Chương 1319
Chương 1319: Mã Quân tự cho là đúng, thư ký: Ngớ người!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Biệt thự Hoàn Vũ.
Mã Quân đang ngồi ăn cơm.
Bên cạnh.
Thư ký ngồi cùng!
Đúng lúc hai người đang vừa ăn ngon lành vừa bàn bạc nước đi tiếp theo nhắm vào Hắc Long thì...
Rầm!
Ngoài biệt thự có một người bước vào, chính là người phụ trách liên lạc giữa tập đoàn Hoàn Vũ và Tùng Giang. Mặt mũi gã vô cùng khó coi, vội vã chạy vào nói với Mã Quân:
"Chủ tịch Mã! Bên Tùng Giang xảy ra chuyện rồi!"
Nghe vậy.
Mã Quân vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục ăn cơm.
Khóe miệng thư ký lại càng nhếch lên nụ cười cực kỳ bình tĩnh.
Cả hai đều nghĩ kế hoạch của mình đã làm nổ tung Tùng Giang. Chuyện sắp xếp người tới dự án Quân Phủ Đình ở Tùng Giang vốn để đề phòng bất trắc nên không hề báo cho người khác biết. Vì thế, họ đinh ninh khả năng cao là người phái đi đã chết, tạo nên làn sóng dư luận ở Tùng Giang, Tần Giang chắc chắn tức đến nổ đốm mắt, khéo giờ này đang lớn tiếng đe dọa tập đoàn Hoàn Vũ rồi cũng nên.
Mấy chuyện này đều nằm trong dự liệu của bọn họ.
Dù sao thì:
Chuyện kiểu này chẳng thể giấu nổi, kẻ ngốc cũng đoán ra là do người của họ làm. Tần Giang nổi điên buông lời đe dọa, thậm chí sai người tới đập phá các dự án bất động sản của tập đoàn Hoàn Vũ tại Tùng Giang cũng là chuyện hết sức hợp lý, mà đó lại đúng là điều Mã Quân muốn thấy.
Chuyện càng lớn càng tốt...
Làm càng to chuyện thì tập đoàn Hắc Long càng không dọn nổi tàn cuộc!
Còn bọn họ á?
Hừ...
Cho dù ai nấy đều biết là do tập đoàn Hoàn Vũ làm thì đã sao? Có chứng cứ không? Không có chứng cứ, người lại chẳng ở cái xó Tùng Giang đó, ai làm gì được họ chứ, chính quyền địa phương có bất mãn cũng đành chịu trói tay.
Mã Quân ung dung nói: "Đừng cuống! Trời chưa sập đâu..."
Thư ký tiếp lời: "Xem cái bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu kìa? Sao nào? Mấy khu nhà của tập đoàn Hoàn Vũ ở Tùng Giang bị đập rồi hả..."
Người phụ trách: "Hả? Mọi người biết rồi ạ! Nhưng không chỉ Tùng Giang đâu! Gần như toàn bộ các khu nhà của Hoàn Vũ ở Bắc Tỉnh đều bị đập rồi..."
Cái gì?
Cả Bắc Tỉnh á!
Mặt mày Mã Quân và thư ký đều biến sắc kinh ngạc, rồi trước ánh mắt không thể tin nổi của người phụ trách, cả hai người bỗng bật cười.
Đúng thế! Cười thật luôn!
Người phụ trách ngơ ngác đến mức nghi ngờ nhân sinh: Không phải chứ! Khoảnh khắc đầu tiên khi nhận được tin, gã sợ đến mức không dám báo cáo ngay mà liên tục phái người đi xác minh khắp nơi. Thế mà giờ nhìn bộ dạng của Chủ tịch Mã với thư ký xem, chẳng những không hề chấn động, giận dữ, mà ngược lại còn thấy vui là sao?
Vui cái nỗi gì cơ chứ!
Gã làm sao biết được tính toán trong lòng hai người kia. Bọn họ đều tưởng mưu kế của mình đã thành công: chọc cho Tần Giang phát điên, bất chấp tất cả đập sạch các dự án của Hoàn Vũ ở Bắc Tỉnh.
Mã Quân bảo: "Thằng nhãi Tần Giang này tuy có chút thủ đoạn nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ con hiếu thắng? Làm việc chẳng thèm nghĩ đến hậu quả! Hắn tưởng ở Bắc Tỉnh mình có thể một tay che trời chắc? Chọc vào ai tôi không quan tâm, nhưng chọc trúng đầu tôi thì là hắn tự tìm đường chết rồi..."
Thư ký phụ họa: "Đúng thế! Hắn tự đâm đầu vào chỗ chết..."
Mã Quân: "Lập tức phái người tới chính quyền Bắc Địa đòi câu trả lời: cứ bảo tập đoàn Hắc Long coi trời bằng vung, đập phá khu nhà của nhà đầu tư ngoại tỉnh, bảo hắn định dùng bạo lực để lũng đoạn ngành nghề, là một tổ chức xã hội đen quy mô lớn..."
"Đồng thời tung ngay chuyện bị đập phá lên mạng để dấy lên làn sóng dư luận... Cứ nói thế lực ngầm ở địa phương ngang ngược càn rỡ, đi đập phá cơ sở của đồng nghiệp."
"Có ai bị thương không?"
Người phụ trách đáp: "Có! Còn khá nhiều nữa là đằng khác..."
Mã Quân: "Tốt lắm! Bảo cánh truyền thông đăng tin cho tôi: cứ giật tít tập đoàn Hắc Long - một thế lực xã hội đen - vì muốn lũng đoạn thị trường nên đã đánh chết đánh bị thương vô số người của tập đoàn Hoàn Vũ chúng ta, một tổ chức như thế dứt khoát phải bị tiêu diệt..."
