Chương 1305
Chương 1305: Khách hàng Hoàn Vũ chạy hết rồi, ưu đãi tăng thêm?
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khoảnh khắc này:
Vô số người vốn chỉ định đến xem cho biết sau khi xem nhà mẫu xong thì lập tức chốt cọc ngay tại chỗ.
Đồng thời không ít người liên tục gọi điện cho người nhà:
"Mau qua đây... Đi đâu á? Chẳng phải bà muốn mua nhà à? Đến Quân Phủ Đình! Không đắt... Rẻ dã man luôn... Cứ mang tiền qua đây mau..."
"Chú em, căn bên Trung tâm Hoàn Vũ chú đặt cọc chưa? Chưa à? May quá! Chú chạy ngay sang Quân Phủ Đình đi, bên này ăn đứt Hoàn Vũ mười lần là ít. Còn tin anh thì đừng mua bên Hoàn Vũ nữa, sang Quân Phủ Đình..."
"Vợ ơi, em ra ngay văn phòng môi giới gửi bán căn nhà mình đi, chuyển sang mua Quân Phủ Đình... Điên à? Đúng! Anh điên rồi! Em mà đến đây em cũng phát điên cho xem... Cả đám người ở đây phát điên hết rồi..."
Tiếng điện thoại ồn ào vang khắp sảnh bán hàng.
Điên rồi!
Mọi người quả thật đã phát điên!
Bởi vì:
Nhà của Quân Phủ Đình hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ:
Mang tính thời đại!
Kiểu nhà này đã đánh trúng tim đen của họ. Lúc này họ chỉ sợ bản thân chậm chân không mua nổi một căn ở Quân Phủ Đình, bởi dự án này chỉ có tổng cộng mười lăm tòa, tức là tầm hơn ba nghìn căn hộ.
Nhiều không? Quá nhiều!
Theo lẽ thường, số lượng căn hộ cỡ này mà bán hết trong vòng một tháng đã được coi là dự án cực kỳ thành công. Thế nhưng Quân Phủ Đình quá đỉnh, người ta sợ rằng đừng nói là một tháng, nếu không giới hạn số lượng thì e là ba ngày cũng chẳng trụ nổi. Giờ mà không mua là khỏi mua luôn.
Khắp sảnh bán hàng rộn rã tiếng quẹt thẻ thanh toán.
..........
Cùng lúc đó, vô số thế lực sau khi nhận được tin tức về Quân Phủ Đình cũng chấn động đến tột cùng:
Sảnh đón khách sang trọng đẳng cấp!
Khu đô thị công viên sinh thái!
Sân vườn giật cấp!
Thiết kế phòng khách siêu rộng!
Mỗi thang máy phục vụ riêng một căn hộ kèm sảnh đệm!
Ba phòng ngủ hai nhà vệ sinh!
Cùng với mức giá mang tính đè bẹp: Tỷ lệ diện tích xây dựng mang tính thời đại!
.......
Lúc này ai nấy đều hiểu sự tự tin của Tần Giang đến từ đâu, và dự án Quân Phủ Đình này đại diện cho điều gì.
Đại diện cho sự nghiền ép tuyệt đối!
Đại diện cho việc Tập đoàn Hắc Long... lại thắng tiếp!
Đặc biệt là khi nghe ngóng được rằng:
Sau khi Quân Phủ Đình áp dụng chính sách giới hạn mỗi ngày bán năm trăm căn, chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ mở bán đã vét sạch hạn ngạch trong ngày, mọi người lại càng thêm kinh ngạc: Dự án từng bị cả thiên hạ bàn tán rằng có nguy cơ ế chỏng gọng nay đã nổ tung doanh số, thậm chí nếu không giới hạn số lượng thì hoàn toàn có thể bán sạch bách ngay trong ngày đầu.
Đồng thời họ cũng nhận ra cục diện đã đảo chiều hoàn toàn.
Quân Phủ Đình cháy hàng!
Vậy thì...
Cơn sốt mua sắm ở Trung tâm Hoàn Vũ hai hôm trước coi như... toang rồi!
.........
