Chương 1318
Chương 1318: Bất động sản Hoàn Vũ Bắc Tỉnh đều loạn, trả thù đang tiến hành…
Đăng ngày 01/10/2026
19
Rào....
"Rõ ạ!"
"Rõ ạ!"
"..."
Đám nhân viên bán hàng đồng thanh hô lớn, khí thế của một đội ngũ tinh anh lập tức trở lại như ban đầu...
Đúng lúc này.
Giám đốc bán hàng chỉnh lại quần áo: "Hôm nay tôi sẽ làm mẫu cho các cậu trước... Làm bán hàng thì cái cần nhất là khí thế, sao có thể bị chút khó khăn cỏn con này quật ngã..."
Hắn sải bước đi lên phía trước toàn đội ngũ, bước tới cổng lớn, nhìn dòng người rầm rập xông vào mà nở nụ cười tự cho là vô cùng thân thiện, cất lời với người phụ nữ đi đầu:
"Chào cô! Chào mừng cô đến Hoàn Vũ Trung Tâm mua nhà!"
Thế nhưng ngay giây sau, người phụ nữ vừa bước lên đã tát thẳng vào mặt giám đốc bán hàng một cái trời giáng: "Bà mua cái mả mẹ nhà mày..."
Rõ ràng rành rành.
Bà cô kia vừa lên đã vả luôn cho giám đốc bán hàng một bạt tai.
Giám đốc bán hàng: (=゚Д゚=)
Cả người hắn đờ ra tại chỗ, mặt đỏ bừng vì không thể tin nổi. Dù sao hắn cũng là giám đốc bán hàng, dưới tay quản lý cả đội ngũ tinh anh, thu nhập hàng năm cả triệu tệ, giờ đây lại bị người ta tát một cú trời giáng ngay trước mặt cấp dưới, mặt mũi để đi đâu nữa? Có biết cái tát này gây tổn thương lớn đến mức nào không? Nhưng kẹt nỗi đang làm ngành dịch vụ, kẹt nỗi dự án Hoàn Vũ Trung Tâm lúc này đang gặp khó khăn trong tiêu thụ, kẹt vì trăm thứ lý do, giám đốc bán hàng đành phải nén cơn giận trong lòng, hỏi người phụ nữ: "Bà... sao bà lại đánh tôi?"
Người phụ nữ trung niên quát: "Đánh mày thì sao? Bà cứ đánh mày đấy... Mày có biết bản thân mày sai ở đâu không hả?"
Tôi sai ở đâu á?
Giám đốc bán hàng càng ngơ ngác hơn.
Ơ kìa?
Bà vừa lên đã tát tôi một bạt tai, rồi lại còn hỏi tôi sai ở đâu?
Giám đốc bán hàng: "Cô... tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì?"
Người phụ nữ trung niên: "Dám làm không dám nhận đúng không? Lũ chúng mày phái người đến Quân Phủ Đình gây chuyện thì ai mà chẳng biết? Chúng mày toàn giở cái trò đê tiện bỉ ổi, hại bà đây không mua được căn nhà ưng ý! Đều là lỗi của lũ chúng mày, lũ chúng mày đáng chết..."
Giám đốc bán hàng: "..."
Đầu óc hắn rối như tơ vò! Cái gì mà phái người đến Quân Phủ Đình gây chuyện? Chẳng lẽ là bên trên phái đi thật? Có tác dụng rồi à? Nhưng sao cái tác dụng này trông sai sai thế nào ấy nhỉ.
Còn chưa kịp cho hắn thời gian để load kịp.
Chỉ thấy.
Đám đông phía sau cũng ùa hết lên, chẳng thèm do dự nửa lời, cứ thế tát tới tấp vào mặt hắn:
Bốp bốp bốp bốp... Bốp bốp bốp!
Giám đốc bán hàng chỉ thấy những cái tát giáng xuống người mình như mưa rào, đến mắt cũng không mở nổi:
"Hiểu lầm... Chắc chắn trong này có hiểu lầm rồi..."
"Hiểu lầm cái mả mẹ mày ấy mà hiểu lầm... Mẹ kiếp, cũng tại vì mày mà ông đây không mua được nhà! Có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không, hậu quả là bạn gái ông không chịu cưới ông nữa đấy... Ông mà không cưới được vợ thì hôm nay đừng thằng nào mong yên thân..."
"Bà thấy lũ chúng mày đúng là ngứa đòn... Hôm nay không cho bà một lời giải thích thỏa đáng thì đừng có hòng xong chuyện! Đánh cho tao..."
"Biết sai chưa... Biết sai chưa... Đánh chết mẹ cái thằng ranh con này đi..."
Giám đốc bán hàng: ٩(´Д` ;)۶:.*
"Đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa... Cứu tôi với... Mẹ kiếp chúng mày đứng nhìn cái gì thế hả? Mau lại cứu tao... Cứu tao với..."
Được hắn nhắc nhở, đám nhân viên bán hàng mới kịp phản ứng lại, từng người nhào tới chi viện, để rồi sau đó cả lũ bị đám đông phẫn nộ tẩn cho một trận tơi bời. Đám người này làm gì còn màng đến chuyện khác, trong lòng họ giờ chỉ toàn lửa giận, đang cần tìm chỗ xả ra.
Đối mặt với Hắc Long thì họ không dám!
Nhưng đối mặt với đám nhân viên này, đã không chịu nhận sai lại còn dám bật lại, làm sao họ chịu nổi: Cứ phang chết mẹ chúng nó đi!
Đám nhân viên bán hàng bị đánh cho ôm đầu chạy thục mạng, nhếch nhác khốn đốn, làm gì còn chút dáng vẻ nào của một đội ngũ tinh anh nữa...
