Chương 1084
Chương 1084: Lỗ Nam tặng vòng hoa cho Hổ Uy, Hổ Uy phẫn nộ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rầm....
Một đoàn xe dừng lại trước Tùng Giang Bất Dạ Thành.
Rầm! Rầm! Rầm!
Lỗ Nam dẫn theo không ít người của Hắc Long bước xuống xe. Hắn hiện là một trong những thành viên ban thư ký hội đồng quản trị Tập đoàn Hắc Long, cũng coi như nửa trợ lý của Tần Giang nên có rất nhiều việc phải xử lý. Hôm nay hắn tới đây để kiểm tra xem nội bộ Tùng Giang Bất Dạ Thành có tình trạng tham nhũng tiêu cực hay vấn đề gì khác không. Việc này ở Tùng Giang Bất Dạ Thành đã thành lệ thường, Tập đoàn Hắc Long thỉnh thoảng lại cử người xuống kiểm tra đột xuất.
Hơn nữa, mỗi lần phái người đi đều không trùng nhau nhằm tránh có kẻ thông đồng từ trước. Cấp bậc của người được cử đi cũng không thể quá thấp, bởi bản thân Tùng Giang Bất Dạ Thành có vị thế rất cao trong Tập đoàn Hắc Long, dàn lãnh đạo cấp cao ở đây không hề ít, nếu người đến kiểm tra không đủ chức phận thì dù phát hiện ra vấn đề cũng khó lòng xử lý.
Lúc này.
Lỗ Nam xuống xe, đưa mắt nhìn về phía Hổ Uy Đại Hạ, bên đó người đông nghìn nghịt!
Lỗ Nam hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Anh Nam! Hôm nay Hổ Uy Đại Hạ khai trương! Nghe đâu mời được hai ngôi sao đang hot, nhìn giờ giấc này chắc sắp đến giờ làm lễ khai mạc, chuẩn bị cắt băng khánh thành rồi đấy ạ?"
Lỗ Nam sững lại! Hắn đúng là không biết hôm nay Hổ Uy Đại Hạ khai trương, đợt này bận tối mắt tối mũi.
Lỗ Nam hỏi: "Phía trên có động tĩnh gì không?"
"Phía trên không có bất kỳ hành động nào cả!"
Đúng vậy! Đám người Tần Giang đều biết Tập đoàn Hổ Uy khai trương nhưng chẳng thèm để vào mắt. Bây giờ Tập đoàn Hổ Uy làm sao so bì nổi với Tập đoàn Hắc Long, thậm chí còn chẳng xứng làm đối thủ.
Đã thế thì cả Tần Giang lẫn Chu Chính đều chẳng quan tâm Hổ Uy Đại Hạ khai trương ra sao, dù bọn họ thừa biết Vương Ngụy đang tính toán điều gì.
Nhưng thế thì đã làm sao?
Tần Giang lại càng rõ bề trên đã bắt đầu lên kế hoạch xử lý Hổ Uy, dự kiến nhanh thì nửa năm một năm, chậm thì hai ba năm là bị tiêu diệt, Tập đoàn Hắc Long hơi đâu phải ra tay lúc này?
Dĩ nhiên, không ra tay là một chuyện!
Bọn họ đã sớm chuẩn bị đối phó Tập đoàn Hổ Uy, ngấm ngầm cài cắm thủ đoạn chỉ chờ thời cơ tung đòn quyết định.
Theo lời Tần Giang thì: trong vòng hai năm nếu Tập đoàn Hổ Uy tự chết thì thôi, còn nếu không chết thì đành phải tự tay tiễn nó lên đường!
.......
Lỗ Nam: "Lát dẫn hai đứa đi gửi cho lão ít hoa, cứ bảo là phụng mệnh tao đến chúc lão khai trương đại cát! Nhớ kỹ: bốn chữ 'khai trương đại cát' phải nhấn giọng cho thật mạnh vào, còn hoa ấy à! Héo một tí! Tròn tròn như cái vòng hoa tang ấy!"
