Chương 1020
Chương 1020: Bạch Vệ Quốc: Hy vọng cậu không phải nghiệt long, buổi đấu giá bắt đầu!
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Con không hề viện chuyện tư!"
Bạch Mãnh nói: "Con chỉ muốn bố cứ chiếu theo đúng quy định mà làm, chứ đừng vì có con ở đó mà cố tình cắt giảm. Làm vậy rất bất công với những người khác trong phòng. Bố cũng đâu muốn vì con mà liên lụy người khác đúng không? Con thấy chuyện này chẳng hề trái với nguyên tắc của bố chút nào..."
Đúng vậy!
Hắn làm đơn xin kinh phí là vì thấy phòng mình không được rót nhiều bằng các phòng khác, nên có lý do nghi ngờ Bạch Vệ Quốc vì muốn tránh hiềm nghi quan hệ cha con mà cắt bớt. Tình huống này hắn tuyệt đối không chấp nhận, hơn nữa hắn có đủ tự tin rằng mọi việc mình làm đều rõ ràng minh bạch, có kiểm tra soi xét cỡ nào cũng chẳng sợ.
Bạch Vệ Quốc khẽ giật giật chiếc cần câu trống trơn: "Kinh phí lúc nào cũng có bộ phận chuyên môn thẩm định rồi mới cấp! Tôi không can thiệp! Càng không có chuyện vì ai đó có mặt ở đấy mà đi cắt giảm hay tăng thêm kinh phí."
Bạch Mãnh đáp: "Tốt nhất là vậy! Còn nữa... Bố, con muốn hỏi một chút, Tập đoàn Hắc Long nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự thì bố tính thế nào? Trong nhiều vụ án gần đây Hắc Long đều lập công lớn. Không trao cho người ta một tấm giấy khen thì thực sự hơi khó coi đấy."
Bạch Vệ Quốc bảo: "Chuyện giấy chứng nhận không cần anh bận tâm. Việc này đã đưa ra bàn trong cuộc họp rồi, do chính lãnh đạo Tùng Giang đề xuất, và đã thông qua! Giờ đang lên phương án thực hiện."
Bạch Mãnh nghe vậy thì giật thót người.
Hắn đương nhiên hiểu cuộc họp mà bố mình nhắc đến là cấp bậc nào. Tập đoàn Hắc Long đã đủ tầm để đưa ra bàn bạc ở tầm hội nghị ấy rồi sao? Đâu đến mức đó nhỉ? Hắc Long dù có giỏi giang đến đâu thì cũng chỉ là một doanh nghiệp địa phương, quy mô trăm tỷ! Nghe thì oai thật đấy! Nhưng chưa đến mức để một cuộc họp cấp cao như thế phải đích thân nêu tên.
Khoan đã...
Lãnh đạo Tùng Giang!
Phải rồi! Chắc chắn là nhờ Tùng Giang Bất Dạ Thành và Lễ hội Băng Tuyết!
Nhờ có hai dự án này nâng đỡ, vị thế của Tập đoàn Hắc Long tăng vọt chóng mặt, đồng thời cũng mang lại thành tích chính trị khổng lồ cho dàn lãnh đạo Tùng Giang, thậm chí còn tạo ra ảnh hưởng mang tính quyết định đối với tương lai phát triển của cả thành phố. Thế nên lãnh đạo Tùng Giang chủ động nhắc đến Tập đoàn Hắc Long trong cuộc họp là hoàn toàn có lý do!
Mà một khi đã được đưa ra bàn thảo và thông qua ở hội nghị tầm cỡ đó, lại còn do chính miệng bố mình nói ra, thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ nhặt. Xem ra phần thưởng lần này lớn lắm đây!
Khả năng cao là...
Tập đoàn Hắc Long sắp đón nhận một vinh dự cực kỳ nặng ký!
Bạch Vệ Quốc dặn: "Chuyện này vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, dự kiến còn phải một thời gian nữa mới công bố, anh đừng có đi rêu rao ra ngoài. Thêm nữa, từ nay về sau khi báo cáo công việc, xin hãy gọi đúng chức vụ!"
Bạch Mãnh đáp ngay: "Rõ! Thưa đồng chí Chức Vụ!"
