Chương 1040
Chương 1040: Phản ứng của Diệp Trạch, Mã Quân: Thành lập Phòng Sơn Hội
Đăng ngày 30/09/2026
19
Diệp Trạch khẽ nhíu mày: "Có chuyện gì thế?"
"Có streamer nào vi phạm quy định gây dư luận à? Hay là có streamer lớn định nghỉ việc... nhảy sang nền tảng khác?"
Mô hình livestream giải trí bùng nổ trên mạng, kéo theo mấy nhóm cũng mở công ty tương tự, kẻ nổi trội còn nhận được vốn đầu tư thiên thần. Mấy đội ngũ khởi nghiệp này vì danh tiếng và lưu lượng sẵn sàng vung tiền tấn chèo kéo các streamer tên tuổi của Kim K Hỗ Ngu. Không ít streamer vì tiền mà dứt áo ra đi, nhưng Diệp Trạch chẳng mấy đau đầu. Dù mất streamer hàng đầu sẽ tổn thất lượng người xem nhất định, hiện tại Kim K Hỗ Ngu vẫn là nền tảng top đầu, đâu có thiếu người! Miễn là không có tập đoàn lớn nhảy vào cuộc hay bản thân tự làm trò bóp dái thì sẽ chẳng có sóng gió gì to tát.
Thư ký đáp: "Đúng là có đấy sếp... Thiên Miễn với Tiểu Bát Bát dạo này hình như đang bàn giá cả với bên ngoài."
Thiên Miễn!
Tiểu Bát Bát!
Diệp Trạch sững người một thoáng. Hai streamer này ở Kim K Hỗ Ngu chẳng phải hàng đầu, tầm cỡ đó đừng nói mới chỉ có ý định rời đi, kể cả có đi thật theo lý cũng không báo lên tận chỗ hắn. Nhưng nghĩ ngợi chốc lát, hắn bảo:
"Khởi động kế hoạch Lễ hội giữa năm: chạy quảng cáo toàn quốc để hâm nóng, kéo tương tác cho dàn streamer, tăng thu nhập cho họ!"
"Đồng thời triển khai luôn dự án Streamer Vàng: Bất cứ ai ký hợp đồng Streamer Vàng với tập đoàn sẽ được ưu tiên đề xuất, tăng tỉ lệ ăn chia quà tặng ảo, cấp cả huy hiệu vàng riêng để phân biệt với streamer thường! Tóm lại cứ dồn đãi ngộ cho Streamer Vàng càng nhiều càng tốt, những người không ký thì cứ giữ nguyên mức bình thường như hiện nay."
Thư ký gật đầu: "Vâng! Tôi hiểu rồi!"
Hắn càng thêm khâm phục thủ đoạn của sếp Diệp. Đợi chính sách Streamer Vàng này tung ra, chắc chắn sẽ có vô số người vì thu nhập cao hơn, đãi ngộ tốt hơn mà chịu ký. Một khi đã ký hợp đồng vàng thì đừng hòng nhảy việc. Số người ký càng đông thì những kẻ chưa ký lại càng sốt ruột muốn vào. Đến một mức độ nhất định, khéo chẳng cần công ty phải đi mời chào, mà chính các streamer sẽ tranh nhau xin ký bằng được.
Cao tay!
Quá mức cao tay!
Lại thêm kế hoạch PK thường niên, để các streamer cạnh tranh nhau leo bảng xếp hạng: vừa tăng độ hot cho trang web, vừa giúp streamer kiếm thêm tiền, lại kích thích độ chịu chi của người dùng đã đăng ký.
Đúng là một mũi tên trúng ba đích!
Diệp Trạch thản nhiên xua tay: "Ra ngoài đi!"
Với hắn, tình huống vừa rồi chỉ là chuyện vặt vãnh. Mấy nhóm khởi nghiệp cùng ngành kia chẳng tạo nổi chút áp lực nào. Hắn, Diệp Trạch, cực kỳ tự tin vào bản thân!
Thư ký vừa định quay lưng thì chợt sực nhớ ra: "Sếp Diệp! Chuyện tôi định báo lúc nãy không phải cái này..."
Diệp Trạch hỏi: "Thế cậu muốn nói gì?"
Thư ký nói: "Phiên đấu giá đất quy mô lớn hôm nay ở Bắc Tỉnh đã kết thúc, Tập đoàn Hắc Long chi hẳn mười tỷ tám trăm triệu tệ ôm trọn hơn một phần tư số đất! Đã thế trong mười tỷ tám đó, tiền chênh lệch giá ít nhất cũng phải hai đến ba tỷ."
Diệp Trạch trợn tròn hai mắt: "Cậu chắc chứ?!"
Thư ký khẳng định: "Chắc chắn ạ! Nhận được tin là tôi đã lập tức kiểm chứng qua nhiều nguồn, bảo đảm chuẩn xác!"
Diệp Trạch thốt lên: "Mười tỷ tám trăm triệu tệ! Hắn đào đâu ra lắm tiền thế? Giờ đã khủng đến nước này rồi cơ à? Tôi đây mới cày cuốc chật vật lên được tài sản một tỷ, hắn vung tay một phát bằng mười lần tài sản của tôi, thậm chí riêng tiền trả chênh lệch đã tới hai ba tỷ, tức là một ngày Tần Giang đốt toi hai thằng Diệp Trạch..."
"Có cần phải phi lý thế không chứ?"
"Bộ tưởng đang đóng phim viễn tưởng chắc?"
"Đây mẹ nó còn là phim đô thị nữa không đấy?"
Tin tức này làm Diệp Trạch tức đến mức chửi thề thành tiếng!
Đổi lại là ai thì cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh!