Tuy cấp trên không có động tĩnh gì nhưng phía dưới hắn cũng phải làm chút trò, há lại để Tập đoàn Hổ Uy cứ thế yên ổn khai trương.
Ít nhất cũng phải chọc tức lão một vố chứ!!!
"Rõ ạ!"
Ngay lập tức có người của Hắc Long đi làm.
.........
Tùng Giang Bất Dạ Thành cách Hổ Uy Đại Hạ không xa, chẳng bao lâu sau mấy tên người Hắc Long đã vác mấy cái vòng hoa đến trước Hổ Uy Đại Hạ. Đúng thế! Lẵng hoa chúc mừng lại bị làm thành y hệt vòng hoa đám ma.
Lúc này.
Đám nhân viên bảo vệ của Hổ Uy nhìn mấy người Hắc Long vác vòng hoa tang tới thì mặt mày sầm lại, thế nhưng chẳng ai dám quát tháo, tức đến đỏ gay cả mặt.
Một lát sau.
Vương Ngụy dẫn dàn nguyên lão, lãnh đạo cấp cao bước ra, nhìn thấy đám người Hắc Long vác vòng hoa tang trước mặt thì ai nấy đều tối sầm mặt mũi.
Bịch!
Tên cầm đầu bên Hắc Long hời hợt chắp tay với Vương Ngụy: "Tôi là người của đại đội ba thuộc bộ phận an ninh Hắc Long! Lần này vâng mệnh sếp Lỗ - Lỗ Nam đến tặng Hổ Uy Đại Hạ vòng hoa tang... Ấy chết, nhầm! Là lẵng hoa! Chúc Hổ Uy Đại Hạ khai trương phát đạt, đại cát đại lợi!" Hắn cố tình nhấn giọng thật mạnh ở mấy chữ "khai trương phát đạt, đại cát đại lợi", lại còn lè nhè kiểu ngọng nghịu, nghe vừa giống nói lời chúc mừng lại vừa giống đang chửi đổng.
Đoạn, hắn phất mạnh tay:
"Dâng hoa!!!"
Ngay lập tức có mấy tên thuộc hạ Hắc Long khiêng mấy cái vòng hoa tang... à không, lẵng hoa đến trước mặt mọi người, đặt sang hai bên.
Thấy cảnh này.
Vương Ngụy: (ಠ .̫.̫ ಠ)
Đám nguyên lão khác: (●・̆⍛・̆●)(o◞ิ‿◟ิo)(˘ㅂ˘ )
Mẹ kiếp! Cái thứ này bảo là lẵng hoa mừng thì nó kết y hệt vòng hoa đám ma, nhưng bảo là vòng hoa đám ma thì hoa bên trên lại tươi rói, đã thế còn kèm cả câu chúc tụng.
Đúng là cạn mẹ nó lời!!!
Ánh mắt bọn họ bất giác nhìn sang mấy tên Hắc Long. Lúc nãy đám bên kia nói gì cơ? Vâng mệnh? Vâng mệnh ai?
Lỗ Nam? Sếp Lỗ?
"Lỗ Nam là ai?"
Có nguyên lão vô thức thốt ra câu này.
Có người sực nhớ ra: "Là lãnh đạo cấp trung của Tập đoàn Hắc Long, trước kia là cấp dưới của Thiết Mạo Vương Thẩm Thiên Tứ bên bộ phận công trình Hắc Long, giờ hình như làm một trong những thư ký thuộc ban thư ký chủ tịch hội đồng quản trị."
Lời vừa thốt ra, các nguyên lão khác lại càng nổi trận lôi đình.
Đúng là vô lý hết sức!
Hổ Uy Đại Hạ khai trương là sự kiện trọng đại bậc nhất của bọn họ, Tập đoàn Hắc Long vốn bất hòa với họ nên không đến dự cũng chẳng sao, đằng này lại cứ thích vác mặt tới?
Mấu chốt là chúng mày đến đây vâng mệnh ai?
Không phải Chủ tịch Hắc Long Tần Giang?
Không phải Phó chủ tịch Chu Chính, Vệ Bưu?
