Chương 1041
Chương 1041: Hội trưởng Liên minh Tương trợ Bất động sản: Mã Quân!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lời này vừa thốt ra.
Mấy ông trùm bất động sản ai nấy đều giữ vẻ mặt bình thản.
Phòng Sơn Hội!
Đây là tổ chức mà bọn họ đã lên kế hoạch thành lập từ lâu.
Dù sao thì:
Bất động sản hiện giờ là ngành siêu lợi nhuận, mà cũng chính vì siêu lợi nhuận nên tình hình càng phức tạp, nội bộ cạnh tranh lẫn nhau vô cùng hỗn loạn, các tập đoàn mới nổi đổ tiền vào đầu tư lại nhiều như nấm sau mưa.
Tuy những tập đoàn mới vào cuộc ấy không thể giống như Tần Giang, vừa ra tay là ném thẳng một hai chục tỷ tệ, nhưng cỡ một hai tỷ thì nhiều không đếm xuể, điều này cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ.
Thêm vào đó:
Mấy tay bất động sản mới nổi thấy có lời là rút ngay, làm hỏng bét kế hoạch mở bán của bọn họ. Trước đây bọn họ từng tự lập các hiệp hội bất động sản riêng tại địa phương, nhưng cơ bản không tài nào quản nổi đám mới nổi này. Mãi đến khi Mã Quân đề xuất thành lập "Liên minh tương trợ ngành bất động sản", gọi tắt là "Phòng Sơn Hội", với mục đích gom toàn bộ các ông trùm này lại một chỗ, đến lúc đó trao đổi thông tin, cùng tiến cùng lui!
Hiện tại liên minh đã có hình hài ban đầu!
Mã Quân nói: "Đợt hội viên đầu tiên của chúng ta có tổng cộng 41 người, hoàn toàn có khả năng kiểm soát mang tính quyết định với bất động sản ở sáu tỉnh thành trên cả nước, gây ảnh hưởng nhất định tới mười lăm tỉnh thành khác. Chỉ cần chúng ta đồng lòng đặt ra quy củ: vậy thì sau này quy củ của chúng ta chính là luật, còn có thể ép các doanh nghiệp bất động sản khác phải gia nhập liên minh, từ đó bành trướng như quả cầu tuyết lăn..."
"Chỉ cần lớn đến một mức độ nhất định, chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn cả ngành bất động sản. Đến lúc đó: nhà cửa bán giá nào, định vị ra sao, lấy được mảnh đất nào đẹp, tất cả đều do chúng ta định đoạt..."
Hắn lần lượt vẽ ra viễn cảnh Phòng Sơn Hội thành lập sẽ mang lại lợi ích to lớn thế nào. Lời lẽ tuy có phần hơi phóng đại, nhưng nếu thực sự thành công thì đây tuyệt đối là thế lực đảo lộn cả ngành bất động sản. Đến lúc đó khoan bàn chuyện thao túng giá nhà trên cả nước, nhưng độc quyền trong một phạm vi nhất định là hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Một vị đại gia lên tiếng hỏi: "Sau khi Phòng Sơn Hội thành lập thì điều lệ hoạt động ra sao? Ai làm chủ? Quy củ thế nào? Lợi ích cụ thể chúng tôi nhận được là gì?"
Mã Quân đáp: "Hỏi hay lắm! Phòng Sơn Hội, liên minh tương trợ! Đúng như tên gọi: là chúng ta bắt tay giúp đỡ lẫn nhau. Điều lệ đầu tiên của liên minh: tuyệt đối không được giở trò đấu đá, cạnh tranh không lành mạnh! Làm thế chỉ khiến đôi bên cùng thiệt hại nặng nề! Cùng phát triển dự án trong một thành phố thì giá mở bán cuối cùng phải bàn bạc với nhau, các nguyên lão của Phòng Sơn Hội sẽ đưa ra mức tham khảo, vừa đảm bảo giá bán cho từng bên, vừa chặn đứng cơ hội đục nước béo cò của mấy tập đoàn mới nổi. Dự án ở đâu gặp sự cố khó bán, các thành viên khác trong liên minh có thể hỗ trợ: bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cùng tăng giá để kích cầu..."
"Điều thứ hai: có thể liên thủ đè bẹp các tập đoàn bất động sản quy mô nhỏ..."
"Điều thứ ba:..."
"..."
Hắn nêu ra một loạt lợi ích sau khi lập hội: "Chút nữa tôi sẽ cho người gửi tài liệu điều lệ cụ thể đến tay các vị."
Nghe xong.
Vẻ mặt đám đại gia vẫn rất bình thản. Hôm nay họ chịu đến câu lạc bộ này là đã nắm sơ qua về điều lệ của Phòng Sơn Hội rồi, giờ chẳng qua chỉ để xác nhận lại một lần nữa.
Ngay sau đó, Mã Quân lại nói tiếp: "Còn về chuyện ai là người đứng đầu: Phòng Sơn Hội sẽ thành lập hội đồng gồm chín vị nguyên lão! Dưới trướng có 40 vị ủy viên! Những người có mặt hôm nay ít nhất cũng nắm trong tay chức ủy viên."
"Về sau mọi quyết định lớn đều do hội đồng nguyên lão bỏ phiếu! Bất cứ ai muốn gia nhập Phòng Sơn Hội đều phải có ba vị ủy viên bảo lãnh."
Hắn lại quẳng thêm một miếng mồi nhử.
