Chương 1454
Chương 1454: Thật giả đóng phim: Chân đều gãy rồi sao có thể là đóng phim!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cái gì cơ?
Đóng phim?
Bố Doãn, mẹ Doãn cùng hàng loạt luật sư bên kia đều trố tròn mắt, không thể tin nổi.
Đừng nói chứ...
Thật sự đừng nói chứ...
Không ai ngờ được đối phương lại có thể lươn lẹo đến mức này!
Đóng phim!
Cái cớ này mà chúng cũng thốt ra cho được.
Thế nhưng khốn nỗi nó lại có một chút xíu hợp lý, có thể gượng gạo giải thích cho sự tồn tại của đoạn video này.
...
Phía dưới.
Cánh phóng viên, truyền thông lại càng xì xào bàn tán:
"Vãi thật? Video vừa rồi là đóng phim á... Thật hay đùa thế..."
"Đùa chắc luôn... Làm sao có thể chứ? Đóng phim nhà ai mà góc quay rung lắc dữ dội thế kia... Lại còn là góc nhìn người thứ ba nữa..."
"Chứ còn gì nữa, đã đóng phim thì phải có máy quay chứ, nhìn quanh xem có cái máy nào không?"
"Rõ rành rành là luật sư của Tập đoàn Hắc Long đang cãi chày cãi cối, cố tình hợp thức hóa vụ này thôi."
Rõ ràng đám phóng viên chẳng ai tin video này là đang đóng phim. Thứ nhất là hoàn toàn phi logic, chẳng có thiết bị quay phim nào; thứ hai là: Đóng phim nhà ai mà quay thật thế kia, nhìn chẳng giống diễn chút nào...
...
Không chỉ cánh phóng viên và truyền thông.
Vô số khán giả trước màn hình tivi cũng không tin nổi, cảnh tượng trong đoạn video đó chân thực đến mức đáng sợ.
Đóng phim á?
Bốc phét trắng trợn!
...
Mã Quân: "Đóng phim? Mẹ kiếp, các người bốc phét cũng vừa vừa phai phải thôi chứ! Cãi chày cãi cối như thế coi người khác là lũ ngu à? Tưởng cứ mở mồm ra bảo đóng phim là lấp liếm xong chuyện chắc? Cái thói coi bàn dân thiên hạ là thằng ngốc này chỉ tổ chọc giận dư luận thôi..."
...
Quả nhiên!
Vô số khán giả ngồi trước màn ảnh đều đang chửi ầm lên...
Chửi Tập đoàn Hắc Long đổi trắng thay đen?
Chửi Tập đoàn Hắc Long coi người khác như lũ ngốc?
...
Cơn phẫn nộ của dư luận dâng cao ngùn ngụt, không cách nào đè xuống được!
...
Trong phòng xử án!
Đám người thẩm phán trưởng đều không kìm được mà bĩu môi.
Đây mà là đóng phim á?
Lừa ma chắc!
...
Bố Doãn: "Bốc phét! Các người căn bản không phải đóng phim, tận mắt tôi thấy các người đánh người ta."
"Ông cụ kia bị các người trói lại rồi đánh gãy cả chân, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng xương gãy rôm rốp nữa cơ mà."
"Nếu không nhờ cả nhà tôi chạy nhanh, khéo cũng bị các người đánh chết như ông cụ đó rồi."
"Rõ ràng các người đang đổi trắng thay đen..."
Mẹ Doãn: "Đúng thế, tôi cũng tận mắt nhìn thấy!"
...
Chu Chính: "Ai bảo với hai người mắt thấy thì nhất định là thật? Bao nhiêu phim truyền hình diễn đủ loại tình tiết, chẳng lẽ đều là thật à? Phim chiếu cảnh cướp bóc thì ngoài đời là cướp thật à? Phim chiếu cảnh giết người thì là giết người thật chắc?"
"Những gì ông nhìn thấy ở phim trường thì đương nhiên phải là thật rồi à?"
Bố Doãn: "Tôi... anh..."
Một luật sư bên cạnh vỗ vai bố Doãn: "Để tôi..." Dứt lời, gã quay sang nhìn Chu Chính với vẻ đầy tự tin: "Anh bảo đoạn video vừa rồi là đóng phim đúng không?"
Chu Chính: "Đúng vậy!"
Luật sư: "Được! Đề nghị nhân viên tòa án phát lại đoạn video vừa nãy thêm một lần nữa."
Nhân viên tòa án nhìn sang thẩm phán trưởng, thấy ông gật đầu mới phát lại đoạn video đó.
Luật sư đối phương: "Dừng!"
Soạt!
Nhân viên theo phản xạ bấm tạm dừng.
Luật sư đối phương: "Góc quay này bao quát toàn bộ khung hình, xung quanh chẳng hề có bất kỳ máy quay nào. Xin hỏi các anh rốt cuộc đang quay cái phim gì mà đến máy quay cũng không có?"
"Anh đừng có bảo với tôi đây là đang diễn tập đấy nhé..."
Gã chặn đứng luôn đường lui của Chu Chính.
Nhưng Chu Chính chẳng thèm đoái hoài, chỉ tựa lưng vào ghế.
Luật sư thứ sáu của Hắc Long lên tiếng: "Ai bảo với anh đóng phim là cứ phải chường máy quay ra giữa thanh thiên bạch nhật thế?"
