Chương 10
Chương 10: Tư tưởng có vấn đề! (Xin đọc tiếp)
Đăng ngày 13/10/2026
19
Lý Phồn chẳng thèm để ý đến kênh chat nữa, hít sâu một hơi rồi tiếp tục quay.
Hơn hai vạn chín ngàn Ngọc, chừa lại năm ngàn để mở cõi, đã quay hai lần năm lượt, tính ra còn quay được hai mươi ba lần nữa.
Hi vọng ra Tiên Khu, Chiến Tất, với cả đủ thẻ nguyên liệu...
Thời điểm này, điều khiến dân cày chay thốn nhất chính là kỹ năng tách ra cần cả đống nguyên liệu mới ghép thành công.
Thế nên vấn đề lớn nhất là mở cõi cực kỳ khó khăn.
Dù sao thì có bột mới gột nên hồ, trình độ cậu có cao đến mấy, rơi vào cảnh này cũng đành bó tay. Đó là lý do tại sao mấy tay cày thuê luôn đòi tài khoản phải có sẵn đủ điểm kinh nghiệm chiến pháp và kỹ năng.
Tất nhiên, cũng vì thế mà sinh ra bao nhiêu mẹo mở cõi. Thoải mái nhất là kiểu "nằm ngửa", tức là làm hết nhiệm vụ nhưng không nhận thưởng, đợi tích trữ tràn kho rồi nhảy thẳng lên nhà chính cấp bảy. Lên cấp bảy là mở khóa được Doanh Trại.
Tăng giới hạn binh lực rồi thì những mỏ cấp năm trước đây không dám sờ vào, nay có Doanh Trại là ăn ngon ơ.
Cơ mà cách này cũng tốn thời gian dã man.
Phải mất hai ngày trời mới xong.
Nhưng ở thời điểm bấy giờ, hai ngày mà ăn được mỏ năm rồi quét mỏ năm liên tục đã là đỉnh lắm rồi.
Mãi sau này NetEase mới nhận ra vấn đề, thấy mở cõi khó quá nên mới đưa ra một chỉnh sửa cực kỳ dễ thở: chiến pháp tách ra là dùng được ngay ở cấp một, không cần phải ghép hoàn chỉnh nữa.
Nên nhớ, kỹ năng Hỏa ba sao dù nâng max điểm cũng chẳng bằng một chiêu Đại Hỏa cấp một.
Chưa kể sau này game còn tặng cả điểm kinh nghiệm chiến pháp lẫn thức tỉnh tướng.
Gặp điều kiện đó thì chỉ bốn, năm tiếng là ăn được mỏ năm rồi.
Chỉ có thể nói người đi trước chịu khổ để người đi sau hưởng sái.
Chuyện này có lẽ cũng do độ khó mở cõi quá cao làm người chơi mới ngại vào.
Như Liên Minh Huyền Thoại đấy thôi, thao tác dễ hơn DotA bao nhiêu, nhanh làm quen, nhờ thế mà vượt mặt rồi chiếm luôn ngôi vương dòng game MOBA.
Lượt năm phát thứ ba và thứ tư, Lý Phồn không quay ra hàng ngon, nhưng bù lại được bảy thẻ bốn sao nên cũng thấy tạm ổn.
Đến phát thứ năm, màn hình lại lóe lên ánh sáng đỏ rực!
Nhà Heo đợt này hào phóng thế nhờ?
Mới cúng có năm ngàn Ngọc mà nổ liền hai tướng năm sao à?
Khoảnh khắc hiệu ứng ánh đỏ tắt đi, Lý Phồn kích động đến mức suýt bật dậy khỏi ghế.
Vãi chưởng!
Nổ kép!
Thế mà ra tận hai con năm sao, Tuân Úc với Giả Hủ, coi như có luôn bộ khung Ngụy Trí.
Vì mấy thẻ bốn sao quay lúc nãy đã có Quách Gia rồi.
Ở mùa S1 thì đội hình này đủ sức quét sạch cả bản đồ.
Giờ chỉ thiếu vài tướng trụ cột, cỡ Tam Hoàng hay Lữ Mông các thứ thì giờ chưa ra cũng chẳng sao, từ từ tính tiếp.
