Chương 1021
Chương 1021: Đại lão bất động sản cả nước tề tựu, Tùng Giang Vương tới
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái này..."
Tài xế taxi thốt lên: "Kia không phải xe của Tần Giang bên Tập đoàn Hắc Long sao? Đúng rồi! Biển số này chuẩn của hắn rồi."
Không riêng gì bác tài.
Người xung quanh cũng đều nhận ra biển số xe này.
Dù sao ở Tùng Giang hay cả Bắc Tỉnh, ai mà không biết chiếc xe biển số ngũ quý tám của Tần Giang.
Nhưng nhìn thấy biển số, ai nấy lại càng thêm khó hiểu:
"Tình hình gì thế nhỉ? Tập đoàn Hắc Long cũng tham gia buổi đấu giá này à? Họ có dự án bất động sản nào đâu?"
"Sao lại không? Mấy ông quên Tùng Giang Bất Dạ Thành rồi chắc?"
"Chẳng lẽ Tần Giang định xây cái Tùng Giang Bất Dạ Thành thứ hai? Không đúng! Đất đấu giá đợt này đều ở Bắc Tỉnh, có muốn xây cái thứ hai cũng chẳng ai chọn Bắc Tỉnh, trùng lặp thế thì cần quái gì."
Lời này vừa thốt ra.
Những người khác cũng gật gù lia lịa, rõ ràng đều cho rằng sẽ không xây thêm Bất Dạ Thành nữa, chẳng lẽ Tập đoàn Hắc Long định lấn sân sang mảng bất động sản, hay chỉ đơn thuần đến xem náo nhiệt...
Có người đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã! Tôi nhớ Tập đoàn Hoàn Vũ ở Ma Đô cũng tham gia buổi đấu giá này. Nghe đồn Tập đoàn Hắc Long với Tập đoàn Hoàn Vũ có xích mích, thậm chí thù sâu như biển, lẽ nào..."
Thế là rất nhiều người lập tức đoán già đoán non về mâu thuẫn trước đó giữa hai bên. Phải biết dạo gần đây ở Tùng Giang, chuyện được lan truyền rộng nhất chắc chắn là ân oán giữa Hắc Long và Hoàn Vũ. Nào là Mã Lễ của Tập đoàn Hoàn Vũ tới Tùng Giang vì một người phụ nữ mà va chạm với Tần Giang, bị Tần Giang tẩn cho một trận...
Nào là Mã Lễ để trả thù đã thuê cả đống người bắt cóc Vệ Bưu - phó chủ tịch Tập đoàn Hắc Long, khiến Hắc Long phát lệnh truy nã đòi mạng...
Nào là Tần Giang của Tập đoàn Hắc Long chôn sống mấy trăm người do Mã Lễ dẫn tới, hạ sát mấy trăm người khác, đánh Mã Lễ thừa sống thiếu chết, nếu không nhờ công an tới kịp thì cũng bị chôn sống nốt...
Rồi cả chuyện Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Vũ là Mã Quân đích thân tới chạm trán với Tần Giang, sau đó bị Tần Giang chơi đòn ngầm tống thẳng vào viện...
...........
............
Đủ các thể loại.
Thậm chí mấy lời đồn thổi giật gân hơn cũng chẳng hề ít. Tất cả những tin đồn này đều có một điểm chung: Tần Giang và nhà họ Mã bên Hoàn Vũ đã kết oán không thể hóa giải. Tập đoàn Hoàn Vũ phất lên từ bất động sản, việc Mã Quân đến buổi đấu giá đất ở Tùng Giang là chuyện quá đỗi bình thường.
Tần Giang đột nhiên cũng tới? Chẳng lẽ là để đấu giá đất? Hay là muốn đấu một phen với Mã Quân?
E là vế sau chiếm phần lớn rồi!
Mọi người nhao nhao bàn tán, vô cùng ngóng chờ xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra trong buổi đấu giá.
Tiếc là với thân phận của họ thì chẳng có cửa bước vào tận mắt chứng kiến, chỉ đành đợi tin tức từ bên trong truyền ra.
Bác tài xế cảm thán: "Xem ra hôm nay lại có tin sốt dẻo rồi... Chậc chậc... Không biết có lao vào đập nhau ở trong đó không nữa."
"Tiếc là không được xem..."
.........
Cùng lúc đó.
Trước cửa trung tâm triển lãm được canh phòng cẩn mật, lực lượng trị an đông đảo đang duy trì trật tự, ngoài cửa có người đứng đón tiếp.
Gầm...
Gầm...
Từng đoàn xe nối đuôi nhau kéo đến.
Nhân vật bước xuống từ mỗi đoàn xe đều được tiền hô hậu ủng. Những tập đoàn được mời tham gia buổi đấu giá lần này ít nhất cũng có giá trị tài sản từ vài tỷ tệ trở lên, nếu không thì mấy màn đấu giá động một tí là vài trăm triệu làm sao đủ tư cách vào cửa. Mấy vị đại lão này không một ai là không phải nhân vật hô mưa gọi gió ở khắp các nơi trên cả nước. Đám đông chen chúc đứng xem hóng chuyện xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng trầm trồ:
"Kinh thật! Kia chẳng phải sếp Lôi của Tập đoàn Thái Sơn sao? Đây là tập đoàn bất động sản hàng đầu bản địa của chúng ta đấy."
