Chương 9
Chương 9: Vận may kém sao có thể xuyên việt?
Đăng ngày 13/10/2026
19
Đồng thời hắn cũng đăng nhập ngay vào bản di động, tài khoản này cũng vừa mới đăng ký xong.
Bản PC của Suất Thổ Chi Tân có điểm phiền phức duy nhất là muốn đăng nhập thì bắt buộc phải dùng điện thoại quét mã.
Hiện tại server mới đã mở tới khu 515.
Nếu xuyên về sớm hơn mười lăm ngày thì hắn đã có thể vào khu 500 rồi.
Nhớ không lầm thì khu 500 có một bang Mặc Vũ cực mạnh, cũng từng huy hoàng một thời. Nhưng lúc Lý Phồn chơi Suất Thổ Chi Tân thì mấy bang hội mạnh đời đầu chẳng còn lại mấy, chỉ còn sót lại vài người chơi kỳ cựu, nên hắn cũng chỉ nghe họ kể lại chứ không nắm rõ lắm.
Dù vậy, hắn từng tham gia giải World Cup mùa đầu của Suất Thổ Chi Tân, trận đại chiến đỉnh cao giữa Thắng Thiên và Tân Minh.
Khi ấy hắn là thành viên chủ lực của đoàn Hình Thiên.
Đánh xong trận đó thì hắn gần như lui về trạng thái bán nghỉ game, sau này chỉ quanh quẩn ở đoàn Tử Cấm thuộc mùa Thí Sư. Đại gia chống lưng cho đoàn Tử Cấm chính là Diệp Cô Thành, người từng lập kỷ lục đập bảo vật hết ba triệu Ngọc, quy đổi ra tiền mặt là ba trăm nghìn tệ.
Thế nên người ta mới bảo Suất Thổ vừa tốn tiền vừa cày cuốc bục mặt.
Một đội hình hoàn mỹ mười tám đỏ đủ mua đứt một căn nhà ở huyện nhỏ, thế nên game mới sinh ra cả đống gian thương cày đồ.
Lý Phồn từng giám định ra một cây Tiêu Duệ Mã Cung full đỏ, bán trên Tàng Bảo Các được cái giá ngất ngưởng hai trăm mười nghìn tệ.
Chuẩn bị xong xuôi, hắn quét mã vào thẳng game.
Server mở lúc chín giờ, giờ đã mười một giờ nên chẳng cần xếp hàng mà vào luôn.
Màn hình lập tức hiện ra một bản đồ lớn.
Nói đơn giản thì Suất Thổ Chi Tân là một tựa game chiến thuật thẻ bài lấy bối cảnh Tam Quốc cuối thời Đông Hán.
Vì thế bản đồ cũng tái hiện chân thực thời Tam Quốc, tổng cộng gồm mười ba châu.
Dương, Từ, Thanh, Kinh, U, Ký, Tinh, Lương, Ích, chín đại châu này là các châu phổ thông, người chơi có thể chọn làm điểm hạ cánh.
Còn bốn đại châu Ung, Dự, Diễn, Tư Lệ là châu tài nguyên, muốn vào thì phải phá quan ải, bù lại bên trong có nhiều đất cấp cao hơn.
Tư Lệ là trung tâm của mọi sự chú ý, bởi vì Lạc Dương nằm ở đây!
Một khi chiếm được Lạc Dương, lúc tổng kết mùa giải sẽ nhận được thành tựu Chinh Phục.
Tất nhiên trong khoảng thời gian đó Lạc Dương vẫn có thể bị cướp mất.
Nhưng thường thì giành được Lạc Dương đã chiếm ưu thế cực lớn rồi, hiếm khi lật thuyền lắm.
Cơ mà mỗi lần lật kèo là dân tình lại được ăn dưa no nê, đây cũng là một điểm rất cuốn của Suất Thổ.
