Chương 1042
Chương 1042: Độc quyền ngành, chuẩn bị lập uy! Mục tiêu đầu tiên: Xử Tần Giang!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phòng Sơn Hội!
Mã Quân lập ra cái hội này làm gì? Thật sự vì để giúp đỡ lẫn nhau chắc? Đó chỉ là một cái cớ, mục đích cuối cùng chắc chắn là mối lợi khổng lồ. Nói trắng ra, hắn muốn thông qua việc khống chế Phòng Sơn Hội để thâu tóm toàn bộ ngành bất động sản, hiện thực hóa tham vọng của mình.
Chủ tịch danh dự!
Đây mới chỉ là bước đầu tiên!
Đợi hắn dựa vào Phòng Sơn Hội hoàn thành từng mục tiêu một, để đám người kia nếm được vị ngọt, vị thế của hắn sẽ ngày càng vững chắc. Một khi đã dùng lợi ích trói chặt đám này lại, hai chữ "danh dự" của chức Chủ tịch danh dự kia có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Đến lúc hắn nắm trọn Phòng Sơn Hội trong tay, mở rộng mạng lưới thành viên, thậm chí còn có thể thao túng toàn bộ ngành bất động sản cả nước.
Khi ấy, mỗi lời hắn nói ra sẽ có sức nặng khủng khiếp đến mức nào!
Đó mới là đích đến của hắn!
Đỉnh cao mà Mã Quân muốn chạm tới!
.........
Tới lúc đó, nhất cử nhất động của hắn đều có sức ảnh hưởng cực lớn, ngay cả bên trên cũng phải nể hắn vài phần. Đương nhiên, đấy là chuyện của tương lai, không thể làm xong trong một sớm một chiều!
Ngay sau đó.
Hắn đưa ra đề tài thảo luận đầu tiên kể từ khi Phòng Sơn Hội thành lập:
"Xử Tần Giang"
......
Mã Quân nói: "Phòng Sơn Hội đã thành lập, vậy tôi xin đưa ra vấn đề đầu tiên: Làm sao để gia tăng lợi nhuận bất động sản, đồng thời quản thúc các doanh nghiệp mới nhảy vào phá giá, làm lũng đoạn thị trường."
Vừa dứt lời, các ông trùm liền nhao nhao lên tiếng:
"Thị trường bất động sản đang cực kỳ sôi động, giá nhà đất nhìn chung đều tăng, nhưng ngặt nỗi mấy công ty mới vào nghề cứ tung ra nhà giá rẻ làm loạn thị trường, ép bọn mình muốn thu hồi vốn nhanh cũng đành phải hạ giá chút đỉnh!"
"Đúng thế! Khu vực phía nam là vô lý nhất! Dự án khu đô thị lớn tôi mới xây, muốn thu hồi vốn gấp đành phải giảm giá xả hàng, thành ra lỗ đứt ba trăm triệu tệ." (Đương nhiên, ba trăm triệu mà ông ta nói là vốn định kiếm bảy, tám trăm triệu, rốt cuộc chỉ kiếm được ba, bốn trăm triệu.)
"Đám doanh nghiệp mới nổi này nhiều đứa chẳng có quy củ gì cả. Để gom vốn nhanh, chúng nó toàn chơi bài đánh nhanh rút gọn. Trong khi bọn mình ôm đất làm từ từ, áp lực dòng tiền lớn quá..."
Trong chốc lát, mũi dùi đều chĩa thẳng vào các doanh nghiệp bất động sản mới nổi. Những tập đoàn lớn này vốn có tiếng tăm nên giá nhà luôn đặt rất cao, nhưng bọn mới vào nghề muốn thu hồi vốn nhanh để tái đầu tư vào dự án tiếp theo nên sẵn sàng giảm giá chiết khấu. Cứ thế, những khu nhà ở vị trí đẹp của họ thì không sao, chứ mấy khu vị trí kém hơn một chút đều bị ép phải hạ giá theo, bằng không sẽ khó thu hồi vốn để quay vòng. Ai mà chẳng muốn nhân lúc thị trường đang sốt dẻo để ôm thêm nhiều dự án kiếm thêm tiền cơ chứ.
Nói cho cùng:
Làm bất động sản lâu năm chẳng ngán gì mấy tay mơ mới nổi.
Những dự án đắc địa họ xây ra lúc nào cũng cháy hàng. Khổ nỗi làm đất đai quan trọng nhất là vị trí, họ đâu thể thâu tóm hết mọi khu đất vàng. Nếu cùng một vị trí thì chẳng sợ bố con thằng nào, nhưng ở những vị trí kém hơn thì lại bị các dự án mới nổi đè bẹp, ảnh hưởng cực lớn đến lượng tiêu thụ!
Thế nên...
Mục tiêu trọng tâm của họ chính là đám doanh nghiệp mới nổi kia!
Một ông trùm cất lời: "Chủ tịch Mã! Thế theo anh thì chúng ta nên làm thế nào để kìm giá bán của đám mới nổi? Mấy thằng ranh con này đứa nào cũng cứng đầu, lại có quan hệ địa phương nhất định, khó nhằn lắm!"
Một ông trùm khác tiếp lời: "Phạm vi rộng quá! Địa bàn trải dài, nếu ép quá mức dễ khiến chúng nó làm liều chống lại, lúc ấy lại rước thêm rắc rối cho việc bán hàng của chúng ta."
Tất cả đều quay sang nhìn Mã Quân. Đối phương đã nêu ra vấn đề này thì ắt hẳn phải có cách giải quyết.
Mã Quân nói:
"Chỉ có bốn chữ: 'Quy củ, thị uy'."
