Chương 1414
Chương 1414: Nịnh bợ Chung gia, đấu giá trên du thuyền!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Long Đằng?
Triệu Sơn Hà vừa nghe thấy cái tên liền vội nịnh nọt: "Tên hay! Anh Giang đặt tên đỉnh thật đấy!"
Tần Giang: "......"
Long Đằng!
Hoàn toàn chỉ là cái tên hắn thuận miệng thốt ra. Vốn dĩ hắn cũng chẳng để tâm lắm đến cái sòng bạc này, tên gọi thôi mà, đặt bừa một cái là xong! Hơn nữa chính hắn cũng thấy cái tên này chẳng ra làm sao, chỉ là bên trong có một chữ "Long", tượng trưng cho việc đây là thương hiệu trực thuộc Tập đoàn Hắc Long, đồng thời cũng giúp định giá sau này của tập đoàn tăng thêm một chút.
Huống hồ sòng bạc này chưa bàn đến chuyện khác, ít nhất cũng giúp Tập đoàn Hắc Long tăng thêm cả vạn nhân sự.
Mảng kinh doanh thực thể của Tập đoàn Hắc Long lại tiến thêm một bước!
Tần Giang thầm nghĩ: Hiện tại Tập đoàn Hắc Long đang nắm các mảng thực thể quan trọng như ẩm thực, Bất Dạ Thành, vận tải, bất động sản, tổng lượng lao động đã vượt mốc mười vạn người, nhưng thế vẫn chưa đủ... Quy mô các nhà xưởng gia công đi kèm mảng ẩm thực rốt cuộc vẫn còn quá nhỏ. Tương lai Tập đoàn Hắc Long phải đầu tư nhiều hơn vào ngành sản xuất chế tạo, kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, chủ yếu là tạo ra công ăn việc làm!
Đợi đến khi lượng lao động của Tập đoàn Hắc Long vượt ngưỡng một triệu người, lúc ấy chỉ cần Hắc Long không tự tìm đường chết thì sẽ chẳng ai làm gì được.
Còn chuyện kiếm tiền...
Hừ...
Đường kiếm tiền của hắn nhiều vô kể: Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng trang web giải trí Hắc Long đang ấp ủ hiện tại trong tương lai sẽ cạnh tranh trực tiếp với Tik*, đó mới thực sự là con gà đẻ trứng vàng!
Đến lúc đó:
Kiếm tiền có: Trang web Hắc Long!
Giải quyết việc làm có: Vận tải Hắc Long, Dịch vụ tòa nhà Hắc Long, Sản xuất Hắc Long, Ẩm thực Hắc Long!
Tạo sức ảnh hưởng có: Tùng Giang Bất Dạ Thành, Giải trí Tinh Quang!
Khơi thông toàn bộ từ trên xuống dưới tạo thành một vòng khép kín, khi đó Tập đoàn Hắc Long mới thực sự xứng danh là một đế chế khổng lồ.
Lấy thực thể làm gốc!
Lấy internet làm tay!
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ!!!
Tứ Cửu: "Anh Giang! Em đói rồi..."
Tần Giang: "Đi! Đi ăn cơm..."
.........
Bên ngoài phòng điều tra!
Một nhóm đông các ông lớn với vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt vô cùng khó coi bước ra. Họ chính là những nhân vật cộm cán đến dự tiệc mừng thọ của Vinh Hưng ngày hôm qua, cũng bị lực lượng an ninh hốt trọn một mẻ theo. Suốt một đêm qua, họ liên tục bị tra hỏi, không được rời đi cũng chẳng được chợp mắt, khiến những kẻ vốn quen sống trong nhung lụa này phải nếm đủ khổ sở.
Vừa bước ra ngoài, bọn họ đã bắt đầu làu bàu:
"Mấy người này bị dở hơi à, tôi đã bảo tám trăm lần là mình chỉ đến ăn tiệc mừng thọ mà cứ nhất quyết không tin..."
"Cái tên kia không cho tôi ngủ tí nào, mẹ kiếp, cả đêm buồn ngủ muốn chết..."
