Chương 7
Chương 7: Lại lên hot search! (Xin đọc tiếp)
Đăng ngày 13/10/2026
19
Tất nhiên, phản ứng bên mấy nền tảng như Kuaishou hay Douyin vẫn chưa đến mức bùng nổ, nhưng góc chia sẻ của Hổ Nha vừa tải lên là đã ngập trong bình luận.
"Gì vậy ông giáo, tính làm giáo án QQ Phi Xa thật đấy à? Tôi còn tưởng ông nói đùa, ai dè làm ăn dứt khoát thế, nói là triển luôn!"
"Đỉnh vãi! Phi Xa thế mà lại có trò kháp khí nhả phím tiến này à? Tui chơi ba năm rồi mà còn chả biết."
"Chơi ba năm đã tính là già trâu rồi cơ à? Thế thì ông vẫn còn non lắm. Thao tác kháp drift hồi trước chẳng phải y hệt thế này sao? Chẳng qua sau khi bị fix thì tôi ít chơi đi, không ngờ giờ vẫn xài được? Thế thì phải tải lại QQ Phi Xa vào ngó thử mới được."
"Dạy thật à? Cứ tưởng Unreal đùa cho vui, không ngờ ông này chẳng thèm để tâm mấy chuyện dư luận luôn? Phía EDG cũng không thèm quản một chút nào sao?"
"Quả này cười chết tôi mất, tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh lại đi làm giáo án QQ Phi Xa?"
"Xì, mấy người không biết nhìn nhận bản chất qua hiện tượng à? Tôi chỉ có thể nói Unreal đúng chuẩn đàn ông đích thực. Hắn biết trình Liên Minh Huyền Thoại của mình chẳng ra sao thì tuyệt đối không làm giáo án Liên Minh. Thằng gà này thế mà lại có trách nhiệm phết đấy chứ, lỡ dạy ra mấy con Đấng gánh team với Riven cá ngừ thì hiện trường kiểu gì chả có bốn nạn nhân gào thét."
"Nói đi cũng phải nói lại, nhìn theo góc độ này thì có lý vãi chưởng. Trình Phi Xa của Unreal ăn đứt trình Liên Minh Huyền Thoại ít nhất cũng phải bảy tám bậc, câu này không hề bốc phét tí nào đâu, nhìn hắn chạy giải SSC mùa xuân đúng kiểu Quan Vũ ngắm hoa, ung dung dạo bước."
"Hả? Cái quái gì thế? Tuyển thủ chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại sao lại đi thi giải SSC mùa xuân của QQ Phi Xa vậy?"
Không ít người lướt thấy bình luận này mà choáng váng cả đầu óc.
Bởi vì... chuyện này còn thái quá hơn gấp bội.
Dẫu sao video hướng dẫn cũng chỉ là hướng dẫn, đằng này còn mò đi đánh giải chuyên nghiệp thì tính chất câu chuyện đã hoàn toàn khác hẳn.
Điều này quả thực quá bất ngờ, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người.
"Giải SSC mùa xuân đăng ký dễ ợt mà, chỉ cần qua vòng duyệt hồ sơ online, sau đó chạy map đạt chỉ tiêu là vào thôi."
"Vòng loại online thì đơn giản thôi, cái này tính điểm leo dần qua từng vòng, mới bắt đầu nên chắc chắn nhiều tay mơ lắm, tí nữa đụng tuyển thủ chuyên nghiệp xịn là ăn hành ngay ấy mà."
"Hê hê, tôi chưa thấy tay đua chuyên nghiệp nào dùng xe ván gỗ mà chạy Mai Khôi Chi Luyến hết 1 phút 30 giây đâu nhé. Ai muốn học trình Phi Xa thì cứ bấm theo dõi đi, streamer mỏ vàng đấy."
Hiệu quả từ chuỗi ngày livestream suốt hơn một tháng qua của Lý Phồn cuối cùng cũng lộ rõ, dẫu sao người xem đều thấy cả.
