Chương 1304
Chương 1304: Khách hàng điên cuồng, Quân Phủ Đình bùng nổ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chỉ trong chốc lát.
Những tiếng bàn tán đầy phấn khích đua nhau vang lên:
"Trời đất ơi... Căn hai phòng ngủ phòng khách sáng sủa này, bề ngang tận năm mét... mà diện tích xây dựng có 85 mét vuông..."
"So với căn 106 mét vuông bên Hoàn Vũ Trung Tâm cũng chẳng hề kém cạnh chút nào..."
"Tính thế này thì đơn giá thực tế còn rẻ hơn cả Hoàn Vũ Trung Tâm, lại còn tặng kèm gói hoàn thiện nội thất, tiền sảnh riêng, thêm cả sảnh đón khách xịn sò với công viên nội khu nữa... Thế này là đè bẹp hoàn toàn rồi."
"Không được... Tôi phải mua..."
Ngay lập tức có người trố mắt nhìn nhân viên bán hàng, không thể tin nổi: "Em nói thật đấy à?"
Nhân viên bán hàng đáp: "Thật một trăm phần trăm anh ạ! Quân Phủ Đình có ba loại căn hộ chủ lực: Căn hai phòng ngủ diện tích xây dựng 85 mét vuông, căn ba phòng ngủ 105 mét vuông, và căn ba phòng ngủ lớn 125 mét vuông."
Đại Mỹ vốn đang kích động liền lao thẳng tới trước mặt nhân viên, mắt đỏ hoe: "Em vừa bảo căn ba phòng ngủ... rộng bao nhiêu cơ..."
Nhân viên bán hàng: "105 mét vuông chị ơi!"
Đại Mỹ: "Cũng một vạn một mét vuông à!"
Nhân viên bán hàng: "Đúng rồi ạ!"
Đại Mỹ: "Căn ba phòng ngủ có thông gió trước sau không?... Thôi kệ... Không thông gió cũng được, thế này là chị ưng lắm rồi..."
Nhân viên bán hàng: "Đương nhiên là thông gió trước sau chứ chị! Căn ba phòng ngủ ngay sát vách đây, chị qua xem thử luôn đi ạ..."
Ngay sát vách!
Đại Mỹ không chút do dự lao thẳng sang căn bên cạnh, Vu Lâm cũng kích động đến tột cùng chạy thục mạng theo sau.
Rất nhanh, hai người đã bước vào căn hộ bên cạnh. Quả nhiên là thiết kế ba phòng ngủ, thậm chí còn là ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng vệ sinh, thông gió đón sáng từ nam chí bắc!
Đại Mỹ reo lên: "Chồng ơi... Phòng khách này rộng quá, hình như phải hơn sáu mét ấy nhỉ? Sau này kê thêm kệ sách sau lưng ghế sofa cho anh, rồi đặt thêm bàn làm việc nữa... Phòng vệ sinh á? Tận hai cái lận! Thế thì bố mẹ lên chơi là có nhà vệ sinh riêng, tiện bao nhiêu... Diện tích xây dựng 105 mét vuông! Giá tính ra cũng chỉ có 105 vạn, rẻ hơn cả căn ba phòng ngủ của Hoàn Vũ Trung Tâm. Quan trọng nhất là bàn giao có sẵn nội thất, khoản này tiết kiệm được ít nhất năm vạn rồi, lại còn có sảnh thang máy riêng, sảnh đón khách lớn, cả khuôn viên công viên nữa chứ..."
"Chồng ơi... Em muốn căn này... Em chỉ muốn căn này thôi..."
Đại Mỹ kích động đến mức nhảy cẫng lên.
Vu Lâm gật đầu lia lịa: "Căn ba phòng ngủ này đỉnh quá... Ăn đứt bên Hoàn Vũ Trung Tâm gấp mười lần... Chốt căn này đi em..."
Cả hai chẳng hề đắn đo lấy một giây.
Sau khi hỏi đi hỏi lại nhân viên để chắc chắn căn ba phòng ngủ này đúng là 105 mét vuông, hai người lập tức chốt mua ngay tại chỗ.
.........
Cùng lúc đó.
Khắp tòa nhà bán hàng liên tục vang lên những tiếng gào:
"Căn này tôi lấy..."
"Tôi lấy căn hai phòng ngủ, hời quá rồi! Diện tích 85 mét vuông mà rộng thế này á? Thuế trước bạ còn được giảm hẳn một phần trăm..."
"Tôi đặt cọc ngay bây giờ luôn..."
"Tôi trả thẳng một lần! Làm hợp đồng cho tôi trước đi, tôi lấy tầng 16..."
"Tôi lấy căn này..."
Vô số tiếng đòi ký hợp đồng thi nhau vang lên khắp các tầng...
.........
Lúc này.
Ngô Nhạc và người bạn già ngơ ngác nhìn đám đông đang gào thét đòi ký hợp đồng như phát cuồng.
Người bạn già thốt lên: "Hóa ra con bài tẩy của cậu ta nằm ở đây... Thiết kế mang tính thời đại ư? Lại chính là diện tích xây dựng... 85 mét vuông... mà diện tích sử dụng chung lại nhỏ đến mức này? Tính trên cả nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn ở Tùng Giang với cả vùng Bắc Địa thì đúng là chuyện chưa từng nghe thấy. Con bài này... vô địch thật rồi!"
"Quân Phủ Đình... thắng rồi!"
"Hoàn Vũ Trung Tâm... toi đời rồi!"
Ông dứt khoát đưa ra kết luận.
Khi mặt tiền khu dân cư, môi trường sống, thiết kế căn hộ, quà tặng kèm đều áp đảo hoàn toàn, mà giá bán trung bình lại còn rẻ hơn? Thậm chí cộng thêm phần nội thất hoàn thiện vào thì tính ra rẻ hơn gần cả trăm ngàn tệ. Đặt lên bàn cân thế này thì ai thắng ai thua chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Hoàn Vũ Trung Tâm không có cửa thắng!