...
Còn chưa đợi Tập đoàn Hắc Long ra tay:
Dự án Hoàn Vũ Trung Tâm này đã gặp đại nạn, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu: Ngay trong ngày hôm đó, Tập đoàn Hắc Long bắt đầu phát lực, trực tiếp châm ngòi nổ dư luận về chuyện sổ đỏ lên mạng internet...
Một dự án vừa mới mở bán như Quân Phủ Đình lại có thể làm sổ đỏ ngay lập tức, trong khi rất nhiều người mua nhà ở các dự án của Tập đoàn Hoàn Vũ suốt một hai năm nay vẫn chưa lấy được sổ. Bình thường khách hàng cũng chẳng để tâm chuyện này: Dù trước khi mua không biết nhà mới không thể làm sổ ngay, nhưng mua xong nghe ngóng xung quanh thấy các dự án khác cũng vậy nên mới cho qua. Thế nhưng bây giờ nghe nói dự án mới của Tập đoàn Hắc Long lại làm được sổ ngay, thử hỏi sao họ nuốt trôi cục tức này được.
"Vãi chưởng? Hóa ra bấy lâu nay không phải nhà mới không làm được sổ, mà là do chủ đầu tư ỉm đi không thèm làm cho chúng ta à..."
"Tôi nghe nói do chủ đầu tư còn nợ tiền chưa nộp đủ, thủ tục chưa hoàn tất nên mới không làm được. Tình huống này mà chủ đầu tư ôm tiền chạy làng là coi như mất trắng sổ đỏ luôn đấy..."
"Nghe đâu Tập đoàn Hoàn Vũ điên cuồng vay mượn phát triển dự án khắp cả nước, nợ nần vượt quá thu nhập rồi... Mất khả năng thanh toán! Không chừng ngày nào đó sẽ sụp đổ, đến lúc đấy sổ đỏ của chúng ta coi như đi tong... Toang hẳn luôn..."
"Thế giờ tính sao... Cứ ngồi im chờ chết à?"
"Dĩ nhiên là không rồi! Chuyện này chỉ có một cách giải quyết duy nhất: Làm ầm lên! Còn nhớ vụ ba công ty môi giới lớn đợt trước không? Nếu không nhờ khách hàng làm ầm lên thì liệu có giải quyết được không? Khéo mất cả chì lẫn chài! Bây giờ chúng ta cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bắt buộc phải đoàn kết lại mà làm lớn chuyện, kéo đến Tập đoàn Hoàn Vũ đòi một lời giải thích, ép cơ quan chức năng phải đưa ra kết luận cho chúng ta..."
"Chuẩn! Bác trên nói chuẩn đấy! Phải quẩy lên..."
"Nhất trí..."
"Cứ thế mà phang thôi..."
Dư luận trên mạng bùng nổ, toàn bộ Tùng Giang! Không! Toàn bộ Bắc Tỉnh, phàm là những ai từng mua nhà của Tập đoàn Hoàn Vũ đều phát rồ! (Bởi vì Tập đoàn Hắc Long cố tình dẫn dắt dư luận trên mạng, phao tin chuỗi vốn của Tập đoàn Hoàn Vũ đã gặp vấn đề, phải đại hạ giá bán tháo để quay vòng vốn, một khi việc bán hàng bị tắc nghẽn là sẽ sập tiệm ngay lập tức. Tin tức này khiến những khách hàng chưa lấy được sổ đỏ lẫn những người đã mua nhà của Hoàn Vũ sợ đến vỡ mật)
Ngay ngày hôm đó, các dự án của Hoàn Vũ trên toàn cõi Bắc Tỉnh dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Tập đoàn Hắc Long đã nổ tung. Vô số khách hàng ùa vào gào thét đòi các sàn bất động sản Hoàn Vũ phải cho mình một câu trả lời, họ cũng chẳng biết tìm ai khác:
"Kêu lãnh đạo của chúng mày cút ra đây... Bắt buộc phải cho chúng tao một lời giải thích... Tại sao sổ đỏ của chúng tao mãi không làm được..."
"Năm đó mua nhà của chúng mày là vì tin tưởng thương hiệu lớn, kết quả chúng mày còn không bằng một dự án vừa mới mở bán! Lũ chúng mày lừa gạt bọn tao như thế, đúng là khinh người quá đáng..."
"Mọi người ơi đừng ai mua nhà của bọn này nữa..."
...
Các sàn giao dịch của Hoàn Vũ đều bị phá nát!
Thậm chí không ít khách hàng còn xảy ra xô xát với nhân viên bán hàng của Tập đoàn Hoàn Vũ, đánh nhau to không phải là ít.
Rất nhiều sàn bất động sản phải báo trị an!
Hơn nữa tầm ảnh hưởng ngày càng lan rộng, không chỉ riêng Tập đoàn Hoàn Vũ mà các dự án của những tập đoàn khác cũng bị vạ lây.
Trong chốc lát, toàn bộ thị trường bất động sản Bắc Tỉnh hoàn toàn náo loạn...
...
Loạn!
Loạn cào cào cả lên!
Đánh!
Đánh nhau tơi bời hoa lá!
Ngày hôm đó:
Các dự án lớn nhỏ khắp Bắc Tỉnh chỗ nào cũng xảy ra hỗn loạn!
Tiếng còi xe trị an hú vang rền khắp các nẻo đường Bắc Tỉnh!
Đâu đâu cũng thấy bóng dáng đám nhân viên bán hàng ôm đầu tháo chạy!
...
Thế nhưng!
Màn trả đũa của Hắc Long mới chỉ vừa bắt đầu...
