Chương 1455
Chương 1455: Đương sự xuất hiện, chân gãy thật rồi?
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này.
Luật sư thứ bảy của Hắc Long bật cười: "Ý anh là mớ giấy tờ này đều do Tập đoàn Hắc Long làm giả?"
Luật sư bên kia: "Tôi không nói các anh làm giả giấy tờ, tôi nói các anh đang đổi trắng thay đen. Mấy thứ này chẳng chứng minh được gì cả. Anh đã bảo ông lão đó là diễn viên đóng phim, vậy là diễn viên thì chắc chắn tập đoàn các anh phải lưu lại thông tin. Thế xin hỏi hiện giờ ông lão đó đang ở đâu? Đừng có bảo với tôi là các anh chẳng biết gì nhé..."
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Đương nhiên là biết..."
Luật sư đối phương: "Ông ấy ở đâu?"
Luật sư thứ bảy của Hắc Long: "Ông ấy đang ở ngay đây..." Hắn nhìn chủ tọa: "Thưa chủ tọa, chúng tôi có nhân chứng quan trọng cần vào phòng xử án, xin tòa cho phép!"
Chủ tọa: "Được chấp thuận!"
Cái gì?
Sắc mặt nhóm luật sư đối phương biến đổi dữ dội:
Nhân chứng quan trọng?
Nhân chứng quan trọng nào?
Chẳng lẽ...
.......
Cạch!
Cửa ngách của phòng xử án lại mở ra lần nữa.
Chỉ thấy.
Một người của Hắc Long đang đẩy xe lăn đi vào, trên xe là một ông lão, nhìn mặt mũi rõ ràng chính là người bị người của Hắc Long đánh đập tàn tệ trong đoạn video.
.......
"Vãi thật!"
Mấy luật sư bên kia mặt mày biến sắc.
Dù sao thì:
Tin tức họ nhận được là Tập đoàn Hoàn Vũ đã tốn bao nhiêu công sức tiền của để tìm ông lão này nhưng không thấy, đinh ninh ông ta đã bị Tập đoàn Hắc Long giết người diệt khẩu. Vậy mà giờ đây, một kẻ "đã chết" lại lù lù xuất hiện ở chốn này, trông tinh thần còn có vẻ khá tỉnh táo.
Cú đấm này giáng xuống quá mạnh, phá nát toàn bộ kế hoạch của họ...
Hoàn toàn lệch khỏi dự tính ban đầu...
........
Bố Doãn, mẹ Doãn cũng nghệch mặt ra...
Sao lại thế được?
Lão già này vẫn còn sống ư? Hồi đó nhìn bộ dạng đau đớn như sắp chết đến nơi, thế quái nào bây giờ trông còn béo trắng ra thế kia...
.........
Đám phóng viên, báo đài lại càng điên cuồng chĩa ống kính về phía người trên xe lăn mà bấm máy:
"Thưa quý vị khán giả: Nhân chứng then chốt của vụ án lần này đã xuất hiện, chính là ông lão bị đánh đập trong đoạn video."
"Trông tinh thần ông lão khá ổn định, nhưng đôi chân dường như thực sự đã phế..."
"Ông lão được người của Tập đoàn Hắc Long đẩy ra, vụ việc dường như sắp có bước ngoặt đảo chiều..."
Nhờ vào trực giác nhạy bén của dân truyền thông, họ cảm thấy rất có thể sắp xảy ra chuyện động trời...
.......
Mấy luật sư bên kia đưa mắt nhìn nhau:
"Làm sao giờ? Sao lão này còn sống? Khác hẳn so với dự tính rồi."
"Mẹ kiếp! Trong phương án dự phòng làm gì có nước này... Giờ bào chữa tiếp thế nào... khó nhằn rồi đây..."
"Đúng thế, người đang ở trong tay bọn họ, chẳng phải họ muốn nói hươu nói vượn gì cũng được à?"
"Đừng cuống! Cục diện chưa đến mức nát bét thế đâu, ít nhất thì chân lão này gãy thật... Dù không định được tội cho đám Tần Giang thì ít nhất cũng phải đẩy dư luận lên đỉnh điểm... Làm thế thì dù có thua kiện cũng ăn nói được."
Lời vừa thốt ra.
Những luật sư khác cũng hiểu ngay vấn đề.
Hiện tại...
Cục diện đang cực kỳ bất lợi cho họ.
Bằng chứng duy nhất họ nắm trong tay là đoạn video đó, mà nhân vật chính trong video giờ lại nằm trong tay Tần Giang, đồng nghĩa với việc ông lão ngồi xe lăn chắc chắn sẽ nói đỡ cho Tần Giang.
Người trong cuộc nói đỡ cho Tần Giang!
Thế thì cái gọi là cố ý gây thương tích, thậm chí giết người diệt khẩu chỉ là chuyện nhảm nhí, không có bất kỳ chứng cứ nào. Còn vụ giam giữ người trái phép mà bố mẹ Doãn khai cũng chẳng có bằng chứng, đừng nói đến Tần Giang không hề xuất hiện trong video, ngay cả Lý Hạo xuất hiện trong hình cũng chẳng thể định tội nổi.