Dù sao thì:
Bức tranh tương lai của Phòng Sơn Hội vừa được vẽ ra, sau này số doanh nghiệp bất động sản muốn xin vào hội chắc chắn đông không xuể. Muốn vào phải có ba ủy viên đứng ra bảo lãnh, vậy thì các ủy viên tự nhiên sẽ kiếm được một khoản béo bở...
"Còn về nguyên lão! Hắn cần phải duy trì sự công bằng, minh bạch trên bề mặt của Phòng Sơn Hội, bằng không tổ chức này chẳng thể nào đứng vững."
Quả nhiên!
Nghe hắn nói vậy, đám ông trùm bất động sản thi nhau gật gù:
"Phòng Sơn Hội này được đấy..."
"Vậy hôm nay chính là ngày thành lập Phòng Sơn Hội rồi..."
"Ngành bất động sản của chúng ta cuối cùng cũng đi vào quy củ..."
"..."
Ngoài miệng họ nói toàn lời đạo mạo về chuyện quy củ, nhưng trong bụng ai nấy đều đang gảy bàn tính riêng. Ít nhất thì việc thành lập Phòng Sơn Hội ở thời điểm hiện tại chỉ có trăm bề lợi chứ chẳng có hại gì cho họ.
Tiếp đó là màn đề cử nguyên lão:
"Tôi đề xuất: Tổng giám đốc Vương của tập đoàn Thiên Hạ làm nguyên lão! Ông ấy mà không làm thì ai đủ tư cách!"
"Tôi đề xuất: Tổng giám đốc Triệu của tập đoàn Kim Vũ làm nguyên lão, đây là một trong những tập đoàn bất động sản đời đầu của nước mình đấy..."
"Tôi đề xuất: Chủ tịch Mã của tập đoàn Hoàn Vũ chắc chắn phải làm nguyên lão rồi, đây chính là đại công thần của chúng ta..."
"Tôi đề xuất:..."
Từng ông trùm sừng sỏ nhất lần lượt được gọi tên! Những người được xướng danh đầu tiên đều là nhân vật tầm cỡ nhất, hầu như không ai phản đối, toàn bộ đều được thông qua tuyệt đối. Chỉ riêng hai ba vị trí nguyên lão còn lại là có sự cạnh tranh khá gay gắt.
Phải mất hơn một tiếng đồng hồ với nhiều lượt bỏ phiếu, danh sách chín vị nguyên lão mới chính thức ngã ngũ.
Bỗng nhiên.
Có người cất tiếng: "Phòng Sơn Hội của chúng ta đã thành lập thì kiểu gì cũng phải có một chủ tịch chứ nhỉ? Tôi đề xuất Chủ tịch Mã của tập đoàn Hoàn Vũ!"
Lời này vừa thốt ra.
Chẳng đợi các ông trùm khác kịp phản ứng, Mã Quân đã xua tay lắc đầu lia lịa: "Không được! Ở đây có bao nhiêu bậc tiền bối, sao tôi dám nhận chức chủ tịch? Hơn nữa các quyết sách lớn của Phòng Sơn Hội đều do nguyên lão bỏ phiếu quyết định, cần chủ tịch làm gì nữa? Chuyện này... thật sự không cần thiết!"
Hắn nói vô cùng dứt khoát.
Thế nhưng!
Người kia lại nói tiếp: "Sao lại không cần chủ tịch chứ? Một cái hội mà không có người đứng đầu thì chẳng khác nào đầu voi đuôi chuột. Cơ mà lời Tổng giám đốc Mã nói cũng có lý, nếu quyết sách lớn đều do nguyên lão bỏ phiếu, vậy chi bằng Chủ tịch Mã cứ nhận chức chủ tịch danh dự đi! Dù sao Phòng Sơn Hội cũng do một tay anh đứng ra trù bị, anh làm chủ tịch danh dự thì đâu có vi phạm nguyên tắc gì."
"Mọi người thấy... có đúng không!"
Mã Quân: "..."
Những người khác: "..."
Vốn dĩ đám ông trùm còn có thể mượn cớ Mã Quân vừa từ chối để gạt đi, nhưng hai người này kẻ xướng người họa quá ăn ý, chặn đứng luôn họng bọn họ.
Thứ nhất: một hội nhóm mà không có chủ tịch thì nghe đúng là khó coi, tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp.
Thứ hai: Phòng Sơn Hội quả thực do một tay Mã Quân dựng nên. Một tổ chức đem lại nhiều món hời cho giới bất động sản như thế này, tại sao trước đây không ai lập? Chẳng lẽ không ai nghĩ ra? Không phải! Mà là không ai đủ tầm để gom ngần ấy ông lớn lại với nhau. Mã Quân làm được đến bước này đúng là công lao ngút trời.
Vậy thì để hắn làm chủ tịch Phòng Sơn Hội, lại còn là chủ tịch danh dự, bọn họ lấy lý do gì để phản đối nữa đây?
Đành phải lục tục hùa theo:
"Tôi tán thành!"
"Tôi cũng tán thành!"
"Tán thành..."
"..."
Mã Quân vội nói: "Ai chà, thế này sao được chứ? Tôi nào có tài đức gì, tôi không xứng đâu... Nhưng nếu các vị đã tin tưởng Mã này đến vậy, thì tôi chỉ đành cúc cung tận tụy vì Phòng Sơn Hội, quyết không phụ lòng mong mỏi của chư vị!"
Cứ như thế...
Mã Quân đường hoàng ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch Phòng Sơn Hội!