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của tất cả mọi người.
Tại Trung tâm Hoàn Vũ.
Nơi đây vốn dĩ đang náo nhiệt tấp nập, người đông như nêm, nhưng chẳng biết tự lúc nào tin tức bên Quân Phủ Đình đã lan sang.
Không ít người vừa nghe điện thoại xong là lập tức quay người bỏ đi, thậm chí có người tay đã cầm bút chuẩn bị ký hợp đồng, nghe một cuộc điện thoại xong liền ôm tiền chạy mất dép...
Nhân viên bán hàng: "Ơ... sao lại đi rồi... Em khó khăn lắm mới xin được ưu đãi cho anh mà..."
Khách hàng: "Ưu đãi cái rắm... Thứ này của mấy người cũng gọi là ưu đãi à, bên Quân Phủ Đình kia mới đúng là ưu đãi thực sự..."
Nhân viên bán hàng: "Quân Phủ Đình ưu đãi gì chứ? Nó bán tận mười nghìn một mét vuông thì ưu đãi nỗi gì?"
Khách hàng: "Bên người ta gọi là đẳng cấp thời đại! Đáng đồng tiền bát gạo..."
Nói xong cũng chẳng thèm để ý nhân viên gào với theo sau lưng, lập tức nhảy lên xe phóng đi, chỉ sợ đến chậm một bước là không kịp tranh suất mua nhà ở Quân Phủ Đình.
Có một người đi là có người thứ hai.
Rào...
Từng đoàn người lục tục rời khỏi Trung tâm Hoàn Vũ.
Đi mua nhà mà, ai chẳng có mặt trong vài nhóm môi giới.
Bên Đại Nghiệp Địa Sản đã sớm tung tin tức cùng clip về Quân Phủ Đình vào các hội nhóm môi giới. Những video quay cảnh Quân Phủ Đình sốt xình xịch, người người chen chúc tranh nhau cọc, rồi cả thông tin tổng quan lẫn hàng loạt điểm vượt trội của dự án...
Điều này dẫn đến việc chỉ trong vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ, khách khứa ở Trung tâm Hoàn Vũ gần như đã giải tán sạch sành sanh.
Giám đốc bán hàng: "Tình hình sao thế này? Người đâu hết rồi? Vừa nãy còn cả đống người chuẩn bị ký hợp đồng cơ mà? Biến đi đâu hết rồi..."
Nhân viên bán hàng: "Hình như kéo nhau sang Quân Phủ Đình hết rồi sếp ạ..."
Giám đốc bán hàng: "Quân Phủ Đình? Hôm nay bên đó mở bán đúng không? Nhưng hôm nay mình cũng có chương trình đập trứng vàng ưu đãi cơ mà? Bao nhiêu người đến vì vụ đập trứng vàng... Sao đùng cái lại bỏ đi hết..."
Nhân viên bán hàng: "Em cũng không rõ... Vừa nãy có khách sắp ký hợp đồng đến nơi rồi, thế mà nghe xong một cuộc điện thoại là bỏ đi luôn..."
Giám đốc bán hàng: "Chắc chắn là Quân Phủ Đình giở trò quỷ! Đi... đi điều tra cho tôi... rốt cuộc bên Quân Phủ Đình có trò trống gì..."
"Nhìn cái gì... Mau đi đi chứ!"
"Dạ... rõ ạ!"
Mấy nhân viên bán hàng lập tức cuống cuồng chạy đi thăm dò.
Rất nhanh sau đó.
Họ đã đem tin tức về Quân Phủ Đình quay lại.
Giám đốc bán hàng: "Cậu bảo sao? Căn hai phòng ngủ của Quân Phủ Đình diện tích xây dựng chỉ có 85 mét vuông thôi á?"
Hắn lập tức nắm ngay lấy trọng điểm. Còn những thứ khác như sảnh đón cao cấp, khu đô thị công viên, sân vườn giật cấp, thang máy riêng từng nhà kèm tiền sảnh, rồi thiết kế phòng khách rộng...
