Chương 1413
Chương 1413: Chung gia hiệu trung, tên: Đằng Long!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Chung lão tam: "Bố! Bức tranh chữ đó quý giá quá mức rồi, chẳng phải bố bảo muốn giữ lại làm đồ gia truyền sao?"
"Dù cái cậu Tần Giang kia quả thực rất ghê gớm, lại còn giành được giấy phép kinh doanh sòng bạc mới, nhưng cũng đâu đến mức phải tặng món quà đắt tiền thế này..."
"Làm vậy có vẻ bợ đỡ quá không..."
Cụ Chung: "Mày thì biết cái cóc khô gì! Mày có biết lúc này cậu Tần mời chúng ta qua đó là đại diện cho điều gì không..."
Chung lão tam: "Đại diện cho cái gì ạ?"
Cụ Chung: "Đại diện cho việc rất có thể sẽ có một cơ duyên trời ban giáng thẳng xuống đầu nhà họ Chung chúng ta."
Chung lão tam: "Cơ duyên trời ban? Cơ duyên gì cơ..."
Chung lão nhị: "Không lẽ nào..."
Chung lão đại: "Nếu thật sự là thế thì..."
Chung lão tam: "Mọi người đang nói gì vậy..."
........
Một tiếng sau.
Cụ Chung dẫn đầu Chung lão đại, Chung lão nhị, Chung lão tam và Chung Linh đứng trước mặt Tần Giang, kích động sục sôi đồng thanh tuyên thệ:
"Chung gia nguyện mãi mãi đi theo bước chân của ngài Tần! Vì ngài Tần mà mở rộng bờ cõi tại Bồ Địa!"
"Tuyệt đối không phản bội!!!"
"Nếu làm trái lời thề này, trời đánh thánh đâm, chết không toàn thây!!!"
Người nhà họ Chung ai nấy đều hưng phấn tột cùng, lòng trung thành dâng cao. Vừa rồi Tần Giang đã nói với họ rằng hắn định dùng Chung gia làm đại diện cho mình ở Bồ Địa! Chỉ cần góp mười tỷ là có thể chiếm 10% cổ phần của sòng bạc, lại còn được tham gia vận hành quản lý. Đối với Chung gia mà nói, chuyện này chẳng khác nào miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, không, phải là bảo vật đổi đời từ trên trời rơi xuống mới đúng.
Khoan hãy nói việc bỏ mười tỷ chiếm 10% cổ phần sòng bạc đã là lời to, chỉ riêng việc làm đại diện sòng bạc thôi cũng đủ khiến vô số người phát cuồng rồi. Tuy chỉ là người đại diện nhưng lại thể hiện ý chí của Tần Giang, tức là sau này rất nhiều chuyện Chung gia đưa ra quyết định cũng chính là đại diện cho Tần Giang đưa ra quyết định, mà quyết định của Tần Giang thì ngay cả nhà họ Ninh, nhà họ Chu cũng phải nể ba phần. Nói sau này Chung gia có thể ngang hàng với nhà họ Ninh, nhà họ Chu thì đúng là nằm mơ, nhưng ngoài hai nhà đó ra, ai còn dám có ý kiến với Chung gia nữa?
Hừ...
Thế thì đúng là thọ tinh uống thuốc độc, tự tìm đường chết!
Kể từ nay: Chung gia họ sẽ từ một gia tộc vừa và nhỏ vươn lên thành gia tộc thuộc nhóm thứ hai ở Bồ Địa! Tiền nong chỉ là chuyện phụ! Chủ yếu là địa vị tăng vùn vụt, sau này các cuộc họp thượng đỉnh ở Bồ Địa đều sẽ có người của Chung gia góp mặt, Chung gia cũng đã có quyền bỏ phiếu.
......
Lợi ích rất lớn nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Chẳng hạn như sau này Chung gia sẽ không còn được tự do nữa, họ phải phục tùng ý chí của Tần Giang thuộc Tập đoàn Hắc Long, sau này Tần Giang của Tập đoàn Hắc Long nói gì thì Chung gia bắt buộc phải thi hành, bằng không tất cả những gì có được hôm nay Tần Giang đều có thể tùy ý thu hồi lại. Thế nhưng so với những lợi ích có thể nhận được thì điều này căn bản chẳng đáng là bao...
Bởi vậy các nhân vật nắm quyền của Chung gia mới kích động đến thế, thậm chí còn thề thốt thề chết trung thành các kiểu, rất sợ Tần Giang không tin mình mà đem cơ hội trao cho kẻ khác, đến lúc đó Chung gia có khóc cũng chẳng tìm được chỗ khóc.
Tần Giang: "Tôi trước giờ không tin vào mấy lời thề thốt, chỉ nhìn vào hành động. Hi vọng Chung gia các người đừng làm tôi thất vọng."
Ngay sau đó người nhà họ Chung lại tiếp tục bày tỏ lòng trung thành.
Nửa tiếng sau.
Sau khi bàn bạc xong xuôi công tác chuẩn bị cụ thể cho sòng bạc, người nhà họ Chung cáo từ ra về. Trước khi đi:
Tần Giang nói: "Tối nay tôi phải đi dự buổi đấu giá trên du thuyền, Chung Linh đi cùng tôi một chuyến..."
.........
Bên ngoài!
Mấy người nhà họ Chung vừa bước ra vẫn không sao kìm nén nổi sự phấn khích, Chung lão tam nhảy cẫng cả lên: "Đỉnh chóp thật... Đại diện của giấy phép sòng bạc mới... Để xem sau này ai còn dám coi thường Chung gia chúng ta nữa..."