Dù sao chơi Suất Thổ Chi Tân mà không nạp đậm thì chỉ có nước tích tiểu thành đại.
Còn trên kênh chat lúc này...
Cả lũ bắt đầu spam dấu chấm hỏi điên cuồng.
Vì cái này nhìn phát biết ngay.
Viền đỏ lại còn hiệu ứng lấp lánh thế kia, chắc chắn là nổ hàng khủng rồi.
Dù không hiểu game, nhìn dàn tướng Tam Quốc thôi cũng đoán ra được phần nào.
[Đỏ thế? Unreal là con ruột Nhà Heo đấy à?]
[Cay vãi, tôi ném hơn hai vạn Ngọc vào chỉ được bốn năm con năm sao, thế quái nào ông này bấm vài phát đã ra một đống năm sao thế? Có gian lận chắc luôn!]
[Đệt, người ta đốt tuổi thọ chơi game thì chịu rồi, bái phục, bấm bừa cũng ra tướng ngon?]
[Cay quá, quả này cay thật sự rồi đấy, bất kể các ông đang chơi trò gì thì tôi cũng cay nổ mắt, xin ông đừng quay nữa, lỡ quay ra luôn Lưu Bị thì sống sao?]
Cơ mà mấy người vừa gõ dòng đó cũng dần bớt căng thẳng lại.
Về sau tỷ lệ nổ năm sao không còn dày đặc nữa, cứ tầm năm sáu lượt năm phát mới thấy một con.
Cũng phải thôi, lúc đầu tỷ lệ có vấn đề, bên phát hành phát hiện ra là chỉnh lại ngay.
Đừng hòng ai ăn không được gì của NetEase.
Dù đến giờ vẫn chưa thấy Tam Hoàng đâu, nhưng Lý Phồn đã khá hài lòng.
Bởi vì có Tiên Khu với Chiến Tất rồi.
Giai đoạn mở cõi sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Hai mươi lăm lượt quay trôi qua cái vèo.
Nhìn số Ngọc còn lại chừng năm ngàn, Lý Phồn tính làm thêm một nháy nữa...
Hắn lấy tiền đồng quay mồi vài phát, rồi mở bản đồ Lạc Dương lên.
Tiếp đó mở trình phát nhạc, bật bài "Vận May Đến".
Đoạn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cầm chuột bấm phát năm lượt cuối cùng!
Màn hình chợt lóe lên cực mạnh! Lại là ánh sáng đỏ!
Tim khán giả trong phòng stream đập thót một nhịp, khung chat thoáng chốc đứng hình.
[Không thể nào? Lại nổ?]
[Vãi cả nồi! Ánh đỏ! Lại ánh đỏ!]
[ĐKM đây mà là tỷ lệ bảo hiểm à? Năm sao nổ liên tọi thế? Chim mồi! Tuyệt đối là chim mồi!]
[Vừa nãy đứa nào nhắc Lưu Bị đấy? Aura ngược thành công rồi à?]
[Hóng quá hóng quá! Ra con gì thế! Mở nhanh lên xem nào!]
Bản thân Lý Phồn cũng nín thở, tim đập thình thịch.
Vừa rồi chỉ là nổi hứng nghĩ bậy chút thôi, người chơi game ai chẳng thích kiểu "làm nốt phát nữa", vì hắn cứ có linh cảm phát sau sẽ nổ đồ ngon.
Ánh đỏ này...
Chẳng lẽ... tới thật rồi sao?
Lý Phồn lia lịa nhấp chuột.
Một nhân vật đầu đội mũ miện, khoác hoàng bào, gương mặt nhân hậu từ ái đập ngay vào giữa màn hình!
"Lưu Bị! Lưu Bị kìa! A a a a! Ra thật rồi!"
Lý Phồn không kiềm chế nổi nữa, bật phắt dậy khỏi ghế, vung nắm đấm hét tướng lên đầy phấn khích, giọng vì quá kích động mà lạc cả đi.
Hắn gần như không tin nổi vào mắt mình, phát chốt hạ này thế mà lại lôi được Lưu Bị – một trong Tam Hoàng – ra thật!