Tuy toàn điểm cộng đáng giá nhưng chưa đủ tạo ra đòn chí mạng, còn cái diện tích xây dựng này thì quá mức hiểm hóc.
Nhân viên bán hàng: "Vâng, đúng thế ạ! Diện tích xây dựng 85 mét vuông, diện tích thông thủy tận 64 mét!"
Rầm!
Giám đốc bán hàng tức đến mức vỗ bàn đánh bốp:
"Vô lý hết sức! Làm sao diện tích xây dựng có thể chỉ là 85 mét vuông được? Hệ số này quá thấp, hoàn toàn trái với quy luật thị trường! Hắn rõ ràng đang phá hoại luật chơi..."
"A... hắn... hắn..."
Hắn tức đến xì khói, trên mặt chẳng còn chút điềm tĩnh tự tin nào như lúc mới tới. Trong mắt hắn, việc bản thân dẫn dắt đội ngũ bán hàng tinh nhuệ từ miền Nam ra đây, đối đầu với một đội Hắc Long chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản, chẳng phải là nghiền ép dễ như bỡn sao?
Thực tế ban đầu quả đúng là như vậy!
Dưới sự dẫn dắt của hắn, Trung tâm Hoàn Vũ làm tiên phong vừa mở bán đã tạo cơn sốt, phối hợp với đội ngũ bán hàng thiện chiến nhanh chóng càn quét Tùng Giang. Nào ngờ Quân Phủ Đình của Tập đoàn Hắc Long vừa xuất chiêu đã chơi thẳng một ván bài lật ngửa áp đảo hoàn toàn.
Giám đốc bán hàng: "Diện tích xây dựng 85 mét vuông thì giá bán của hắn giảm xuống còn 850.000 tệ! Tính trên cùng diện tích sử dụng thì hắn rẻ hơn bên mình vài chục nghìn, lại còn đính kèm một đống giá trị gia tăng lung linh như thế..."
"Thế này thì mẹ nó bán buôn kiểu đách gì nữa..."
Cộp! Cộp! Cộp!
Hắn đi qua đi lại đầy sốt ruột trong sảnh, một lát sau mới nghiến răng ra lệnh: "Toàn bộ nhân viên bán hàng nghe đây: Lập tức gọi lại cho tất cả khách hàng tiềm năng! Báo với họ chỉ cần chốt mua ở Trung tâm Hoàn Vũ ngay lúc này sẽ được giảm nửa giá một chỗ để xe! Đồng thời trường hợp nào đã trót cọc bên Quân Phủ Đình, chúng ta sẽ hỗ trợ bù lỗ đúng hai vạn tiền cọc đó!"
"Chương trình đập trứng vàng vẫn giữ nguyên..."
"Còn nữa..."
"Phí quản lý: Miễn phí hai năm phí dịch vụ quản lý cho khách..."
Lần này hắn ngồi ở vị trí tổng giám đốc phụ trách ba đội bán hàng lớn, quyền hạn rất cao. Những ưu đãi trên là hạn mức cấp trên trao quyền cho hắn, thậm chí khoản miễn phí quản lý còn là do hắn tự ý quyết định bổ sung chưa hề xin phép, nhưng lúc này hắn không quản được nhiều thế nữa, quát lớn:
"Mau! Gọi điện ngay cho tôi..."
Đám nhân viên bán hàng cũng không dám lề mề, ai nấy điên cuồng bấm số gọi lại cho khách để tư vấn chính sách ưu đãi mới:
"Chị Đại Mỹ ạ? Em chào chị! Chị đang ở sảnh bán hàng của Quân Phủ Đình sao ạ? Dạ chuyện là thế này, bên em vừa ra một chính sách ưu đãi cực kỳ hời cho chị, chỉ cần chị chốt mua bên Trung tâm Hoàn Vũ ngay lúc này thì sẽ được mua chỗ đỗ xe với giá nửa tiền..."
Nhân viên bán hàng ban nãy còn giữ chút tự tin khi chào mời, tiếc thay câu trả lời đáp lại hắn lại lạnh ngắt:
"Tôi vừa đặt cọc bên Quân Phủ Đình rồi!"