Dứt lời, hắn co cẳng chạy biến!
Bạch Vệ Quốc cạn lời: ".........."
"Cái thằng ranh con này..."
Ông nhìn mặt hồ phẳng lặng, lẩm bẩm một mình: "Hắc Long! Tần Giang! Những bước đi mấy năm nay của cậu thực sự khiến người ta không ngờ tới. Tùng Giang Bất Dạ Thành, Lễ hội Băng Tuyết! Một tập đoàn quy mô hàng trăm tỷ! Từng bước đi đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, lại còn liên tục tạo ra kim bài miễn tử cho chính mình..."
"Hi vọng mấy năm tới cậu vẫn giữ vững được phong độ này, có thế mới mong đi đường dài! Bằng không... khó lòng vượt qua cơn sóng gió sắp tới."
"Đến lúc đó... tôi cũng sẽ không nương tay đâu!"
Lên tới cấp bậc như ông, có nhiều chuyện cấp trên không nói thì ông vẫn nắm được phần nào.
Kế Hoạch Cái Đinh!
Ông đã nghe phong thanh qua. Cộng thêm việc mấy năm gần đây các thế lực giang hồ liên tục bị triệt phá, chỉ cần suy đoán sơ bộ là đủ hiểu tình hình đại khái, Tập đoàn Hắc Long chắc chắn cũng nằm trong tầm ngắm của chuyên án này.
"Tần Giang à..."
"Nước cờ này của cậu rốt cuộc là hóa thành rồng vàng hay biến thành rồng dữ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính cậu!"
Bạch Vệ Quốc nhấc cần câu lên, lưỡi câu vẫn trống trơn. Ông lắc đầu bất đắc dĩ, xách cần bước về phía chiếc xe con đỗ gần đó.
Phía trước.
Tiểu Tôn nổ máy xe.
Bạch Vệ Quốc cất tiếng: "Tiểu Tôn à..."
Tiểu Tôn nhanh nhảu: "Cháu hiểu rồi ạ! Hai con cá chép mỗi con ba cân đúng không chú!"
Bạch Vệ Quốc: "......."
..........
Thời gian trôi mau.
Thấm thoắt một tuần lễ đã trôi qua!
Suốt tuần này:
Tùng Giang sóng yên biển lặng, chẳng có thêm biến cố nào xảy ra, các phe phái thế lực cũng dần dời tầm mắt đi nơi khác.
Cùng lúc đó, một sự kiện vô cùng rầm rộ khác lại nổi lên:
【Đại hội đấu giá đất đai quy mô lớn của Bắc Tỉnh】
Năm 2013!
Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn cực kỳ sốt dẻo, các dự án chung cư cao cấp hầu như cứ vừa mở bán là giá đã tăng chóng mặt. Tùng Giang cũng chẳng ngoại lệ. Ngoại trừ Bắc Khu vị trí hơi hẻo lánh ra, đất đai ở các vị trí đắc địa tại những khu vực khác đều bán chạy như tôm tươi. Đặc biệt là những người có tiền ở các huyện trực thuộc Tùng Giang cũng như các thành phố lân cận hầu hết đều đổ xô về đây mua nhà đất, điều này càng đẩy giá bất động sản lên cao chót vót. Vì thế, buổi đấu giá lần này thu hút vô số sự chú ý.
Không chỉ các tập đoàn bất động sản bản địa của Bắc Tỉnh, mà các doanh nghiệp ngoại tỉnh, thậm chí cả các ông lớn tầm cỡ toàn quốc cũng kéo về nườm nượp.
Khoảng ba ngày trước khi phiên đấu giá diễn ra, mấy khách sạn năm sao hàng đầu Tùng Giang gần như đều kín phòng. Đủ thấy buổi đấu giá lần này đã lôi kéo bao nhiêu đại gia bất động sản tìm đến, đồng thời cũng chứng minh quy mô của nó khủng khiếp đến mức nào.
........
Rất nhanh.
Ngày diễn ra phiên đấu giá đất đai Bắc Tỉnh đã tới.
Trước trung tâm hội chợ triển lãm.
Trên mặt đường!
