Chương 8
Chương 8: Gì cơ? Xưởng Ngỗng nhảy thẳng sang Trại Heo!
Đăng ngày 13/10/2026
19
Vì hai ngày nay liên tục leo lên top tìm kiếm, Lý Phồn xem như đã bước một chân ra khỏi cộng đồng game, khiến không ít người vốn chẳng chơi Liên Minh Huyền Thoại nhìn thấy ID của hắn cũng cảm thấy quen mắt.
Tên này rốt cuộc là ai? Sao cứ leo lên top tìm kiếm mãi thế?
Các oppa nhà bọn họ phải bỏ tiền ra mua mới lên được một lần kia mà.
Thế là không ít người nảy sinh lòng ghen ghét, mấy tên nghiện game bốc mùi này ngoài miệng cứ tự xưng là tuyển thủ chuyên nghiệp để dát vàng lên mặt, chứ thực chất chẳng phải toàn là bọn trạch nam mập mạp chết bầm sao?
Sao sánh được với các oppa đẹp như hoa như ngọc nhà mình chứ?
Oppa nỗ lực như thế mà vị trí tìm kiếm lại bị cướp mất một cách dễ dàng, thật bất công.
Nghĩ đến đây, cơn giận bốc lên đùng đùng, họ lập tức bấm vào xem, định bụng vào khu thảo luận để chửi bới cho bõ ghét.
Nào ngờ vừa bấm vào, họ đã bị nhan sắc của Lý Phồn hạ gục ngay tắp lự.
Phần tóc mái đen mềm mại hơi lộn xộn rủ trước trán, gương mặt sáng sủa sạch sẽ lại toát lên vẻ tự nhiên cuốn hút, nhưng điểm hút hồn nhất vẫn là đôi mắt đào hoa đặc trưng kia.
Hắn mặc một chiếc áo phông đơn giản, hơi nghiêng đầu đọc kênh chat, khóe môi vương chút ý cười nhàn nhạt.
Chỉ riêng một tấm ảnh chụp màn hình này thôi cũng đủ khiến cơn thịnh nộ trong lòng họ tan thành mây khói.
Phải biết rằng ngày Lý Phồn vừa tới EDG, toàn bộ thành viên trong đội đều ngậm ngùi tự xếp nhan sắc của mình xuống vị trí thứ hai.
Đối với phái nam mà nói, chỉ khi người cùng giới nhìn vào cái đầu tiên đã thấy đẹp trai thì đó mới là đẹp trai thật sự.
Dù sao thì chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông nhất…
"Đẹp trai quá đi mất, người đẹp trai thế này đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp làm gì? Ra mắt làm minh tinh không sướng hơn à?"
"Đồng ý, làm minh tinh thì vang danh thiên hạ, chứ rúc trong phòng livestream này thì có tiền đồ gì đâu, có công ty giải trí nào chấm chưa, liên hệ gấp đi, cảm giác như một Lộc Hàm thứ hai vậy."
"Thôi xin đừng lôi Lộc Hàm vào, tuy em thấy streamer này đúng là đẹp trai thật, nhưng so với Lộc Hàm thì vẫn chưa có cửa đâu, fan anh Tăm đừng có kéo thù hận cho thần tượng nữa."
Ở giai đoạn hiện tại, nếu phải kể tên lưu lượng tiểu sinh hàng đầu trong nước thì Lộc Hàm tuyệt đối là vị trí số một không thể tranh cãi.
Kể cả ba người còn lại trong bộ tứ về nước… À không đúng, anh Tăm là người Canada, nói chuẩn ra thì về nước chỉ có ba người thôi, người kia là người ngoại quốc.
Và vừa khéo anh Tăm đó lại có lưu lượng chỉ đứng sau Lộc Hàm, xếp thứ hai.
Dù đã dốc hết sức bình sinh muốn trèo lên, nhưng hắn vĩnh viễn vẫn kém hơn một bậc.
Nếu không phải Lộc Hàm công khai chuyện tình cảm ngay giữa đỉnh cao sự nghiệp, thì cả đời này anh Tăm cũng đừng hòng ngóc đầu lên vị trí số một.
