Chương 1346
Chương 1346: Định giá ba ngàn tám trăm ức, đệ nhất Bắc Địa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lúc này.
Người bạn già nhìn ra nỗi băn khoăn của Ngô Nhạc, không nhịn được cười: "Vui quá hóa buồn rồi chứ gì? Sinh viên rốt cuộc vẫn chỉ là sinh viên, kiểu gì cũng có ngày tốt nghiệp, chứ ông làm hiệu trưởng thì làm mãi được."
"Bây giờ Chức Đại đều dựa vào cây đại thụ Hắc Long này mà phát triển, ông có thời gian ngồi sướng thì thà nghĩ xem đợi Tần Giang tốt nghiệp xong, Chức Đại phải bước tiếp thế nào đi!"
Bốp!
Ngô Nhạc đột nhiên trố mắt nhìn bạn già:
"Ông vừa nói cái gì cơ?"
Người bạn già: "Tôi bảo ông lo mà nghĩ xem..."
Ngô Nhạc: "Không phải câu này, câu trước đó cơ!"
Người bạn già: "Bảo là bây giờ Chức Đại chỉ dựa vào mỗi Hắc Long..."
Ngô Nhạc: "Câu trước nữa!"
Người bạn già: "Tần Giang nó có phải hiệu trưởng đâu..."
Ngô Nhạc: "Đúng! Chính là câu này! Tần Giang, hiệu trưởng! Cho nó làm hiệu trưởng? Cho nó làm hiệu trưởng..."
Hiệu trưởng?
Người bạn già ngớ người: "Ông có sốt không đấy! Nó làm hiệu trưởng á? Nó làm hiệu trưởng kiểu gì? Khoan đã... chẳng lẽ ông định nói là hiệu trưởng danh dự?"
"Haha..." Ngô Nhạc sang sảng nói: "Đúng! Chính là 'Hiệu trưởng danh dự'! Cho nó làm hiệu trưởng danh dự!"
Hai mắt Ngô Nhạc sáng rực lên.
Đây cũng là mối lo canh cánh trong lòng ông. Thế lực của Tập đoàn Hắc Long ngày một lớn mạnh, kéo theo Chức Đại của bọn họ cũng đi lên. Nhờ tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và tỷ lệ thành tài xuất sắc, điểm chuẩn của Chức Đại mỗi năm đều tăng, vị thế trường đại học hệ hai đã vững như bàn thạch, tương lai chưa biết chừng còn có cơ hội vươn lên hệ một.
Nhưng tiền đề là Chức Đại không được để mất Tập đoàn Hắc Long, nói chính xác hơn là không thể mất Tần Giang!
Cựu sinh viên xuất sắc!
Nghe thì có vẻ gắn kết được đấy nhưng thực ra chả có tác dụng gì mấy, trường nào chẳng có vài ba cựu sinh viên giỏi giang máu mặt. Muốn Chức Đại trói chặt hoàn toàn với Tập đoàn Hắc Long thì cần một danh xưng đỉnh hơn thế nữa.
Đó chính là hiệu trưởng danh dự!
Cậu đã là hiệu trưởng thì giúp đỡ nhà trường là chuyện hợp tình hợp lý chứ gì, cậu đã là hiệu trưởng rồi thì cống hiến cho trường cũng là lẽ đương nhiên.
Người bạn già: "Nhưng nó còn quá trẻ..."
Ngô Nhạc: "Trẻ thì làm sao? Hiệu trưởng danh dự xưa nay có xét tuổi tác đâu, người ta nhìn vào sức ảnh hưởng xã hội! Ông nói xem, với sức ảnh hưởng xã hội và những cống hiến của Tần Giang, làm một hiệu trưởng danh dự của Chức Đại không đủ tư cách à? Trao cho nó danh hiệu này không được chắc?"
Người bạn già: "..."
Nói thế cũng chẳng sai chút nào...
Hiệu trưởng danh dự! Dù mang danh hiệu trưởng nhưng thực chất chỉ là một danh hiệu vinh dự, rất nhiều trường đại học đều có!