Vốn dĩ hắn với Tần Giang đã có dây dưa lằng nhằng chẳng dứt, giờ trên người vẫn đang mặc đồ Nike để khắc vía, ban nãy thậm chí còn manh nha ý định thay ra!
Giờ thì...
Diệp Trạch lẩm bẩm: "Xem ra... sau này cứ hàn chết đồ Nike lên người cho xong! Kẻo cơ nghiệp khó khăn lắm mới gầy dựng nên lại bị hắn khắc cho sập tiệm."
Nét mặt thư ký đầy vẻ quái dị. Hắn theo Diệp Trạch đã lâu, cũng biết mối ân oán giữa sếp mình và Tần Giang. Trong mắt hắn, sếp Diệp đã là nhân vật ghê gớm lắm rồi: tuổi còn trẻ mà tay trắng lập nghiệp dựng nên tập đoàn quy mô tiền tỷ, tiềm năng phát triển lại vô cùng lớn!
Cơ ngơi cỡ này có khi cả nước cũng chẳng tìm ra được mấy người!
Tiếc rằng...
Lại đụng trúng Tần Giang! Đúng là kỳ phùng địch thủ, một rừng không thể có hai hổ!
Thư ký nói tiếp: "À đúng rồi, sếp Diệp! Hôm nay ở buổi đấu giá, Tập đoàn Hoàn Vũ với Tập đoàn Hắc Long chọi nhau ác liệt lắm. Nghe đâu Chủ tịch Mã của Tập đoàn Hoàn Vũ tính lấy thận của Vệ Bưu bên Hắc Long để cứu mạng mình, hai người họ là bố con thất lạc."
Diệp Trạch câm nín: "..."
Loạn?
Đúng là loạn cào cào!
Diệp Trạch thở dài: "Quả nhiên hắn mới là nhân vật chính của cái thế giới này. Thôi kệ đi! Chẳng liên quan gì đến tôi cả, chúng ta cứ tập trung kinh doanh Kim K Hỗ Ngu cho tốt. Cậu xuống sắp xếp kế hoạch mới đi."
Thư ký nhận lệnh: "Vâng!"
...
Trong văn phòng.
Diệp Trạch chỉnh trang lại cổ áo, lẩm bẩm: "Sinh cùng một thời đại, ở cùng một địa phương, không biết là bất hạnh hay may mắn của mình nữa." (Hắn đâu biết rằng kiếp trước vào thời điểm này hắn chưa hề có địa vị như bây giờ, tập đoàn Internet thành lập khi ấy cũng chỉ cỡ trăm triệu tệ. Sự xuất hiện của Tần Giang tuy đè nén hào quang của hắn, nhưng chẳng phải cũng tiếp thêm cho hắn động lực mạnh hơn kiếp trước rất nhiều sao? Họa phúc khôn lường là thế!)
Song Diệp Trạch đối với chuyện giữa Tập đoàn Hắc Long và Tập đoàn Hoàn Vũ lại tỏ ra rất dửng dưng. Với hắn, Hắc Long hay Hoàn Vũ đều chẳng dính dáng gì đến mình.
Chẳng qua...
Chỉ cần Tần Giang không khắc vía mình là được!
Còn về...
Chuyện nhà đầu tư Cố Xuyên tính mượn tay hắn để đối đầu với Tần Giang, dù hắn biết tỏng nhưng từ đầu đến cuối chưa từng coi đó là việc nghiêm túc: Đối đầu với ai? Đánh thế nào? Có đánh hay không? Xưa nay đều do chính hắn quyết định!
Nhà đầu tư ấy à!
Cứ ngoan ngoãn cầm phần lợi nhuận hoàn vốn của ông đi, còn muốn thò tay can thiệp chuyện nội bộ tập đoàn... nằm mơ!
Soạt!
Hắn rút điện thoại gọi cho bạn gái:
"Vũ Mặc! Đi thôi, đi ăn Pizza Hut nào!"
...
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Mấy ngày sau khi buổi đấu giá kết thúc.
Những lời đồn đại chung quanh phiên đấu giá dần dần lắng xuống, nhưng các ông trùm sừng sỏ đều hiểu rõ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
...
Thiên Hạ Hội Sở.
Không ít người đàn ông trung niên đang ngâm mình trong suối nước nóng, khoan khoái nhắm nghiền mắt. Nếu có người ngoài ở đây hẳn sẽ phải thốt lên kinh ngạc, bởi mỗi một người có mặt tại đây đều là những trùm bất động sản nổi danh khắp cả nước, nhiều người trong số họ vừa mới tham gia phiên đấu giá đất ở Tùng Giang cách đây không lâu.
Trong đó...
Mã Quân cũng có mặt!
Nơi này.
Chính là chốn giao lưu, tụ họp kín đáo của đám trùm bất động sản. Câu lạc bộ vốn là địa điểm tư nhân nên bảo đảm được tính riêng tư cho từng người, còn suối nước nóng lại ngăn chặn triệt để chuyện đem theo các loại thiết bị ghi âm ghi hình, giúp những cuộc trao đổi tại đây mãi mãi dừng lại ở căn phòng này.
Dù sao thì:
Đối với đám đại gia này, lắm chuyện có thể nói, có thể làm, nhưng tuyệt đối không được phép lọt ra ngoài!
Hồi lâu sau.
Chỉ thấy.
Mã Quân kéo khăn nóng phủ trên mặt xuống, chậm rãi mở mắt: "Các vị! Liên minh Hỗ trợ Doanh nghiệp Bất động sản Sơn Minh Hội, gọi tắt là Phòng Sơn Hội đã chuẩn bị xong xuôi! Các vị đây sẽ là những hội viên đầu tiên!!!"
...
Chúc các đại lão Tết Dương lịch vui vẻ, năm mới phát tài phát lộc!