Bởi vậy trong giai đoạn này, hai hội fan hâm mộ đang tranh đấu vô cùng kịch liệt.
Trên Weibo ngày nào cũng diễn ra những trận cãi vã long trời lở đất.
Chửi không lại thì kéo người trong nhóm sang ứng cứu…
Sức chiến đấu cũng thuộc hàng khủng bố, dĩ nhiên nếu so với các hội fan kỳ cựu hàng đầu thì vẫn còn kém một chút.
Chẳng hạn như hội thiện chiến nhất phải kể đến Tiểu Sư Tử, nhưng từ sau khi Lưu Thi Thi kết hôn, độ gắn kết của Tiểu Sư Tử không còn mạnh như trước nữa, cũng rất ít khi tham gia vào các cuộc khẩu chiến.
Hai bên càng chửi càng hăng, chửi đến mức kéo nhau lên tận top tìm kiếm.
Nhưng nhờ trận khẩu chiến long trời lở đất này của đôi bên, Lý Phồn lại được thơm lây thêm một từ khóa nữa, leo thẳng lên vị trí thứ ba.
#Unreal_nhan_sắc_thần_tiên…
Lần này thì chuyện lớn thật rồi.
Bởi vì cứ mỗi lần trên Weibo xuất hiện mấy cụm từ như "nhan sắc thần tiên", nhiều người sẽ nghĩ ngay tới việc có công ty giải trí nào đó bỏ tiền mua bài để hút mắt nhìn và câu kéo tương tác.
Cứ ngỡ lần này cũng như thế, ai ngờ vừa bấm vào xem là người ta lập tức thấy hứng thú ngay.
Chủ yếu là vì… từ khóa tìm kiếm này lại do chính fan của hai đại đỉnh lưu cãi nhau mà bật lên, thế thì tên này rốt cuộc phải đẹp trai đến mức nào?
Sau khi xem xong, quả thực chỉ đúng một tấm ảnh thôi đã đủ hút trọn mọi ánh nhìn.
Hơn nữa ai cũng nhận ra hắn hoàn toàn để mặt mộc, tóc tai còn rối bù xù.
Hai bên fan đúng là không hề nói quá, thế nên dân tình lại càng cảm thấy thú vị.
Nhiều người không kiềm được bèn mò sang nền tảng Hổ Nha, gõ tìm phòng livestream của Lý Phồn.
Còn chưa kịp bấm vào xem trực tiếp, mới chỉ ngó qua khung hình xem trước thôi.
Uầy!
Chuyến này đúng là không uổng công mò tới, vớ được hẳn một streamer game kho báu rồi.
Thế là họ vội vàng bấm nút theo dõi…
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, từ con số hơn hai vạn lượt theo dõi ngày hôm qua, trang cá nhân của hắn đã nhảy vọt lên bốn vạn tư.
Tăng gần hai vạn lượt theo dõi.
[Nhận được 50 điểm học tập, điểm thuộc tính tự do: 1]
Lý Phồn nhìn thấy thông báo này, lập tức dừng ngay thao tác trên tay, vội vàng nhìn sang lượng người xem trực tuyến trong phòng livestream: 5433…
Đã phá mốc năm nghìn người xem cùng lúc, lượt theo dõi cũng cán mốc hơn bốn vạn.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao lượt theo dõi lại tăng nhanh đến vậy? Lượng người trong phòng livestream cũng đông nghẹt thế kia.
Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt đối với hắn.
Khóe môi Lý Phồn khẽ nhếch lên, giờ thì hắn có thể chắc chắn rằng việc nhận điểm thuộc tính tự do tuyệt đối có liên quan đến việc số lượng người xem càng đông càng tốt.
Và còn một điều kiện nữa… Chơi các tựa game khác nhau cũng có thể nhận được điểm.
Vậy thì số người trong phòng livestream này, nếu thấy hắn chơi tựa game khác, liệu có giúp hắn cày thêm được chút điểm tự do nào nữa không?
Nghĩ tới đây, Lý Phồn dứt khoát tắt luôn ZingSpeed.