"Bộ phim này của chúng tôi hướng đến cảm xúc chân thực nhất, cho nên ở hiện trường không hề bố trí máy quay lộ thiên."
"Thay vào đó, chúng tôi đặt máy quay giấu kín ở các góc khuất xung quanh, như thế mới đảm bảo được độ chân thực."
Luật sư đối phương: "Anh đúng là cái gì cũng gượng ép giải thích được. Tôi chưa từng nghe nói đóng phim lại dùng máy quay giấu kín bao giờ."
Luật sư thứ sáu của Hắc Long: "Đấy là do anh kém hiểu biết. Tại hạ đây chính là phó tổng giám đốc của Giải trí Tinh Quang. Công ty chúng tôi đóng phim đôi khi vẫn dùng máy quay giấu kín đấy thôi. Cần tôi giải thích chi tiết cho anh phạm vi sử dụng của loại máy này không? Cần tôi chứng minh cho anh xem Giải trí Tinh Quang chúng tôi có máy quay giấu kín hay không? Nếu anh thấy lời tôi nói chưa đủ trọng lượng thì cứ đi hỏi các công ty giải trí khác xem họ có dùng không..."
Luật sư đối phương: "..."
Sắc mặt gã vô cùng khó coi. Dù sao gã cũng không lăn lộn trong giới giải trí nên chẳng rõ chuyện máy quay giấu kín này có thật hay không, nhưng đối phương dám nói chắc nịch trong hoàn cảnh này thì ắt hẳn đã nắm chắc phần thắng.
Nếu cứ bám riết vào chuyện có máy quay hay không thì gã sẽ rơi vào thế hạ phong...
Luật sư đối phương: "Được! Đề nghị nhân viên tiếp tục phát video..."
Video lại được phát tiếp...
Luật sư đối phương: "Dừng!"
Lần này, khung hình dừng lại đúng cảnh Lý Hạo chỉ đạo đàn em đánh gãy chân ông già!
Luật sư đối phương: "Mọi người ở đây chắc hẳn đều nghe rõ lời Lý Hạo nói cùng tiếng kêu thảm thiết của ông cụ rồi chứ."
"Vừa rồi ông cụ kêu la thảm thiết như vậy, nét mặt chân thực đến thế, anh bảo tôi đây cũng là diễn à?"
Luật sư thứ sáu của Hắc Long: "Anh đúng là kiến thức nông cạn thật đấy. Sao nào? Chưa thấy ông già nào diễn xuất đỉnh cao bao giờ à?"
Luật sư đối phương: "Cho dù ông ta có diễn giỏi đến mấy, nhưng các người nhìn chân ông ta xem..." Gã ra hiệu cho nhân viên phóng to màn hình.
"Các người nhìn độ cong của cái chân đó xem con người có làm được thế không? Mức độ cong queo đó rõ ràng là gãy chân rồi, mà còn là gãy nát bấy ra ấy chứ. Người vừa nãy vung gậy đập mạnh đến mức phát ra tiếng nổ giòn giã, chân bị đánh vặn ngược một trăm tám mươi độ."
"Anh đừng có bảo với tôi đây cũng là diễn nhé. Nếu là diễn thì anh bước ra đây biểu diễn cho tôi xem chân người bình thường làm sao gập được thành cái dạng đấy đi!"
Lời này vừa thốt ra, đám phóng viên truyền thông bên dưới cũng không khỏi gật gù đồng tình. Nếu những cảnh khác còn bảo là diễn được, chứ chân ông già bị đánh gãy gập đến mức đó thì diễn kiểu quái gì...
Đóng phim nhà ai mà đánh gãy cả hai chân người ta bao giờ!
Luật sư thứ sáu của Hắc Long: "Bảo anh ếch ngồi đáy giếng quả không sai. Ai bảo anh đấy nhất định phải là chân thật? Sao nó không thể là chân giả được chứ? Đã là chân giả thì muốn bẻ gãy thế nào chẳng được."
Luật sư đối phương: "Tôi thấy anh đúng là ăn ốc nói mò. Anh bảo đấy là đóng phim, bảo đấy là diễn, thế anh lôi bằng chứng ra xem nào!"
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Bằng chứng á? Đương nhiên là có rồi!"
Chỉ thấy hắn rút ra một xấp tài liệu dày cộp: "Đây là giấy phép quay phim mà chúng tôi xin cấp năm đó, cùng với hồ sơ đăng ký kịch bản phim, toàn bộ thủ tục đều vô cùng đầy đủ."
Hắn giao xấp tài liệu cho nhân viên tòa án. Sau khi kiểm tra xong, nhân viên liền gật đầu với thẩm phán trưởng.
Thẩm phán trưởng: "Bằng chứng quay phim của bên bị cáo là thật."
Luật sư đối phương: "Không! Những thứ này không thể coi là bằng chứng được! Dưới trướng Tập đoàn Hắc Long có sẵn công ty giải trí, bọn họ muốn làm khống một cái giấy phép quay phim thì quá dễ dàng. Mấy cái giấy tờ thủ tục này căn bản chẳng chứng minh được điều gì cả! Huống hồ video đã có từ hai năm trước, tại sao đến giờ bộ phim này vẫn chưa chiếu? Tôi chưa từng thấy nó xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cả."
"Còn nữa, nếu ông cụ trong video kia là diễn viên, vậy hiện tại ông ta đang ở đâu..."
"Mấy chuyện này anh giải thích thế nào đây?"