Một vị khách ngồi trong xe taxi nhìn đoàn xe ùn tắc phía trước, cau mày hỏi: "Có chuyện gì thế nhỉ? Sao đường này lại tắc dữ vậy? Ơ kìa! Phía trước chặn đường rồi à! Hôm nay ở trung tâm triển lãm có cuộc họp lớn gì sao bác tài?"
Tài xế taxi đáp: "Anh không biết à? Hôm nay tổ chức phiên đấu giá đất quy mô lớn đấy, các tập đoàn bất động sản khắp cả nước kéo về đông nghẹt. Đội trinh sát với cảnh sát giao thông chặn đường đằng trước từ sớm rồi."
Khách ngạc nhiên: "Chặn cả đường cơ á? Đến mức đấy sao?"
Tài xế nói: "Sao lại không đến mức! Anh không biết quy mô phiên đấu giá lần này to thế nào đâu, nghe bảo số đất đem ra đấu giá nếu xây thành khu đô thị thì ít nhất cũng phải cả trăm khu đấy! Đây được coi là đợt đấu giá khủng nhất từ trước tới nay của Bắc Tỉnh, chặn đường là quá bình thường..."
Khách vỡ lẽ: "Hóa ra là vậy! Thảo nào... Chậc chậc... Toàn ông lớn bất động sản cả, thế có tập đoàn nào của địa phương mình không bác?"
Tài xế liệt kê: "Có chứ! Như Tập đoàn Bảo Vinh, Tập đoàn Vinh Diệu, Tập đoàn Thượng Thành... rồi mấy tập đoàn nhà nước nữa cũng tham gia đông đủ..."
Khách cảm thán: "Đúng toàn mấy tên tuổi sừng sỏ! Phen này chắc giá nhà ở Tùng Giang lại tăng vọt rồi... Dân thường làm sao mà mua nổi nữa..."
Tài xế tiếp lời: "Đi làm công ăn lương bình thường thì mua thế quái nào được? Món này anh phải gặp thời, phải phất lên sau một đêm cơ!"
Khách cười trừ: "Nói thì dễ chứ làm sao mà giàu nhanh thế được?"
Tài xế gạt đi: "Sao lại không? Mới đợt trước trong giới taxi bọn tôi có một ông, chỉ sau một ngày từ thằng khố rách áo ôm biến thành triệu phú ôm tiền tỷ đấy thôi. Giờ nghe đâu nhà cũng tậu, xe cũng mua, suốt ngày chỉ việc ăn chơi nhảy múa, đời sướng như tiên..."
Khách sực nhớ ra: "Ý bác là vụ giải thưởng tiền mặt của Hắc Long..."
Tài xế gật gù: "Chứ còn ai vào đây nữa..."
Hai người đang rôm rả trò chuyện thì:
Ầm...
Từng đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau lướt qua đoạn đường vừa được phong tỏa phía trước, biển số xe đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, rõ ràng đều là đại diện của các tập đoàn bất động sản tầm cỡ quốc gia tới tham gia đấu giá.
Tài xế tặc lưỡi: "Chậc chậc... Anh nhìn cái dàn xe kia kìa... Toàn xe sang tiền tỷ... Mình có trúng số độc đắc cũng chẳng dám mơ tới."
Khách buông tiếng thở dài: "Thôi đừng nhìn nữa, mấy thứ đó chẳng liên quan gì đến bọn mình... Ơ... từ từ đã... Kia chẳng phải là... Vãi chưởng? Đây là đại hội đấu giá đất mà? Hắn tới đây làm cái gì? Đâu nghe nói bên dưới trướng hắn có mảng bất động sản nào đâu..."
Gì cơ? Bác tài cũng tò mò đưa mắt nhìn theo hướng tay khách chỉ. Chỉ thấy một đoàn xe sang toàn xe Mercedes S-Class đen tuyền đang rẽ sóng lao thẳng về phía trung tâm đấu giá đất đai. Chiếc xe Mercedes S-Class bản thiết kế riêng nằm ở vị trí trung tâm đoàn xe, tấm biển số lấp lánh sáng rực dưới ánh mặt trời:
【Bắc A-68888】