Hành động này khiến không ít khán giả trong phòng livestream cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
"Streamer cuối cùng cũng chịu quay về chính đạo rồi à? Chịu chơi Liên Minh Huyền Thoại rồi đấy hả?"
"Thật ra tôi cũng tò mò lắm, hồi streamer mới vào EDG còn có trang tin viết hẳn một bài, bảo là Xưởng Trưởng tình cờ gặp Lý Phồn trong một trận xếp hạng, thấy như kỳ tài hiếm có mới mời vào đội, chắc cũng có thực lực lắm đúng không?"
"Chuẩn rồi đấy, cứ mở miệng ra là bảo mình tuyển thủ Liên Minh chuyên nghiệp, cũng đến lúc làm một trận Liên Minh nảy lửa để chứng minh bản thân đi chứ."
"Cứ gáy là Liên Minh chơi giỏi hơn ZingSpeed, thế thì làm một ván Liên Minh thư giãn đầu óc đê."
"???"
"???"
"???"
Họ cứ ngỡ Lý Phồn sắp sửa vào đánh Liên Minh Huyền Thoại, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, dù có lười nhác đến đâu thì cũng phải luyện tập chứ?
Hơn một tháng trời không hề tập luyện, mà hôm qua lại còn leo lên top tìm kiếm, chắc chắn huấn luyện viên sẽ đuổi theo chửi cho một trận tơi bời.
Thế nhưng khi nhìn thấy giao diện Lý Phồn mở lên, tất cả đều ngơ ngác bật ngửa.
Đó hoàn toàn không phải Liên Minh Huyền Thoại, mà là một trang web.
Quá đáng hơn nữa là hắn gõ thẳng vào trang chủ của Suất Thổ Chi Tân, rồi thản nhiên tải bản PC về máy.
Vãi chưởng thật chứ!
Vừa nãy chơi ZingSpeed thì dù sao cũng là game của nhà Chim Cánh Cụt, giờ mở Suất Thổ Chi Tân thì cậu định bay lên trời luôn à? Nhảy thẳng một mạch sang game của Trại Heo luôn mới chịu.
"Dạo này tôi nghe bảo Suất Thổ Chi Tân chơi cuốn lắm, game chiến thuật Tam Quốc, lại chẳng tốn công cày cuốc gì, chỉ cần lên kế hoạch từ trước rồi cứ vứt đấy treo máy là xong, giờ tôi vào trải nghiệm thử xem sao." Lý Phồn cất giọng nhẹ nhàng nói với kênh chat.
Còn về những lời vừa nói, dĩ nhiên toàn là bốc phét cả.
Bởi vì về sau này Suất Thổ Chi Tân quảng bá rầm rộ vô cùng, trên khắp các nền tảng video ngắn đâu đâu cũng thấy quảng cáo, thậm chí đến cả bảng tin WeChat cũng tràn ngập.
Hồi đó hắn cũng tò mò nên mới bấm vào chơi thử…
Rốt cuộc mới vỡ lẽ ra, tựa game này cơ bản chẳng giống như quảng cáo nói, rằng chỉ cần tà tà quay tướng là có thể trở thành đại gia trong game.
Thực tế muốn làm đại ca trong này thì vừa phải cày bục mặt, lại vừa phải nạp đẫm tiền.
Nhưng… một khi đã nghiện thì nó cuốn tới mức điên rồ, Lý Phồn từng có lần thức trắng đêm để canh từng giây chặn đường đối thủ, chiến đấu liên tục suốt hai mươi tám tiếng đồng hồ.
Nghĩ lại vẫn thấy tràn ngập những kỷ niệm.
Đến tận lúc xuyên không hắn vẫn còn đang chơi, đây có lẽ là tựa game mobile mà hắn gắn bó lâu nhất.
Phiên bản năm 2017 này chắc là vẫn chưa có bảo vật đâu nhỉ? Cũng không biết đã mở tới server thứ bao nhiêu rồi.
Suất Thổ Chi Tân kể từ khi ra mắt đến nay cứ mỗi ngày lại mở một server, đợt nào đông người chơi thì một ngày mở hẳn hai server.
Ngay trong lúc hắn đang mải hồi tưởng lại quá khứ, bộ cài game đã được tải xong xuôi.