"Làm việc gì cũng phải có quy củ. Phòng Sơn Hội phải có quy củ, ngành bất động sản cũng phải có quy củ. Bất kỳ kẻ nào tự ý hạ giá, cạnh tranh bẩn thỉu đều phải bị trừng phạt."
"Tôn chỉ của Phòng Sơn Hội là: Bất động sản, từ đấu giá, xây dựng cho đến bán hàng, tất cả đều phải nằm trong khuôn khổ. Mà muốn chúng nó ngoan ngoãn nghe lời thì bắt buộc phải thị uy!"
Thị uy!
Các ông trùm gật gù.
Họ nào có phải không muốn thị uy! Nhưng từng tập đoàn đơn lẻ dù quy mô có lớn đến đâu cũng chưa đủ tầm để ra oai với cả ngành, thậm chí chưa dọa được ai thì bản thân đã thiệt trước. Nhưng nay đã khác xưa: Họ lập ra Phòng Sơn Hội! Từng ấy ông trùm bất động sản đồng lòng hiệp lực để thị uy thì chẳng khác nào độc quyền ngành nghề, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyệt đối không thể nào gánh nổi.
Việc tiếp theo cần làm là thị uy thế nào!
Và nhắm vào ai?
Chưa đợi đám người mở miệng hỏi.
Mã Quân đã phủ đầu trước: "Lần thị uy này phải quán triệt ba điểm: Thứ nhất: Đồng tâm hiệp lực, ra tay dứt khoát như sấm sét, không để đối phương có lấy nửa cơ hội phản kháng, phải đánh cho nó biết đau, thậm chí tuyệt vọng quỳ gối nhận thua, ngoan ngoãn chấp hành quy củ của chúng ta."
"Thứ hai: Kẻ được chọn để làm gương phải có đủ thân phận và địa vị, bằng không sẽ không đạt được hiệu quả giết gà dọa khỉ."
"Thứ ba: Hành động lần này là phát súng đầu tiên của Phòng Sơn Hội, chỉ được phép thắng, không được phép thua!"
"Bằng không..."
"Cả cái Phòng Sơn Hội này sẽ thành trò cười cho thiên hạ!"
Các ông trùm khác đồng loạt tán thành.
Bất kỳ tổ chức nào mới dựng lên, muốn củng cố uy quyền thì việc đầu tiên là phải ra oai! Bằng không chẳng ai thèm coi vào đâu. Họ cũng thừa hiểu Mã Quân làm vậy không chỉ để tạo uy thế cho Phòng Sơn Hội, mà còn đang tự dựng uy phong cho chính mình. Chỉ cần đợt ra tay này thành công, chẳng những danh tiếng Phòng Sơn Hội vang dội, mà vị thế của Mã Quân trong hội cũng sẽ vững như bàn thạch!
Đã quyết định sẽ thị uy.
Vậy thì...
Tiếp theo phải tính xem nhắm vào ai? Đúng như Mã Quân vừa nói, đối tượng đầu tiên tuyệt đối không thể là quả hồng mềm dễ nắn, phải là kẻ có đủ sức nặng mới đạt được hiệu quả giết gà dọa khỉ. Rốt cuộc là ai đây?
Xoẹt!
Không ít ông trùm mắt sáng lên, bất giác hướng ánh nhìn về phía Mã Quân, bởi vì trong đầu họ đã hiện ra một cái tên.
Quả nhiên...
Chỉ thấy Mã Quân nói: "Tôi đề xuất đối tượng đầu tiên để chúng ta ra oai chính là: Tập đoàn Hắc Long."
Nghe vậy.
Các ông trùm bất động sản chẳng hề lộ chút vẻ ngạc nhiên nào.
Dù sao ân oán giữa Tập đoàn Hắc Long và Tập đoàn Hoàn Vũ thời gian gần đây đã rùm beng khắp cả nước, trong số họ có rất nhiều người từng chứng kiến. Hơn nữa chuyện Mã Quân mắc bạo bệnh cần quả thận của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hắc Long là Vệ Bưu để cứu mạng cũng đã bị lộ ra ngoài, mâu thuẫn giữa hai bên căn bản không thể nào hóa giải nổi nữa!
Nay có cơ hội, Mã Quân chọn Tập đoàn Hắc Long làm mục tiêu đầu tiên để Phòng Sơn Hội thị uy cũng là chuyện hiển nhiên.
Huống hồ:
Quy mô của Tập đoàn Hắc Long hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn, ít nhất cũng là tập đoàn tầm cỡ chục tỷ tệ. Quan trọng nhất là Hắc Long vừa vung hơn mười tỷ tệ để mua đất, đích thị là gương mặt tiêu biểu cho đám doanh nghiệp bất động sản mới nổi. Nếu Phòng Sơn Hội có thể đánh cho kẻ đại diện này tơi bời hoa lá...
Thì khi ấy...
Uy quyền của Phòng Sơn Hội mới thật sự vững vàng!
Còn về chuyện...
Mã Quân có mượn việc công để trả thù riêng, mượn tay họ nhắm vào Tần Giang hay không, họ chẳng bận tâm. Đôi khi trong quá trình ra tay, đập ai không quan trọng, miễn là kết quả có lợi là được. Huống chi cái thói ngông cuồng của Tần Giang cũng khiến họ ngứa mắt từ lâu.
Ngay sau đó.
Ai nấy nhao nhao lên tiếng:
"Chủ tịch Mã đã lên tiếng thì cứ phang thẳng Hắc Long!"
"Thằng nhóc đấy ngông như thế, đập nó không cần bàn cãi!"
"Xử Tần Giang!"
"Xử nó!!!"
