch xoa tay, lập tức đăng nhập vào game.
"Tất nhiên, muốn solo với tôi thì bắt buộc phải là fan. Cũng chẳng cần tốn tiền donate quà cáp gì đâu, tặng mười phần thức ăn hổ miễn phí là có huy hiệu fan rồi. Chỉ cần thắng được tôi, tôi chuyển thẳng năm nghìn Q-coin, rút được ra tiền mặt luôn nhé."
Thế là khỏi phải nói, quà tặng bắt đầu bay tới tấp.
Dù sao cũng không ít người ngứa mắt Lý Phồn, muốn dạy cho hắn một bài học, chưa kể thắng còn húp trọn năm nghìn tệ tiền thưởng.
Lý Phồn quả thực không hề chém gió.
Chủ yếu là ở thế giới song song này, bản thân hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, các chỉ số dưới giao diện hệ thống hoàn toàn đè bẹp người thường, huống chi hắn còn nắm giữ rất nhiều kỹ thuật mà tuyển thủ chuyên nghiệp Phi Xe hiện tại còn chưa biết tới.
Đến tuyển thủ chuyên nghiệp hắn còn chẳng ngán... thì sao phải sợ đám khán giả trong kênh chat?
Ký chủ: Lý Phồn
ID thi đấu: Unreal
Phản xạ: 83
Tốc độ tay: 83
Điểm học tập: 330
Vô cùng ngắn gọn và rõ ràng.
Bể tướng: Tướng năm sao trống, LeBlanc bốn sao, Malphite ba sao...
Tiếp theo là cả một danh sách dài dằng dặc các tướng đường giữa hai sao. Malphite là tướng có sẵn, cũng khó hiểu tại sao trong bể tướng đường giữa lại lòi ra một con Malphite, có lẽ bản thân ở thế giới song song thích chơi trò Malphite full phép lao vào như quả bom nguyên tử.
Còn LeBlanc là vị tướng bốn sao mà Lý Phồn đã cày cuốc suốt thời gian qua mới có được.
Điểm học tập được dùng vào việc này.
Chọn tướng để huấn luyện cá nhân hoặc huấn luyện mô phỏng giải đấu.
Cách đầu chỉ tốn năm mươi điểm học tập là mở được một ván, nhưng huấn luyện mô phỏng giải đấu thì có cái giá trên trời lên tới năm trăm điểm, đúng nghĩa phải cày cuốc mòn mỏi mới mở được một lần.
LeBlanc chính là trong tình huống đó, cắn răng bỏ ra năm trăm điểm để bước vào một trận tập luyện mô phỏng, rồi đắm chìm vào chuỗi trận đấu tập vô tận.
Sau một giấc ngủ dậy, LeBlanc mới chính thức nhảy vọt từ hai sao lên cột mốc bốn sao.
Theo phỏng đoán của Lý Phồn, hai sao chắc là tiêu chuẩn tối thiểu của tuyển thủ chuyên nghiệp, ba sao thuộc hàng trụ cột của giải đấu, còn bốn sao có lẽ đã đạt tới trình độ hàng đầu thế giới.
Có điều đến giờ hắn vẫn chưa có dịp thử lửa...
Đương nhiên vẫn có một bộ phận khán giả khá tỉnh táo.
[Đừng tặng quà nữa, nhìn cái pha xử lý lúc nãy của nó thì mấy ông ăn thế nào được? Thế này chẳng phải dâng quà không công cho nó à?]
[Haizz, mấy người còn non quá, lượng người vào nhóm fan giờ sắp cán mốc năm trăm rồi, kiểu này chuẩn bị mở nhóm hai đến nơi.]
Nhưng lời khuyên này hoàn toàn vô dụng, bởi rất nhiều người thực sự có sẵn quà miễn phí, chỉ là mười phần thức ăn hổ thôi mà, người không có quà miễn phí thì cũng chỉ mất có một tệ.
Bỏ một tệ để đánh cược lấy cơ hội ẵm năm nghìn tệ.
Mọi điều kiện khác đều bị ngó lơ, họ chỉ thấy mỗi con số năm nghìn.
Lý Phồn đã chuẩn bị sẵn nhóm fan thứ hai từ trước.
"Ai có huy hiệu fan rồi thì nhắn tin qua hòm thư cho chủ kênh, tôi duyệt vào nhóm ngay."
Chẳng mấy chốc, số lượng người mang huy hiệu fan từ hơn bốn trăm đã vọt thẳng lên hơn sáu trăm.
Nghĩa là trong phòng livestream lúc này, một nửa số người đã đeo huy hiệu fan của Lý Phồn.
Quản trị viên trực ở hậu đài chứng kiến cảnh tượng này, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên thán phục.
Đúng mẹ nó là nhân tài!
Có khi hắn sinh ra không phải để đánh chuyên nghiệp, mà nên đi làm streamer toàn thời gian thì hơn!
