Chương 1085
Chương 1085: Phòng Sơn Hội đến, tặng đại lễ?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rú...
Gầm...
Tiếng động cơ gầm rú điếc tai từ đằng xa truyền tới.
Chỉ thấy một đoàn xe sang trọng đông đảo đang lao thẳng về phía Hổ Uy Đại Hạ, phía sau còn có mấy chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn đi kèm.
Thấy cảnh này.
Sắc mặt các vị nguyên lão khựng lại.
Tình hình gì thế này?
Ở đâu ra lắm xe sang thế kia, Tập đoàn Hắc Long kéo tới để chế giễu bọn họ à? Không đúng! Xe của Tập đoàn Hắc Long toàn bộ đều là Mercedes đen tuyền, còn đoàn xe trước mắt lại đủ mọi màu sắc, mẫu mã phong phú, rõ ràng là tập hợp từ nhiều đoàn xe khác nhau. Trong mỗi đoàn xe riêng lẻ đều có không ít xe đắt tiền, thậm chí chẳng thiếu những con xe giá cả chục triệu tệ, nghĩa là: có rất nhiều nhân vật tầm cỡ đang tới!
Nhưng kiếm đâu ra nhiều nhân vật tầm cỡ như thế? Đã vậy trông còn như đang nhắm thẳng vào Hổ Uy Đại Hạ bọn họ mà đến.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Ánh mắt của họ bất giác đều đổ dồn về phía Vương Ngụy.
Chẳng lẽ những nhân vật tầm cỡ trong đoàn xe kia là do anh Hổ nhà mình mời tới? Đến để chống lưng, lấy mặt mũi cho lễ khai trương Hổ Uy Đại Hạ sao.
Vương Ngụy: (=゚Д゚=)
Hắn cũng ngơ ngác đầy mặt.
Người trong nhà hiểu rõ chuyện trong nhà, hắn từng liên hệ với không ít ông lớn để mời tới dự lễ khai trương Hổ Uy Đại Hạ, nhưng những người đó đều khéo léo từ chối vì không muốn dính líu gì tới Hổ Uy nữa. Cuối cùng, hắn phải dùng vài thủ đoạn mới lôi kéo được mấy ông lớn có máu mặt tới để giữ thể diện cho mình.
Hơn nữa những người đó đã tới đông đủ và đang ngồi đợi bên trong tòa nhà, đến giờ thì ra cắt băng khánh thành, xong xuôi là rời đi ngay.
Vậy thì...
Những người ngồi trong đoàn xe trước mặt là ai?
"Chẳng lẽ..."
Vương Ngụy thầm đoán: "Là do Lâm lão gia tử sắp xếp tới? Chắc chắn rồi! Chỉ có ông cụ mới có đủ mặt mũi lớn như thế, trong lúc Tập đoàn Hổ Uy đã bước vào cảnh xế bóng tàn hơi mà vẫn có thể mời được nhiều ông lớn tới chống lưng thế này."
Thế nhưng khi các đoàn xe tiến lại gần hơn.
Có một vị nguyên lão thắc mắc: "Khoan đã, sao biển số của đám xe này lại lộn xộn thế nhỉ? Khắp cả nước, ở đâu cũng có!"
Lời vừa thốt ra.
Những người khác cũng để ý tới biển số của đoàn xe vừa tới, tuy toàn là biển tứ quý ngũ quý hàng đầu, nhưng khu vực phân bổ lại quá hỗn tạp, rải rác khắp toàn quốc.
Nói cách khác:
Những ông lớn ngồi trong đoàn xe này đến từ khắp mọi miền đất nước.
Xoẹt! Xoẹt!
Ánh mắt họ lại một lần nữa hướng về phía Vương Ngụy, từ bao giờ mà quan hệ của anh Hổ nhà mình lại rộng đến thế? Đi tới đâu trên cả nước cũng có bạn bè qua lại à? Không đúng! Họ hiểu quá rõ anh Hổ, hắn làm gì có mạng lưới quan hệ khủng khiếp nhường này. Lẽ nào là Lâm gia? Lâm lão gia tử! Không ít nguyên lão cũng đoán là người do Lâm lão gia tử mời tới.