"Mẹ kiếp! Là sếp Vương của Lê Viên! Đây là tập đoàn bất động sản tầm cỡ quốc gia, người nằm trong bảng xếp hạng Forbes đấy, hôm nay mới được diện kiến người thật, khí thế ghê."
"Còn người đằng kia là của Tập đoàn Đông Phương..."
Từng vị đại lão có tiếng tăm trên cả nước lần lượt được nhận ra, trong số đó không thiếu những gương mặt trên bảng xếp hạng Forbes, tuy không đứng ở tốp đầu nhưng lôi bất kỳ ai ra cũng đủ khiến người ta giật mình kinh hãi.
"Đỉnh thật đấy! Cấp bậc của buổi đấu giá lần này cao ghê..."
"Phải nói là dạo này bất động sản sốt thật, một buổi đấu giá mà bao nhiêu tập đoàn địa ốc đổ về..."
"Có lý..."
"Khoan đã, kia không phải Chủ tịch Mã của Tập đoàn Hoàn Vũ sao?"
Những người khác lập tức dời mắt nhìn sang.
Chỉ thấy Mã Quân được đám đông vây quanh, tay chống chiếc gậy ba toong mạ vàng đặc trưng sải bước đi tới, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người.
Thứ nhất: Mã Quân vốn là đại lão mới nổi trên bảng xếp hạng Forbes, mà bản thân quá trình vươn lên của hắn cũng vô cùng ly kỳ.
Được người đời đánh giá là: "Tấm gương điển hình của rể mạt hóa rồng."
Thứ hai: Đây là Tùng Giang! Ai nấy đều đã nghe phong phanh đủ thứ ân oán giữa Mã Quân và Tần Giang suốt thời gian qua.
Giờ thấy tận mắt Mã Quân, tự nhiên ai cũng muốn nghía thêm vài cái.
"Trông cũng ra dáng ông lớn đấy, tiếc là lại đi chọc vào Tần Giang, đã thế còn mò tới tận Tùng Giang."
"Đúng thế! Chậc chậc... Tùng Giang là địa bàn của Hắc Long, dù hắn có là rồng thì tới đây cũng phải cuộn mình lại..."
"Chưa chắc đâu! Dù sao Chủ tịch Mã cũng là đại lão hàng đầu Ma Đô, người chèo lái tập đoàn trăm tỷ, lại mang sẵn hào quang huyền thoại. Với những nhân vật cỡ đó thì cậu chẳng bao giờ biết hắn có thủ đoạn gì đâu. Hắn đã không rời khỏi Tùng Giang thì biết đâu chừng vẫn tính so kè tiếp với Hắc Long đấy, mọi chuyện chưa biết thế nào đâu."
......
Lúc này.
Không chỉ đám người vây xem.
Nhiều đại lão đến sớm khi thấy Mã Quân bước tới cũng mang nét mặt khác nhau, người mỉm cười, kẻ cười khẩy chế giễu, người tỏ vẻ khinh khỉnh, kẻ lại lộ vẻ dè chừng.
Mã Quân trên thương trường vẫn có rất nhiều đồng minh, các vị đại lão kia đối diện với Mã Quân đều niềm nở cất tiếng chào:
"Chủ tịch Mã! Anh cũng tới tham gia buổi đấu giá này à, xem ra Tập đoàn Hoàn Vũ lại sắp có động thái lớn rồi đây."
........
Nhưng cũng có những người là đối thủ cạnh tranh với Mã Quân, vừa giáp mặt đã không nhịn được mà châm chọc:
"Chủ tịch Mã! Nghe nói cách đây không lâu anh phải vào viện, không sao chứ hả?"
........
Có kẻ vốn có hiềm khích với Mã Quân thì cố tình nói to: "Ái chà! Đây chẳng phải Chủ tịch Mã sao? Nghe nói dạo trước anh ỉa đùn cả ra quần, chậc chậc... Sao thế? Bị người ta nấu chín rồi à..."
........
Trước những lời đó.
Mã Quân mặt vẫn tỉnh bơ không hề biến sắc, đối đáp với từng người khác nhau một cách đâu ra đấy, cực kỳ khéo léo.
Thấy vậy.
Các vị đại lão kia cũng không dây dưa thêm nữa.
Dù quan hệ giữa họ với Mã Quân ra sao thì cũng chẳng quan trọng bằng việc tham gia buổi đấu giá hôm nay.
Dù sao thì:
Họ với Mã Quân đâu phải thù hằn sinh tử! Chẳng qua chỉ là xích mích va chạm trong làm ăn, mà trên thương trường thì lợi ích là trên hết!
Kẻ thù hôm nay, ngày mai rất có thể lại là bạn bè!
Lúc này.
Người phụ trách đón tiếp ở cửa lên tiếng:
"Thưa các vị! Bên trong đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi rồi! Xin mời vào!"
Nghe thế, các vị đại lão cũng gật đầu lia lịa, đến địa bàn của người ta thì đương nhiên phải nghe theo sắp xếp của chủ nhà rồi.
Thế nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước vào tòa nhà.
Gầm...
Ầm ầm...
Từng tràng gầm rú của động cơ xe vọng lại khiến xung quanh rộ lên những tiếng thốt kinh ngạc.
Ngoảnh phắt lại!
Một vài đại lão cũng theo phản xạ quay đầu nhìn.
Ngay tại chỗ.
Có người buột miệng kêu lên:
"Biển Bắc A 68888, là Tùng Giang Vương tới rồi..."
