Chương 1453
Chương 1453: Phạm tội trong video? Đó là đang quay phim!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đúng vậy!
Doãn Nguyệt chính là người Chu Chính cố ý đưa tới giấu trong đám đông, mục đích chính là chờ khoảnh khắc này.
Chu Chính đã đoán từ trước: nếu phía Mã Quân định dùng đòn dư luận thì chắc chắn sẽ lôi chuyện của Doãn Nguyệt ra nói.
Kéo dư luận về phía mình ư?
Thủ đoạn này là dễ dùng nhất!
Mà một khi nhắc tới chuyện của Doãn Nguyệt, chắc chắn họ sẽ thêm mắm dặm muối biến mình thành kẻ đáng thương, biến Tần Giang thành kẻ xấu. Đúng lúc này, phía Tần Giang có thể nhân cơ hội tung thẳng chứng cứ Doãn Nguyệt phải chịu đày đọa suốt bao năm qua.
Đập tan vỏ bọc đáng thương mà bố mẹ Doãn dày công tạo dựng, biến họ thành chuột qua đường ai ai cũng muốn đánh.
Cách này vừa có thể tẩy trắng cho anh Giang, vừa mượn dư luận quét sạch mọi tiếng xấu từng bị chụp lên đầu hắn.
Dĩ nhiên Chu Chính cũng chuẩn bị sẵn phương án hai: nếu bố mẹ Doãn không dùng chiêu này thì hắn sẽ chủ động phản công, mượn Doãn Nguyệt để tố cáo tội trạng của hai kẻ kia.
Lý do cũng rất dễ tìm... cứ bảo bố mẹ Doãn vì đòi tiền không được nên mới vu khống cho ông chủ của cô.
May là...
Bố mẹ Doãn phối hợp vô cùng ăn ý!
........
Khoảnh khắc này:
Ánh mắt cả hội trường nhìn bố mẹ Doãn đều tràn ngập vẻ ghê tởm, còn nhìn sang Doãn Nguyệt lại đầy vẻ xót xa.
Bố mẹ ruột mất sớm!
Lại vớ phải loại họ hàng thế này thì đúng là xui xẻo tột cùng!!!
.........
Vô số khán giả trước màn hình tivi cũng chung một biểu cảm.....
.........
Bố mẹ Doãn nghẹn họng không cãi lại được câu nào.
Lúc này.
Luật sư hai bên cũng nhận ra tình hình không ổn, một gã hạ giọng nói với bố mẹ Doãn: "Đừng cố giải thích nữa, chuyện này không liên quan tới vụ án chúng ta đang làm. Hôm nay hai người tới đây là để tố cáo Tần Giang giam giữ trái phép và hành hung người khác..."
"Khụ khụ..."
Gã luật sư ho khan hai tiếng rồi nói với chủ tọa: "Thưa chủ tọa, chứng cứ và nội dung họ vừa đưa ra không liên quan gì đến vụ án này, tôi yêu cầu tiếp tục phiên xét xử..."
Phía trên.
Chủ tọa cũng không chần chừ. Dù ông cũng rất đồng cảm với hoàn cảnh của Doãn Nguyệt, nếu không ban nãy đã ngăn cô nói những chuyện không liên quan này lại rồi, nhưng phiên tòa không thể cứ tiếp tục trật đường ray mãi được.
Cộp!
Ông gõ búa nói: "Chứng cứ bị cáo đưa ra không liên quan đến vụ án, không thể chứng minh Tần Giang cùng nhóm Lý Hạo không tham gia phạm tội. Xin hỏi bên bị cáo còn chứng cứ nào khác cần nộp lên không?"
.........
Lời này vừa thốt ra.
Tất cả mọi người tại hiện trường lập tức bị kéo về mạch chính. Đám phóng viên báo đài lại chĩa ống kính về phía Tần Giang. Dù chuyện gia đình ngôi sao rất giật gân, nhưng một ông chủ tay trắng lập nghiệp dựng nên cơ đồ nghìn tỷ có phạm tội hay không lại càng giật gân hơn. Khán giả trước tivi cũng dồn hết sự chú ý vào Tần Giang. Dù họ chẳng còn mấy lòng thương xót cho bố mẹ Doãn, cũng nhìn ra chuyện Doãn Nguyệt bị quy tắc ngầm phần lớn là bịa đặt, nhưng cảnh tượng nhóm Lý Hạo đánh gãy chân người già trong video ban nãy vẫn khiến họ không thể có thiện cảm với Tần Giang...
..........
Phòng xử án.
Luật sư phía đối diện lên tiếng: "Video chính là bằng chứng! Chúng tôi đã cử người tới Tùng Giang tìm người đàn ông trong video... nhưng không tìm thấy..."
"Điều này chứng tỏ cái gì..."
"Chứng tỏ người này rất có thể đã chết... đã bị Tần Giang sát hại! Tôi yêu cầu hội đồng xét xử điều tra nghiêm ngặt..."
Bắt giữ trái phép!
Cố ý gây thương tích!
Giết người!