Duy chỉ có Vương Ngụy là hơi biến sắc: hắn biết rất rõ, cho dù là Lâm lão gia tử cũng tuyệt đối không thể quen biết nhiều ông lớn rải rác khắp cả nước đến mức này.
Vậy thì...
Vào thời điểm này, những kẻ còn dám tới lễ khai trương của Hổ Uy Đại Hạ, lại còn kéo đến một lúc đông như vậy.
Chỉ có thể là... Mẹ kiếp! Phòng Sơn Hội!
Vương Ngụy lập tức đoán ra tình hình!
Trong chớp mắt.
Sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết!!!
Quả nhiên!
Chẳng mấy chốc, các đoàn xe lần lượt đỗ lại trước cửa Hổ Uy Đại Hạ.
Rầm! Rầm! Rầm!
Từng tên vệ sĩ bước xuống mở cửa chiếc xe dẫn đầu của mỗi đoàn, từ bên trong bước ra những người đàn ông và phụ nữ trung niên với khí chất phi phàm. Người đi đầu chính là Mã Quân đang chống gậy, những người còn lại thì khỏi cần nói, chính là các ông trùm bất động sản thuộc Phòng Sơn Hội.
Lúc này.
Mã Quân dẫn theo các ông lớn bước tới trước mặt Vương Ngụy.
Một tên vệ sĩ đi theo bên cạnh liền cất giọng hô lớn: "Tập đoàn Kình Thiên chúc Hổ Uy Đại Hạ khai trương đại cát! Tặng một khẩu thần uy đại pháo!"
Xôn xao...
Kèm theo tiếng hô vang của gã.
Chỉ thấy hơn mười tên vệ sĩ lập tức dùng dụng cụ bốc dỡ một khẩu đại pháo khổng lồ từ chiếc xe tải chở hàng phía sau xuống.
Đúng vậy! Chính là đại pháo!!!
Khẩu pháo này được mô phỏng theo tỉ lệ một - một hoàn chỉnh, ngoại trừ không thể bắn đạn thật thì tất cả các bộ phận khác đều đầy đủ. Hơn nữa bên trong còn gắn nòng pháo ẩn, tuy không bắn được đạn pháo nhưng lại có thể nhét pháo hoa nổ vào trong. Tức là khẩu đại pháo này ngoài việc không gây sát thương người thì chẳng khác gì một khẩu pháo thật sự.
Rầm rập...
Đám vệ sĩ dùng dụng cụ chuyển khẩu đại pháo tới khoảng đất trống trước tòa nhà, giữa ánh mắt ngơ ngác đến đờ đẫn của Vương Ngụy cùng đám nguyên lão, rồi có người lập tức nhét mấy quả pháo nổ loại đặt làm riêng vào nòng pháo.
Một tên vệ sĩ đứng phía sau giật mạnh dây thừng:
Đùng!!!
Đoàng đoàng!!!
Tiếng gầm rú điếc tai như đại pháo nổ vang dội khắp đất trời.
Ngay tức khắc, sự chú ý của đám đông đang tụ tập trước cửa tòa nhà để ngắm người nổi tiếng bị kéo giật sang bên này. Vốn dĩ đã có một bộ phận người ngoái nhìn khi thấy đoàn xe xuất hiện, giờ tiếng pháo nổ vang lên thì mắt họ dán chặt vào luôn, không dời đi nổi nữa.
Thậm chí:
Rất nhiều người còn trực tiếp xúm lại gần đây.
Dù sao thì:
Người nổi tiếng cũng ngắm chán rồi! Huống hồ hai ngôi sao đang hot kia đã vào trong tòa nhà nghỉ ngơi, bên ngoài có trò náo nhiệt thì tội gì không xem. Vừa hay bọn họ thấy có người tiếp tục nhét pháo nổ vào nòng pháo rồi lại giật mạnh thêm lần nữa:
Đoàng! Đùng đùng!!!
Lại thêm ba tiếng nổ rúng động trời đất!!!
Tiếp tục...
Lần thứ ba!