Đa phần đều là những nhân vật tầm cỡ đầu ngành, giới doanh nhân á? Cũng chẳng phải không có. Với địa vị hiện tại của Tần Giang, đường đường là người sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cổ đông lớn nhất của tập đoàn trị giá ba trăm tỷ, cộng thêm thân phận người giàu nhất trong giới doanh nghiệp tư nhân Bắc Tỉnh, làm hiệu trưởng danh dự của một trường đại học hệ hai thì quá là xứng đáng.
Soạt...
Ngô Nhạc đứng bật dậy: "Không rảnh ngồi đây chém gió với ông nữa, tôi phải về nghiên cứu vụ này ngay! Phải tranh thủ làm sao để nó vừa tốt nghiệp là nhận chức hiệu trưởng danh dự luôn, tránh đêm dài lắm mộng..."
Ông rất sợ chuyện này bị nơi khác nẫng tay trên. Mình nghĩ ra được kế này thì người khác chưa chắc đã không nghĩ ra...
Hiệu trưởng danh dự!
Học trò Tần Giang của ông... nhất định phải làm!
........
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...
Rất nhanh.
Đã đến cuối năm!
Năm 2015 sắp sửa gõ cửa!
Tại trụ sở Tập đoàn Hắc Long!
Hội nghị tổng kết năm!
Tần Giang, Chu Chính, Tứ Cửu ba người ngồi ở phía trên, hai bên dãy bàn dưới là các cấp quản lý nòng cốt như Vương Thao, Triệu Sơn Hà, Phùng Lân.
Mọi người bắt đầu báo cáo tổng kết năm 2014 của từng bộ phận!
Thuộc khối quản lý: Tuyết Dạ Băng Thành, Bá Vương Trà cơ bản đã hoàn tất việc phủ sóng tại các thành phố tuyến một trên toàn quốc. Mấy thương hiệu ẩm thực khác cũng đã tạo dựng được tiếng vang, chuỗi mỳ cay mỗ mỗ thậm chí đã mở tới vài trăm quán nhượng quyền, tổng doanh thu một lần nữa tăng trưởng 50%. Lượng khách đổ về Tùng Giang Bất Dạ Thành tuy không tăng mạnh nhưng cũng chẳng hề sụt giảm. Đánh giá chung của khối quản lý năm 2014: Tăng trưởng vững chắc!
Về việc này.
Tần Giang đưa ra nhận xét: "Năm 2014 khối quản lý làm rất tốt, thưởng cuối năm tăng thêm 30%. Kế hoạch năm 2015: Tiếp tục duy trì sức nóng của Tùng Giang Bất Dạ Thành, hoàn thành việc phủ sóng Tuyết Dạ Băng Thành và Bá Vương Trà xuống các thành phố tuyến hai, thậm chí là tuyến ba, tuyến bốn!"
.......
Thuộc khối vận tải: Hắc Long Logistics đã chính thức hoàn tất mạng lưới chuyển phát nhanh tại các thành phố từ tuyến hai trở lên trên toàn quốc. Tốc độ này thoạt nhìn có vẻ không quá nhanh, nhưng thực tế đã là cực kỳ khủng khiếp.
Dù sao thì:
Vận tải đâu có giống như bán trà sữa! Trà sữa cứ mở quán bình thường là xong, còn vận chuyển muốn cắm rễ vững chắc ở một địa bàn thì phải dùng nắm đấm mà giành lấy từng tấc đất. Nào là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị vận tải, nào là sự chèn ép của đám đầu gấu địa phương... Để Hắc Long Logistics có thể trụ vững ở những thành phố đó, cả năm qua Phùng Lân gần như chẳng mấy khi xuất hiện ở trụ sở chính, suốt ngày dẫn người bôn ba khắp nơi tranh giành địa bàn, mà lại còn phải đánh trong khuôn khổ không được vi phạm pháp luật!
Đúng thật là:
Chẳng hề dễ dàng!
Cũng chính vì thế mà các tổ chức bên ngoài định giá Hắc Long Logistics tăng vọt, nhận định tiềm năng của nó chẳng thua kém gì những ông lớn chuyển phát nhanh khét tiếng khác.
Về việc này.
Tần Giang nhận xét: "Năm 2014, toàn bộ nhân viên tại các bưu cục mới mở của khối vận tải đều được nhân đôi tiền thưởng cuối năm! Coi như ăn mừng! Mục tiêu năm 2015 của khối vận tải là cắm chốt mạng lưới xuống các thành phố tuyến ba, tuyến bốn! Cho phép mở rộng nhận đối tác nhượng quyền!"