Chung lão nhị: "Đến giờ em vẫn không dám tin đây là sự thật..."
Chung lão đại: "Đúng thế! Hôm qua còn nơm nớp lo sợ nghĩ đắc tội với Vinh Hưng thì sau này sẽ bị trả thù, kết quả không ngờ hôm nay Vinh Hưng đã bị tiêu diệt, Tần Giang kia lại còn lấy được giấy phép mới rồi để Chung gia chúng ta làm đại diện... Cứ như nằm mơ, không chân thực chút nào..."
Ngay cả người ngày thường điềm đạm nhất là cụ Chung cũng không tài nào giữ được bình tĩnh. Dù lúc đến đã đoán được có thể là tình huống này, nhưng khi việc này thực sự được chốt hạ, cụ vẫn rất khó giữ nổi vẻ thản nhiên.
Điều này đại diện cho việc:
Kể từ bây giờ, Chung gia sẽ bước sang một trang mới!
Kể từ bây giờ, Chung gia sẽ hô mưa gọi gió ở Bồ Địa!
........
"Phải rồi..." Chung lão tam nói: "Cậu Tần bảo tối nay đi dự đấu giá muốn Chung Linh đi cùng... Không lẽ nào..."
Chung lão đại: "Không thể nào chứ! Thế sao được! Tôi đâu phải loại người bán con gái cầu vinh..."
Chung lão nhị: "Anh nghĩ nhiều rồi..."
Chung lão tam: "Hả?"
Chung lão nhị: "Chú em đừng bảo là tưởng Tần Giang thật sự vì thích Chung Linh nên mới giao quyền đại diện cho Chung gia đấy nhé?"
Chung lão tam: "Không phải sao?"
Chung lão nhị: "Đương nhiên không phải rồi! Chung Linh tuy trông cũng được nhưng cũng đâu đến mức nghiêng nước nghiêng thành, với địa vị của Tần Giang, muốn tìm cô gái có nhan sắc cỡ đó dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tốn cái giá lớn như vậy."
"Quan trọng nhất là nếu hắn thật sự vừa mắt Chung Linh thì ngược lại không phải chuyện xấu, chỉ sợ hắn căn bản chẳng có ý gì... Thế thì Chung Linh mới thảm..."
Hắn đưa mắt nhìn sang Chung Linh, những người khác cũng nhìn theo, nhận ra lúc này Chung Linh đang lộ rõ vẻ mê muội, liên tục quay đầu nhìn về hướng khách sạn. Bộ dạng đó thì ngay cả đứa ngốc cũng nhìn ra cô có ý với Tần Giang, chắc thuộc dạng muốn theo đuổi ngược người ta.
Trong tình huống này:
Hai bên ở bên nhau thì ai chịu thiệt còn chưa biết chừng đâu!
Nghĩ đến đây họ cũng chẳng còn tâm lý bán con cầu vinh như vừa nãy nữa, ngược lại còn thấy như con gái nhà mình đang ế ẩm không ai rước.
Cụ Chung: "Cậu ấy dẫn Linh nhi đi dự đấu giá là để nói cho những người khác biết: Sau lưng Chung gia có cậu ấy chống lưng! Đang đứng ra bảo lãnh cho Chung gia chúng ta, để các thế lực ở Bồ Địa sau này không dám coi thường Chung gia."
Lời này vừa thốt ra.
Chung lão đại cùng những người khác cũng lập tức hiểu ra vấn đề.
Cụ Chung: "Được rồi! Giờ là lúc nên tính xem chuẩn bị cho sòng bạc mới thế nào, Chung gia lần này phải bỏ ra mười tỷ, cần thế chấp vài thứ cho ngân hàng nhưng chắc không phải chuyện khó khăn gì..."
Mười tỷ!
Tuy đối với Chung gia thì coi như gần như toàn bộ vốn liếng, nhưng họ có thể vay mà, hơn nữa với thân phận là người đại diện của Tần Giang hiện tại, Chung gia muốn vay mười tỷ thực sự không khó.
..........
Bên trong phòng!
Triệu Sơn Hà: "Nhà họ Chung này cũng biết điều đấy chứ, ngoan ngoãn thần phục quy thuận luôn... Đúng rồi! Anh Giang! Sòng bạc mới của chúng ta ở Bồ Địa sắp xếp thế nào, có cần phái người qua đây trông coi không?"
Tần Giang: "Đương nhiên phải cần rồi! Chung gia chỉ là bên đại diện chứ không thể là đại diện toàn quyền, sau này Bồ Địa cứ xử lý như một chi nhánh của Hắc Long, cứ hai năm luân chuyển một vị cấp cao tới trấn thủ, đồng thời điều năm trăm Hắc Long vệ tới canh giữ, những nhân viên khác thì tuyển dụng tại địa phương."
"Tất nhiên bọn họ chỉ chịu trách nhiệm trấn thủ kiểm soát đại cục, còn mấy chuyện vụn vặt đều do Chung gia đại diện xử lý, tóm lại Hắc Long cần có quyền khống chế tuyệt đối với sòng bạc, nhưng đồng thời không được lún quá sâu vào chuyện cờ bạc."
"Phải nắm rõ chừng mực!!!"
Dù ở Bồ Địa thì sòng bạc là hợp pháp, nhưng Tần Giang vẫn không định dính líu quá sâu vào mảng này.
Triệu Sơn Hà: "Anh Giang, sòng bạc mới này anh định đặt tên là gì, dù sao cũng phải có một cái tên chứ!"
Tên sao?
Tần Giang: "Cứ gọi là Đằng Long đi."