Đoàng! Đùng đùng!!!
Tổng cộng chín tiếng nổ! Vang thấu tận mây xanh!
Rung chuyển cả đất trời!!!
Tất cả mọi người trố mắt nhìn khẩu đại pháo đen tuyền lấp lánh dưới ánh mặt trời, thân pháo hơi rung chuyển toát ra uy thế bức người.
Có người khó hiểu! Có người hoang mang!
Có người ngơ ngác! Có người nghi ngờ!
Lại có một tên vệ sĩ gào lớn: "Tập đoàn Kình Thiên! Chúc Hổ Uy Đại Hạ: Một tiếng pháo vang, vạn lượng vàng ròng!!!"
Tiếng hô to này cũng khiến mọi người bừng tỉnh nhận ra, thì ra đoàn xe này tới để chúc mừng Hổ Uy Đại Hạ.
Khẩu đại pháo!
Chính là quà mừng!!!
Mang ngụ ý: Một tiếng pháo vang, vạn lượng vàng ròng!!!
........
Đám nguyên lão Hổ Uy: ∑(;°Д°)(☉_☉)(◎_◎;)
Lúc này làm sao họ không nhận ra đám ông lớn trước mắt đều đến từ Phòng Sơn Hội chứ? Nhưng Phòng Sơn Hội đâu có quan hệ gì với Hổ Uy bọn họ đâu? Tại sao lại tới chúc mừng... mà lại còn vác đến một khẩu đại pháo thế này! Cơ mà nói thật: khẩu đại pháo này... trông đỉnh thật sự! Ngụ ý cũng quá hay ho!
Khoan đã...
Phòng Sơn Hội! Hắc Long! Hổ Uy!
Nếu nói Phòng Sơn Hội và Hổ Uy bọn họ có dính líu duy nhất gì, thì đó là: cả hai đều có chung một kẻ thù: [Hắc Long]!
Lúc này.
Vương Ngụy cũng bị khẩu pháo làm cho ngơ cả người. Bình thường người ta chúc mừng khai trương toàn tặng lẵng hoa, sang hơn chút thì tặng đồ phong thủy, tỳ hưu bằng vàng các kiểu, ai đời lại tặng đại pháo bao giờ? Đã thế còn tặng khẩu to đùng đoàng như này? Nhưng hắn cũng phải thừa nhận: câu chúc một tiếng pháo vang, vạn lượng vàng ròng này nghe rất được, chỉ duy nhất một điều...
Nếu ban nãy hắn không nhìn nhầm: hướng nòng pháo nhắm thẳng vào chính là Tùng Giang Bất Dạ Thành!
Chẳng lẽ...
Còn có ngụ ý nào khác nữa sao!!!
Ngay lúc Vương Ngụy đang nghĩ ngợi lung tung.
Tên vệ sĩ lại cất giọng hô lớn: "Tập đoàn Hải Lượng chúc Hổ Uy Đại Hạ khai trương đại cát, tặng: một tượng Tỳ Hưu bằng đồng!"
Xôn xao...
Đám vệ sĩ lại dùng dụng cụ khiêng một bức tượng Tỳ Hưu khổng lồ bằng đồng từ trên xe tải xuống, rồi chuyển bức tượng này tới trước tòa nhà, hướng thẳng về phía Tùng Giang Bất Dạ Thành. Con Tỳ Hưu bằng đồng này to lớn dị thường, cao hơn cả người lớn, cái miệng há to như muốn nuốt chửng mọi vật báu trong thiên hạ, thậm chí còn tạo cho người ta ảo giác như muốn nuốt trọn cả Tùng Giang Bất Dạ Thành vào bụng.
Tên vệ sĩ kia lại gào to: "Tỳ Hưu xuất thế, nuốt trọn vạn vật, tài lộc dồi dào, tà ma né tránh!"
Bức tượng Tỳ Hưu to lớn này lại thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
Bỗng nhiên có người chỉ tay xuống phía dưới tượng Tỳ Hưu nói: "Mau nhìn kìa... Dưới chân con Tỳ Hưu này dường như đang giẫm lên thứ gì đó..."