Liên Minh Huyền Thoại thì không buồn live lấy một trận, QQ Phi Xa thì ngày nào cũng lên sóng. Ban đầu ai cũng ngỡ hắn đăng ký đánh giải SSC mùa xuân là để tấu hài, kết quả không ngờ hắn có thực lực thật, mà thực lực này còn mạnh vãi chưởng.
Không ít người trước đó hùa theo chửi bới dần dần cũng đổi ý. Xét cho cùng Lý Phồn ở EDG chỉ là một kẻ vô hình, một chân dự bị nhỏ nhoi.
Đến cả cơ hội lên sân khấu còn chẳng có...
Trong tình cảnh này, cứ nhắm vào hắn mà công kích xét cho cùng cũng chẳng hay ho gì.
Kệ hắn buông xuôi thôi, huấn luyện viên còn chẳng thèm lên tiếng, câu lạc bộ cũng chẳng hó hé nửa lời.
Nói một cách đơn giản thì lưu lượng mạng thời kỳ này vẫn chưa thể so bì với kỷ nguyên bùng nổ của Esports.
Càng chưa xuất hiện cái thói fan can thiệp nội bộ đội tuyển. Ngay cả WE, đội tuyển chiều chuộng và dựa dẫm vào fan bậc nhất hiện nay, cũng chưa đến mức lố lăng như thế.
Nhưng ở một mức độ nào đó thì cũng dễ hiểu thôi, cách vận hành của WE nghiêng hẳn về mặt kiếm lợi nhuận, phải bán đồ lưu niệm cho người hâm mộ, bán càng nhiều thì hốt bạc càng đậm.
Chính vì lý do này, họ là chiến đội duy nhất ở thời điểm hiện tại công khai số liệu tài chính là có lãi.
Tuy rằng họ nghèo... nhưng cái nghèo này chỉ mang tính tương đối. So với những đội tuyển có tư bản chống lưng phía sau thì đúng là không có cửa, khoảng cách chênh lệch rành rành.
Thế nhưng, đội hình WE 2.0 được gom lại trong năm nay dường như đang có chút khởi sắc.
Bởi vì chẳng một ai ngờ được vòng bảng của họ lại có khởi đầu suôn sẻ đến thế, đã nhẹ nhàng bỏ túi vị trí đứng đầu bảng B.
Điểm này quả thực khiến người ta vô cùng ngạc nhiên.
Những fan đời đầu của WE nhờ vào thành tích khởi sắc của đội tuyển mà nay cũng lũ lượt quay trở lại.
Chủ yếu là vì tàn dư fan của WE thế hệ cũ vẫn còn đông đảo.
Dẫu sao thì chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên của LPL hồi đó cũng là do họ ẵm về, cho dù giải này không phải là Chung kết thế giới.
Vào cái thời ấy, mỗi lần nhắc tới WE là lại có người bảo họ là niềm tự hào của nền thể thao điện tử nước nhà.
Chỉ là dần dà về sau... do một vài hội nhóm cứ thích tước đoạt quốc tịch người ta, hễ không cổ vũ cho đội LPL là bị chụp ngay cái mũ không yêu nước lên đầu.
Thêm vào đó, khoảng cách trình độ giữa tuyển thủ trong nước và các khu vực khác lớn đến mức giật mình.
Có mấy tay đường giữa còn bận nghiên cứu cách ép bạn gái người khác đi phá thai, trong khi Faker người ta đã gom đủ năm cúp vô địch.
Mấy gã lùn tịt vì muốn nâng cao vị thế gánh đội, trở thành xạ thủ hàng đầu không cúp nhưng thích đu bám người có cúp, lại khoái trò điều khiển đi rừng để châm ngòi cung đấu.
Bộ tưởng đổi cái tên là chen chân nổi vào hàng ngũ xạ thủ hạng nhất chắc?