Thuộc khối truyền thông giải trí: Giải trí Tinh Quang có màn thể hiện vô cùng rực rỡ. Mấy bộ phim truyền hình quay trong năm nay lên sóng thì có tới hai bộ gây bão, các chương trình thực tế thì khỏi phải nói, bùng nổ hết nấc! (Nhờ Tần Giang đưa ra mấy ý tưởng gameshow mới, dựa vào kinh nghiệm chứng kiến hàng loạt show truyền hình ăn khách trong mười mấy năm tương lai, cơ bản cứ sao chép nguyên mẫu là nắm chắc phần thắng). Có thể nói Giải trí Tinh Quang đã trở thành công ty giải trí hàng đầu showbiz, dàn sao hạng A mới ký hợp đồng trực thuộc ngày một nhiều, có chiều hướng vươn lên thành thế lực bá chủ giới giải trí!
Đồng thời, lượng người dùng đăng ký trang web Hắc Long cũng tăng theo từng ngày, hiện tại đã trở thành một cổng thông tin mạng hàng đầu.
Rất nhiều người lên đây lướt video ngắn, trang web cũng đào tạo ra không ít nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng người theo dõi cực khủng.
Về việc này.
Tần Giang nhận xét: "Năm 2014 khối truyền thông giải trí thể hiện khá tốt, nhưng trang web Hắc Long tiến bộ chưa đạt kỳ vọng. Năm 2015: Toàn bộ khối truyền thông giải trí vẫn phải dồn trọng tâm vào trang web Hắc Long!"
Thuộc khối an ninh: Đã thành lập vài công ty bảo vệ, dựa vào mối quan hệ hợp tác với lực lượng trị an, công ty đã tiếp nhận công tác áp tải tiền cho rất nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính tại Tùng Giang, cũng như phụ trách an ninh cho một số hội nghị quan trọng.
Các mảng của phòng tài chính trong năm 2014 đều hoạt động bình thường!
........
Cuối cùng!
Chính là khối công trình nhận được sự chú ý của toàn thể hội trường!
Năm 2014, khối công trình chắc chắn là bộ phận chói sáng nhất của Tập đoàn Hắc Long. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người: Ba đại dự án khu dân cư trực thuộc gồm Quân Phủ Đình, Bắc Thành, Duyệt Phủ vừa mở bán đã cháy hàng, đánh bóng vang dội danh tiếng bất động sản Hắc Long. Rất nhiều đợt mở bán trước vừa tung ra cũng lập tức gây sốt, nhờ đó một bước đẩy giá trị định giá của Tập đoàn Hắc Long lên mức ba bốn trăm tỷ!
Mảng dịch vụ trang trí nội thất trực thuộc cũng đạt thành tích cực kỳ ấn tượng!
Sau trận đánh này!
Khối công trình đã chính thức đứng vững gót chân tại Tập đoàn Hắc Long, Liên Hoa Phái từ nay cũng đủ tư cách ngồi chung mâm so kè với phe Chức Đại.
Chu Chính đứng lên tổng kết:
"Dưới sự dẫn dắt của anh Giang, cùng với sự nỗ lực của các bộ phận! Năm 2014, Tập đoàn Hắc Long một lần nữa cất cánh: Định giá đạt 380 tỷ tệ! Chính thức trở thành doanh nghiệp tư nhân số một Bắc Tỉnh! Đứng trong hàng ngũ dẫn đầu trên cả nước!"
Lời này vừa thốt ra.
Bọn Vương Thao, Triệu Sơn Hà, Phùng Lân ai nấy đều không kìm nổi sự phấn khích tột cùng.
Năm năm trời!
Tập đoàn Hắc Long đi lên từ hai bàn tay trắng:
Hơn ba trăm tỷ!
Đứng đầu Bắc Tỉnh!
Đỉnh cao cả nước!
Tất cả những điều này, đều bắt nguồn từ người đàn ông ấy!
Bọn họ không kìm được mà đưa mắt nhìn về phía anh Giang, trong đầu chỉ bật ra một suy nghĩ duy nhất: May mắn biết bao, khi được đi theo anh Giang.