Ngô Nhạc đắc ý: "Thế ông xem! Không nhìn xem học trò của ai à!"
Người bạn già đảo mắt một cái.
Ngô Nhạc cười hề hề: "Tôi đã bảo con bài tẩy của học trò tôi sẽ khiến khối người rớt cằm mà, giờ tin chưa?"
Người bạn già gật gù: "Tin rồi, học trò ông giỏi thật đấy, làm cái gì cũng đỉnh! Không phục không được!"
Ngô Nhạc: "Đi thôi... Về đánh cờ tướng.."
Người bạn già kéo lại: "Đi cái gì mà đi... Đã đến đây rồi... Mua một căn đi chứ.."
Ngô Nhạc khó hiểu: "Ông mua nhà ở đây làm gì... Chỗ này đâu hợp cho người già như tụi mình, hợp với bọn trẻ con hơn.."
Người bạn già chép miệng: "Ai mà chẳng có con cái..."
Ngô Nhạc: "......"
........
Lãnh Đồng tròn mắt: "Mấy người này điên rồi à? Sao tự dưng ai nấy đều đòi ký hợp đồng thế kia... Mắt đỏ hoe cả lượt rồi..."
Cố Xuyên trầm ngâm: "Điên là phải! Độ hời của Quân Phủ Đình lần này đúng là đè bẹp tất cả các dự án khác ở Tùng Giang. Nói thật lòng, hôm qua tôi còn chẳng hiểu vì sao Tần Giang lại tự tin đến thế, thậm chí tôi còn không tài nào nghĩ ra hắn thắng bằng cách nào? Hoàn Vũ Trung Tâm bán rẻ hơn hắn 1.500 tệ một mét vuông, lại còn chừa sẵn chỗ đậu xe để tặng kèm, nắm trong tay toàn quân bài tẩy, trên thị trường bất động sản gần như bất khả chiến bại..."
"Nhưng ai mà ngờ được Tần Giang lại lật tung cả bàn cờ lên thế này... Chẳng chừa cho các dự án khác một con đường sống nào cả..."
"Đây đúng là lối đánh lật bàn..."
"Cách chơi triệt đường sống này sẽ khiến các dự án sau này, nếu không học theo Hắc Long... thì đừng hòng bán được nhà ở Tùng Giang..."
"Ván này: Hắn thắng rồi!"
Lãnh Đồng hỏi lại: "Thắng rồi sao?"
Cố Xuyên khẳng định: "Thắng rồi! Thắng một cách triệt để! Thắng không còn chút hồi hộp nào..."
Lãnh Đồng thắc mắc: "Dễ dàng thế ư... Lối đánh lật bàn thế này không để lại hậu quả gì sao?"
Cố Xuyên lắc đầu: "Có chứ! Làm vậy sẽ phá vỡ quy tắc ngầm trong ngành, khiến các thế lực khác cùng hội cùng thuyền quay sang thù ghét. Nhưng đối với các công ty khác thì là vấn đề, còn với Tập đoàn Hắc Long thì chẳng bõ bèn gì. Bởi vì vốn dĩ Tập đoàn Hắc Long đã bị cả giới bất động sản tẩy chay rồi, đã là kẻ địch từ trước! Thế nên có lật bàn hay không cũng chẳng khác gì nhau..."
"Thứ hai nữa là: Trên mảnh đất Tùng Giang cho tới cả vùng Bắc Địa này, dù các công ty bất động sản kia có bất mãn thì làm gì được Tập đoàn Hắc Long cơ chứ..."
Lãnh Đồng: "......"
"Nói cách khác: Hắn toàn thắng!"
Cố Xuyên gật đầu: "Đúng! Toàn thắng!"
Cô nhìn về hướng trụ sở Hắc Long với ánh mắt vô cùng phức tạp. Càng hiểu sâu, cô lại càng cảm thấy kính sợ Tần Giang hơn.
Con người này... năng lực quá đỗi khủng khiếp!
........
Bên kia, Bạch Mãnh rút điện thoại ra gọi cho Bạch Vệ Quốc:
"Bố! Cho con xin ít tiền đi..."
Bạch Vệ Quốc hỏi: "Xin tiền làm gì?"
Bạch Mãnh hớn hở: "Con muốn mua căn nhà."
Bạch Vệ Quốc: "Mua nhà?"
Bạch Mãnh: "Vâng, ở Quân Phủ Đình! Nhà do bên Hắc Long xây, mẹ kiếp, nó đẹp dã man luôn, con muốn mua một căn cho em gái.."
Bạch Vệ Quốc cạn lời: "Mày chắc là em gái mày thiếu nhà ở đấy.."
Bạch Mãnh: "......."
.........
Diệp Trạch cảm thán: "Xem ra Tần Giang lại... thắng tiếp rồi!"
Hắn kéo thấp vành mũ lưỡi trai rồi quay người rời đi. Hắn đương nhiên không có ý định mua nhà ở đây, đối với hắn thì Quân Phủ Đình dù có tốt đến mấy cũng chẳng thể sánh bằng biệt thự hay căn hộ thông tầng cao cấp được. Quân Phủ Đình đánh mạnh vào phân khúc sang trọng tầm trung! Nói toạc ra thì phân khúc này nhắm thẳng vào giới văn phòng, và đây cũng chính là nhóm đối tượng có nhu cầu mua nhà mãnh liệt nhất.
........
Cháy hàng!
Quân Phủ Đình thực sự gây sốt trên diện rộng!
Không!
Phải nói là Quân Phủ Đình... bùng nổ rồi!