"Chẳng hiểu mấy ông lớn bên trên rốt cuộc nghĩ cái gì nữa..."
Tất nhiên cũng có người không hề càu nhàu. Họ thừa hiểu tình huống này chắc chắn không phải nhắm vào việc điều tra đám người mình. Tình hình hôm qua rất dễ để làm rõ, vả lại họ đều là những nhân vật có máu mặt tại Bồ Địa, bình thường theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không bị giam lại suốt một đêm. Nhưng nay họ lại thực sự bị nhốt trọn một đêm, điều đó nói lên rất nhiều vấn đề...
Thứ nhất:
Vinh Hưng lần này chắc chắn toi đời hẳn rồi!
Thứ hai:
Chưa biết chừng bên trên còn cố ý gõ đầu cảnh cáo bọn họ!
.......
Ngay sau đó.
Đám ông lớn này liền rút điện thoại ra gọi thăm dò tình hình cụ thể.
Tiếp theo là hàng loạt tiếng thảng thốt kinh ngạc:
"Cái gì? Cậu nói cái gì? Hôm nay họp toàn thể, Đốc Bồ tuyên bố giao giấy phép kinh doanh sòng bạc mới cho Tần Giang á..."
"Còn tước luôn một giấy phép phụ của nhà họ Chu? Sau này nơi này sẽ là cục diện chân vạc ba bên rồi..."
"Sao lại thế được? Vô lý đùng đùng thế à? Tên Tần Giang đó rốt cuộc làm thế nào, hắn rốt cuộc còn có năng lực lớn đến mức nào nữa..."
Thực ra cho đến tận lúc này, các ông lớn vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi cơn chấn động: trong mắt bọn họ, Tần Giang lẽ ra không thể đấu lại Vinh Hưng, khoảng cách giữa đôi bên là quá lớn.
Vinh Hưng là con cọp bản địa!
Ở Bồ Địa quan hệ chằng chịt, giao thiệp rộng khắp!
Lại còn có nhà họ Chu chống lưng...
Tần Giang ở đây đáng lẽ chỉ có nước ngậm bồ hòn làm ngọt, nào ngờ chỉ trong vỏn vẹn một ngày, Tần Giang đã lật ngược thế cờ diệt sạch môn hộ Vinh Hưng, một thế lực to lớn như vậy cứ thế bốc hơi, giờ lại còn nói với họ rằng...
Tần Giang thậm chí còn giành được một tấm giấy phép sòng bạc mới!
Giấy phép sòng bạc mới?
Điều đó đại diện cho cái gì...
Đại diện cho việc trong tương lai tại Bồ Địa, xét trên một khía cạnh nào đó: Tần Giang có thể ngồi ngang hàng với nhà họ Ninh và nhà họ Chu.
Một Tần Giang vốn chẳng có chút gốc rễ nào ở Bồ Địa, chớp mắt đã vươn lên thành một trong ba gã khổng lồ của Bồ Địa.
Cú sốc lớn nhường này thì ai mà chịu nổi!
Nhưng dù không thể tin nổi, họ cũng thừa biết ván đã đóng thuyền, chuyện này đã thành sự thật không thể đảo ngược.
Chỉ đành cảm thán:
Cái tên Tần Giang này... đúng là một kẻ tàn nhẫn ra trò!!!
Nói thế nào nhỉ!
Bọn họ dù bàng hoàng trước những gì Tần Giang đã làm, dù thấy khó tin, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đố kỵ!
Thân phận địa vị của Tần Giang sờ sờ ra đó, hắn là người chèo lái tập đoàn hàng trăm tỷ trong nước, dưới trướng có cả vạn đàn em! Thế lực ngập trời, thậm chí còn mang biệt danh Trầm Giang Vương đầy khiếp đảm. Chẳng qua đây là ở Bồ Địa! Chứ nếu đặt ở đại lục, bọn họ cũng đều cho rằng Vinh Hưng không có cửa đấu lại Tần Giang.
Đố kỵ ư!
Đố kỵ cái quái gì nổi nữa!!!