Cựu mộng thì vẫn mãi là cựu mộng thôi.
Đòi đứng chung mâm với Ruler, Jack, Viper với Gumayusi thì đúng là chẳng biết tự lượng sức mình.
Ruler là nhà vô địch S7 kiêm FMVP, là lính đánh thuê mạnh nhất trên con đường hoàng kim.
Jack là siêu tân binh mười bảy tuổi của LPL, vừa xuất hiện đã chạm đỉnh vinh quang.
Viper ngay từ đầu đã là lính đánh thuê thượng hạng của Griffin.
Kể từ vị trí thấp hơn, ngay cả Uzi dẫu có lắm điều tiếng thì mấy gã lùn cũng chẳng đủ tư cách để so bì.
Trong tình cảnh như thế mà còn bày đặt cung đấu?
Chỉ có thể nói là không so thì thôi, hễ đặt lên bàn cân là thấy tuyển thủ LCK thuần túy hơn hẳn.
Nên cũng chẳng thể trách người ta lại mê mẩn đội tuyển và tuyển thủ của khu vực khác.
Ngay khoảnh khắc Lý Phồn bấm nút mở livestream, kênh chat lập tức ùa vào năm sáu trăm mạng.
Tốc độ này khiến Lý Phồn thực sự bất ngờ.
Trước đây mới mở live thì cùng lắm chỉ có một hai trăm người, phải chờ live tầm mười lăm đến hai mươi phút mới mò lên được con số này.
Còn như hôm qua, Lý Phồn thấy thuần túy là tai nạn, do có quá nhiều sự trùng hợp cộng hưởng lại.
Bởi vì hắn vừa chạy xong một trận ở giải SSC mùa xuân của QQ Phi Xa.
Rồi EDG lại vừa khéo để thua trận đấu hôm đó.
Trong hoàn cảnh ấy, một kẻ không lo làm việc đàng hoàng như hắn lập tức va phải đầu sóng ngọn gió.
Sau đó lại mở thêm kèo solo 1v1, món tiền thưởng năm nghìn tệ quả thực có sức hút rất lớn, thế nên mới gom được hơn một nghìn người xem.
Hôm nay lại bị làm sao thế này?
Hắn liếc nhìn màn hình bình luận, ngạc nhiên nhận ra đám đông này lại đang rôm rả bàn tán về cái video hướng dẫn mà hắn vừa đăng ban ngày?
Hóa ra toàn bộ đều mò tới để xin học mót trò kháp drift.
Cái video hướng dẫn đăng thử nghiệm hồi sáng hiệu quả tốt đến thế cơ à?
Chuyện này quả đúng là nằm ngoài dự liệu.
"Ai muốn học thì chỉ cần bấm theo dõi kênh là được, lúc live tôi cũng sẽ chỉ dạy tận tình, mọi người cứ việc xem trên sóng thôi. Đương nhiên mấy video hướng dẫn tiếp theo tôi cũng sẽ cố gắng làm ra nhanh nhất có thể."
"Hả? Streamer làm gì có ý định chuyển sang làm tuyển thủ chuyên nghiệp QQ Phi Xa đâu. Ngoài Phi Xa ra tôi chơi mấy game khác cũng nét lắm, chẳng hạn như CS, Đột Kích, rồi cả Anh Hồn Chi Nhận, DNF tôi cũng biết đôi chút. Nếu mấy ông muốn xem thì bữa nào tôi live cho mà mở mang tầm mắt."
Trong khoảng thời gian Lý Phồn ngồi livestream, sức nóng bàn tán trên các nền tảng lớn cũng ngày một tăng cao.
Cộng thêm nhiệt độ từ ngày hôm qua dồn lại, hai luồng dư luận va vào nhau thế là Lý Phồn lại một lần nữa leo thẳng lên hot search.
#Unreal QQ Phi Xa.