Lý Phồn chẳng hề do dự, chọn hạ cánh ngay tại Dương Châu.
Lý do rất đơn giản: ở mùa S1, hai châu mạnh nhất luôn là Dương Châu và Ích Châu, chủ yếu vì có cực kỳ nhiều đại gia chọn hai nơi này.
Cơ hội trở thành minh Chinh Phục cao hơn... từ đó chia được nhiều suất thưởng hơn.
Hơn nữa bản thân nạp chút đỉnh thì khả năng giật một suất là rất lớn.
Mà minh Chinh Phục mùa S1 thì sang S2 sẽ được quay gói thẻ Chinh Phục.
Trong đó có trùm vật lý Quỷ Lữ Bố, rồi Lục Tốn của Đô Đốc, Quách Gia của Ngụy Trí, Bàng Thống của Thục Bộ, Đổng Trác của Nhục Bộ.
Toàn là hàng tuyển, nên nếu đã xác định cày Suất Thổ Chi Tân thì thành tựu Chinh Phục ở S1 là thứ bắt buộc phải có.
Lý Phồn cũng lười nghĩ tên mới, lấy luôn cái tên cũ: Hiệp - Lý Tầm Hoan.
Giờ hắn mới ngó vị trí hạ cánh của mình, nằm ở gần Bà Dương, tọa độ 1362, 867.
Bản đồ của Suất Thổ Chi Tân được chia thành tổng cộng 2,25 triệu ô.
Vì vậy trong game mới có khái niệm "trải đường", muốn chiếm đất thì phải nối từng ô một tiến tới.
Đất cũng chia độ khó từ cấp một đến cấp chín, tài nguyên thu được khác nhau; cấp càng cao thì tài nguyên càng nhiều, dĩ nhiên quân giữ thành cũng trâu hơn.
Đất cấp cao còn có hiệu ứng phụ, chẳng hạn cấp sáu xây được Tiền Trang, cấp bảy xây thành Tài Nguyên, cấp tám dựng Tháp Canh, cấp chín mở Tửu Quán.
Đương nhiên đất cấp sáu với lượng tiền đồng dồi dào luôn là miếng mồi ngon mà người chơi thèm khát nhất.
Bởi vì tiền đồng vừa dùng để chiêu mộ thẻ phôi, vừa đổi ra được điểm kinh nghiệm chiến pháp.
Trước tiên hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng tài nguyên, khá ngon lành khi có hơn chục bãi đất cấp năm, ngay trước cửa còn có một mỏ sắt cấp chín.
Mấy bãi cấp ba, cấp bốn cần cho giai đoạn đầu cũng không thiếu.
Liếc sang bảng xếp hạng, top 1 khai hoang hiện thuộc về Dương Châu, mới hai tiếng đã đạt mốc 900 thế lực, nhìn lượng thế lực này rõ ràng là đã ăn đất cấp năm rồi.
Theo tiến độ khai hoang thời này thì tốc độ đó đã rất nhanh, dù sao giai đoạn hiện tại vẫn là meta Mã Siêu gánh đầu trận, Thục Bộ xưng vương.
Về sau các phiên bản đổi mới liên tục, ngày càng xuất hiện nhiều tướng lỗi và những bộ khung quái thai.
Nhưng cú lột xác mạnh nhất vẫn phải kể đến Nhạc Tiến, thẻ tướng này đã thay đổi hoàn toàn cục diện mở cõi của Suất Thổ.
Giới hạn thế lực vốn chỉ dừng ở 6.400 bị xô đổ lên tận 10.000, rồi sau này Vu Cấm lại đẩy kỷ lục ấy lên 12.000.
Nhưng ở thời điểm này thì mọi thứ vẫn còn đơn giản lắm.
Sau đó, dưới sự chứng kiến của khán giả trong phòng live, Lý Phồn mở giao diện nạp tiền.
648 + 328 + 198 + 98 + 68 + 30 + 6
Hắn quất luôn một vòng gói nạp x2.