Rõ ràng linh cảm của hắn chuẩn không cần chỉnh.
Kênh chat nổ tung hoàn toàn!
[??????]
[Đệt mẹ... Vừa nổ kép xong giờ húp luôn Lưu Bị?]
[Bỏ theo dõi! Không xem nữa! Game này rác rưởi, nghỉ chơi!]
[Unreal! Mày đem tuổi thọ ra quay tướng đúng không?!]
[Báo cáo đi anh em, streamer này có dấu hiệu dùng hack tâm linh!]
[Con ruột Nhà Heo rõ mười mươi rồi! Vận may nghịch thiên vãi chưởng!]
[Chắc mấy ông chưa hiểu giá trị của Lưu Bị đâu, tôi nói thế này cho vuông nhé: cứ kẹp Lưu Bị vào là mặc định thành team tier 1, có Lưu Bị là xin vào bang nào cũng nhận tuốt, đùa đâu.]
[Mấy con khác bảo không phải tướng cốt lõi còn nghe được, chứ Lưu Bị là cái rốn của vũ trụ rồi.]
Thu hoạch từ phát quay cuối cùng này đúng là vượt xa dự liệu của tất cả mọi người.
Lý Phồn mở kho thẻ ra, nhìn lại chiến lợi phẩm sau hơn hai vạn Ngọc vừa rồi.
Mười thẻ năm sao, vớ được Lưu Bị với Mã Siêu thôi đã là quá hời.
Chưa kể còn đống chiến pháp đi kèm nữa.
Đúng là tựa game nào cũng phải trải nghiệm sớm mới ngon ăn.
"Hì hì, bình thường thôi, quay tàm tạm ấy mà." Mặt Lý Phồn nở nụ cười toe toét.
"Thôi nào anh em, làm gì mà cuống lên như chưa thấy Lưu Bị bao giờ thế." Vừa nói hắn vừa mở giao diện thẻ tướng, bấm vào Lưu Bị phóng to lên cho bàn dân thiên hạ ngắm.
Lưu Bị dùng để mở cõi ở S1 cũng được, nhưng tốc độ di chuyển rùa bò quá, chơi ức chế vãi ra.
Người ta kéo quân đi đánh mỏ mất có hai ba phút, Lưu Bị lững thững đi mất bảy tám phút, chậm hơn hẳn một nửa thời gian.
Dại gì mà vác Lưu Bị đi mở cõi lúc này.
Dĩ nhiên, nãy giờ đã tốn bao nhiêu thời gian rồi, Lý Phồn chẳng dám khoe mẽ lâu mà bắt tay ngay vào quy trình mở cõi.
Ở đây có một mẹo cực kỳ quan trọng: phải biết cách cày lính dự bị.
Chủ yếu là vì giai đoạn này cơ chế tuyển binh chưa cập nhật theo thời gian thực, dù cậu có treo tuyển binh suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ cần hủy lệnh ở giây cuối cùng là coi như công cốc, chẳng thu về được mống lính nào.
Chính vì thế mới sinh ra cái trò cày lính dự bị này.
NetEase cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng buồn sửa vì không coi nó là lỗi game.
Có điều mẹo này chỉ áp dụng được ở S1 thôi, sang S2, S3 với mùa Chinh Phục là bị dẹp sạch.
Chắc nhà phát hành cũng nghĩ tới cảnh dân cày chay mở cõi quá chật vật chăng...
Tại phòng quản lý của EDG.
A Bố nhìn hot search vừa mới ngoi lên, thoáng ngớ người.
Unreal - Nhan sắc tuyệt mỹ?
Lạ thật, cái danh nhan sắc tuyệt mỹ này chẳng phải nên dành cho mình à? Đám cư dân mạng này bị làm sao thế nhỉ?
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào xem stream của Lý Phồn.
Vừa liếc mắt nhìn... thấy hắn đang chơi cái trò linh tinh gì chẳng rõ, cơn giận bỗng bốc lên ngùn ngụt.
Cái thằng ranh này, đúng là tư tưởng có vấn đề rồi!