Thế nhưng tin tức tiếp theo mới khiến bọn họ khó mà chấp nhận nổi: đó là nghe đồn Tần Giang đã gặp người đứng đầu nhà họ Chung, dự định để nhà họ Chung làm người đại diện cho mình tại Bồ Địa.
Tin này mới thực sự khiến họ không thể nuốt trôi...
"Khoan đã? Nhà họ Chung dựa vào cái gì chứ? Đó là đại diện cho giấy phép sòng bạc đấy? Nhà họ Chung đủ tư cách sao?"
"Vô lý hết sức! Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này sao lại đến lượt nhà họ Chung, hối hận chết tôi mất..."
"Biết thế thì dù có đắc tội chết với Vinh Hưng tôi cũng đứng về phía Tần Giang rồi, ôi... Nhà họ Chung đúng là giẫm phải cứt chó mà..."
Không ít gia tộc hối hận đứt ruột vì đã không bợ đỡ từ sớm.
Thậm chí có kẻ còn nghĩ:
Nhà họ Chung kia chẳng phải chỉ dựa vào mỗi Chung Linh thôi sao?
Nghe đồn cô ta dùng nhan sắc để bám lấy Tần Giang...
Nhưng chẳng lẽ chỉ mình cô ta có sắc đẹp? Các gia tộc khác không có à?
Nhiều người đứng đầu các gia tộc vội móc điện thoại ra gọi về:
"Đúng! Bảo đám con cháu xinh đẹp trong nhà kéo hết đến khách sạn của Tần Giang mà lượn lờ, bất kể phải dùng chiêu trò gì cũng phải hạ gục Tần Giang cho tôi..."
"Đúng! Đứa nào lấy chồng rồi cũng đi... Lỡ như Tần Giang lại thích cái gu đấy thì sao, chỉ cần trở thành người đại diện của Tần Giang ở Bồ Địa thì chút hy sinh này chẳng đáng là gì, đi... tất cả đi hết cho tôi..."
Trong chốc lát, không ít gia tộc vừa đi vừa liên lạc về nhà, thúc giục phái đám con cháu diện mạo ưa nhìn đến quyến rũ Tần Giang...
Tiếc là hành động này của họ chắc chắn chỉ uổng công vô ích, đừng nói là quyến rũ Tần Giang, ngay cả mặt hắn họ còn chẳng có cơ hội gặp.
.......
Đương nhiên không phải ai cũng ngu xuẩn.
Có ông lớn bình thản nói: "Ngu xuẩn! Bộ tưởng dùng nhan sắc là có thể khiến nhân vật cỡ như Tần Giang nhả ra món lợi ích lớn nhường này cho các người chắc?"
"Nhà họ Chung dựa vào đâu chỉ có mỗi Chung Linh, mà quan trọng hơn là lúc Tần Giang rơi vào tình thế bất lợi, họ vẫn kiên định không hề rời bỏ."
"Nói thẳng ra là người ta đã đem cả dòng họ Chung đặt cược vào canh bạc của Tần Giang, giờ họ xứng đáng được hưởng thành quả."
Lời này vừa thốt ra.
Một số ông lớn khác cũng gật đầu đồng tình sâu sắc.
Họ đưa mắt nhìn nhau rồi dứt khoát quay đầu đi thẳng đến nhà họ Chung, đồng thời tranh thủ gọi điện về nhà bảo chuẩn bị quà cáp ngay trên đường.
Giờ mà nịnh bợ Tần Giang thì đã muộn rồi!
Vậy thì...
Chỉ còn cách bấu víu lấy nhà họ Chung!!!
Đặc biệt là những gia tộc cách đây không lâu vừa đến nhà họ Chung chúc mừng rồi lại vội vã phủi mông bỏ đi, lúc này lại càng sốt vó nhảy dựng cả lên, vội vã chuẩn bị hậu lễ kéo đến.
........
Nhà họ Chung!
Lại một lần nữa trở nên nóng hổi ngập tràn quyền thế, vô số người lũ lượt kéo đến nườm nượp...
........
Thời gian trôi qua...
Màn đêm buông xuống!
Buổi đấu giá trên du thuyền sắp sửa bắt đầu.....