Dĩ nhiên cũng không quên xúc thêm một thẻ tháng.
Vừa tròn một nghìn bốn trăm lẻ sáu tệ.
Với Lý Phồn lúc này, đây là khoản chi hoàn toàn chấp nhận được.
EDG vừa sang đầu tháng đã thanh toán lương tháng trước, điểm này khiến Lý Phồn vô cùng hài lòng, số ít câu lạc bộ không bao giờ nợ hay trừ lương bậy bạ thế này xứng đáng nhận một like.
Còn Hổ Nha, tháng này chắc cũng kiếm được một khoản kha khá.
Miễn sao mỗi ngày duy trì đều đặn bốn năm trăm tệ tiền quà tặng.
Tính sơ sơ ra thì thu nhập tháng này cũng ngót nghét hơn hai vạn tệ rồi.
Nạp xong một chuỗi gói kia, tài khoản có hơn hai vạn chín nghìn Ngọc.
Ngoài ra còn có Hổ Phù, thứ này kiếm được qua nhiệm vụ trong game, công dụng y hệt Ngọc Phù.
Đã nạp Ngọc rồi thì việc đầu tiên chắc chắn là quay thẻ chứ còn gì nữa!
Ngoại trừ mấy gói thẻ đặc biệt, gói thẻ thường quay một lần tốn 200 Ngọc, năm nháy liên tiếp là 950.
Bể tướng mùa S1 cực kỳ trong sạch, ngoài mấy thẻ phôi ra thì hầu hết các thẻ còn lại đều dùng rất ngon.
Đặc biệt là Mã Siêu, con bài bất bại ở giai đoạn dọn đường hiện tại.
Có Mã Siêu trong tay là lập tức ngồi chung mâm với dân pro, khỏi phải chật vật dùng Thái Sử Từ cày cuốc.
Cơ mà nhìn thì thấy hơn hai vạn Ngọc quay được ba mươi phát năm nháy.
Nhưng ba mươi phát này... nếu chỉ ăn thẻ bảo hiểm thì may ra húp được ba bốn thẻ năm sao, lỡ xui tận mạng không ra nổi một con tướng chủ lực nào thì coi như hơn nghìn tệ ném qua cửa sổ.
Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi, có khi quẹt hai ba vạn tệ vào mà bọt nước còn chẳng sủi lên được tí nào.
Chính vì thế nên lúc quay thẻ, Lý Phồn thực ra chẳng ôm quá nhiều hy vọng.
Phát đầu tiên toàn thẻ bốn sao, nhưng vớt được một con Lý Nho. Thẻ này khá ngon, chi phí giai đoạn đầu thấp, sang S1 còn ghép được đội Hán Cung chuẩn bài nhất cho dân cày chay.
Phát đầu thế là ổn rồi, Lý Phồn tương đối vừa ý với con hàng này.
Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là lượt quay thứ hai vừa ấn xuống, màn hình bỗng lóe lên ánh sáng đỏ rực!
Ra năm sao rồi à?
Nhanh vậy sao?
Lý Phồn có phần bất ngờ.
Hắn vội vã bấm chuột lia lịa để bỏ qua đoạn hoạt ảnh.
Vừa nhìn rõ vị tướng hiện ra, tim hắn đập thót một nhịp!
Vãi chưởng!
Một phát ăn ngay!
Mã Siêu!
Vận đỏ dữ vậy?
Mà cũng phải thôi, nếu vận đen thì làm sao xuyên không được chứ?
Dù Suất Thổ Chi Tân là dòng game kén người chơi, nhưng trong kênh live vẫn có vài khán giả biết chơi.
Thấy Mã Siêu đập vào mắt, họ lập tức không nhịn được mà chửi thề.
"???"
"Nổ được cả Mã Siêu cơ á? Thế quái nào tôi quay toàn ra Chu Thái vậy?"