Tội nào tội nấy đều chẳng hề nhỏ, tựa như sấm sét có thể đè bẹp bất kỳ ai. Trong mắt mấy gã luật sư, đòn tấn công này Tần Giang tuyệt đối không thể đỡ nổi.
Hắn chỉ có thể trốn!
Chỉ có thể đẩy đàn em ra gánh tội thay!
Thế thì họ có thể thừa thắng xông lên: dù không có chứng cứ xác thực để tống Tần Giang vào tù thì cũng phải làm cho thanh danh hắn thối rùm beng. Họ còn có thể mượn vụ này ép công an đào sâu điều tra, dưới sức ép dư luận cả nước, không tin là không bới ra được thứ gì. Biết đâu chẳng những bôi tro trát trấu vào mặt Tần Giang, mà còn tìm thêm được chứng cứ phạm tội tống hắn vào tù không chừng.
Đến lúc đó:
Nhiệm vụ của họ coi như hoàn thành mỹ mãn, tiền thù lao béo bở mà Mã Quân hứa hẹn cũng sẽ về tay: con số đó không hề nhỏ chút nào.
Luật sư tầm cỡ như bọn họ bình thường sẽ không nhận loại án không có chứng cứ xác thực thế này, sở dĩ nhận chẳng qua vì mối lợi Mã Quân đưa ra quá lớn, không tài nào từ chối nổi.
.........
Chủ tọa:
"Tôi hỏi lại một lần nữa, phía bị cáo có chứng cứ mới không? Nếu không có thì chúng tôi sẽ tiến hành tuyên án."
.......
"Tốt!"
Mã Quân ngồi trên xe nghe vậy thì gật đầu: "Tiền không uổng phí! Mấy gã luật sư này còn tính là nhanh nhạy, biết nắm đúng điểm mấu chốt. Dù quá trình có chút trục trặc nhưng nhìn chung vẫn đạt được hiệu quả mình mong muốn, cùng lắm sau vụ này tăng thêm hỏa lực dư luận là xong..."
.........
Ngay lúc mọi người đều nghĩ Tần Giang không lấy ra được chứng cứ, đành phải để đàn em chịu tội thay.
Bỗng thấy Tần Giang lại bật cười:
"Ha ha..."
"Ha ha ha..."
Tiếng cười này khiến tim bố mẹ Doãn giật thót một cái, mấy gã luật sư đối diện cũng thấy run rẩy trong lòng.
Chẳng lẽ...
Hắn vẫn còn chứng cứ thật sao...
........
Sau đó!
Chỉ thấy Chu Chính nhìn bố mẹ Doãn cùng mấy gã luật sư đối diện, khinh khỉnh nói:
"Chỉ dựa vào một cái video mà đòi định tội anh Giang, nên bảo các người tự phụ hay là ngu xuẩn đây?"
"Cái video đó chứng minh được cái gì?"
Luật sư bên kia gắt lên: "Chứng minh cái gì? Thế này còn cần phải chứng minh cái gì nữa! Chứng minh các người giam giữ, trói buộc, đánh đập, ngược đãi người già... đánh gãy cả chân người ta... Mấy người nghe tiếng xương gãy trong video xem... ông cụ lúc đó đau đớn đến mức nào..."
"Ông cụ lúc đó tuyệt vọng đến mức nào..."
"Bây giờ các người lại đứng đây nói năng xằng bậy, hắn ta thậm chí còn cười được à? Sao lại có thể cười nổi chứ..."
"Lương tâm các người bị chó tha rồi sao, lòng dạ đen tối đến mức nào vậy hả..."
.........
Chu Chính: "Bọn tao đen tối à? Là lũ chúng mày đen tối thì có! Chỉ vì một cái video không đầu không đuôi mà dám báo công an giả, chỉ vì kiếm mấy đồng tiền bẩn mà dám đứng đây đổi trắng thay đen..."
"Đúng là ngu xuẩn..."
Luật sư đối diện: "Anh nói cái gì? Bảo tôi đổi trắng thay đen à? Được! Thế anh giỏi thì đưa chứng cứ ra đây, anh giải thích cho tôi xem cái video này rốt cuộc là thế nào?"
"Nếu anh không giải thích rõ ràng được... hừ... Đừng tưởng có tiền có địa vị là có thể đổi trắng thay đen, làm sai rồi vẫn đứng đây cười ha hả được nhé. Pháp luật là công bằng... pháp luật sẽ trừng trị mọi kẻ phạm tội..."
Gã ta lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao đạo đức kéo thù hận về phía Tần Giang, khiến mọi người càng thêm căm ghét hắn.
.........
Chu Chính: "Pháp luật đương nhiên sẽ trừng phạt bất kỳ kẻ phạm tội nào, nhưng không phải bọn tao, mà là lũ chúng mày..."
"Còn về cái video này ấy à? Sao nào! Nội dung trong video nói lên được cái gì chứ? Tao nói cho chúng mày biết: video đó là đang đóng phim..."
"Đúng vậy! Chính là đóng phim đấy!!!"