Thậm chí còn chẳng phải dàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hắc Long như Vương Thao, Triệu Sơn Hà, Phùng Lân, Thẩm Thiên Tứ, Tôn Viên...?
Mà lại là cấp dưới của bọn họ: Lỗ Nam!
Thư ký trong ban thư ký chủ tịch Hắc Long! Đã thế còn là "một trong những"! Hắn lấy tư cách gì mà phái người đến chúc mừng?
Sao nào!
Chẳng lẽ bây giờ cấp trung cao của Tập đoàn Hắc Long cũng đòi ngồi chung mâm với cả Tập đoàn Hổ Uy bọn họ à? Đã thế lẵng hoa mang tới còn mang tính sỉ nhục, giống hệt vòng hoa viếng đám ma.
Khinh bỉ!
Trắng trợn khinh bỉ!!!
Phẫn nộ!
Cơn phẫn nộ không thể nào đè nén nổi!!!
Không ít nguyên lão tức đến mức muốn xông lên dạy cho mấy tên Hắc Long một bài học rồi vứt mẹ mấy cái vòng hoa kia đi, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ra tay!!!
Chẳng vì gì khác, đối phương tuy chỉ là nhân viên quèn của Hắc Long nhưng lại đại diện cho Tập đoàn Hắc Long! Bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục thật đấy, nhưng có thực sự dám đánh mấy người này không?
Đánh người ta là vả vào mặt Tập đoàn Hắc Long, chẳng phải là dâng cớ khai chiến cho Hắc Long sao?
Ừ! Đúng rồi!
Tuyệt đối là âm mưu của Tập đoàn Hắc Long, mục đích chính là chọc tức để bọn họ ra tay trước, như thế Tập đoàn Hắc Long sẽ có cớ đối phó Hổ Uy. Giờ bọn họ nhịn không phải vì hèn nhát, mà là đang nghĩ cho đại cục.
Nhất thời, đám nguyên lão đua nhau tự an ủi bản thân!
Thấy cảnh này.
Vương Ngụy vô cùng tức giận. Hắn không tức vì sự sỉ nhục mà Tập đoàn Hắc Long mang tới, mà tức sự lùi bước của đám nguyên lão khi đối mặt với Hắc Long.
Thiên Hổ vớ lấy một cây gậy, định xông lên sống mái một phen.
Vương Ngụy quát: "Thiên Hổ... Dừng tay!"
Thiên Hổ: "Bố nuôi..."
Hắn quay đầu nhìn Vương Ngụy, đầy khó hiểu. Đối phương đã cưỡi lên tận đầu thế này rồi mà còn nhịn sao?
Vương Ngụy vẫn kiên quyết lắc đầu:
"Lui lại!"
Thiên Hổ nhìn Vương Ngụy, sau đó đầy ấm ức xách gậy lùi về, mắt vẫn trừng trừng nhìn mấy tên Hắc Long.
Mấy tên Hắc Long cũng chẳng hề sợ hãi, trợn mắt trừng lại Thiên Hổ! Ra cái vẻ thích thì nhích.
Vương Ngụy: ........
Hắn biết hôm nay bất kể là ý của Tần Giang bên Tập đoàn Hắc Long hay là hành động bột phát của Lỗ Nam thì Tập đoàn Hổ Uy cũng không thể ra tay. Thứ nhất: Rất dễ trúng kế Tập đoàn Hắc Long. Thứ hai: Hôm nay là ngày Hổ Uy Đại Hạ khai trương, không thể để chuyện này làm lỡ dở. Thứ ba...
Có một, có hai, có ba! Ừ! Dù sao cũng chẳng phải hắn sợ Tần Giang. Đúng thế! Đây gọi là có dũng có mưu!!!
Vương Ngụy nói giọng móc mỉa: "Hôm nay Vương Ngụy tôi xin nhận lời chúc của Tập đoàn Hắc Long! Tương lai làm nên chuyện nhất định sẽ báo đáp!"
Mấy người Hắc Long tuy nhận ra Vương Ngụy đang mỉa mai nhưng cũng không nói gì, quay người định rời đi.
Đúng lúc này.
Rầm...
Rầm rầm....