Người phụ trách: "Dạ..."
Thư ký gắt: "Dạ cái gì mà dạ? Còn không mau đi làm đi..."
Người phụ trách: "Không cần đâu ạ! Trên mạng đã tràn ngập khắp nơi rồi..."
Mã Quân: "Tốt! Tốt lắm! Tôi không nhìn lầm cậu, phản ứng kịp thời để đón đầu dư luận thế này là rất cừ."
Người phụ trách: "Không phải do em làm đâu ạ?"
Mã Quân hơi khựng lại: "Không phải cậu? Thế là ai? Đứa nào trong tập đoàn mình ra lệnh..."
Người phụ trách: "Cũng chẳng phải người của tập đoàn mình... Là Hắc Long... là chính những người đó... rồi cả truyền thông tự phát nữa... Một hai câu em cũng không nói rõ được..."
"Chủ tịch Mã! Anh tự xem đi ạ!"
Gã móc máy tính bảng ra, mở trang tìm kiếm xu hướng rồi đưa sang.
Mã Quân nghi hoặc đón lấy, viên thư ký cũng ghé đầu lại nhìn. Vài dòng tiêu đề nóng trên máy tính bảng lập tức đập vào mắt:
[Hôm nay hàng loạt dự án của tập đoàn Hoàn Vũ tại Bắc Tỉnh bị khách hàng phẫn nộ đập phá vì không làm được sổ đỏ]
[Khách hàng phẫn nộ xông vào các dự án của Hoàn Vũ đập phá, yêu cầu phải đưa ra lời giải thích vì sao không chịu cấp sổ đỏ]
[.........]
Những tiêu đề này xem ra vẫn còn chừng mực, nhưng có mấy dòng tít với độ quan tâm cực cao thì lại càng khiến người ta giật mình thon thót:
[Mua nhà không có sổ đỏ? Rốt cuộc là đạo đức suy đồi hay nhân tính méo mó]
[Cậy lớn bắt nạt khách? Từ bao giờ không làm sổ đỏ lại thành quy định ngành, ai cho tập đoàn Hoàn Vũ cái quyền đó?]
[Tập đoàn Hoàn Vũ lừa gạt mồ hôi nước mắt của hàng vạn người dân, một tập đoàn thế này chính là thế lực xã hội đen...]
[........]
Nhìn những tiêu đề toàn bộ đều đang bêu xấu tập đoàn Hoàn Vũ, thậm chí còn gán cho Hoàn Vũ cái mác thế lực xã hội đen, tuyệt nhiên không hề nhắc nửa lời tới tập đoàn Hắc Long.
Cả Mã Quân lẫn thư ký đều đực mặt ra!
Sao lại thành ra thế này?
Chẳng phải khắp nơi đều phải chửi rủa tập đoàn Hắc Long sao?
Chẳng phải nên chỉ trích tập đoàn Hắc Long là thế lực ngầm hay sao?
Sao tự dưng quay ngoắt sang chĩa mũi dùi vào bọn họ hết rồi?
Hơn nữa, tại sao người đi đập phá các dự án của Hoàn Vũ không phải đám đàn em Hắc Long, mà lại là chính khách hàng của bọn họ chứ?
..........
Chớp mắt một cái.
Mã Quân có một linh cảm vô cùng chẳng lành, hắn nhìn chằm chằm người phụ trách: "Tại sao dư luận lại nghiêng về phía tập đoàn Hắc Long? Vì sao trên mạng toàn bảo các dự án của tập đoàn Hoàn Vũ chúng ta không làm được sổ đỏ?"
"Cái nọ xọ cái kia là thế nào!"
"Với lại đám khách hàng đập phá kia từ đâu chui ra? Không phải do người của Hắc Long giả mạo đấy chứ?"
Người phụ trách đáp: "Không phải đâu ạ! Đúng là khách hàng của mình thật, hoặc chí ít đa số đều là khách hàng của mình..."
Mã Quân gắt: "Tôi hỏi cậu vụ sổ đỏ... Rốt cuộc là thế nào!"
Người phụ trách tường trình: "Chuyện là thế này! Hôm nay có kẻ tới dự án Quân Phủ Đình ở Tùng Giang gây sự: gã bảo nhà ở Quân Phủ Đình không làm được sổ đỏ, chất lượng nhà ở đó rất tệ... Gã còn kích động đổ xăng lên người đòi tự thiêu... Hiện trường náo loạn một phen, bên công an với cứu hỏa kéo đến đông lắm..."
Nghe tới đây.
Mã Quân và thư ký lại ngẩn người ra. Bọn họ cứ tưởng xảy ra biến cố gì làm kế hoạch đổ bể, chẳng hạn như tập đoàn Hắc Long ra tay trước với họ. Nhưng nghe qua thì rõ ràng kế hoạch của họ đã được thực hiện một cách hoàn hảo, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Thế nhưng, nếu kế hoạch đã trót lọt như vậy, cớ sao kết quả lại thành ra nông nỗi này...
Biến số nằm ở chỗ nào?
Rất nhanh, người phụ trách đã giải đáp thắc mắc cho bọn họ: "Tần Giang xuất hiện rồi ạ! Hắn trực tiếp dẫn nhóm khách hàng mua nhà đợt đầu cầm sổ đỏ ra đối chất ngay tại chỗ, tuyên bố nhà ở Quân Phủ Đình giấy tờ pháp lý đầy đủ, có thể làm sổ đỏ ngay lập tức. Hắn còn mời cả đại diện cơ quan xây dựng Tùng Giang ra mặt bảo đảm chất lượng công trình của Quân Phủ Đình không có vấn đề gì để dập tắt dư luận..."
Cái gì?
Sổ đỏ làm xong rồi á?