Vụ kiện này gần như không thể thắng!
Nhưng họ có thể buông xuôi thế này không?
Không thể!
Nếu làm vậy thì danh tiếng luật sư hàng đầu của họ vứt đi đâu? Chủ tịch Mã của Tập đoàn Hoàn Vũ có tha cho họ không? Họ chỉ còn cách lái hướng vụ kiện từ thắng thua sang dư luận, khiến công chúng nghĩ rằng dù ông lão có ra làm chứng thì cũng là do bị Tập đoàn Hắc Long ép buộc.
Dùng dư luận để đóng đinh Tần Giang, đóng đinh Tập đoàn Hắc Long!
Như vậy dẫu có thua kiện, họ vẫn dựng được vỏ bọc đạo mạo, vì dân trừ hại, đứng lên đòi công lý cho kẻ yếu thế, vả lại chưa biết chừng còn mượn cớ đó vòi thêm tiền từ Mã Quân của Tập đoàn Hoàn Vũ.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mấy vị luật sư nhìn nhau gật đầu, lập tức thống nhất kế hoạch.
..........
Ngô Nhạc: "Ha ha ha... có nhân chứng rồi... Họ lôi được nhân chứng ra rồi, tôi biết ngay Chu Chính nắm chắc phần thắng mà..."
Người bạn già: (=゚Д゚=)
Ông cũng không ngờ Chu Chính của Tập đoàn Hắc Long lại có nhân chứng thật. Phải biết là Tần Giang bị bắt hết sức đột ngột, bên ngoài căn bản không ai rõ hắn dính án vì chuyện gì, thế mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tập đoàn Hắc Long chẳng những chuẩn bị đầy đủ bằng chứng mà còn đưa cả nhân chứng đến tận tòa, đúng là hoang đường...
Rốt cuộc làm bằng cách nào?
Là nhận được tin mật từ trước?
Hay hoàn toàn nhờ tính toán suy đoán ra?
Dù là khả năng nào thì cũng thật đáng sợ.
.........
Lâm lão gia tử: "Không đúng... Cục diện không đúng..."
........
Mã Quân: "Mẹ kiếp? Chẳng phải mày bảo người này chết rồi à? Thế này là sao? Rốt cuộc là thế nào hả..."
Thư ký: "Tôi cũng không rõ nữa, tôi thật sự đã cho người đi tìm ông ta khắp nơi, nhưng quả thật không tra ra..."
.........
Trong phòng xử án!
Khoảnh khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông lão đang ngồi trên xe lăn.
Chỉ thấy.
Ông lão bình thản cất lời: "Tôi tên Chu Quốc Khánh! Nghe đồn có người bảo tôi chết rồi."
Phía trên.
Chủ tọa cất giọng: "Ông là Chu Quốc Khánh?"
Ông lão: "Đúng thế!"
Chủ tọa: "Bây giờ tôi hỏi ông: Người bị trói trong đoạn video phát trên màn hình lớn có phải là ông không?"
Ông lão: "Phải!"
Chủ tọa: "Xin hỏi khi đó ông bị giam cầm ngược đãi hay là đang đóng phim?"
Ông lão: "Đóng phim!"
Luật sư đối phương: "Ông nói bậy! Đóng phim làm sao thật thế được, chân cẳng làm sao vặn vẹo đến mức độ đó, giờ tại sao ông lại ngồi trên xe lăn, chân ông đâu..."
Ông lão bình thản vén vạt áo lên, phần thân dưới trống hoác: "Chân tôi mất từ lâu rồi... bị cắt cụt rồi..."
Luật sư đối phương như tóm được tin tức đắt giá: "Mọi người nghe thấy chưa, chân ông ta bị cắt cụt rồi! Tại sao lại bị cắt cụt? Đoạn video ban nãy còn chưa đủ rõ ràng sao? Hiện tại ông ta rõ ràng bị Tập đoàn Hắc Long đe dọa nên không dám nói thật! Chắc chắn là Tập đoàn Hắc Long đã uy hiếp ông ta."
"Chu Quốc Khánh, ông đừng sợ, hiện tại đang ở tòa án không ai dám ép uổng ông đâu, ông nói đi, có phải mấy người kia đánh gãy chân ông không..."
Chu Quốc Khánh: "Không phải, bị tai nạn xe cán nát đấy chứ..."
Luật sư đối phương: "Ông đang nói dối... Làm gì có chuyện trùng hợp thế, ông vừa đóng cảnh gãy chân xong thì sau đó chân bị xe cán phải cắt cụt... Trên đời làm sao có nhiều sự trùng hợp đến vậy..."
Một luật sư khác đứng phắt dậy: "Ông bảo chân ông bị gãy do tai nạn xe, là xe gì, ở đâu, hồ sơ bảo hiểm xe của đối phương bao nhiêu, bệnh án của bệnh viện đâu..."
